Chuyện dân Campuchia bán chuột sang Việt Nam lên báo Anh
Do thiếu thức ăn và trời chuyển sang mùa mưa nên lũ chuột phải đến những vùng đất cao hơn. Hoạt động đó khiến chúng sa vào vào những bẫy mà nông dân đặt sẵn. Anh Chhoeun Chhim, 37 tuổi, nói mỗi đêm anh đặt tới 120 bẫy trên cánh đồng. Nếu may mắn, Chhim có thể bắt tới 25 con chuột mỗi ngày.
Dân Campuchia bán chuột chứ không ăn
Chhim nói thịt chuột “cũng giống như thịt heo” nhưng đây không phải là món khoái khẩu của anh. Chin Chon, một nông dân 36 tuổi, cho biết: “Chúng tôi chỉ bán chuột và lấy tiền mua cá”. Chhim và Chon chỉ xuất khẩu thịt chuột sang thị trường Việt Nam.
Chheng An, 22 tuổi, đang chuẩn bị xe máy để bắt đầu chuyến giao hàng cho những người mua tại biên giới với Việt Nam. “Thịt chuột ngon lắm. Họ có thể chế biến nó nhiều cách như nướng, chiên, nấu nước lèo hoặc làm paté. Chuột đồng ở Việt Nam rất hiếm”, An nói khi chất các lồng chuột lên xe.
Bà Sambou cũng không ăn thịt chuột như phần lớn người Campuchia khác, nhưng bà khẳng định chúng rất an toàn để trở thành thức ăn cho con người. “Tôi nghĩ chuột đồng còn sạch hơn lũ gà, vịt”, bà Sambou nói.
Roeun Chan Mean, con trai 9 tuổi của bà Sambou, lại rất khoái món thịt chuột. “Gan và đùi của chúng là phần ngon nhất”, Chan Mean nói.
“Thịt chuột ngon hơn thịt heo”
Ông Hean Vanhorn, một quan chức tại Bộ Nông nghiệp Campuchia, nói ngành kinh doanh thịt chuột góp phần bảo vệ mùa màng. “Săn bắt chuột để bán giúp nông dân ngăn chặn những tổn hại mà chúng gây ra trên các cánh đồng”, ông Vanhorn nói với BBC.
“Người dân từ rất xa cũng đến đây mua chuột. Họ thích những con chuột to. Thịt chuột còn ngon hơn thịt heo nhiều”, Tuan nói trong khi đang sơ chế số chuột cô vừa mua.
http://tinvn.biz/chuyen-dan-campuchia-ban-chuot-sang-viet-nam-len-bao-anh.html
Geen opmerkingen:
Een reactie posten