donderdag 3 december 2015

Hình ảnh Mùa Xuân về bên Làng Mai (Pháp)

Mùa Xuân về bên Làng Mai

21 tháng 2 2015 Cập nhật lúc 01:06
Phóng viên BBC Việt ngữ ghi lại những hình ảnh ở Làng Mai, miền Tây nam nước Pháp, nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Lại một mùa xuân mới về trên đất Làng Mai, Trung tâm Thiền học Quốc tế Việt Nam tại miền Tây Nam nước Pháp. Các sư cô ở Xóm Hạ đang tranh thủ trang hoàng thêm chiếc cổng chào ở "Xuân viên" cho sắc xuân thêm đượm tươi hồng.
Tết này Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Sư ông Làng Mai, vắng nhà vì đang dưỡng bệnh ở Bordeaux. Không gian trong xóm Thượng và cả Làng về đêm như lắng đọng lại, tất cả như đang dõi theo từng nhịp thở của Sư ông và tiếng chuông Đại Hùng dường như đang chờ đợi ai.
Buổi sáng ở Làng Mai thật thanh tịnh, không gian yên lặng, đây đó những chồi non, lộc biếc đang nhúc nhích và có những nụ hoa đang ươm sắc ửng hồng, như muốn dành tặng món quà mùa xuân tươi đẹp cúng dường Phật Tổ.
Những chiếc lá trúc đang giao cảm gì đây với làn nước thanh thủy, trong không gian thật yên lặng xứ Thiền.
Một nhánh hoa đào đang khoe sắc, dù sương lạnh vẫn còn đâu đây như nhắc nhở mùa đông dài vừa mới ở quanh.
Trong căn Thất Ngồi Yên ở Xóm Thượng, những cuốn sách trên bàn đọc của Thiền sư như đang chờ đợi chủ nhân sớm trở về trong hơi ấm còn đây.
Còn bên Xóm mới. cỏ non đã 'xanh rợn' bên Chùa, quanh vườn Tượng Bụt nhỏ, các khách du xuân nơi đất Phật bắt đầu nối bước vãn cảnh Làng.
Thầy vắng nhà, nhưng các học trò vẫn tiếp nối những truyền thống nghênh xuân, đón Tết. Giọng bình thơ của Thiền sư qua băng hình lưu trữ khiến cho không gian thêm xúc động, Sư ông như đang vẫn ở bên đồ đệ, Phật tử, tăng thân.
Giờ phút đón giao thừa thiêng liêng đã điểm, tăng thân, Phật tử Làng Mai làm lễ tạ trời đất, tổ tiên, ông bà, Phật tổ... và cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, nơi nơi an lạc...
Năm nay, Xóm Mới lại tiếp tục 'đăng cai' đón Tết, không khí trước ngưỡng cửa giao thừa vừa thiêng liêng, vừa ấm áp siết bao.
Các sư cô tranh thủ ghi hình bên cành đào xuân mới, có ai biết rằng trong số ấy, có người đang rất hồi hộp đón chào mùa Xuân đầu tiên trên mảnh đất Làng Mai...
Tối sinh hoạt văn nghệ ở Xóm Mới thật vui, tiếng vĩ cầm của Nigel Armstrong, chàng Thiền sinh đến từ Hoa Kỳ từng biểu diễn trong nhiều dàn nhạc thính phòng nổi tiếng, góp thêm âm sắc đặc biệt cho tiết mục mà xóm Thượng góp vuil
Tiết mục múa nón do các thiếu nữ phương Tây trong trang phục áo dài tôn vinh văn hóa Việt Nam, Làng Mai đêm nay rực rỡ hương sắc của hòa trộn văn hóa Đông Tây hội ngộ...
Sư cô Chân không, nhân vật số hai ở Làng Mai, sau Thiền sư Nhất Hạnh, đang nở nụ cười hạnh phúc khi theo dõi đêm văn nghệ. Cô nói với BBC: "Di sản của Thầy đã được tiếp nối từ rất lâu rồi, chứ không đợi đến tận hôm nay", dù là đi từ Đông qua Tây, từ Nam lên Bắc hay từ trong nước ra hải ngoại...
http://www.bbc.com/vietnamese/pictures/2015/02/150220_plum_village_spring_time

Geen opmerkingen:

Een reactie posten