Ngày 20/6 vừa qua, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã cho công bố kết luận điều tra: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dưới sự chỉ huy của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã giết trên 2 triệu học viên Pháp Luân Công để mổ sống lấy nội tạng”, tin này được xác thực vào ngày 24 tháng 6 vừa qua trong cuộc điện đàm với một Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị của ĐCSTQ là ông Trương Cao Lệ. Phát ngôn viên của WOIPFG, ông Uông Chí Viễn nói: “Đây là con số vô cùng ghê rợn, nhưng hoàn toàn đáng tin.”
Ông Uông Chí Viễn: Kết luận này đã được xác thực
Về vấn đề này, ông Uông Chí Viễn, người phụ trách điều tra, đã xác nhận với ký giả Đại Kỷ Nguyên: “Kết luận này đã được xác thực”.
Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã cho công bố kết luận điều tra: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dưới sự chỉ huy của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã giết trên 2 triệu học viên Pháp Luân Công để mổ sống lấy nội tạng”
Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã cho công bố kết luận điều tra: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dưới sự chỉ huy của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã giết trên 2 triệu học viên Pháp Luân Công để mổ sống lấy nội tạng”
Theo ông Uông Chí Viễn, “Báo cáo điều tra” do WOIPFG thực hiện bắt đầu từ ngày 20/1/2003, trải qua hơn 10 năm theo dõi và điều tra về tội ác tàn sát các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, trên cơ sở thu thập và nắm vững số lượng lớn chứng cứ, dùng phương pháp điều tra thực chứng kết hợp phân tích chứng nghiệm mới đưa ra kết luận.
“Phương pháp phân tích dữ liệu lớn cần phải được kiểm nghiệm bởi các chuyên gia, nó giúp phơi bày toàn bộ bức tranh hiện trạng, từ đó người theo dõi sẽ phân biệt được đâu là thực, đâu là giả.”
Ông Uông Chí Viễn nói: “Những chứng cứ mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ trước đây do WOIPFG đưa ra mang tính phân tán lẻ tẻ, chưa được tập hợp lại, chưa tổng hợp toàn cục để tiến hành thẩm lý điều tra rồi đưa ra kết luận. Từ góc độ thẩm lý hình sự, phải trình bày cụ thể toàn bộ vấn đề mang tính hệ thống.”
“Nhưng “Báo cáo điều tra” lần này đã phân tích vấn đề mang tính hệ thống, giúp nhận diện rõ đây là hoạt động mang tầm quốc gia do cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân cầm đầu. Báo cáo tạo được sự liên kết hoàn chỉnh các chứng cứ khiến cho bất kỳ ai có chút kinh nghiệm về tố tụng hình sự khi đọc sẽ nhận thấy rõ: Tập đoàn Giang Trạch Dân đã phạm tội ác diệt chủng chống lại loài người”.
“Bất kỳ kết luận quan trọng nào của chúng tôi ít nhất cũng có hai chứng cứ luận đan xen, như việc chứng minh hoạt động cấp quốc gia do Giang Trạch Dân cầm đầu trong chương 2, chúng tôi phải đưa ra lời dẫn chứng của ít nhất 2 quan chức cấp cao, đồng thời còn kết hợp nhiều lời khai khác để chứng minh. Cách làm như vậy vô cùng thuyết phục, những ai trước đây không tin thì sau khi xem xong phần này sẽ phải tin vào sự thực.”
Ông Uông Chí Viễn tiếp tục trình bày “Báo cáo điều tra” bằng logic tố tụng hình sự cẩn thận: Từ ba kết luận quan trọng (Lời chứng thực Giang Trạch Dân đã hạ lệnh mổ sống lấy nội tạng; Những chứng cứ về hoạt động cấy ghép mà để thực hiện được đòi hỏi phải có số người sống cung cấp vô cùng lớn; Số người bị mổ sống lấy nội tạng vượt xa số tử tù của Trung Quốc), mỗi kết luận đều cho thấy ĐCSTQ mổ sống lấy nội tạng của học viên Pháp Luân Công. Ba kết luận này bổ sung cho nhau hình thành nên chứng cứ “kiềng ba chân” vô cùng vững chãi và đầy thuyết phục để chứng minh tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ.
Để làm rõ về con số học viên Pháp Luân Công bị sát hại ít nhất cũng hơn 2 triệu người, ông Uông Chí Viễn đã giải thích: Tại Trung Quốc có ít nhất 3 bộ số liệu liên quan đến cấy ghép nội tạng. Thứ nhất là tổng số ca cấy ghép theo công bố của Bộ Y tế Trung Quốc, thứ hai là số ca cấy ghép do các bệnh viện công bố công khai, thứ ba là số ca cấy ghép thực tế. Nơi cấy ghép là một số bệnh viện trọng điểm của địa phương và bệnh viện quân đội do Bộ Y tế và thế lực quân đội kiểm soát. Số lượng gan và thận cấy ghép trên thực tế là gấp 10-20 lần con số mà bệnh viện công bố, gấp 3 lần con số công bố về tổng số lượng cấy ghép do Bộ Y tế Trung Quốc đưa ra.
“Chúng tôi phân tích 714 trong tổng số 865 bệnh viện phát hiện có cấy ghép tạng, con số cấy ghép họ công khai là hơn 400.000, trong khi số học viên Pháp Luân Công bị giết hại ít nhất cũng hơn 2 triệu người.”
“Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn mới điều tra được chứng cứ này, vì chính quyền Trung Quốc kiểm soát rất nghiêm ngặt, che giấu, ngụy tạo và sửa chữa số liệu… Qua điều tra và phân tích chứng cứ từng số liệu, kết luận con số hơn 2 triệu người bị ĐCSTQ giết hại để lấy nội tạng là con số đáng tin cậy. Ai bác bỏ kết luận về số liệu của chúng tôi, cần phản bác lại số liệu cấy ghép cụ thể ở từng bệnh viện.”
Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc gián tiếp xác minh tính chính xác của Báo cáo
Nhân viên điều tra của WOIFG dùng thân phận là thư ký văn phòng của ông Giang Trạch Dân để điện thoại với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị của ĐCSTQ là ông Trương Cao Lệ.
Khi “Thư ký văn phòng” nói rằng “Đồng chí Giang Trạch Dân đã hạ lệnh mổ lấy nội tạng của mấy trăm vạn học viên Pháp Luân Công” , thì Trương Cao Lệ không những không phủ nhận, mà còn tỏ ra không chút kinh ngạc, đáp lại rằng “phải ngăn cản truy cứu việc này trong cuộc họp ở Bộ Chính trị” và “mong Giang Chủ tịch hãy yên tâm”. Đáng sợ hơn nữa, ông Trương Cao Lệ còn nói “sẽ xử lý ổn thỏa các học viên Pháp Luân Công còn lại”.
Cuộc điện thoại này đã xác minh tính chính xác về kết luận cả trăm vạn người bị mổ sống trong “Báo cáo điều tra”, hơn nữa còn cho thấy hàng loạt học viên Pháp Luân Công đang bị bắt giam trở thành cái kho cung cấp nội tạng sống, đang đối diện nguy hiểm bị mổ sống bất cứ lúc nào.
Đến nay chính quyền Trung Quốc vẫn đang ép các học viên Pháp Luân Công tiến hành thử máu
Theo công bố của website Minh Huệ, không chỉ ép các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phải thử máu, chính quyền Trung Quốc còn đến tận nhà những học viên chưa bị giam giữ để cưỡng chế thử máu. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy, ĐCSTQ vừa cưỡng bức nhục hình với các học viên Pháp Luân Công, vừa lấy máu để đối chiếu vì muốn biến họ thành cái kho cung cấp nội tạng.
Năm 2014, trang Minh Huệ đã đưa tin vạch trần việc tại nhiều địa phương, cảnh sát đến tận nhà ép buộc học viên Pháp Luân Công thử máu, trong đó nhiều nhất là tỉnh Quý Châu và Liêu Ninh. Có những nơi cảnh sát không tìm thấy học viên Pháp Luân Công đã ép người nhà của họ xét nghiệm máu, thậm chí đến người 80 tuổi cũng không bỏ qua. Phía cảnh sát nói họ làm theo lệnh của cấp trên.
Tháng 12/2014, trang Minh Huệ lại đưa tin “hàng loạt học viên Pháp Luân Công tại thị trấn An Thuận tỉnh Quý Châu bị ép lấy máu”, còn nêu rõ từ tháng 4/2014 đến nay, tại nhiều nơi ở An Thuận tỉnh Quý Châu, lực lượng cảnh sát trung ương và địa phương đã cưỡng chế phi pháp hoặc lừa gạt lấy máu học viên Pháp Luân Công. Chị Triệu, một học viên Pháp Luân Công chia sẻ với ký giả Đại Kỷ Nguyên về câu chuyện chị Trần Hủy, một học viên Pháp Luân Công ở Võ Hán, vào lúc hơn 8 giờ tối ngày 18/2/2015, vì đi phát tài liệu công bố sự thật về việc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã bị một đồn cảnh sát ở Võ Hán bắt giữ trái phép. Nhân lúc chưa bị công an phát hiện ra, chị Trần đã dùng điện thoại cầm tay đưa tin lên mạng weibo thông báo tình hình bị công an cưỡng ép xét nghiệm máu và nước tiểu.
Hơn 8 giờ tối ngày 18/2/2015, chị Trần Hủy vì đi phát tài liệu công bố sự thật đã bị một đồn cảnh sát ở Võ Hán bắt giữ trái phép. Vào khoảng 12 giờ đêm, chị Trần đưa tín hiệu cho biết chị bị công an cưỡng ép xét nghiệm máu và nước tiểu, trên hình thấy rõ ghế thẩm vấn và hai còng tay, phía trên là hộp đóng dấu và vật giống như bông sợi thấm cồn. Từ đó về sau không còn tin tức gì của chị, hiện mọi người rất lo lắng cho an nguy của chị (Ảnh: internet)
Hơn 8 giờ tối ngày 18/2/2015, chị Trần Hủy vì đi phát tài liệu công bố sự thật đã bị một đồn cảnh sát ở Võ Hán bắt giữ trái phép. Vào khoảng 12 giờ đêm, chị Trần đưa tín hiệu cho biết chị bị công an cưỡng ép xét nghiệm máu và nước tiểu, trên hình thấy rõ ghế thẩm vấn và hai còng tay, phía trên là hộp đóng dấu và vật giống như bông sợi thấm cồn. Từ đó về sau không còn tin tức gì của chị, hiện mọi người rất lo lắng cho an nguy của chị (Ảnh: internet)
Ngày 20/6 vừa qua, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã cho công bố kết luận điều tra: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dưới sự chỉ huy của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã giết trên 2 triệu học viên Pháp Luân Công để mổ sống lấy nội tạng”, tin này được xác thực vào ngày 24 tháng 6 vừa qua trong cuộc điện đàm với một Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị của ĐCSTQ là ông Trương Cao Lệ. Phát ngôn viên của WOIPFG, ông Uông Chí Viễn nói: “Đây là con số vô cùng ghê rợn, nhưng hoàn toàn đáng tin.”
Ông Uông Chí Viễn: Kết luận này đã được xác thực

Về vấn đề này, ông Uông Chí Viễn, người phụ trách điều tra, đã xác nhận với ký giả Đại Kỷ Nguyên: “Kết luận này đã được xác thực”.
Theo ông Uông Chí Viễn, “Báo cáo điều tra” do WOIPFG thực hiện bắt đầu từ ngày 20/1/2003, trải qua hơn 10 năm theo dõi và điều tra về tội ác tàn sát các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, trên cơ sở thu thập và nắm vững số lượng lớn chứng cứ, dùng phương pháp điều tra thực chứng kết hợp phân tích chứng nghiệm mới đưa ra kết luận.
“Phương pháp phân tích dữ liệu lớn cần phải được kiểm nghiệm bởi các chuyên gia, nó giúp phơi bày toàn bộ bức tranh hiện trạng, từ đó người theo dõi sẽ phân biệt được đâu là thực, đâu là giả.”
Ông Uông Chí Viễn nói: “Những chứng cứ mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ trước đây do WOIPFG đưa ra mang tính phân tán lẻ tẻ, chưa được tập hợp lại, chưa tổng hợp toàn cục để tiến hành thẩm lý điều tra rồi đưa ra kết luận. Từ góc độ thẩm lý hình sự, phải trình bày cụ thể toàn bộ vấn đề mang tính hệ thống.”
“Nhưng “Báo cáo điều tra” lần này đã phân tích vấn đề mang tính hệ thống, giúp nhận diện rõ đây là hoạt động mang tầm quốc gia do cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân cầm đầu. Báo cáo tạo được sự liên kết hoàn chỉnh các chứng cứ khiến cho bất kỳ ai có chút kinh nghiệm về tố tụng hình sự khi đọc sẽ nhận thấy rõ: Tập đoàn Giang Trạch Dân đã phạm tội ác diệt chủng chống lại loài người”.
“Bất kỳ kết luận quan trọng nào của chúng tôi ít nhất cũng có hai chứng cứ luận đan xen, như việc chứng minh hoạt động cấp quốc gia do Giang Trạch Dân cầm đầu trong chương 2, chúng tôi phải đưa ra lời dẫn chứng của ít nhất 2 quan chức cấp cao, đồng thời còn kết hợp nhiều lời khai khác để chứng minh. Cách làm như vậy vô cùng thuyết phục, những ai trước đây không tin thì sau khi xem xong phần này sẽ phải tin vào sự thực.”
Ông Uông Chí Viễn tiếp tục trình bày “Báo cáo điều tra” bằng logic tố tụng hình sự cẩn thận: Từ ba kết luận quan trọng (Lời chứng thực Giang Trạch Dân đã hạ lệnh mổ sống lấy nội tạng; Những chứng cứ về hoạt động cấy ghép mà để thực hiện được đòi hỏi phải có số người sống cung cấp vô cùng lớn; Số người bị mổ sống lấy nội tạng vượt xa số tử tù của Trung Quốc), mỗi kết luận đều cho thấy ĐCSTQ mổ sống lấy nội tạng của học viên Pháp Luân Công. Ba kết luận này bổ sung cho nhau hình thành nên chứng cứ “kiềng ba chân” vô cùng vững chãi và đầy thuyết phục để chứng minh tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ.
Để làm rõ về con số học viên Pháp Luân Công bị sát hại ít nhất cũng hơn 2 triệu người, ông Uông Chí Viễn đã giải thích: Tại Trung Quốc có ít nhất 3 bộ số liệu liên quan đến cấy ghép nội tạng. Thứ nhất là tổng số ca cấy ghép theo công bố của Bộ Y tế Trung Quốc, thứ hai là số ca cấy ghép do các bệnh viện công bố công khai, thứ ba là số ca cấy ghép thực tế. Nơi cấy ghép là một số bệnh viện trọng điểm của địa phương và bệnh viện quân đội do Bộ Y tế và thế lực quân đội kiểm soát. Số lượng gan và thận cấy ghép trên thực tế là gấp 10-20 lần con số mà bệnh viện công bố, gấp 3 lần con số công bố về tổng số lượng cấy ghép do Bộ Y tế Trung Quốc đưa ra.
“Chúng tôi phân tích 714 trong tổng số 865 bệnh viện phát hiện có cấy ghép tạng, con số cấy ghép họ công khai là hơn 400.000, trong khi số học viên Pháp Luân Công bị giết hại ít nhất cũng hơn 2 triệu người.”
“Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn mới điều tra được chứng cứ này, vì chính quyền Trung Quốc kiểm soát rất nghiêm ngặt, che giấu, ngụy tạo và sửa chữa số liệu… Qua điều tra và phân tích chứng cứ từng số liệu, kết luận con số hơn 2 triệu người bị ĐCSTQ giết hại để lấy nội tạng là con số đáng tin cậy. Ai bác bỏ kết luận về số liệu của chúng tôi, cần phản bác lại số liệu cấy ghép cụ thể ở từng bệnh viện.”
Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc gián tiếp xác minh tính chính xác của Báo cáo
Nhân viên điều tra của WOIFG dùng thân phận là thư ký văn phòng của ông Giang Trạch Dân để điện thoại với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị của ĐCSTQ là ông Trương Cao Lệ.
Khi “Thư ký văn phòng” nói rằng “Đồng chí Giang Trạch Dân đã hạ lệnh mổ lấy nội tạng của mấy trăm vạn học viên Pháp Luân Công” , thì Trương Cao Lệ không những không phủ nhận, mà còn tỏ ra không chút kinh ngạc, đáp lại rằng “phải ngăn cản truy cứu việc này trong cuộc họp ở Bộ Chính trị” và “mong Giang Chủ tịch hãy yên tâm”. Đáng sợ hơn nữa, ông Trương Cao Lệ còn nói “sẽ xử lý ổn thỏa các học viên Pháp Luân Công còn lại”.
Cuộc điện thoại này đã xác minh tính chính xác về kết luận cả trăm vạn người bị mổ sống trong “Báo cáo điều tra”, hơn nữa còn cho thấy hàng loạt học viên Pháp Luân Công đang bị bắt giam trở thành cái kho cung cấp nội tạng sống, đang đối diện nguy hiểm bị mổ sống bất cứ lúc nào.
Đến nay chính quyền Trung Quốc vẫn đang ép các học viên Pháp Luân Công tiến hành thử máu
Theo công bố của website Minh Huệ, không chỉ ép các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phải thử máu, chính quyền Trung Quốc còn đến tận nhà những học viên chưa bị giam giữ để cưỡng chế thử máu. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy, ĐCSTQ vừa cưỡng bức nhục hình với các học viên Pháp Luân Công, vừa lấy máu để đối chiếu vì muốn biến họ thành cái kho cung cấp nội tạng.
Năm 2014, trang Minh Huệ đã đưa tin vạch trần việc tại nhiều địa phương, cảnh sát đến tận nhà ép buộc học viên Pháp Luân Công thử máu, trong đó nhiều nhất là tỉnh Quý Châu và Liêu Ninh. Có những nơi cảnh sát không tìm thấy học viên Pháp Luân Công đã ép người nhà của họ xét nghiệm máu, thậm chí đến người 80 tuổi cũng không bỏ qua. Phía cảnh sát nói họ làm theo lệnh của cấp trên.
Tháng 12/2014, trang Minh Huệ lại đưa tin “hàng loạt học viên Pháp Luân Công tại thị trấn An Thuận tỉnh Quý Châu bị ép lấy máu”, còn nêu rõ từ tháng 4/2014 đến nay, tại nhiều nơi ở An Thuận tỉnh Quý Châu, lực lượng cảnh sát trung ương và địa phương đã cưỡng chế phi pháp hoặc lừa gạt lấy máu học viên Pháp Luân Công. Chị Triệu, một học viên Pháp Luân Công chia sẻ với ký giả Đại Kỷ Nguyên về câu chuyện chị Trần Hủy, một học viên Pháp Luân Công ở Võ Hán, vào lúc hơn 8 giờ tối ngày 18/2/2015, vì đi phát tài liệu công bố sự thật về việc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã bị một đồn cảnh sát ở Võ Hán bắt giữ trái phép. Nhân lúc chưa bị công an phát hiện ra, chị Trần đã dùng điện thoại cầm tay đưa tin lên mạng weibo thông báo tình hình bị công an cưỡng ép xét nghiệm máu và nước tiểu.
“Bức hại Pháp Luân Công là tội ác chống lại loài người! Đây là tội ác tương đương bọn tội phạm chiến tranh phát xít Đức, bất cứ hành vi chấp hành mệnh lệnh nào cũng không thể trở thành lý do miễn tội. Hãy thẳng thắn tự thú, hối cải, khai rõ tội ác của những kẻ khác để lập công chuộc tội, đó là lối thoát duy nhất! ”
Ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh Canada, một nhân viên điều tra độc lập cho rằng, những giúp đỡ tốt nhất với Trung Quốc hiện nay là phải ngăn chặn tình trạng chính quyền mổ cướp sống lấy nội tạng.

Ông Ethan Gutmman, một chuyên gia người Mỹ, chuyên trách về các vấn đề Trung Quốc đã cho công bố cuốn sách “The Slaughter” (Cuộc tàn sát) vào ngày 12/8/2014. Ông cho biết, trong cuốn sách đã công bố hàng loạt chứng cứ mới chứng minh tội ác cưỡng ép mổ sống người lấy nội tạng của ĐCSTQ, đặc biệt là trong năm 1999 sau đợt ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, bắt đầu chương trình giết mổ các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng với quy mô lớn, và hiện tội ác này vẫn đang tiếp diễn. Ông chỉ đích danh chính Chu Vĩnh Khang, Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị – Pháp luật của Trung Quốc trước đây là một nhân vật quan trọng trong kế hoạch này, các quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc đều biết rõ.

Hồng Hoa và Đ.T biên tập

http://tinvn.biz/ket-luan-da-duoc-xac-thuc-tren-2-trieu-nguoi-da-bi-chinh-quyen-trung-quoc-mo-lay-noi-tang-song.html

Mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc: Lời xác nhận từ bác sỹ từng tố cáo dịch SARS

Nguồn vietdaikynguyen.com
Vị bác sĩ người Trung Quốc từng gây chấn động thế giới vào năm 2003 vì đã phơi bày vụ việc Trung Quốc che giấu căn bệnh chết người SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng), giờ đây lại đứng ra tiết lộ một bí mật đen tối khác của nước này: Các bệnh viện quân đội của Trung Quốc tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng từ các tù nhân — có trường hợp trong khi nạn nhân vẫn còn sống.
57367788-676x450
Các học viên Pháp Luân Công minh họa hoạt động mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một cuộc biểu tình tại Washington vào ngày 19/4/2006. (Jim Watson / Getty Images)
Trong một cuộc phỏng vấn với đài Truyền hình Cáp (Cable TV) của Hồng Kông, ông Tưởng Ngạn Vĩnh, một cựu bác sĩ quân y nổi tiếng 80 tuổi cho biết: “Tuyệt đại đa số nguồn cung cấp gan ở Trung Quốc đến từ các tù nhân đã bị xử tử. Lúc đó chưa có luật lệ gì cả — chúng tôi đang chuẩn bị hành xử người tù nhân đó. Dù gia đình có đồng ý hay không, ngay sau khi xử tử, người ta sẽ đến lấy các nội tạng”.
“Sự việc này nghiêm trọng đến mức độ nào? Trong các xe cứu thương từ Bệnh viện Quân đội 301 đến địa điểm hành quyết đều có một nhóm các bác sĩ phẫu thuật”. Ông Tưởng cho biết, ngay sau khi các tù nhân bị bắn, các bác sĩ phẫu thuật sẽ bắt đầu thao tác. Bệnh viện Quân đội 301 là Bệnh viện Đa khoa của Quân đội Giải phóng Nhân dân ở Bắc Kinh, nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ủy ban Quân sự Trung ương.
Tuy nhiên, hoạt động trên còn phát triển theo một chiều hướng đặc biệt nham hiểm và vụ lợi hơn nữa, khi mà các bác sĩ thấy rằng nội tạng càng tươi sống thì càng tốt.
Chưa chết hẳn
Ông Tưởng cho biết: “Đối với các ca cấy ghép gan, điều quan trọng nhất là phải rút ngắn thời gian mà gan không được cung cấp máu. Ngay sau khi tù nhân bị hành quyết, máu sẽ ngừng chảy. Vì vậy, nếu khoảng thời gian [gan không có máu] này dài quá thì sẽ làm giảm chức năng và tỷ lệ sống của nội tạng”.
Trong một môi trường không có sự giám sát về thể chế hay kiểm soát về đạo đức, chúng ta có thể đoán trước được điều đã xảy ra.
“Trong các xe cứu thương từ Bệnh viện Quân đội 301 đến địa điểm hành quyết đều có một nhóm các bác sĩ phẫu thuật.” — Ông Tưởng Ngạn Vĩnh, cựu bác sĩ phẫu thuật của quân đội Trung Quốc
“Thế nên về sau, người ta bắn cho các tử tù không chết hẳn, sau đó ngay lập tức kéo họ vào trong [xe], rồi bắt đầu lấy gan ngay tại chỗ và cho vào hộp bảo quản. Đó là cách họ làm.”
Ông Tưởng Ngạn Vĩnh nổi tiếng vì là bác sĩ đầu tiên ở Trung Quốc tiết lộ với giới truyền thông nước ngoài về dịch SARS vốn bị giới chức Trung Quốc che đậy. Những lời tiết lộ bên trên của ông Tưởng là điều cực kỳ bất thường đối với một cá nhân còn đang sinh sống tại Trung Quốc. Những tiết lộ này xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn có thời lượng 15 phút với đài truyền hình Hồng Kông. Điều bất thường hơn nữa là ông còn nêu cụ thể danh tính và liệt kê tội trạng của một bác sĩ quân đội Trung Quốc còn đang đương nhiệm.
Các phát biểu của ông Tưởng đã chứng minh cho lời kết luận của một số nhà nghiên cứu trong nhiều năm qua: các bệnh viện quân đội của Trung Quốc là mắt xích chính trong hoạt động mổ cướp nội tạng từ các tù nhân bị kết án tử hình và cả các tù nhân lương tâm. Các nhà nghiên cứu, trong đó có nhà báo Mỹ Ethan Gutmann và các nhà nghiên cứu người Canada ông David Kilgour và ông David Matas, cũng kết luận rằng nguồn cung cấp nội tạng chính ở Trung Quốc trong 15 năm qua là từ các học viên của môn Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần hiện đang bị bức hại tại Trung Quốc.
Ông Tưởng đã không đề cập đến danh tính của những người bị thu hoạch nội tạng, mặc dù ông tạo ấn tượng rằng mình đề cập đến các tù nhân hình sự bị kết án tử hình.
Ông Tưởng tiết lộ điều trên vì ông đang cố gắng thực hiện di chúc của một người thầy quá cố, bác sĩ Hoa Ích Úy, người đã dành cả sự nghiệp phục vụ cho Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ông Hoa được kính trọng đến mức đã được đúc tượng (màu trắng), đặt tại sân của Bệnh viện Đa khoa của Bộ Chỉ huy Quân sự Bắc Kinh cùng với bút tích của cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Hồ Cẩm Đào.
Những kẻ vô lại trong quân đội
Ông Tưởng cho biết, trước khi qua đời vào năm 2006, ông Hoa đã giao phó ông Tưởng tiết lộ thông tin về hoạt động mổ cướp nội tạng bất hợp pháp của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, và cụ thể là của một bác sĩ phẫu thuật chủ chốt—ông Lý Thế Ủng và người bảo hộ chính trị của ông ta—ông Từ Tài Hậu.
Ông Từ Tài Hậu là một trong những người quyền lực nhất trong quân đội Trung Quốc, trên cương vị là một vị tướng, phó chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương chỉ huy lực lượng vũ trang Trung Quốc, đồng thời là thành viên của Bộ Chính trị. Ông ta đã bị hạ bệ vào năm nay trong cuộc thanh trừng chính trị không ngừng nghỉ của ông Tập Cận Bình, một cuộc thanh trừng hiện đang loại bỏ một cách có hệ thống các quan chức có vấn đề về lòng trung thành, đặc biệt là những người trung thành với cựu lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân.
“Về sau, người ta bắn cho các tử tù không chết hẳn, sau đó ngay lập tức kéo họ vào trong [xe], rồi bắt đầu lấy gan ngay tại chỗ.” Ông Tưởng Ngạn Vĩnh, cựu bác sĩ phẫu thuật của quân đội Trung Quốc
Ông Tưởng mô tả ông Từ Tài Hậu rằng: “Cả đất nước này, không thể tìm thấy ai đồi bại, vô lại, sẵn sàng nói dối và lừa đảo đến như vậy. Toàn bộ tình hình của đất nước là như thế. Chính phủ đã bị mục nát bởi tiền bạc, quyền lực … ”
Ông Từ Tài Hậu có được vị thế như vậy là nhờ vào ông Giang Trạch Dân, người lên nắm quyền sau cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989.
Ông Tưởng cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng chính vì ông Từ Tài Hậu mà người thầy và cũng là người cậu của ông, bác sĩ quân đội Hoa Ích Úy, đã không thể tiết lộ về hoạt động mổ cướp nội tạng diễn ra tràn lan được tiến hành bởi các bác sĩ quân đội dưới quyền ông Lý Thế Ủng.
Ông Tưởng khẳng định rằng ông Lý đã thăng tiến “như tên lửa” qua các cấp bậc—dù giả mạo giấy tờ làm bác sĩ phẫu thuật—thông qua vận động chính trị không ngừng, cuối cùng trở thành giám đốc trung tâm cấy ghép gan của Bệnh viện Đa khoa Bộ Chỉ huy Quân sự Bắc Kinh.
Ông Hoa Ích Úy đã cố gắng kêu gọi điều tra các vi phạm của ông Lý Thế Ủng, nhưng đều vô ích vì sự bảo hộ của ông Từ Tài Hậu.
Bản tin của đài Cable TV đã chiếu đoạn video trong đó các phóng viên vây quanh ông Lý Thế Ủng tại nơi làm việc của ông ta tại bệnh viện Bộ Chỉ huy Quân sự Bắc Kinh. Hiện chưa rõ làm cách nào mà các phóng viên lại vào được nơi này trong khi đây là địa điểm khá nhạy cảm. Ông Lý đã xô đẩy các phóng viên: “Đây là bệnh viện quân đội, các anh không được phép đặt câu hỏi”.
Hiện chưa rõ những tiết lộ của ông Tưởng Ngạn Vĩnh có liên quan gì đến các mục tiêu chính trị lớn hơn của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không, dù vậy những lời nhận xét của ông ta là lời thú nhận rõ ràng nhất tính đến nay từ một bác sĩ phẫu thuật cấp cao của quân đội Trung Quốc về hoạt động mổ cướp nội tạng của đội ngũ quân y của Trung Quốc—bất kể đến vị thế chính trị của ông Tưởng.
Tuy vậy, những lời cáo buộc của ông Tưởng chủ yếu chỉ giới hạn trong những chi tiết về tội ác của một số người: trước hết là ông Lý Thế Ủng, và người bảo hộ của ông ta — ông Từ Tài Hậu, người đã bị thanh trừng. Hiện vẫn chưa rõ liệu đây có phải là một nỗ lực nhằm xóa sạch vai trò lớn hơn của lực lượng quân đội Trung Quốc trong hoạt động mổ cướp nội tạng của các tử tù và tù nhân lương tâm (điều mà ông Tưởng không hề đề cập đến).
Đính chính: Ông Tưởng Ngạn Vĩnh cho biết các xe cứu thương của Bệnh viện Quân đội 301, còn được gọi là Bệnh viện Đa khoa Quân Đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đã đến điểm thi hành án để thu hoạch nội tạng, chứ không phải điểm thi hành án nằm trong Bệnh viện Quân đội 301; ông nói rằng ông Lý Thế Ủng đã trở thành giám đốc của trung tâm cấy ghép nội tạng của Bệnh viện Đa khoa Bộ Chỉ huy Quân sự Bắc Kinh, không phải là giám đốc của trung tâm cấy ghép gan của Bệnh viện Quân đội 301; Các phóng viên của đài Truyền hình Cáp Hồng Kông đã vây quanh ông Lý Thế Ủng tại nơi làm việc của ông ta tại Bệnh viện Đa khoa của Bộ Chỉ huy Quân sự Bắc Kinh, không phải ở Bệnh viện Quân đội 301.
Tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc đang nhắm đến người Việt Nam, hé lộ đường dây khủng!

Tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc đang nhắm đến người Việt Nam, hé lộ đường dây khủng!

Thời gian gần đây truyền thông đưa tin về việc phát hiện thi thể bé Ngô Ngọc Phút (8 tuổi) tại biên giới Campuchia trong tình trạng không còn nội tạng. Đồng thời xuất hiện việc các nữ sinh...

http://tinvn.biz/mo-cuop-noi-tang-tai-trung-quoc-loi-xac-nhan-tu-bac-sy-tung-to-cao-dich-sars.html