woensdag 9 maart 2016

Tiểu 'mỹ nhân ngư' ở Sài Gòn lên báo Anh + Nữ phi công xinh đẹp + Mẹ trẻ như... con

Thứ tư, 9/3/2016 | 17:08 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 9/3/2016 | 17:08 GMT+7

Tiểu 'mỹ nhân ngư' ở Sài Gòn lên báo Anh

Mẹ của bé Lê Phạm Khả Di vô cùng bất ngờ khi biết con mình xuất hiện trên các báo lớn nước ngoài.
tieu-my-nhan-ngu-o-sai-gon-len-bao-anh
Ngày 9/3, một số tờ báo lớn của Anh như Dailymail, Mirror đều có bài viết về cô bé 6 tháng tuổi người Việt Nam Lê Phạm Khả Di (biệt danh bé Táo).
tieu-my-nhan-ngu-o-sai-gon-len-bao-anh-1
 Tờ Mirror dùng từ "siêu dễ thương" để nói về bộ ảnh bé Khả Di hóa trang thành nàng tiên cá chụp ảnh tại một bể bơi ở TP HCM.
tieu-my-nhan-ngu-o-sai-gon-len-bao-anh-2
Cô bé được gọi là "tiểu mỹ nhân ngư" khi được mẹ đội tóc giả, mặc trang phục giống hệt như những nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Vẻ bụ bẫm, đáng yêu của bé khiến nhiều người xuýt xoa. 
tieu-my-nhan-ngu-o-sai-gon-len-bao-anh-3
Báo Anh đăng tải thông tin cô bé đã tạo nên một cơn sốt không chỉ ở Việt Nam mà còn lan sang cả Trung Quốc.
tieu-my-nhan-ngu-o-sai-gon-len-bao-anh-4
Bộ ảnh của bé Táo nhận được hàng trăm nghìn lượt chia sẻ trên Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc. Nhiều người dùng mạng xã hội ở Anh cũng chia sẻ hình ảnh dễ thương của "nàng tiên cá mũm mĩm" này. 
tieu-my-nhan-ngu-o-sai-gon-len-bao-anh-5
Mẹ bé Táo, chị Trúc Đào cho biết cả gia đình đều vui mừng và bất ngờ khi hình ảnh của con gái được nhiều người quan tâm và yêu thích. "Bộ ảnh được chụp chiều hôm 29/2 vừa qua tại một bể bơi ở quận 7, TP HCM. Lần đầu tiên được ra bể bơi nhưng bé rất dạn dĩ và tỏ ra thích thú. Bé thích nước nên chơi rất tự nhiên, không e dè sợ sệt, cũng không để ý tới máy ảnh. Chúng tôi chỉ mất tầm 2 tiếng vừa chụp vừa thay đồ cho bé", chị Đào chia sẻ.
tieu-my-nhan-ngu-o-sai-gon-len-bao-anh-6
Chị nảy ra ý định chụp cho con bộ hình này sau khi hai vợ chồng đi xem bộ phim "Mỹ nhân ngư". Sau đó, chị bắt đầu chuẩn bị, tìm mua cho con tóc giả, phụ kiện, bộ đồ tiên cá để lên hình thật đẹp. "Sau khi bộ ảnh của bé được chia sẻ, nhiều mẹ inbox hỏi tôi có thể nhượng lại bộ đồ tiên cá của con nhưng tôi từ chối vì muốn giữ làm kỷ niệm", chị Đào tâm sự.
tieu-my-nhan-ngu-o-sai-gon-len-bao-anh-7
"Nàng tiểu tiên cá" hiện giờ 6 tháng tuổi, nặng 9,5 kg. Theo chia sẻ của chị Đào, bé Táo trộm vía ăn uống rất tốt. Ở nhà bé thích xem những chương trình trên tivi, đặc biệt thích chụp ảnh selfie, cứ giơ máy ảnh lên là mặt bé tỏ ra rất thích thú.
tieu-my-nhan-ngu-o-sai-gon-len-bao-anh-8
Chân dung "nàng tiểu tiên cá" đáng yêu ngoài đời thực.
Mộc Miên
Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về giadinh@vnexpress.net

http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/tieu-my-nhan-ngu-o-sai-gon-len-bao-anh-3367186.html

Thứ tư, 9/3/2016 | 05:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 9/3/2016 | 05:00 GMT+7

Chàng cơ phó mất 10 năm để chinh phục nữ phi công xinh đẹp

Trước khi là phi công, cả hai cùng là tiếp viên. 4 năm thử xa nhau không thành, lại giúp họ thực hiện thành công ước mơ cầm lái chinh phục bầu trời.
Nguyễn Phương Anh (sinh năm 1985) và Đặng Tiến Cường (sinh năm 1982) hiện đều là cơ phó của một hãng hàng không tại Việt Nam. Họ quen biết nhau 10 năm trước, khi cả hai mới chỉ là tiếp viên.
 
Tiến Cường khi ấy vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, sau đó vì muốn làm tiếp viên hàng không như chị gái ruột, anh đã "rẽ ngang" để theo ngành hàng không. Sau khi ra trường, anh được phân vào đội bay với Phương Anh. Có kinh nghiệm bay hơn vài tháng nên cô gái Sài Gòn đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn cho chàng trai Phú Thọ mới vào nghề. 
 
Ngay trong lần bay chung đầu tiên, Tiến Cường đã phải lòng cô đồng nghiệp dễ thương với nụ cười tươi rói. Anh là người chủ động cưa cẩm với những tin nhắn, điện thoại hỏi thăm. Anh xin bay cùng với Phương Anh để có nhiều thời gian được ở bên cô gái mình thích.
 
Phương Anh chia sẻ lúc đầu cô không có cảm tình với Tiến Cường nhưng dần dần sự chăm sóc tận tâm, nhiệt tình đưa đón của anh khiến cô cảm động. Tình yêu của họ dần nảy sinh. Nhận xét về bạn gái, Tiến Cường cho biết: "Phương Anh là cô gái cá tính, bề ngoài nhỏ nhắn và hiền dịu nhưng tính cách mạnh mẽ và quyết đoán". 
 
Hơn 5 năm yêu nhau, cả hai bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai sau này. "Là người trong nghề, tôi và anh đều thấu hiểu sự vất vả, khó khăn khi cả hai đều làm tiếp viên. Tôi nói với anh tôi không muốn lấy người cùng nghề. Anh cũng hiểu hết những suy nghĩ, có cùng trăn trở như tôi nên chúng tôi quyết định chia tay", Phương Anh chia sẻ.
 
Muốn tìm cho mình một hướng đi mới sau khi chia tay bạn gái nên năm 2011, Tiến Cường quyết định đi học phi công ở Mỹ. Anh đã phải bán cả một căn nhà trị giá hơn 1 tỷ để lấy tiền hiện thực ước mơ làm chủ bầu trời.
 
Một năm sau đó, Phương Anh cũng sang Mỹ 2 năm học phi công theo chương trình đào tạo chuyển giao của các hãng không. Sau đó, cô tiếp tục trải qua các khóa huấn luyện ở Pháp, để trở thành nữ phi công đầu tiên của hãng này tại Việt Nam.
 
Trong khoảng thời gian chia tay, Tiến Cường và Phương Anh vẫn coi nhau như những người bạn tốt, thi thoảng vẫn hỏi thăm, động viên nhau. Khi Phương Anh sang Mỹ học thì Tiến Cường đã gần hoàn tất khóa đào tạo thành phi công, chuẩn bị về nước. Trước khi trở về Việt Nam, chàng trai đất Bắc đã bay từ bang Florida sang Tennessee thăm nàng. Hai người thuê một chiếc máy bay nhỏ, cùng nhau đến nhiều nơi trên nước Mỹ. Nhưng lúc đó, tình cảm của họ vẫn chỉ ở mức bạn bè.
 
Trở về nước, Phương Anh đảm nhận vị trí cơ phó của hãng, trong khi Tiến Cường làm ở một hãng hàng không khác. Năm 2014, chàng phi công hóm hỉnh xin chuyển về làm cùng với Phương Anh.
 
Giữa năm 2015, cả hai mới nối lại chuyện tình cảm. "Anh ấy nói vòng tới vòng lui cũng không có ai bằng tôi nên muốn chúng tôi yêu nhau lại từ đầu. Tôi lúc đầu còn lưỡng lự, chần chừ vì thực sự khi đó có nhiều người 'tấn công'. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi thấy anh là người tôi quen lâu nhất, cũng hiểu tôi nhất nên quyết định kết duyên với anh",  Phương Anh cho hay.
 
Cặp đôi quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 12/3 này để kỷ niệm 10 năm quen biết. Họ đã thực hiện bộ ảnh cưới độc đáo tại sân bay trong sự chúc mừng của bạn bè và đồng nghiệp. Chia sẻ khi quyết định về chung một nhà và sát cánh tại hãng hàng không này, cả 2 đều rất yên tâm vì lịch bay được phân bổ linh hoạt, chế độ tốt hơn nên có nhiều thời gian hơn cho gia đình.
 
Giang Huy - Tuệ Minh
http://giadinh.vnexpress.net/photo/to-am/chang-co-pho-mat-10-nam-de-chinh-phuc-nu-phi-cong-xinh-dep-3366230.html

Thứ bảy, 6/2/2016 | 10:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|

Người mẹ trẻ như con gái 16 tuổi

Nhiều cư dân mạng nảy sinh tranh cãi vì không thể biết ai là mẹ trong bức hình chụp ba người phụ nữ Mỹ.
nguoi-me-tre-nhu-con-gai-16-tuoi
Kaylan chia sẻ hình kèm chú thích: "Mẹ, chị sinh đôi và tôi".
Ngày 28/1, Kaylan Mahomes (sống ở Indianapolis, Mỹ) đưa bức hình chụp cùng chị gái sinh đôi Kyla và mẹ lên Twitter. Rất nhiều cư dân mạng đã tranh cãi vì không phân biệt được đâu là người mẹ. Cả ba đều có sự trẻ trung như nhau, giống như chị em sinh ba đang học trung học.
Bức ảnh đã nhận được 31.000 like và 20.000 lượt đăng lại. Sau khi thấy mức lan truyền của bức ảnh selfie, ba mẹ con lập một tài khoản Instagram để chia sẻ thêm hình ảnh của mình. Nhưng mọi người vẫn không phân biệt được ai là mẹ.
Trong một cuộc phỏng vấn ngày 5/2, gia đình nhà Mahomes đã tiết lộ bí mật. Người mẹ tên Tina ngồi ở phía ngoài cùng bên trái của ảnh. Bức hình được chụp khi cô đón con đi học về.
Người phụ nữ 35 tuổi này không ngần ngại chia sẻ bí quyết được trẻ như hai con gái 16 tuổi của mình. "Tôi cố gắng uống nhiều nước, không để mình bị căng thẳng, áp lực. Tôi tập trung rất nhiều vào vẻ đẹp bên trong", cô Tina chia sẻ.
Trong cuộc sống hàng ngày, gia đình này thường xuyên bị nhầm là sinh ba. "Có những người quen vẫn không phân biệt được chúng tôi", cô con gái Kaylan chia sẻ.
Lam Huyền (Theo CNN)
Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về giadinh@vnexpress.net

Geen opmerkingen:

Een reactie posten