Magnum China: Chân dung toàn cảnh một TQ đổi thay

Các nhiếp ảnh gia nổi tiếng tại Magnum Photos vừa xuất bản cuốn sách ảnh mô tả con người và đất nước Trung Quốc qua nhiều giai đoạn lịch sử.
Cuốn sách ảnh mang tên Magnum China, do Nhà xuất bản Thames & Hudson phát hành.Các nhiếp ảnh gia có ảnh trong cuốn sách này đã gắn bó và có đam mê lâu dài với văn hóa Trung Quốc.
Những người đồng sáng lập Magnum Photos, Robert Capa và Henri Cartier-Bresson, lần đầu tiên chụp ảnh về Trung Quốc trong những năm 1930 và 40, đánh dấu sự khởi đầu của một mối quan hệ với đất nước này trong suốt nhiều thập kỷ.
Phía sau những tấm ảnh Mậu Thân
Những bức ảnh làm thay đổi phận người
Tập thơ nạm vàng vẫn say đắm người thời nay
Các bức ảnh của Magnum mang tới một bức chân dung toàn cảnh con người và đất nước Trung Quốc thông qua những thay đổi và biến động trong lịch sử thời kỳ gần đây.
Đây là một lựa chọn nhỏ từ kho lưu trữ.
Henri Cartier-Bresson, 1949

Vào thời điểm đó, Ma Hung-kouei là người trị vì tối cao ở phía tây bắc Trung Quốc, nhưng quân đội của ông đã sớm bỏ rơi ông.
Sau lưng ông ta là những câu nói cổ xưa, chẳng hạn như: "Một vị tướng giỏi nên đóng một vai trò đẹp trong lịch sử. Ông ta phải được hàng trăm thế hệ ngợi ca. Ông ta nên chăm sóc cho quân đội của mình và cũng cho người dân của mình."
Bruno Barbey, 1973

Sau những năm xáo trộn của Cách mạng Văn hóa, đất nước đã bắt đầu hội nhập lại với thế giới, và chuyến đi của Barbey trùng hợp với chuyến thăm của Tổng thống Pháp, Georges Pompidou.
Bức ảnh của Barbey cho thấy các nữ sinh đang diễu hành qua quảng trường Thiên An Môn chuẩn bị cho lễ đón Tổng thống Pompidou.
Bối cảnh trong ảnh là bức chân dung của Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông, và các khẩu hiệu, "Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sống mãi. Sự đoàn kết của nhân dân thế giới sống mãi."
Eve Arnold, 1979

Trong khi ảnh phong cảnh của bà mô tả cuộc sống nông thôn, chúng cũng bóng gió về những thay đổi sắp tới.
Trong bức ảnh này, một phụ nữ tập luyện cho lực lượng dân quân ở Nội Mông.
Patrick Zachmann, 1982

Sau khi Mao Trạch Đông qua đời năm 1976, Trung Quốc bắt đầu nới lỏng kiểm soát vốn và mọi người bắt đầu phục hồi quyền tự do cá nhân và xã hội của mình.
Bức ảnh của Zachmann cho thấy một đám đông ở Bắc Kinh đang quan sát 'Long-Nose', một thuật ngữ chỉ tất cả những người phương Tây, bao gồm cả nhiếp ảnh gia.
Stuart Franklin, 1989

Tuy nhiên, vào năm 1989, tình trạng bất ổn dẫn đến bi kịch, khi chính phủ huy động quân đội để chống lại sinh viên chiếm Thiên An Môn, giết chết hàng trăm người biểu tình.
Bức ảnh của Stuart Franklin về một người đàn ông đơn độc đang đối mặt với một đoàn xe tăng ở Quảng trường Thiên An Môn đã trở thành một phép ẩn dụ mang tính biểu tượng cho sự kiện này.
Ian Berry, 1992

Đầu tư thương mại đã kéo người nhân đổ vào thành phố; Bức ảnh của Berry miêu tả sự kết hợp giữa Trung Quốc cổ đại và hiện đại.
Chris Steele-Perkins, 2015

Chris Steele-Perkins đã đến thăm một ngôi làng như vậy ở tỉnh Yun Nan, chụp ảnh một số học sinh thuộc 20 dân tộc thiểu số Yi tại một trường học.
Giáo viên của các em, người sinh ở làng, đã dạy ở đây 'tạm thời' trong tám năm bởi vì chưa thể tìm được giáo viên khác.
Cuốn 'Magnum China' của Magnum Photos, do Colin Pantall và Zheng Ziyus biên soạn, Nhà xuất bản Thames& Hudson phát hành.
Tin liên quan
https://www.bbc.com/vietnamese/world-45987933
Geen opmerkingen:
Een reactie posten