Hương làm nghề tiếp thị sản phẩm - công việc tạm thời và khá phổ biến trong
giới sinh viên mới tốt nghiệp ra trường trong lúc cố tìm cho mình việc làm phù
hợp với ngành đã học.
Tuy nhiên, đối với Nguyễn Lê Lan Hương, con đường tìm việc chính thức sau đại
học vẫn lắm truân chuyên.
Hương sinh năm 1990, thuộc thế hệ 9X tại Việt Nam, tốt nghiệp đại học ngành
Quản trị khách sạn và nhà hàng nhưng vẫn chưa tìm được công việc phù hợp.
Xinh xắn, trẻ trung, Hương được bạn bè khuyên nên làm tạm nghề làm tiếp thị
sản phẩm, MC quảng cáo cho các mặt hàng tiêu dùng, điện tử tại siêu thị, hoặc
bên ngoài các quầy trưng bày, để có 'đồng vô đồng ra' trang trải sinh hoạt phí
tại Sài Gòn.
Vào guồng, Hương thấy mình cứ chuyển từ tiếp thị mặt hàng này tới mặt hàng
khác. Mãi vẫn chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn trên.
Tuy công việc không ổn định và thời vụ nhưng thu nhập nghề tiếp thị khá tốt,
trung bình khoảng 300 đô/tháng. Những tháng ít việc, Hương phải trông cậy vào
trợ cấp của ba mẹ gửi từ Vũng Tàu để chi trả các khoản tiền thuê nhà trọ, ăn
uống đi lại.
Bố mẹ Hương làm ăn buôn bán nhỏ tại nhà và đang kỳ vọng rất nhiều vào Hương,
người đầu tiên có tấm bằng đại học trong tay. Nhưng bố mẹ không chờ mãi được và
đang khuyên Hương nên về nhà phụ giúp công việc làm ăn tại gia.
Hương giải thích hoàn cảnh của mình: "Khi em mới theo học ngành này, lúc đó
ngành này vẫn rất 'hot'. Nhưng khi học xong, kinh tế xuống, người ta không đi du
lịch nhiều nữa, nhu cầu trên thị trường cho nghề này giảm, nên mãi vẫn chưa tìm
được việc."
Hương không phải là trường hợp ngoại lệ.
"Khóa em học có khoảng 300 sinh viên. Nhưng giờ chỉ có một phần ba là làm
trong lĩnh vực này. Còn đa số đã chuyển sang làm ngành nghề khác."
Nghề tiếp thị hiện tại trông có vẻ dễ làm nhưng lại khó giữ.
"Thế hệ sinh viên mới ra trường sau em trẻ hơn, cao hơn, xinh hơn đang dần
lấy hết việc rồi. Chắc đây sẽ là công việc cuối cùng trong sự nghiệp tiếp thị
của em."
Hương đã sẵn sàng về quê làm lại từ đầu nhưng vẫn vấn vương thành phố Sài Gòn
năng động.
"Tốt nghiệp ra trường, ai cũng muốn ở lại thành phố tìm được công việc thử
thách sức mình, nhưng..."
Cô bỏ ngỏ ở đó, dở dang như công việc và cuộc sống của cô trước
mắt.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten