woensdag 26 augustus 2015

Hai phóng viên Mỹ bị bắn chết trên truyền hình trực tiếp

Thứ tư, 26/8/2015 | 20:28 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 26/8/2015 | 20:28 GMT+7

Hai phóng viên Mỹ bị bắn chết trên truyền hình trực tiếp

Hai phóng viên kênh truyền hình Mỹ trúng đạn và thiệt mạng khi đang thực hiện cuộc phỏng vấn trực tiếp trên đài WBBJ7.
0-7251-1440595918.jpg
Alison Parker và người quay phim Adam Ward. Ảnh: WDBJ
Người xem chương trình trực tiếp tại hạt Bedford có thể nghe những tiếng súng, tiếng phóng viên và người được phỏng vấn la hét, Reuters cho hay.
Hai phóng viên là Alison Parker và Adam Ward thiệt mạng trong vụ bắn súng.
Khu vực hai phóng viên bị bắn chết ở gần Roanoke, Virginia. Vụ nổ súng xảy ra khoảng 6h45 sáng giờ địa phương. Cảnh sát đang săn lùng kẻ nổ súng ở hạt Franklin. 
"Chúng tôi không biết kẻ đó là ai, nghi phạm là ai và động cơ là gì", USA Today dẫn lại lời Jeffrey Marks, giám đốc kênh nói sau đó trên sóng trực tiếp.
Alison Parker, phóng viên 24 tuổi lúc đó đang phỏng vấn một người ở công viên nước thì có tiếng súng vang lên và cô hét lên.
Ông Marks cho hay nhà chức trách đang làm việc mẫn cán để lần ra kẻ chịu trách nhiệm về vụ tai nạn và động cơ khi giết hại hai phóng viên. "Họ chỉ đang làm công việc của mình hôm nay", ông nói về hai nhân viên.
Adam Ward, cũng 24 tuổi, tốt nghiệp Trung học Salem và Trường Kỹ thuật Virginia. Parker lớn lên ở Martinsville và học trường Cộng đồng Patrick Henry và Đại học  James Madison.
pv-3025-1440596823.jpg
Alison Parker, trái, bị bắn chết khi đang phỏng vấn trên chương trình trực tiếp. Ảnh: WDBJ
"Trái tim chúng tôi tan vỡ. Sự mất mát này sẽ còn vương vấn trong một thời gian dài vì chúng tôi nhớ đến cuộc sống ngắn ngủi của họ là những nhà báo tận tụy và nổi bật", ông Marks nói.
Thống đốc bang Virgina Terry McAuliffe đăng tải trên Twitter rằng ông "đau buồn vì những kẻ sát nhân điên rồ thực hiện tội ác ở hồ Smith Mountain". Ông nói Cảnh sát bang đang hỗ trợ nhà chức trách hạt Franklin trong nỗ lực bắt giữ kẻ nổ súng.
Theo USA Today, Chris Hurst, một người phụ trách chuyên mục của đài truyền hình cho biết anh là bạn trai của Parker. Hai người chưa công bố mối quan hệ của mình và mới chuyển về ở cùng nhau.
"Chúng tôi mới ở bên nhau gần 9 tháng. Đó là 9 tháng đẹp nhất trong cuộc sống của hai chúng tôi. Chúng tôi muốn tổ chức đám cưới và mới chào mừng sinh nhật thứ 24 của cô ấy", Hurst đăng trên Twitter.
Hurst cũng chia sẻ Parker là người phụ nữ rạng rỡ nhất anh từng gặp, và "vì một số lý do cô ấy đã đáp lại tình yêu của tôi".
Parker và Ward khi gặp nạn đang thực hiện một phần bản tin buổi sáng tại Bridgewater Plaza, một trung tâm mua sắm và giải trí.

(Video)

Khánh Lynh

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/hai-phong-vien-my-bi-ban-chet-tren-truyen-hinh-truc-tiep-3270138.html

Thứ tư, 26/8/2015 | 22:36 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 26/8/2015 | 22:36 GMT+7

Nghi phạm bắn chết hai phóng viên Mỹ có thể là cựu nhân viên

Kẻ nổ súng giết hại hai phóng viên Mỹ khi đang dẫn chương trình trực tiếp có thể là cựu nhân viên của đài truyền hình WDBJ7.
pv-3683-1440602809.jpg
Nghi phạm nổ súng khi các phóng viên đang thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình. Ảnh: WDBJ7
Thống đốc bang Virginia Terry McAuliffe cho biết nghi phạm bắn chết hai phóng viên đã bị nhận dạng và có thể là một cựu nhân viên mang theo nỗi bất bình nào đó, Reuters dẫn lại tin từ các báo Mỹ.
"Tôi không muốn thông báo tên nhưng chúng tôi tin rằng anh ta từng là một nhân viên của đài", ông McAuliffe nói với đài địa phương WTOP.
Cảnh sát đã có ảnh của nghi phạm, cho rằng kẻ này có quen biết với Parker và Adams nhưng không suy đoán động cơ gây án. Đây không phải là tình huống kiểu khủng bố, mà là một vụ án hình sự. Ông cũng bày tỏ lạc quan sẽ sớm bắt được kẻ nổ súng.
Nạn nhân thứ ba trong vụ tai nạn bất ngờ nhưng may mắn sống sót là Vicki Gardner, giám đốc phòng thương mại địa phương, đang trả lời phỏng vấn về quảng bá một sự kiện ở hồ gần Moneta. Bà bị trúng đạn vào lưng và đã được phẫu thuật, một trong các đồng nghiệp của bà nói với CNN.
Khi camera rơi xuống đất, khán giả có thể thoáng thấy một người đàn ông bận đồ đen, dường như chĩa súng về phía phóng viên quay đã ngã xuống. 
Adams Ward, phóng viên ghi hình bị thiệt mạng, mới đính hôn với nhà sản xuất chương trình của đài là Melissa Ott, người có mặt tại trường quay và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó.
Khánh Lynh

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/nghi-pham-ban-chet-hai-phong-vien-my-co-the-la-cuu-nhan-vien-3270152.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten