dinsdag 31 december 2019

Hàng ngàn người ở Việt Nam đổ xuống đường đón năm mới 2020

 

Hàng ngàn người ở Việt Nam đổ xuống đường đón năm mới 2020



Khu vực trung tâm Sài Gòn đông nghẹt người xem pháo hoa đón năm mới 2020. (Hình: Tuổi Trẻ)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Khuya 31 Tháng Mười Hai, 2019, nhiều ngàn người ở khắp các tỉnh, thành đổ về trung tâm thành phố các địa phương để đón năm mới 2020.
Tại Hà Nội, báo Người Đưa Tin cho biết từ chiều ngày 31 Tháng Mười Hai, hàng ngàn người cũng đã có mặt sớm để hưởng không khí cũng như tham gia các hoạt động bên lề.
Càng về tối, biển người đổ về khu vực đài phun nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực hồ Hoàn Kiếm. Nơi đây diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật countdown (đếm ngược), ca nhạc với nhiều ca sĩ nổi tiếng. Đến khoảng 10 giờ tối, hàng ngàn người dân Hà Nội đã tập trung tại sân khấu ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để chào đón năm mới 2020.
Biển người phủ kín khu vực Hồ Gươm, ai nấy đều thể hiện niềm hân hoan khi năm mới đang đến rất gần. Tuy nhiên, do số người quá đông, chen lấn mệt mỏi để có thể tiến vào khu vực gần sân khấu ca nhạc đã khiến nhiều người bị ngất xỉu bởi không khí ngột ngạt.

Hàng ngàn người tập trung quanh sân khấu Countdown tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, Sài Gòn. (Hình: Zing)

Theo giới hữu trách, Lễ hội Countdown chào năm mới 2020 ước tính có khoảng 200,000 người từ khắp nơi đổ về để tham gia.
Trong khi đó, theo báo Pháp Luật Việt Nam, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) đổ mưa lớn đêm cuối cùng của năm 2019. Tuy vậy, hàng ngàn người dân vẫn che dù tập trung chờ đón lễ hội countdown tại trung tâm ngã 6, đường Hùng Vương với tên gọi “Chào 2020 – Đêm Sắc Màu.”
Nữ sinh tên Trâm, sinh viên trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế, trong chiếc áo dài trắng, háo hức chờ đón thời khắc giao thừa, nói với báo Zing “dù mưa to nhưng lần đầu tiên Huế tổ chức lễ hội nên mọi người đều chờ đợi.”

Countdown Party 2020 được tổ chức tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Hình: Người Đưa Tin)

Tương tự Huế, hòa cùng không khí chào năm mới 2020, người dân và du khách tập trung về khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng và các bar ven biển Đà Nẵng để cùng nhau đón năm mới. Tuy nhiên, do trời mưa nên đã ảnh hưởng đến không khí chào đón năm mới của người dân và du khách.
Tại phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) tấp nập người dân và du khách đến quảng trường sông Hoài chen chân để xem nhạc hội “Hội An Chào Năm Mới 2020” và chờ đợi đến thời khắc giao thừa.
Đường Nguyễn Phúc Chu dọc quảng trường sông Hoài tấp nập du khách và người dân đi chơi ngày cuối năm. Các cửa hàng, quán ăn…. dọc tuyến đường này được trang trí đậm không khí năm mới với âm nhạc sôi động khiến không gian phố cổ Hội An hết sức náo nhiệt.

Người dân Huế đón năm mới 2020 trong cơn mưa nhẹ. (Hình: Zing)

Hòa chung niềm vui cùng hơn 7 tỷ người trên toàn thế giới chào đón năm mới 2020, ngay từ chiều 31 Tháng Mười Hai, người dân Sài Gòn đã đổ xuống đường vui chơi, chờ đón giao thừa trong không khí tưng bừng, háo hức.
Các con đường nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) đông nghẹt người. Trên vỉa hè, lòng đường đông nghìn nghịt, nhiều người ngồi bệt xuống đất vui cùng bạn bè, gia đình và chờ đón thời khắc chuyển giao sang năm 2020.

Các cửa hàng, quán ăn với âm nhạc sôi động khiến không gian phố cổ Hội An hết sức náo nhiệt. (Hình: Tiền Phong)

Tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, rất đông người dân tập trung về đây để chờ xem pháo hoa tầm cao trên nóc hầm Thủ Thiêm. Tại đây, du khách ngoại quốc cũng có mặt để tham dự chương trình countdown và trình chiếu ánh sáng 3D lên trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố.
Trong khi đó, hàng trăm người khác chen lấn rời phố đi bộ đi về đường Bạch Đằng (quận 1). Khu vực này bị phủ kín bởi hàng ngàn người trẻ tuổi, đứng ngồi hướng về phía sông ngóng chờ loạt pháo hoa mừng năm mới 2020. (Tr.N)
https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/hang-ngan-nguoi-o-viet-nam-do-xuong-duong-don-nam-moi-2020/