‘9/11’: Hàng ngàn nạn nhân vẫn chưa được nhận dạng
Tuy nhiên, nỗ lực giao hoàn hài cốt về cho người thân đã giúp nhiều gia đình khác có được sự an ủi về tinh thần, theo giới hữu trách.
Ông Desire nói rằng trong vòng 15 năm qua, họ đã thử đi thử lại 21,905 mẫu hài cốt thu thập tại hiện trường và xác định được gốc gác của 14,320 mảnh xương và răng – hai thành phần khó lấy DNA nhất của cơ thể, theo ông Desire.
Giới hữu trách nói rằng trong 15 năm qua, có 1,637 người trong số 2,753 nạn nhân đã được nhận diện qua DNA.
Tuy nhiên, một số gia đình cũng từ bỏ hy vọng rằng sẽ có ngày họ có được một phần thi thể của người thân yêu quá vãng.
Hồi Tháng Sáu năm nay, bà Theresa Stack, 73 tuổi, đã tổ chức tang lễ cho chồng bà, ông Lawrence Stack, một giới chức cứu hỏa, người đã chết khi tòa tháp phía Bắc của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới sập xuống.
Thay vì chôn hài cốt, gia đình ông Stack chôn hai ống máu mà ông đã hiến tặng trước khi cuộc tấn công xảy ra.
Ông Desire cũng công nhận rằng văn phòng giảo nghiệm tử thi sẽ không bao giờ có thể nhận dạng tất cả những mảnh hài cốt có được. (V.Giang)
http://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/911-hang-ngan-nan-nhan-van-chua-duoc-nhan-dang/
Geen opmerkingen:
Een reactie posten