zaterdag 10 september 2016

Nhật Bản đẹp...lung linh ! + Hoa anh đào, hoa mắt xanh tuyệt đẹp + Thiên đường đồ nướng đêm hút du khách Omoide Yokocho ở Tokyo, Nhật Bản

Chủ nhật, 26/6/2016 | 19:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Lý do Nhật Bản là điểm đến không thể bỏ qua


Nhật Bản sở hữu nhiều phong cảnh đẹp mê hoặc như rừng tre Segano, hồ xanh Aoi Ike hay những điểm tâm linh, giàu giá trị lịch sử như đền Fushimi Inari, đền Natadera và cả mùa hoa anh đào rực rỡ.
Rừng tre Sagano, Arashiyama
Đây là một khu rừng đẹp nằm ở Arashiyama, điểm đến nổi tiếng nhất nhì ở tỉnh Kyoto. Dạo bước dưới những tán tre thẳng tắp và cao vợi giống như bạn đang ở một thế giới khác.
Công viên Hitachi Seaside
Công viên nổi tiếng với nhiều mùa hoa này nằm ở bờ đông đảo Honshu, hòn đảo lớn nhất Nhật Bản. Từ Tokyo tới đây bạn tốn 2 giờ di chuyển bằng phương tiện công cộng, nên Hitachi Seaside là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn thoát khỏi phố xá ồn ào.  
Đường hầm hoa tử đằng ở vườn Kawwachi Fuji
Khu vườn nằm ở cực bắc của đảo Kyushu, cách Fukuoka 1 giờ di chuyển bằng phương tiện công cộng. Người Nhật Bản rất thích hoa tử đằng, nó xuất hiện rất nhiều trong các bài thơ Waka. Thời điểm đẹp nhất để du lịch nơi đây là cuối tháng 4, khi các loài hoa và cả tử đằng bung nở rực rỡ nhất. 
Những dòng sông ở Kawagoe
Nếu bạn dư giả thời gian ở quanh Tokyo, hãy dành một ngày tham quan Kawagoe. Thành phố chỉ cách thủ đô 30 phút đi tàu nên rất tiện cho chuyến du lịch trong ngày. Kawagoe nổi tiếng với những dòng sông và được mệnh danh là "Edo thu nhỏ" bởi tuyến phố chính ở đây vẫn gìn giữ được nét cổ kính của thời kỳ Edo (1603 - 1867). Du khách nên tới Kawagoe vào dịp lễ hội tháng 10. 
Đền thờ Fushimi Inari
Đền thờ Fushimi Inari là một trong những ngôi đền Shinto quan trọng nhất ở miền nam Kyoto. Đền thờ Inari - vị thần lúa gạo. Những con cáo được cho là lời nhắn của thần Inari, nên bạn sẽ thấy rất nhiều tượng sói trong đền. Điều ấn tượng hơn cả là hàng nghìn chiếc cổng torii sơn màu đỏ son xếp thẳng hàng tạo thành lối đi vào khu đền chính.
Con đường nối liền lịch sử Nakasendo
Nakasendo là một tuyến đường bộ từ Kyoto tới Edo (Tokyo ngày nay). Tên của nó cũng có nghĩa là "con đường xuyên những ngọn núi". Nakasendo là tuyến giao thông quan trọng vào thế kỷ 17, ngày nay bị lãng quên phần nào nhưng nó vẫn có sức hút riêng nhờ vẻ đẹp cổ kính đi qua các miền nông thôn và xuyên suốt lịch sử Nhật Bản. Để đi hết con đường phải tốn 10 ngày đối với người thường xuyên đi bộ. Nhiều tour du lịch cũng được tổ chức tại đây, cung cấp địa chỉ ăn ở, hướng dẫn viên cho khách. 
Ngôi đền Natadera vào mùa đông
Du khách có thể tới đền Natadera quanh năm, tuy nhiên thời điểm đẹp nhất vẫn là mùa đông. Natadera được xây dựng từ năm 717 bởi một nhà sư theo đạo Phật đang trên đường tìm một vị thần. Ngọn núi Hakusan và ngôi đền hiện nay vẫn luôn là một điểm dừng chân nổi tiếng không chỉ dành cho tín đồ Phật Giáo.
Chùa Seigantoji và thác Nachi no Taki
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm lịch sử kết hợp phong cảnh đẹp hút hồn, hãy tới chùa Seigantoji. Nằm ở Wakayama, Hgashimuro, chùa có 3 tầng lầu cao gây ấn tượng ngay khi du khách đến. Tuy nhiên, phong cảnh xung quanh, đặc biệt là thác Nachi no Taki, mới là điều khiến mọi người ngước nhìn. Thác cao 133m và được xem như địa điểm linh thiêng, do đó cũng dễ hiểu tại sao con người chọn nơi tự nhiên để làm chốn thờ tụng. 
Lễ hội ánh sáng tre ở Taketa
Đây là lễ hội truyền thống từ xa xưa mà mọi người tin rằng nó sẽ giúp điều chỉnh sự sinh sôi nảy nở của loài tre. Hàng năm vào tháng 11, sự kiện thu hút rất nhiều du khách từ khắp nơi đổ về xem khoảng 20.000 chiếc đèn lồng thắp sáng vào 3 đêm. 
Ngày mưa ở Osaka
Dù trời nắng hay đổ mưa, bạn vẫn thấy Osaka đẹp lộng lẫy. Đây là thành phố rộng thứ nhì ở Nhật, chỉ sau Tokyo. Osaka nổi tiếng với kiến trúc nổi bật, cuộc sống về đêm nhộn nhịp, ẩm thực đường phố tuyệt vời và dĩ nhiên cả Thành Osaka. Nếu không đẹp trời bạn cũng đừng lo lắng bởi vẫn tham quan được khu mua sắm chính ở Shinsaibashi-suji, nơi bạn có thể lạc giữa vô số hàng quán hấp dẫn. 
Hồ Xanh Aoi Ike ở Hokkaido
Hokkaido là hòn đảo lớn thứ hai ở Nhật Bản, nằm xa về phía bắc và trải rộng với rất nhiều khu tự nhiên hoang dã, rộng gấp 40 lần Tokyo nhưng dân số chỉ bằng 1/3. Hồ Xanh Aoi Ike được đặt tên theo chính đặc điểm màu nước của nó. Đây là điểm đến bạn không thể bỏ qua, bên cạnh suối nước nóng Shirogane, nằm ở quận Kamikawa. 
Mùa hoa anh đào ở Tokyo
Một trong những vẻ đẹp độc nhất của Nhật Bản chính là mùa hoa anh đào. Mỗi mùa xuân đến, đất nước này lại khoác lên mình tấm thảm hoa màu hồng rực rỡ. Cần chú ý thời gian đẹp nhất để tới Nhật Bản dịp năm mới, bạn có thể tìm thông tin cập nhật về những điểm hoa nở trên nhiều website du lịch. 
Theo Boredpanda

Hương Chi   |  

http://dulich.vnexpress.net/photo/anh-video/ly-do-nhat-ban-la-diem-den-khong-the-bo-qua-3424949.html?utm_source=detail&utm_medium=box_relatedtop&utm_campaign=boxtracking

Thứ bảy, 21/5/2016 | 05:05 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Sông hoa anh đào đẹp nghẹt thở ở Tokyo

Tokyo là một trong những thành phố hoa anh đào nở muộn nhất nhưng cũng rực rỡ và đông người tham quan nhất vào mùa lễ hội hoa anh đào ở Nhật Bản.

Nhiếp ảnh gia người Mỹ gốc Tokyo Danilo Dungo chính là tác giả của những bức ảnh đẹp tựa tranh sơn dầu này.
Mỗi mùa xuân Danilo lại đến công viên Inokashira để chụp hoa anh đào.
Nhưng năm nay khác với mọi năm, Danilo quyết định chọn các góc từ trên cao để khám phá hết vẻ đẹp của hàng cây hoa anh đào bên hồ nước trong công viên.
Và kết quả khiến cho không chỉ nhiếp ảnh gia này bất ngờ mà cả những người từng gắn bó nhiều năm với công viên Inokashira cũng phải trầm trồ.
Việc sử dụng thiết bị chụp ảnh bằng máy bay không người lái đã giúp Danilo có được những bức ảnh siêu thực, đẹp đến ngỡ ngàng.
Công viên Inokashira nhìn từ trên cao như một bức tranh và dòng nước thì được nhuộm màu hồng.
Theo Ngoisao

http://dulich.vnexpress.net/photo/anh-video/song-hoa-anh-dao-dep-nghet-tho-o-tokyo-3406184.html?utm_source=detail&utm_medium=box_topic&utm_campaign=boxtracking


Thứ bảy, 26/3/2016 | 05:05 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Mùa hoa anh đào ở Nhật Bản và Hàn Quốc

Bộ ảnh được thực hiện bởi hai nhiếp ảnh gia khi du lịch khắp nước Nhật và thành phố Jinhae, Hàn Quốc cùng vào thời điểm hoa anh đào nở rộ cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm ngoái.

Nhiếp ảnh gia người Canada Jessica Wry chụp tại lễ hội Gunhangje ở thành phố Jinhae, Hàn Quốc. Lễ hội kéo dài 10 ngày bắt đầu từ 1/4 hàng năm. 
Người dân địa phương đi bộ trên một đoạn tàu hai bên là hai hàng cây anh đào nở hoa rực rỡ ở Jinhae. Sắc hồng của hoa nổi bật trên nền xanh cây cỏ xung quanh. 
“Cảm giác hết sức ngạc nhiên khi đi tới đâu cũng được bao quanh bởi rất nhiều hoa anh đào. Cảnh tượng này thật sự khó tin và kỳ diệu. Tôi rất vui khi được ngắm những cánh hoa anh đào tung bay khắp nơi cùng người đi xem hội bước đi dọc các con đường”, Jessica Wry chia sẻ. 
Các dây, hình trang trí với sắc màu khác nhau được lắp đặt để tổ chức lễ hội Gunhangje mừng mùa hoa anh đào. 
Jessica Wry chia sẻ thêm: “Tôi đã từng đi rất nhiều nơi có cảnh đẹp khác của châu Á, tuy nhiên tuyệt vời nhất vẫn là được nhìn thấy những bông hoa anh đào đầu tiên nở ở Jinhae. Đó quả thật là một trải nghiệm đáng nhớ”.  
Nhiếp ảnh gia người Nhật, Yoshiki Fujiwara, chu du vòng quanh đất nước mình theo con đường hoa anh đào nở. Hình trên là cảnh tượng hoa nở trong đêm được anh chụp tại tỉnh Okayama, đảo Honshu. 
Tại thành phố Nara, đảo Honshu, Nhật Bản, đêm xuống các cây anh đào nở rộ còn được thắp sáng bằng nhiều ánh đèn điện, phản chiếu bóng xuống mặt nước trông như "tiên cảnh". 
Bên một kênh đào ở tỉnh Shiga, đảo Honshu, Nhật Bản, những cành anh đào rợp một màu hồng của các chùm hoa đã nở.
Một bức hình khác của nhiếp ảnh gia Yoshiki Fujiwara chụp tại Nara. Những cây hoa anh đào rực hồng và nổi bật trên nền xanh xanh của núi rừng bao quanh. 
Tại Nhật Bản, hoa anh đào được gọi là "sakura". Không chỉ là quốc hoa, là sứ giả của mùa xuân, hoa anh đào còn biểu tượng cho niềm hy vọng và sự tái sinh.
Tiếng Nhật còn có riêng một từ để nói về việc ngắm hoa anh đào là “hanami”. Lễ hội hoa của các vùng sẽ diễn ra trên toàn nước nhưng khác ngày vì tùy thuộc vào thời điểm hoa nở.
Một số nơi hoa anh đào còn xuất hiện từ đầu tháng 1, tuy nhiên, đỉnh điểm của mùa hoa nở vẫn là cuối tháng 3 đầu tháng 4. 
Những bông hoa anh đào đầu tiên nở chính là dấu hiệu rõ rệt nhất của mùa xuân đang đến. Hàng năm, mùa hoa anh đào thu hút rất đông du khách, nhiếp ảnh gia đến tham quan với hy vọng “săn” được thật nhiều khoảnh khắc đẹp. 
Hương Chi
http://dulich.vnexpress.net/photo/anh-video/mua-hoa-anh-dao-o-nhat-ban-va-han-quoc-3375807.html?utm_source=detail&utm_medium=box_relatedtop&utm_campaign=boxtracking

Thứ năm, 12/5/2016 | 19:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên Facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Rừng hoa mắt xanh nở rộ ở công viên Nhật Bản

Màu xanh hòa bình của những bông hoa mắt xanh choáng ngợp trong từng khung hình của nhiếp ảnh gia, mê hoặc người xem.


Những bức hình được chụp từ công viên Hitachi, Nhật Bản. Đây là điểm đến hấp dẫn, nằm bên bãi biển Ajigaura xinh đẹp, rộng 19 héc-ta, nổi tiếng với nhiều cánh đồng hoa đẹp thay nhau nở rộ quanh năm.
Những bức hình được chụp từ công viên Hitachi, Nhật Bản. Đây là điểm đến hấp dẫn, nằm bên bãi biển Ajigaura xinh đẹp, rộng 19 héc-ta, nổi tiếng với nhiều cánh đồng hoa đẹp thay nhau nở rộ quanh năm.
Cánh đồng màu xanh bát ngát này là đồng hoa thuộc loài Nemophila, có màu sắc bầu trời đặc trưng. Hoa có tên đôi mắt màu xanh giống như hình dạng của chúng.
Cánh đồng màu xanh bát ngát này là đồng hoa thuộc loài Nemophila, có màu sắc bầu trời đặc trưng. Hoa có tên “đôi mắt màu xanh” giống như hình dạng của chúng.
Nhiếp ảnh gia Hidennobu Suzuki đã ghi lại những bức hình với màu xanh đẹp mê hoặc của hoa mắt xanh. Ông cũng là người có nhiều tác phẩm đẹp về nhiều loài hoa của Nhật Bản.
Nhiếp ảnh gia Hidennobu Suzuki đã ghi lại những bức hình với màu xanh mê hoặc của hoa mắt xanh. Ông cũng là người có nhiều tác phẩm đẹp về các loài hoa của Nhật Bản.
Ngoài cánh đồng hoa đôi mắt màu xanh, công viên còn nhiều loại hoa khác như thủy tiên vàng, 170 giống hoa tulip& Trong công viên có những đường mòn dành cho khách tham quan đạp xe và một công viên giải trí nhỏ.
Ngoài cánh đồng hoa “đôi mắt màu xanh”, công viên còn nhiều loại hoa khác như thủy tiên vàng, 170 giống hoa tulip… Trong công viên có những đường mòn dành cho khách tham quan đạp xe và một công viên giải trí nhỏ.
Lễ hội ngắm hoa Hanami Nemophila diễn ra hàng năm tại công viên thu hút đông đảo du khách đến từ trong và ngoài nước. Công viên bờ biển Hitachi cũng là nơi tổ chức liên hoan nhạc rock lớn nhất ở Nhật Bản. Liên hoan diễn ra trong ba ngày vào tháng 8 hàng năm.
Lễ hội ngắm hoa Hanami Nemophila diễn ra hàng năm tại công viên thu hút đông đảo du khách đến từ trong và ngoài nước. Công viên bờ biển Hitachi cũng là nơi tổ chức liên hoan nhạc rock lớn nhất ở Nhật Bản. Liên hoan diễn ra trong ba ngày vào tháng 8 hàng năm.
Xem thêm: Hoa nở bạt ngàn trên thung lũng chết

Như Bình

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/anh-video/rung-hoa-mat-xanh-no-ro-o-cong-vien-nhat-ban-3401875.html?utm_source=detail&utm_medium=box_relatedtop&utm_campaign=boxtracking

Thứ bảy, 27/8/2016 | 19:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên Facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Thiên đường đồ nướng đêm hút du khách ở Tokyo

Những cửa hàng trong các ngõ nhỏ ở Omoide Yokocho là nơi bán đủ loại thịt xiên nướng Yakiroti trứ danh của Nhật Bản.


thien-duong-do-nuong-dem-hut-du-khach-o-tokyo
Omoide Yokocho là một khu ẩm thực gồm nhiều ngõ nhỏ đan xen nhau, ở phía tây bắc ga tàu Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản. Nơi này còn được biết đến với tên gọi đầy màu sắc Piss Alley, là khu phố ăn đêm được nhiều du khách và dân địa phương lựa chọn sau một ngày làm việc. 
thien-duong-do-nuong-dem-hut-du-khach-o-tokyo-1
Các ngõ nhỏ ở Omoide Yokocho tràn ngập món ăn, đặc biệt có rất nhiều quán yakitori - thịt xiên nướng đặc trưng của Nhật Bản dọc các lối đi. Phần lớn, các sạp hàng đều đặt ghế ngồi trước quầy. 
thien-duong-do-nuong-dem-hut-du-khach-o-tokyo-2
Có hơn 60 nhà hàng và quán bar ở Omoide Yokocho, hầu hết phục vụ Yakitori và uống rượu sake hoặc bia. Ngoài ra, nhiều cửa hàng cũng bán cả mỳ ramen, soba, sushi...
thien-duong-do-nuong-dem-hut-du-khach-o-tokyo-3
Mỗi cửa hàng hoặc quầy bar đều có diện tích rất nhỏ, và chỉ chứa được 6-10 người khách. Vì vậy, bạn không nên đến đây nếu đi với nhóm quá đông người vì không gian nhỏ hẹp không chứa hết và người chủ cửa hàng không thích những cuộc trò chuyện ồn ào.
thien-duong-do-nuong-dem-hut-du-khach-o-tokyo-4
Mỗi buổi tối Omoide Yokocho đều rất đông đúc vì vậy nếu đi muộn nhiều người có thể không tìm được chỗ ngồi và phải chờ đợi khá lâu. Không dễ để tìm thấy thực đơn bằng Tiếng Anh ở đây, nên du khách hãy xem có gì trên bếp và chỉ vào đó. Dù vậy, nơi đây vẫn rất thu hút khách du lịch nước ngoài vì lối trang trí cổ xưa, đậm phong cách truyền thống của Nhật Bản và tràn ngập hương thơm của các món nướng.
thien-duong-do-nuong-dem-hut-du-khach-o-tokyo-5
Điểm được yêu thích nhất ở đây là món Yakitori (thịt xiên nướng) được bày sẵn trên các quầy, thực khách có thể tự chọn món và xem nhân viên phục vụ trực tiếp trên bếp than hoặc tự mình làm. Đây được xem là thiên đường của Yakitori vì rất đa dạng các loại thịt xiên nướng: từ thịt lợn, bò gà, đến lòng non, cá, lươn... và các loại rau củ. 
Omoide Yokocho được mở ra ngay sau khi kết thúc thế chiến thứ hai vào cuối năm 1940, đầu những năm 1950. Trong những năm 1990 đã có một đám cháy xảy ra và khu vực này gần như bị phá hủy toàn bộ.
Omoide Yokocho được mở ra ngay sau khi kết thúc thế chiến thứ hai vào cuối năm 1940, đầu những năm 1950. Trong những năm 1990 đã có một đám cháy xảy ra và khu vực này gần như bị phá hủy toàn bộ. Sau đó, nơi này được xây dựng lại và trở thành điểm đến những lúc tan tầm của nhiều người dân Nhật Bản trong suốt nhiều thập niên.
Theo Ngoisao

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/tokyo/thien-duong-do-nuong-dem-hut-du-khach-o-tokyo-3458633.html?utm_source=detail&utm_medium=box_topic&utm_campaign=boxtracking

Geen opmerkingen:

Een reactie posten