maandag 26 oktober 2015

Những phụ nữ trong cuộc đời James Bond 007

Những phụ nữ trong cuộc đời James Bond

  • 25 tháng 10 2015
Image copyright AF archive Alamy Stock Photo
Image caption Ursula Andress, nữ diễn viên người Thuỵ Sỹ đã bước vào thế giới của Dr No và từ đó bước vào lịch sử điện ảnh thế giới
Các nhân vật nữ luôn giữ vị trí trung tâm trong các bộ phim về điệp viên Anh 007. Nhưng đó là những mối quan hệ mua vui phù phiếm hay là những cuộc hẹn hò đáng lo? Clementine Ford tìm hiểu.
Khi Ursula Andress sải chân trên mặt nước hồi 1962, trên người chỉ có bộ bikini trắng và một con dao săn, cô đã tạo ra một mức chuẩn cho các nhân vật nữ chính trong phim James Bond sau này.
Khi đó, Andress mới chỉ 20 tuổi. Cô vào vai một phụ nữ trẻ phải tự xoay sở trên một hòn đảo sau cái chết của cha mình.
Dẫu còn rất trẻ, nữ diễn viên người Thuỵ Sỹ đã bước vào thế giới của Dr No và từ đó bước vào lịch sử điện ảnh thế giới.
Dr No là bộ phim đầu tiên chuyển thể từ các tác phẩm của Ian Fleming, tuy đó là cuốn thứ sáu trong bộ truyện của ông.
Bộ phim đã gặt hái thành công rực rỡ về mặt tài chính, mở đầu cho dòng phim được thực hiện suốt từ đó tới nay.
Loạt phim James Bond thành công phần lớn là nhờ có kịch bản hay và sức hấp dẫn của thể loại phim điệp viên kinh điển.
Image copyright Pictorial Press Ltd Alamy Stock Photo
Image caption Trong phim mới nhất Spectre, Léa Seydoux (trong hình) và Monica Bellucci đã được đạo diễn Sam Mendes 'đặt nhãn hiệu' lại là ‘Bond women’
Thế nhưng ta không thể không nhắc tới sự đóng góp của 77 phụ nữ, những người đã tạo nên 'Bond girl cabinet' ('hội những người phụ nữ trong phim Bond').
Andress là người mở màn. Vai diễn Honey Ryder của cô vừa quyến rũ, lại vừa xấc xược, độc lập, khiến cô tạo sức hấp dẫn ghê gớm.
Sự kết hợp giữa việc phải tự xoay sở với những tình huống mong manh, rất dễ gặp nguy hiểm trong dòng phim với nhân vật nam chính là một tay chơi đào hoa sát gái khiến các nhân vật nữ trong phim Bond rất khác với đa số những nhân vật nữ là bạn đồng hành hay có quan hệ tình ái với các nhân vật nam chính khác trong lịch sử điện ảnh.
Trong lúc Andress là người đặt nền tảng khuôn mẫu về hình ảnh một vai nữ trong phim James Bond, thì khá nhiều diễn viên nữ khác cũng đã đóng dấu ấn cá nhân lên nhãn hiệu 'Bond girl'.
Chúng ta đã trải qua một thời gian dài, từ những ngày Mr Bond 'đời đầu', khi Sean Connery, vui vẻ nói với tạp chí Playboy rằng "Tôi không nghĩ là có gì đặc biệt sai trong việc đánh phụ nữ cả," tới chàng điệp viên của thời hiện đại không hề thô bạo với vai nữ trong phim, dẫu cho thời nào 007 cũng khét tiếng là một tay sát gái.
Image copyright epa european pressphoto agency b.v. Alamy Stock Photo
Image caption Ở tuổi 51, Monica Bellucci chính thức trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất rơi vào vòng tay tình ái của Bond – nữ diễn viên người Ý lớn hơn Daniel Craig bốn tuổi
Điều thú vị là những gương mặt nữ khởi đầu được gán cho cái mác 'những cô gái' về sau đã được đạo diễn Sam Mendes 'đặt thương hiệu' lại để chuyển thành 'những người phụ nữ trong cuộc đời Bond'.
Quả là những người phụ nữ rất đáng nể!
Bóng hồng mới nhất làm lay động ly martini của Bond có một khoảng cách bốn năm với chàng 007 hiện thời - mà đáng ngạc nhiên ở đây là Monica Bellucci lớn hơn Daniel Craig bốn tuổi.
Chính vậy, ở tuổi 51, nữ thần người Ý đã chính thức trở thành người đàn bà đứng tuổi nhất được đưa vào buồng ngủ của chàng điệp viên đào hoa trong bộ phim Spectre.
Fleming trước đó chưa từng viết kịch bản theo cách này.
Trên thực tế, đây là điều đáng ghi nhận nếu ta nhìn lại toàn bộ lịch sử của nền điện ảnh thế giới, khi mà người phụ nữ coi như đã hết thời tình ái một khi qua ngưỡng tuổi 34. Nếu đánh giá một cách hời hợt thì có thể coi là các tác giả của Bond đã mở rộng thành tích sát gái của chàng điệp viên.
Những nhân vật nữ trong phim Bond ngay từ thời đầu đã luôn có vẻ xấc xược và phải chịu những bất công tương xứng.
Image copyright Pictorial Press Ltd Alamy Stock Photo
Image caption Trong Skyfall, nhân vật do Séverine thủ vai bị bắn vào đầu, và Bond nói "Thật là phí hoài một người Scotland tốt"
Nhưng có bao nhiêu lần họ bị rũ bỏ, thậm chí còn bị giết chết không xót thương?
Không phải là kịch bản trong những bộ phim cũ, mà cả trong những bộ mới dựng trong thời nay vẫn vậy.
Các nhân vật nữ trong Skyfall - bộ phim ra mắt từ ba năm trước - gặp toàn rắc rối.
Không chỉ có Séverine bị bắn vào đầu (khiến Bond thốt lên, "Thật là phí hoài một người Scotland tốt"), mà Tonia Sotiropoulou cũng không được dòng thoại nào, chỉ được ghi nhận là "người tình của Bond".
Ngay cả đến M cũng bị cho chết vào cuối phim, một cách rút lui hoàn toàn bất ngờ, không tương xứng với Dame Judi Dench, người lẽ phải được coi là bất tử trong cả đời thường lẫn trên màn bạc.
Trong Quantum of Solace, Strawberry Fields tội nghiệp bị sát hại trên giường Bond, từ đầu tới chân phủ đầy dầu, na ná như vụ giết chết Jill Masterson bằng cách nhúng vào vàng trong bộ phim Goldfinger.
Tử thần cũng tìm đến với Vesper Lynd trong Casino Royale, đưa nàng thành một phận nữ nữa trong nửa thế kỷ qua đã phải chết để cứu sống Bond.
Không chỉ riêng cái chết rình rập, mà những người phụ nữ quen với Bond còn phải đối diện với những mối họa khủng khiếp khác.
Image copyright AF archive Alamy Stock Photo
Image caption Séverine không phải là gương mặt nữ duy nhất phải chết trong Skyfall – thậm chí đến nhân vật M của Judi Dench cũng tới số
Ai có thể quên đi được sự sỉ nhục đến tột cùng khi mà Solitaire (do Jane Seymour thủ vai trong phim Live and Let Die) chăn gối với Bond và nhận biết rõ là mình đang bị mất đi sức mạnh tâm linh?
Dường như đó là số phận của những người đàn bà bước vào và ra khỏi cuộc đời của Bond, bất kể họ có tỏ ra độc lập, mạnh mẽ tới đâu. Họ đều xinh đẹp, thông minh, thường là kẻ hai mang, và đều bị loại bỏ.
Tất nhiên là cũng có những nét tích cực. Bộ phim huyền thoại Octopussy cho thấy một hòn đảo với cư dân toàn là nữ với một gánh xiếc làm bình phong cho hoạt động buôn lậu đá quý.
Nhân vật Pussy Galore của Honor Blackman (trong Goldfinger) điều hành một đội phi công nữ hiểm độc. Nhắc tới Goldfinger thì phải nói là có khá nhiều gương mặt nữ xuất hiện trong phim; Một nửa trong số đó bị giết chết, nhưng ít ra thì họ cũng đã góp mặt trong phim.
Hy vọng là các nhân vật do Léa Seydoux và Monica Bellucci thủ vai trong phim mới Spectre sẽ có số phận khá khẩm hơn, bất chấp việc họ đã bị bỏ mặc phải tự xoay sở. Mà dù cho có thế nào đi chăng nữa thì rồi cũng sẽ có cả tá các cô khác xuất hiện bên cạnh James Bond.
Và cho dù bất kể điều gì xảy ra thì vẫn luôn có một thực tế về chàng điệp viên nổi tiếng thế giới. Ai cũng đều già đi, riêng James Bond thì không.
Spectre ra mắt tại London vào ngày 26/10/2015, đồng thời được công chiếu trên toàn quốc tại Anh và Cộng hoà Ireland trong cùng ngày. Phim được trình chiếu trên toàn cầu vào ngày 6/11/2015.
Bản tiếng Anh bài này đã đăng trên BBC Cuture.

Tin liên quan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten