zaterdag 29 augustus 2015

Cặp tình nhân đạp xe cùng cún mù vòng quanh châu Mỹ

Thứ năm, 14/5/2015 | 05:05 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Cặp tình nhân đạp xe cùng cún mù vòng quanh châu Mỹ

Sau hơn một năm đạp xe chinh phục đường cao tốc chạy qua 20 quốc gia, Kira và Sven đạt được hơn 10.000 km nhưng cún cưng đi cùng phải chịu đựng 3 cuộc phẫu thuật trước khi bị mù hẳn.
Sven là sinh viên kỹ thuật tại Berlin, 26 tuổi còn Kira, 27 tuổi là nữ chiêu đãi viên trên tàu ở Vienna. Cả hai bắt đầu hành trình đạp xe cùng cô cún 7 tuổi có tên Tulku trên cao tốc Pan-American từ tháng 9/2013. Thực tế, đây là cả một hệ thống đường có chiều dài tới hàng chục nghìn km, chạy qua 20 quốc gia.
 
Cả hai xuất phát từ cực nam tại Nam Mỹ (Tierra del Fuego, Argentina) và đặt mục tiêu đến cực bắc ở châu lục này, tức Alaska (Mỹ).
 
Sven là một tay đua xe đạp cừ khôi từ khi còn nhỏ. Anh gặp Kira lần đầu ở cực bắc châu Âu - North Cape. Cả hai từng cùng nhau du lịch trong 5 năm trước khi bắt đầu chuyến đi liên Mỹ.
 
Vào một buổi sáng ở Peru, họ thức dậy giữa sa mạc, phát hiện Tulku bị mù và không thể đi lại. Phải mất 5 tháng, 3 cuộc phẫu thuật ở 3 quốc gia, Tulku mới có thể đi lại được, tuy nhiên đôi mắt vẫn chưa thể chữa khỏi.
 
Hiện Sven và Kira ở Colombia, đã đạp xe qua 10.000 km.
 
Cả hai quyết tâm đạp xe thêm 16.000 km nữa để đến Alaska.
 
Phút giây yên bình trên bãi biển ở Peru của cô chó nhỏ.
 
Hành trình của họ đi qua nhiều điểm đến nổi tiếng của Argentina, Chile, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia.
 
Ngoài cánh đồng muối ở Bolivia, Sven và Kira rất thích chụp ảnh cùng cột mốc đánh dấu đường xích đạo tại Cayambe, Ecuador
 
Vy An (theo Boredpanda)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten