vrijdag 10 juni 2016

Hành trình tìm kiếm du khách Anh bị tử nạn ở Fansipan, Việt Nam

Thứ sáu, 10/6/2016 | 01:11 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 10/6/2016 | 01:11 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Hành trình tìm kiếm du khách Anh ở Fansipan

Lực lượng tìm kiếm lên tới 200 người chia làm nhiều hướng tìm kiếm du khách Aiden Webb mất tích tại Fansipan.
Hành trình tìm kiếm du khách Anh ở Fansipan
Việt Chung

http://vnexpress.net/infographics/viet-nam/hanh-trinh-tim-kiem-du-khach-anh-o-fansipan-3417079.html?utm_source=home&utm_medium=box_infographics_home&utm_campaign=boxtracking

Thứ sáu, 10/6/2016 | 20:58 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 10/6/2016 | 20:58 GMT+7

Cứu hộ tìm thấy cành cây bẻ gãy đánh dấu đường của du khách Anh

"Tìm thấy Aiden trong tình trạng không còn thở, cả nhóm không ai nói với ai câu nào, mắt nhìn nhau hỏi rằng có thật không", chuyện kể của những thành  viên trong đội tìm kiếm du khách Anh mất tích trên Fansipan đang gây rúng động cộng đồng.
Trên trang Facebook cá nhân, Giang Lê - một thành viên của đội tình nguyện cứu hộ vừa đăng bài viết nhật ký tìm kiếm Aiden Webb, phượt thủ người Anh. Một quá trình tìm kiếm đầy thách thức, nguy hiểm, thậm chí có lúc các thành viên trong đội phải đánh đu với tính mạng.
Giang Lê chia sẻ: "Để tìm Aiden nhóm quyết định leo lên cột trụ số 4 thì một chuyện đã xảy ra, có một thành viên 60 tuổi và anh người Mông không thể leo lên được vì trụ quá cao. 45 mét và không có dây bảo hiểm. Lúc này thực sự là thử thách quá lớn với cả nhóm: cột quá cao, chỉ có cầu thang sắt, trời có mưa nhỏ nên lạnh và trơn". 
Sau một thời gian dài vật lộn với thời tiết, nhóm đã tìm thấy được Aiden trong tình trạng không còn thở. "Lúc này, cả nhóm không ai nói với ai câu nào, mắt nhìn nhau hỏi rằng có thật không? Hoá ra Aiden nằm cách chúng tôi chưa đầy 50 m mà không biết do sương mù dày đặc...", Giang Lê viết.
Đó là những dòng nhật ký đẫm mồ hôi và cả nước mắt, đau đớn hơn khi tấm lòng tình nguyện của các anh bị nhiều người lầm tưởng và hỏi: "Có được thưởng 100 phải không?".
"Thực sự chúng tôi không muốn nói gì hơn cả, nhiều người nói chúng tôi ví von như người hùng. Nhưng lúc này không có gì ý nghĩa vì Aiden không còn sống... Có người khách du lịch còn hỏi thế có được thưởng 100 triệu phải không? Anh trưởng đoàn mắt trợn ngược: "Chúng tôi không phải đi làm vì 100 triệu! Làm ơn đừng xúc phạm chúng tôi", Giang Lê tâm sự. > Xem chi tiết
cuu-ho-tim-thay-canh-cay-be-gay-danh-dau-duong-cua-du-khach-anh
Thời tiết khắc nghiệt, những chiếc fly cam dẫn đường suýt rơi mấy lần. Ảnh: Facebook Giang Lê.
(Xem thêm: Tin nhắn cuối du khách Anh tử nạn gửi bạn gái xót xa mạng XH)
Một người tham gia và điều phối đội cứu hộ tình nguyện này cho biết: "Aiden đã bị ngã xuống một cái vực sâu, không thể ra được nên mới mất tín hiệu điện thoại và không thể trở về... Trong quá trình di chuyển, chúng tôi tìm thấy cành cây bị bẻ gẫy để đánh dấu đường và cỏ mà Aiden nhai". > Xem chi tiết
Du khách Aiden Webb được người nhà báo mất tích vào sáng 4/6 khi leo đỉnh Fansipan, thuộc vườn quốc gia Hoàng Liên. Webb bị ngã xuống thác, chấn thương đầu gối và bị đá cắt tay rách sâu chảy nhiều máu. Anh cũng gửi định vị nơi bị ngã qua tin nhắn cho bạn gái. Hai người vẫn nhắn cho nhau đến 6h sáng 4/6 thì mất liên lạc. Đến trưa 9/6, thi thể Aiden Webb đã được đội cứu hộ tình nguyện tìm thấy và đưa về.
cuu-ho-tim-thay-canh-cay-be-gay-danh-dau-duong-cua-du-khach-anh-1
 Có những lúc tính mạng của đội cứu hộ cũng mong manh hơn bao giờ hết. (Ảnh Facebook Giang Lê)
>> Xem thêm:  Tại sao 5 ngày mới tìm thấy thi thể du khách Anh trên Fansipan?
 Hưng TC
'Đừng chết ở Fansipan''Đừng chết ở Fansipan'
'99% Aiden Shaw Webb chết là do bị tai nạn, thiếu bình tĩnh và hốt hoảng khiến anh ấy không có cơ hội sống'.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.


Thứ sáu, 10/6/2016 | 20:58 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 10/6/2016 | 20:58 GMT+7

Cứu hộ tìm thấy cành cây bẻ gãy đánh dấu đường của du khách Anh

"Tìm thấy Aiden trong tình trạng không còn thở, cả nhóm không ai nói với ai câu nào, mắt nhìn nhau hỏi rằng có thật không", chuyện kể của những thành  viên trong đội tìm kiếm du khách Anh mất tích trên Fansipan đang gây rúng động cộng đồng.

Trên trang Facebook cá nhân, Giang Lê - một thành viên của đội tình nguyện cứu hộ vừa đăng bài viết nhật ký tìm kiếm Aiden Webb, phượt thủ người Anh. Một quá trình tìm kiếm đầy thách thức, nguy hiểm, thậm chí có lúc các thành viên trong đội phải đánh đu với tính mạng.
Giang Lê chia sẻ: "Để tìm Aiden nhóm quyết định leo lên cột trụ số 4 thì một chuyện đã xảy ra, có một thành viên 60 tuổi và anh người Mông không thể leo lên được vì trụ quá cao. 45 mét và không có dây bảo hiểm. Lúc này thực sự là thử thách quá lớn với cả nhóm: cột quá cao, chỉ có cầu thang sắt, trời có mưa nhỏ nên lạnh và trơn". 
Sau một thời gian dài vật lộn với thời tiết, nhóm đã tìm thấy được Aiden trong tình trạng không còn thở. "Lúc này, cả nhóm không ai nói với ai câu nào, mắt nhìn nhau hỏi rằng có thật không? Hoá ra Aiden nằm cách chúng tôi chưa đầy 50 m mà không biết do sương mù dày đặc...", Giang Lê viết.
Đó là những dòng nhật ký đẫm mồ hôi và cả nước mắt, đau đớn hơn khi tấm lòng tình nguyện của các anh bị nhiều người lầm tưởng và hỏi: "Có được thưởng 100 phải không?".
"Thực sự chúng tôi không muốn nói gì hơn cả, nhiều người nói chúng tôi ví von như người hùng. Nhưng lúc này không có gì ý nghĩa vì Aiden không còn sống... Có người khách du lịch còn hỏi thế có được thưởng 100 triệu phải không? Anh trưởng đoàn mắt trợn ngược: "Chúng tôi không phải đi làm vì 100 triệu! Làm ơn đừng xúc phạm chúng tôi", Giang Lê tâm sự. > Xem chi tiết
cuu-ho-tim-thay-canh-cay-be-gay-danh-dau-duong-cua-du-khach-anh
Thời tiết khắc nghiệt, những chiếc fly cam dẫn đường suýt rơi mấy lần. Ảnh: Facebook Giang Lê.
(Xem thêm: Tin nhắn cuối du khách Anh tử nạn gửi bạn gái xót xa mạng XH)
Một người tham gia và điều phối đội cứu hộ tình nguyện này cho biết: "Aiden đã bị ngã xuống một cái vực sâu, không thể ra được nên mới mất tín hiệu điện thoại và không thể trở về... Trong quá trình di chuyển, chúng tôi tìm thấy cành cây bị bẻ gẫy để đánh dấu đường và cỏ mà Aiden nhai". > Xem chi tiết
Du khách Aiden Webb được người nhà báo mất tích vào sáng 4/6 khi leo đỉnh Fansipan, thuộc vườn quốc gia Hoàng Liên. Webb bị ngã xuống thác, chấn thương đầu gối và bị đá cắt tay rách sâu chảy nhiều máu. Anh cũng gửi định vị nơi bị ngã qua tin nhắn cho bạn gái. Hai người vẫn nhắn cho nhau đến 6h sáng 4/6 thì mất liên lạc. Đến trưa 9/6, thi thể Aiden Webb đã được đội cứu hộ tình nguyện tìm thấy và đưa về.
cuu-ho-tim-thay-canh-cay-be-gay-danh-dau-duong-cua-du-khach-anh-1
 Có những lúc tính mạng của đội cứu hộ cũng mong manh hơn bao giờ hết. (Ảnh Facebook Giang Lê)
>> Xem thêm:  Tại sao 5 ngày mới tìm thấy thi thể du khách Anh trên Fansipan?
 Hưng TC
'Đừng chết ở Fansipan''Đừng chết ở Fansipan'
'99% Aiden Shaw Webb chết là do bị tai nạn, thiếu bình tĩnh và hốt hoảng khiến anh ấy không có cơ hội sống'.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.

http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/cuu-ho-tim-thay-canh-cay-be-gay-danh-dau-duong-cua-du-khach-anh-3417912.html


  1. Tuấn Duy


    Ngày đăng: Hôm qua, lúc 10:32

    Hành trình nỗ lực tìm kiếm du khách người Anh bị mất tích: Cậu nằm cách chúng tôi chưa đầy 50m mà không biết


    Đến giờ khi đang trên đường trở về nhà sau những nỗ lực đã qua, trong tất cả chúng tôi đều có một nỗi buồn khó tả. Mặc dù khi xách balo lên và đi chúng tôi đã xác định cho tình huống xấu nhất là vậy nhưng tất cả vẫn mong có điều kỳ diệu xẩy ra với cậu bạn người Anh ấy.

    Sáng ngày 8.6 khi nhận được lời cầu cứu từ phía gia đình cậu, ngay lập tức chúng tôi đã lên kế hoạch kêu gọi mọi người giúp đỡ, ai xếp được lịch thì ngay lập tức đi ngay, chỉ trong vòng chưa đầy 2h đã huy động được 11 người, trong đó có 6 máy bay và 14 viên pin dự kiến thời tiết xấu có thể bay được trong hơn 3h bay. Nhóm thứ nhất sau khi họp thống nhất phương án xuất phát ngay lập tức vào 2h chiều, tất cả hầu như đều mang đồ đi làm, không kịp chuẩn bị gì nhiều, tan việc là lấy thiết bị đi ngay. Có người còn không mang áo khoác! Đến nơi nhóm liên hệ với đội cứu nạn lên phương án nhanh nhất có thể!


    > Xem thêm hình ảnh xúc động khi gặp mặt gia đình Aiden
    Hành trình nỗ lực tìm kiếm du khách người Anh bị mất tích: Cậu nằm cách chúng tôi chưa đầy 50m mà không biết

    Nhóm phượt thủ di chuyển lên Sa Pa và mang những thiết bị hỗ trợ cho công cuộc tìm kiếm.

    Nhóm thứ hai xuất phát lúc 10h đêm, mang theo 12 bộ đàm tầm xa, pin fly và đồ thiết bị y tế đi ngay trong đêm. Đến gần sáng có mặt tại sapa trong điều kiện vô cùng bất lợi khi mưa to. 6h sáng mọi người tập trung tại ks, sau khi bàn bạc tình hình cụ thể nhóm bắt đầu đi mua giầy và áo gió. Sau đó xuất phát lên cáp treo. Khi lên đến nơi được sự quan tâm đặc biệt của bên cty du lịch cáp treo, nhóm được phân một đồng chí đã thực nghiệm hiện trường từ những ngày đầu xây dựng hệ thống cáp treo. Cả nhóm quyết định đến trụ số 4 nhóm 1 sẽ dừng lại trèo qua nóc cabin để xuống ngay hiện trường cách nơi tín hiệu cuối cùng khoảng 200m, nhóm 2 lên ga sau đó men đường núi xuống cách nhóm 1 50m để bay tìm bên trên.


    Lúc này địa hình cực kỳ phức tạp khi mưa liên tục trong mấy ngày vừa qua làm đường mòn trơn trượt, với việc mang thiết bị cồng kềnh nên di chuyển rất khó khăn. Nhóm 2 dự kiến xuống điểm tập kết trong 30p cuối cùng 1h15' mới đến nơi. Lúc này nhóm 1 đã cất cánh được 20p trong điều kiện gió thổi sương mù lúc nắng lúc mù, nhóm 2 quyết định dò tìm ngay lập tức. Trong khoảng hơn 30p bay quanh khu vực điểm cuối có nhiều vực sâu và hố lớn cộng với sức gió mạnh, mây mù ít nhất 2 flycam đã suýt rơi, bay hạ cánh trong điều kiện mù đặc và mưa nhỏ. Lúc này nhóm 1 chia thêm một nhóm xuống thực địa, flycam sẽ dẫn hướng bên trên nhưng do mây mù quá đặc nên phải rút về để nhóm 3 tự men theo núi.

    11h10' hai nhóm quyết định tập kết một điểm bàn bạc lại. Sau khi tính toán về thời gian cuối cùng Aiden còn liên lạc được với bạn gái nhóm đã lập luận có thể Aiden đã di chuyển thêm xuống phía dưới vì cậu nói với bạn gái là muốn quay về, ít nhất 6 tiếng buổi đêm Aiden sẽ không đi được vậy chỉ còn lại 6 tiếng tiếp theo, có thể Aiden đã đi thêm được khoảng 100m nữa. Nhóm quyết định leo lên cột trụ số 4 vào cabin để xuống trụ số 3 trong điều kiện thời tiết quang mây và không mưa tiếp tục thăm dò men bờ suối. Nhóm tiếp theo sẽ đi xuống trụ số 1 để dò lên trụ số 2 và 3.


    Hành trình nỗ lực tìm kiếm du khách người Anh bị mất tích: Cậu nằm cách chúng tôi chưa đầy 50m mà không biết

    Xác định lên trụ số 4 thì vấn đề đã xảy ra, có 1 thành viên 60 tuổi và anh người Mông không thể leo lên được vì trụ quá cao! 45 mét và không có dây bảo hiểm! Thử thách quá lớn với cả nhóm, leo trong điều kiện cột trụ quá cao, chỉ có cầu thang sắt, trời có mưa nhỏ. Mang đồ thiết bị lớn và có thành viên lớn tuổi, nhóm quyết định lại tách nhóm để một nhóm sẽ đi từ đỉnh xuống quay lên mất gần 2h, nhóm còn lại sẽ leo lên trụ số 4! Áp lực của thời gian, áp lực về địa hình và cả áp lực về độ cao. Các bạn hiểu rằng chỉ sơ sảy 1 tích tắc nhóm phải trả giá bằng mạng sống của mình! Vậy làm thế nào ?

    > Đọc tiếp






  • boy lang thang


    Ngày đăng: Hôm qua, lúc 12:58

    Thể thao mạo hiểm đúng là rất hiểm ...

  • Aha


    Ngày đăng: Hôm qua, lúc 16:29

    Buồn!

    Bởi Aha,
  • mây trôi


    Ngày đăng: Hôm qua, lúc 18:11

    Một câu chuyện thật cảm động.

  • mây trôi


    Ngày đăng: Hôm nay lúc 00:57

    Vì do phương tiện thô sơ, có thể nói là không có phương tiện để cứu hộ, không có đội ngũ cứu hộ được đào tạo chuyên nghiệp, nếu không thì Aiden không đến nổi chết. Một đất nước có rất nhiều sự mâu thuẫn, dân giàu đầy ra đó : trai thì khoe dàn siêu xe mỗi chiếc bạc triệu đôla, gái thì khoe của hàng hiệu mà khi có hữu sự thì y như một nước nghèo nàn lạc hậu thật sự. Người ta nói dân giàu nước mạnh, đằng này sao trái ngược thế kia ???? Câu chuyện của Aiden là một câu chuyện thật buồn và đáng để cho những người hét ra lửa suy gẫm.

    Vô cùng cảm kích những thiện nguyện viên đã mạo hiểm tính mạng của mình để đi tìm anh Aiden Webb.

    MY HEART GOES OUT TO AIDEN WEBB ' S FAMILY !
    AIDEN WEBB, R I P

  • Ahop


    Ngày đăng: Hôm nay lúc 01:02

    Rất trân trọng về nghĩa cử cao đẹp của các bạn. Tuy nhiên cần xem xét trách nhiệm đối với người chịu trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác cứu nạn, hoặc là yếu kém về chuyên môn thì phải thay thế ngay hoặc là vô cảm, thiếu trách nhiệm thì phải xử lý kỷ luật vì lý do: thời đại công nghệ thông tin hiện đại, có định vị gps, có sẵn đường cáp treo, có thể mang theo nhiều thiết bị hiện đại khác.... với đầu bài này thì việc tìm được nạn nhân chỉ cho phép nhiều nhất là 1 ngày 04.6 vì thông tin đã có từ chiều 03.6 chứ không thể kéo dài 7 ngày mới tim thấy; không biết những giờ phút cuối của thanh niên người anh này có những suy nghĩ gì..... thật sự tôi không thể hiểu được mất 7 ngày tìm kiếm.

    Bởi Ahop,
  • ngayxuadalat


    Ngày đăng: Hôm nay lúc 04:48

    Xin tỏ lòng ngưởng mộ ,một lời cám ơn đến đội tìm kiếm cứu hộ đả quên mình vì một người ngoại quốc xa lạ,một cử chỉ đẹp trong lòng bạn quốc tế,tôi không biết lời nào tốt đẹp hơn dành cho các bạn nhửng hiệp sỉ trong đời thường,xin các bạn nhận một lời trân trọng cám ơn từ một người không quen biết,chúc các ban một ngày mới an lành

  • ngayxuadalat


    Ngày đăng: Hôm nay lúc 04:49

    Xin tỏ lòng ngưởng mộ ,một lời cám ơn đến đội tìm kiếm cứu hộ đả quên mình vì một người ngoại quốc xa lạ,một cử chỉ đẹp trong lòng bạn quốc tế,tôi không biết lời nào tốt đẹp hơn dành cho các bạn nhửng Hiệp sỉ trong đời thường,xin các bạn nhận một lời trân trọng cám ơn từ một người không quen biết,chúc các ban một ngày mới an lành



  • Ngày đăng: Hôm nay lúc 04:49

    Draft saved Draft deleted

    Chia sẻ nóng

    Huy Vũ XD
    Huy Vũ XD
    gửi lúc Hôm qua, lúc 11:05

    Du khách Anh tử nạn khi leo núi đã "sai" ở điểm gì?
    Trekking, leo núi là bộ môn thể thao vô cùng mạo hiểm và đòi hỏi phải có sự chuẩn bị về trang thiết bị vô cùng kỹ. Việc anh Aiden Webb không đăng ký, khai báo với đơn vị quản lý và đi 1 mình là sai lầm cơ bản nhất khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng...
     Bởi Huy Vũ XD
    Phán-Quan
    Phán-Quan
    gửi lúc Hôm qua, lúc 23:12

    Thanh Hóa: Thừa hơn 160 Phó Chủ tịch xã
    Ngày 10/6, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thanh Hóa có 161 xã thừa Phó Chủ tịch UBND xã, thuộc trường hợp phải tinh giản. Theo ông Đầu Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết,...
     Bởi Phán-Quan
    17
    Minh Vô Tâm
    Minh Vô Tâm
    gửi lúc Thứ năm lúc 14:15

    Tuấn Duy
    Tuấn Duy
    gửi lúc Hôm qua, lúc 10:24

    Saint Dain
    Saint Dain
    gửi lúc Hôm qua, lúc 15:35

    Hoàng Linh Tuổi Trẻ
    Hoàng Linh Tuổi Trẻ
    gửi lúc Hôm qua, lúc 18:01

    Linh Hương
    Linh Hương
    gửi lúc Hôm qua, lúc 11:51

    Huy Vũ XD
    Huy Vũ XD
    gửi lúc Hôm qua, lúc 11:34

    Cẩm Vân Hồ
    Cẩm Vân Hồ
    gửi lúc Hôm qua, lúc 18:21

    Thi thể du khách Anh về tới Bệnh viện Sa Pa
    Theo đó, vị Đội trưởng Đội tìm kiếm cho biết, thi thể "phượt thủ" người Anh đã được đưa ra khỏi khu vực vực sâu an toàn và đang trên đường về tới thị trấn. Lúc 4h20’, vị này cho biết chỉ khoảng 5-10 phút nữa là tới Bệnh viện huyện Sapa. Sau đó, lực...
    Gaconlonton
    Gaconlonton
    gửi lúc Thứ năm lúc 10:28





    Geen opmerkingen:

    Een reactie posten