zondag 28 oktober 2018

Trực thăng của chủ tịch CLB Leicester City, Tỷ phú người Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha và con gái... bị rơi và bốc cháy (!)


Chủ nhật, 28/10/2018, 05:48 (GMT+7)

Chuyên cơ của chủ tịch CLB Leicester City bị rơi

Sky Sport Italy cho hay chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha và con gái có trên phi cơ gặp nạn, sau khi cất cánh từ sân King Power, tối 27/10.

Tai nạn xảy ra ít giờ sau khi trận đấu Leicester - West Ham kết thúc với tỷ số 1-1. Trực thăng của ông Vichai như thường lệ, cất cánh từ vòng tròn trung tâm của sân King Power. Khi vừa bay ra khỏi sân, chuyên cơ rơi xuống khu vực bên ngoài và phát nổ. Lửa bốc cháy dữ dội từ tai nạn, tạo ra cảnh tượng kinh hoàng với người hâm mộ.
(Video)
"Động cơ của trực thăng đột nhiên ngừng kêu, khiến tôi quay lại nhìn", phóng viên tự do Ryan Brown - có mặt ở hiện trường - chia sẻ với BBC Radio 5. "Sau đó tôi nghe thấy tiếng ù ù, rồi im lặng. Cánh quạt của trực thăng bắt đầu quay và sau đó là tiếng nổ vang trời. Tôi chạy đến gần hiện trường và chứng kiến ngọn lửa khổng lồ. Dường như trực thăng rơi xuống một khu công nghiệp gần sân King Power".
Đài ITV cho biết xe cứu thương đã xuất hiện tại hiện trường, nhưng sau đó rời đi mà đèn báo hiệu không kêu. Điều này có nghĩa xe cứu thương không có tác dụng trong trường hợp này.
Sky Sport Italy cho rằng ông Vichai, con gái cùng hai phi công có mặt trên chuyên cơ. Ảnh: SM.
Sky Sport Italy cho rằng ông Vichai, con gái cùng hai phi công có mặt trên chuyên cơ. Ảnh: SM.
Sky Sports dẫn lời một cảnh sát Leicester: "Chúng tôi đang xử lý một vụ nghiêm trọng ở gần sân King Power. Công tác đối phó với tai nạn đang được tiến hành gấp rút". Đài này cũng xác nhận con trai của ông Vichai kiêm phó chủ tịch Leicester - Aiyawatt Srivaddhanaprabha - và Giám đốc bóng đá Jon Rudkin không có mặt trên chuyên cơ ở thời điểm tai nạn.
Trang chủ CLB vô địch Ngoại hạng Anh 2015-2016 cũng cho biết họ đang cung cấp thông tin cho cảnh sát về sự việc.
Các cầu thủ Leicester cùng như các CLB ở Anh đều cầu nguyện cho những người có liên quan đến vụ tai nạn. Tiền đạo Jamie Vardy đăng lên Twitter những ký tự hai bàn tay áp vào nhau để cầu nguyện cho ông chủ.
Ông Vichai vẫn thường đến xem những trận đấu trên sân King Power. Ít giờ sau trận đấu, ông sẽ lên phi cơ đậu ở giữa sân để rời đi. Ảnh: LCFC.
Ông Vichai vẫn thường đến xem những trận đấu trên sân King Power. Ít giờ sau trận đấu, ông sẽ lên phi cơ đậu ở giữa sân để rời đi. Ảnh: LCFC.
Ông Vichai thâu tóm Leicester năm 2010, khi đội còn chơi ở giải hạng nhất (Championship). Bốn năm sau, ông giúp "Bầy Cáo" thăng hạng. Tỷ phú người Thái Lan còn góp công viết chuyện cổ tích khi Leicester vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015-2016. Theo Forbes, tài sản của ông Vichai lên tới 4,9 tỷ đôla.
Xuân Bình

https://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/hau-truong/chuyen-co-cua-chu-tich-clb-leicester-city-bi-roi-3830473.html?vn_source=rcm_video_embed&vn_medium=Video&vn_campaign=rcm

Chủ nhật, 28/10/2018, 11:05 (GMT+7)

Vichai Srivaddhanaprabha - vị cứu tinh của Leicester

Tỷ phú người Thái Lan đã vực dậy đội bóng từ vực thẳm nợ nần tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. 

Ông Vichai bên cạnh HLV Ranieri sau chiến tích vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: AFP.
Ông Vichai bên cạnh HLV Ranieri sau chiến tích vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: AFP.
Ông Vichai Srivaddhanaprabha được cho là có mặt trên chiếc trực thăng rơi bên ngoài sân King Power, sau khi tới dự khán trận đấu giữa Leicester và West Ham ở Ngoại hạng Anh tối qua 27/10. Hiện tình trạng của doanh nhân 61 tuổi chưa được thông báo nhưng những thông tin đầu tiên là không tích cực.
Đây là cú sốc lớn dành cho toàn bộ đội bóng Leicester và các CĐV bóng đá nói chung. Tỷ phú người Thái Lan không chỉ đơn thuần là ông chủ đội bóng, mà còn là vị cứu tinh đưa Leicester trở lại bóng đá đỉnh cao và làm nên một trong những bất ngờ lớn nhất của thế kỷ 21 khi vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015-2016. Đây cũng là chức vô địch quốc gia duy nhất trong lịch sử CLB.
Năm 2010, Vichai mua lại Leicester với giá hơn 50 triệu đôla (39 triệu bảng) khi đội bóng còn ở giải Hạng Nhất và gánh khoản nợ lớn từ thời ông chủ cũ Milan Mandaric. Quyết tâm thăng hạng của đội bóng dưới thời Vichai ngay lập tức được thể hiện qua việc ông tăng cường hàng loạt nhân sự, bao gồm mời cựu HLV tuyển Anh là Sven-Goran Eriksson. Bên cạnh đó là các khoản đầu tư gồm trả hết nợ, nâng cấp sân vận động và khu tập luyện.
"Tôi là người địa phương và theo dõi Leicester trong 10 năm, chứng kiến gia đình ông Vichai tiếp quản đội bóng. Họ là những người rộng rãi và tạo nên mối quan hệ gần gũi với mọi người xung quanh", bình luận viên BBC Ian Stringer nói. "Ông ấy là một tỷ phú, người thành đạt và giàu có nhưng vẫn khiêm tốn và thân thiện".
"Vào ngày sinh nhật, ông ấy mua bánh ngọt cho mọi người. Khi đội làm khách, Vichai cũng bỏ tiền mua nước và khăn quàng cổ cho các cổ động viên đi theo. Ông ấy đã trả hết nợ cho đội bóng khi tiếp quản để tạo sự phát triển vững chắc. Ông ấy đầu tư số tiền khổng lồ và là vị cứu tinh của Leicester, đưa đội bóng lên một tầm cao mà không ai nghĩ tới".
Ông Vichai bên cạnh các cầu thủ trên sân tập. Ảnh: AFP.
Ông Vichai bên cạnh các cầu thủ trên sân tập. Ảnh: AFP.
Leicester lên hạng năm 2014 sau khi vô địch giải hạng Nhất với HLV Nigel Pearson. Đội bóng tiếp tục có những vụ đầu tư xuất sắc như tiền vệ Riyad Mahrez và N'Golo Kante, làm tiền đề để viết nên câu chuyện kỳ diệu ở mùa 2015-2016.
Đội bóng bước vào mùa giải đó dưới sự dẫn dắt của HLV Claudio Ranieri và bị đánh giá thấp nhất Ngoại hạng Anh khi tỷ lệ cược vô địch đầu mùa lên tới đặt 1 ăn 5.000. Tuy nhiên, trong một mùa giải kỳ lạ khi các đội bóng lớn đều chơi thất thường, Leicester đã trở thành hiện tượng và lên ngôi vô địch sớm hai vòng đấu.
Chủ tịch Vichai cho thấy ông biết cách khích lệ đội bóng khi không chỉ thường xuyên có mặt theo dõi, mà còn liên tục tài trợ cho các cổ động viên về vật chất để tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt ở sân King Power. Tỷ phú người Thái Lan thậm chí còn mời các nhà sư tới để cầu may cho Leicester. Những hành động đơn giản nhưng thể hiện sự quan tâm của ông chủ duy trì tinh thần cao cho toàn đội suốt cả mùa giải dài.
"Đây thực sự là một thảm kịch", Chủ tịch hội cổ động viên Leicester Cliff Ginetta nói về vụ tai nạn. Gia đình ông Vichai là những người nổi tiếng ở Leicester và được mọi người yêu mến nhờ những đóng góp cho đội bóng và cộng đồng. Họ đã cho cả thế giới biết tới Leicester, bỏ ra hàng triệu bảng cho câu lạc bộ, bệnh viện và bảo hiểm cho trẻ em".
"Ông ấy không nói tiếng Anh tốt nên không phải người nói nhiều. Nhưng ông ấy thường xuyên đi xuống sân và bắt tay mọi người. Ông ấy luôn có thời gian cho những cổ động viên bình thường nhất".
Bảo Lam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten