vrijdag 31 januari 2014

Người Hà Nội đổ về Văn Miếu ngày đầu năm & người Sài Gòn đến chùa du xuân

Thứ sáu, 31/1/2014 21:17 GMT+7

Người Hà Nội đổ về Văn Miếu ngày đầu năm

Ngày đầu tiên của năm Giáp Ngọ, hàng nghìn người đã tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để đi lễ, xin chữ đầu năm.

1-9111-1391171334.jpg
Chiều mùng 1 Tết Giáp Ngọ, khoảng sân tại khu vực Bái đường Văn Miếu đông ngẹt người. Người Hà Nội đi lễ trong ngày đầu năm như một thói quen đã có từ nhiều đời.
2-2853-1391171334.jpg
Bên trong đền Khải Thánh thuộc khu Quốc Tử Giám, rất đông người trang nghiêm cầu khấn...
3-6148-1391171334.jpg
... tỏ lòng thành kính.
6-1515-1391171334.jpg
Hai cha con dừng bước trước tấm bia đá đề thông tin bằng tiếng Anh về vua Lý Nhân Tông - người đã cho lập trường Quốc Tử Giám, đại học đầu tiên ở Việt Nam.
5-4791-1391171334.jpg
Phía ngoài đền Khải Thánh, người đi lễ đưa giấy đỏ qua những song gỗ hẹp để xin chữ ông đồ.
4-2150-1391171334.jpg
Thời tiết Hà Nội ngày mùng 1 Tết ấm áp, thậm chí có lúc nắng gắt khiến người đàn ông đi lễ phải dùng tấm giấy viết chữ thư pháp che trước mặt.
7-8289-1391171334.jpg
Khu vực phố ông đồ bên ngoài Văn Miếu, người dân tấp nập kéo đến xin chữ. Giấy đỏ được các ông đồ treo kín tường.
8-5159-1391171334.jpg
Tại một góc tường, ông đồ trẻ Nguyễn Hải Phong, 39 tuổi, đang khai bút đầu năm.
11-5116-1391171335.jpg
Nam ba cẩm văn Cung Khắc Lược, một trong 4 cây đại thụ thư pháp của đất Thăng Long, đã viết những nét chữ đầu tiên bên cạnh một cành đào.
9-6957-1391171335.jpg
Mỗi khi có người xin chữ, các ông đồ hỏi cặn kẽ mong muốn, tâm niệm của người xin để chọn chữ sao cho phù hợp trước khi viết.
10-9602-1391171335.jpg
Một ông đồ tranh thủ chợp mắt trong thời gian hiếm hoi vắng khách.
12-1863-1391171335.jpg
Khác với mọi ngày, hôm nay Tiến sĩ Hán học Cung Khắc Lược dành chút thời gian nghỉ tay để đi dạo một vòng quanh phố ông đồ, chăm chú quan sát những tay bút hậu thế.
Quý Đoàn
 
 
Thứ sáu, 31/1/2014 16:33 GMT+7

Đông người đi chùa du xuân

Từ thời khắc giao thừa đến trưa mùng 1 Tết, hàng nghìn người Sài Gòn đến chùa du xuân, cầu may. Lối vào nhiều chùa tắc nghẽn kéo dài hàng giờ đồng hồ.

di-chua-dau-nam-4-4907-1391147264.jpg
Đến trưa, lối vào chùa Phổ Quang chật kín, người ra vào và phải nhích từng bước. 
Khoảng 8h ngày 31/1, tại chùa Phổ Quang (quận Tân Bình) dòng người nhích từng bước để vào dâng hương. Trước đó, sau khoảnh khắc giao thừa, đường vào đây bị tắc nghẽn suốt 3 giờ buộc ban quản lý chùa phải đóng cửa tạm thời. Các cửa hàng bán đồ lễ chùa và bãi giữ xe hoạt động suốt đêm, người ra vào chật cứng hai bên đường. 
Sau một hồi chen lấn, vợ chồng chị Thanh và cô con gái mới vào được trong dâng hương. “Đông quá nhưng tới đây rồi không lẽ quay về. Chúng tôi phải gửi xe từ cách xa cả cây số”, chị Thanh nói và cho hay đã thành thói quen năm nào vào mùng 1 Tết vợ chồng chị đều đi chùa để cầu mong năm mới nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi, bình an hơn.
di-chua-dau-nam-1-9325-1391147264.jpg
Không quản trời nắng, hàng nghìn người đổ về chùa Vĩnh Nghiêm. 
Tương tự, chùa Vĩnh Nghiêm nằm ở trung tâm thành phố cũng tấp nập người ra vào. Càng về trưa, trời Sài Gòn càng nắng gắt nhưng dòng người đổ về đây vẫn không ngớt. Nhiều người không quản nắng nóng đứng giữa sân chùa cúng vọng khi không chen chân được vào bên trong.
Mồ hôi túa trên mặt, anh Minh (ở quận Bình Thạnh) khấn xin đức phật phù hộ cho cả gia đình khoẻ mạnh, vợ chồng làm ăn phát đạt... Cô con gái chừng 10 tuổi đứng bên cạnh cũng chắp tay vái theo cha.
di-chua-dau-nam-3-1360-1391147264.jpg
Chùa Vĩnh Nghiêm luôn tấp nập người ra vào. 
Nằm giữa trung tâm quận 3, chùa Xá Lợi cũng đông nghẹt. Nhiều bạn trẻ có mặt tại đây cho hay ngoài vãn cảnh, năm mới họ đến chùa cầu duyên, xin lộc, mong muốn có công việc ổn định.
Bình Nguyên
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten