maandag 20 juni 2016

Việt Nam : 13 lý do để nói không với nhà chung cư


  1. 13 lý do để nói không với nhà chung cư


    Nhà mình năm tới đang định mua nhà chung cư mà đọc cái này xong chắc phải suy nghĩ lại quá! Mn thấy sao về những lý do này. Ai đang ở nhà chung cư cho xin ý kiến nhé!

    Ngoài thị trường có đủ loại bất động sản, nhà chung cư là một loại hình đặc biệt được nhiều người quan tâm vì giá cả đa dạng phù hợp nhiều đối tượng, tuy nhiên cũng có không ít lý do chúng ta nên cân nhắc.
    13 lý do để nói không với nhà chung cư



    1. Đóng tiền xong, đợi mỏi mòn mới được dọn vô nhà ở.
    2. Đi làm về trễ, bảo vệ không cho vô. Cảm giác như ở nhà trọ.
    3. Bạn tới chơi, phải khai tên tuổi người mình đến chơi nhà. Hơi giống vào nhà nguyên thủ nào đó.
    4. Lâu lâu tiếng chuông báo cháy hú rùm beng, không biết có cháy thật không nhưng mọi người chạy tán loạn. Nhiều khi còn không biết đường nào để thoát thân, nhất là mấy nhà trên cao.
    5. Lụt, ngập hầm xe. Xe mà ngập nước hay còn gọi là thủy kích thì tuổi thọ giảm đi rất nhiều. Bán lại chẳng ai dám mua.
    6. Lâu lâu có việc, muốn đóng một cây đinh lên tường, là phải xin phép bốn phương tám hướng. Dọn đồ đạc ra, vô cũng phải làm đơn xin phép vô cùng phức tạp.
    7. Khi có tiệc tùng, muốn mở Karaoke lên hát: Ú u ú ù, là thấy hai ba người đứng trước cửa, hai tay chống tới nách. Đó cũng là lần cuối cùng hát karaoke....
    8. Giá nhà riêng ngày càng tăng, giá chung cư ngày một giảm. Bán lại khó khăn và chắc chắn bị lỗ.
    9. Ông bà dưới quê chỉ muốn con cái có nhà đất riêng, chung cư chả khác nào 1 khu bình dân nào đó!
    10. Có tiền, muốn lên thêm 1 tấm, 2 tấm cho nó rộng rãi, cũng không được.
    11. Tháng nào cũng đóng phí: Phí vệ sinh, phí bảo vệ, bảo trì, bảo hiểm, v.v.. Đủ thứ. Lâu lâu lại thông báo: Tăng phí. Ruột đau như cắt.
    12. Nhà bên cạnh làm gì to tiếng một chút, nhà bên đây nghe hết. Và ngược lại.
    13. Dễ bị soi mói vì một tầng đâu phải chỉ có mình ta.Đây là ý kiến rất chủ qua, thế nhưng đó cũng chính là những thực tế chúng ta vẫn thường hay thấy. Với những người chưa có nhiều tiên thì hẳn chung cư là một lựa chọn rất tốt vì chi phí bỏ ra để sở hữu một căn không quá cao nếu so sánh với nhà dưới đất. Một cái hay nữa, chúng ta có thể mua trả góp. Tuy nhiên, chính vì giá rẻ mà có không ít chung cư không đạt chuẩn chất lượng gây mất niềm tin.Vẫn còn rất nhiều căn chung cư cao cấp mà nếu sống ở đó, chúng ta sẽ cảm nhận được rất nhiều tiện nghi mà nhà riêng không thể nào có được. Một chung cư cao cấp thường được tích hợp cả trung tâm thương mại, trường học, khu vui chơi,...rất tiện lợi cho cuộc sống, vấn đề về an ninh luôn được đảm bảo 100%. Thế nhưng, không phải ai cũng có điều kiện để sở hữu những căn như thế này. Vậy bạn nghĩ sao về nhà chung cư?

    1. Q Huy

      Ngày đăng: 28/02/2016
      Sai Bét.
      Tại sao người nước ngoài, họ về VN thì thích ở chung cư chứ không ở mặt đất còn VN mình thì ngược lại. Rõ ràng chất lượng cs từ chung cư là cao hơn mặt đất. Tôi không muốn nói đến các chung cư có chất lượng nói chung là chưa tốt.

      1. Đóng tiền xong, đợi mỏi mòn mới được dọn vô nhà ở. => Do người mua thôi, mua nhà đất mà cũng không biết mua thì còn mệt mỏi hơn.
      2. Đi làm về trễ, bảo vệ không cho vô. Cảm giác như ở nhà trọ. => Do lỗi ăn ở :D. Thực chất không có chuyện bảo vệ không cho, chắc là chung cư thu nhập quá thấp hoặc nhà tập thể hay gì đó chứ.
      3. Bạn tới chơi, phải khai tên tuổi người mình đến chơi nhà. Hơi giống vào nhà nguyên thủ nào đó. => các chung cư cao cấp, người ta phải bỏ tiền ra để mua sự an toàn, nếu không muốn điều này thì đúng là nên xuống mặt đất. :))
      4. Lâu lâu tiếng chuông báo cháy hú rùm beng, không biết có cháy thật không nhưng mọi người chạy tán loạn. Nhiều khi còn không biết đường nào để thoát thân, nhất là mấy nhà trên cao. => Do bản quản trị toà nhà có vấn đề hay gì đấy mà để ban quản lý làm ăn không tốt.
      5. Lụt, ngập hầm xe. Xe mà ngập nước hay còn gọi là thủy kích thì tuổi thọ giảm đi rất nhiều. Bán lại chẳng ai dám mua. => Đi mua nhà đất hay chung cư đều nên phải chọn, không phải cái nào cũng tốt 100%. Phải chọn kỹ trước khi mua. Điều này chắc chỉ xảy ra ở chung cư thấp cấp.
      6. Lâu lâu có việc, muốn đóng một cây đinh lên tường, là phải xin phép bốn phương tám hướng. Dọn đồ đạc ra, vô cũng phải làm đơn xin phép vô cùng phức tạp. => khoan cắt đúng là phải có ý, đừng nửa đêm ra đục *** thì nhà ở đâu dân nó cũng chửi huống hồ chung cư cần có ý hơn.
      7. Khi có tiệc tùng, muốn mở Karaoke lên hát: Ú u ú ù, là thấy hai ba người đứng trước cửa, hai tay chống tới nách. Đó cũng là lần cuối cùng hát karaoke.... => Điều này nhà ở trên cao hay phía dưới đều như nhau, cần làm cách âm. Nói thực chung cư mình tham khảo, nhà này nói to, nhà bên cạnh chẳng nghe thấy gì cho dù nó sát bên canh. Hãy để ý chất lượng chung cư và kiểm tra kĩ điều này.
      8. Giá nhà riêng ngày càng tăng, giá chung cư ngày một giảm. Bán lại khó khăn và chắc chắn bị lỗ. => Điều này công nhận đúng. Tuy nhiên nếu muốn ở sướng thì qua cc, còn muốn đầu tư thì mua đất, nếu không có tiền vừa muốn đầu tư vừa muốn ở thì xuống đất là đúng rồi còn không thì tách nhu cầu đầu tư với nhu cầu cs ra.
      9. Ông bà dưới quê chỉ muốn con cái có nhà đất riêng, chung cư chả khác nào 1 khu bình dân nào đó! => Thế mới là các cụ, lớp con cháu mà cứ theo quan điểm xưa cũ của các cụ thì nên vào nhà nước làm hết đi, lương dăm cọc ba đồng cũng được, đến khi về hưu thì yên tâm có lương hưu :))
      10. Có tiền, muốn lên thêm 1 tấm, 2 tấm cho nó rộng rãi, cũng không được. => Đến chỗ này chắc không muốn gõ nữa, giải thích thêm cần đóng phí nhé.
      11. Tháng nào cũng đóng phí: Phí vệ sinh, phí bảo vệ, bảo trì, bảo hiểm, v.v.. Đủ thứ. Lâu lâu lại thông báo: Tăng phí. Ruột đau như cắt. => mình chưa gặp trường hợp như nhà TT, tuy nhiên cũng không đến nỗi mệt mỏi. Tình trạng ở CC thì mỗi lần tăng là ban quản lý phải họp thống nhất với bà con cô bác thông qua ban quản trị, đấu tranh dữ lắm nên tăng 1 đồng một là không đơn giản, hai là chỉ có thể dịch vụ đi lên thì càng được hưởng.
      12. Nhà bên cạnh làm gì to tiếng một chút, nhà bên đây nghe hết. Và ngược lại. => không có, trừ khi nó mở cửa và nhà mình cũng mở cửa.
      13. Dễ bị soi mói vì một tầng đâu phải chỉ có mình ta. => 1 tầng của bên CC mình ở có 10 nhà, mà có khi cả tuần còn chẳng nhìn thấy mặt nhau, soi mói là hơi khó.
      Còn rất nhiều yếu tố nữa, nhưng bây giờ là 1h sáng, mình chỉ chia sẻ thế thôi còn mình hoàn toàn hài lòng khi ở CC và nếu có khuyên thì cũng khuyên nên ở CC nếu thấy hợp. 

     http://vitalk.vn/threads/13-ly-do-de-noi-khong-voi-nha-chung-cu.2212097/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten