zaterdag 11 juli 2015

Hàng nghìn người tiễn đưa 6 nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Phước

Thứ bảy, 11/7/2015 | 15:30 GMT+7

Hàng nghìn người tiễn đưa 6 nạn nhân vụ thảm sát

Dọc quốc lộ 13 qua địa bàn tỉnh Bình Phước sáng 11/7 có rất đông người bày tỏ thương tiếc khi 6 chiếc xe tang nối đuôi nhau chạy về nghĩa trang.
Từ sáng sớm, người dân xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước) xếp hàng hai bên đường để tiễn đưa gia đình ông Lê Văn Mỹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều người lau nước mắt khi 6 chiếc xe tang lần lượt nối đuôi nhau lăn bánh trong tiếng khóc than ai oán của gia đình các nạn nhân bị thảm sát hôm 7/7.
an-tang-3-9621-1436600013.jpg
Đoàn xe chở 6 linh cữu nạn nhân vụ thảm sát đến nơi an táng. Ảnh: Nguyệt Triều.
Bà Lục Tố Nữ (62 tuổi) ở cách đó hàng chục cây số, dù không quen biết gia đình ông Mỹ vẫn đến từ rất sớm. "Sống gần hết đời người tôi mới chứng kiến cảnh đau thương thế này. Họ chết oan ức quá", bà Nữ nghẹn giọng.
Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, bà Trần Thị Liên (85 tuổi) cũng đến dự đám tang. Bà bảo đã rất chua xót trước cảnh mất mát của gia đình ông Mỹ, nhất là với những người ở lại. "Hay tin công an bắt được hung thủ, không riêng gì tôi mà còn nhiều người mừng lắm. Cũng mong các con, các cháu ra đi được thanh thản", cụ Liên nói. 
Hòa trong dòng người, ông Hồ Văn Bân (71 tuổi) cho biết, từ sáng sớm đã có mặt tại gia đình nạn nhân chỉ để theo đoàn xe tang, đưa tiễn họ về với đất. "Tôi cũng không có máu mủ ruột thịt, cũng không phải hàng xóm láng giềng của họ. Nhưng trước nỗi đau quá lớn này, tôi đến đây để tiễn các cháu về nơi yên nghỉ. Mong cho vong linh các cháu được ấm lòng", ông lão nói, giọng bùi ngùi.
an-tang-2-6380-1436600013.jpg
Người dân xếp thành hai hàng tiễn đưa các nạn nhân vào khu huyệt mộ. Ảnh: Nguyệt Triều.
Không chỉ người dân xã Minh Hưng, suốt quãng đường hơn 40 km từ nhà ông Mỹ đến Hoa viên nghĩa trang Bình Dương, hàng trăm ôtô, xe máy đều dạt vào lề nhường đường cho đoàn xe tang. Tại cổng hoa viên, đông đảo người dân cùng quê với ông Mỹ đã chờ sẵn, cúi đầu chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân.
Đưa tay gạt nước mắt, nhóm thiếu nữ học cùng lớp với Lê Quốc Anh (con trai ông Mỹ) nói rằng đã rất bàng hoàng khi hay tin cả gia đình bạn bị sát hại. "Quốc Anh là người hiền lành, được các thầy cô và bạn bè yêu mến. Chúng em mong bạn cùng gia đình ra đi thanh thản", một nữ sinh cho biết.
9h30, dòng người xếp thành hai hàng khi linh cữu các nạn nhân lần lượt được chuyển xuống huyệt mộ. Tiếng gào khóc của người thân vang vọng khắp nơi.
an-tang-1-1875-1436600013.jpg
Người thân ôm ghì linh cửu của nạn nhân vụ thảm sát trước giờ hạ huyệt. Ảnh: Nguyệt Triều.
Năm 2012, cụ Lê Sanh Đốp (70 tuổi, cha ông Mỹ) đã bàn với con trai mua mảnh đất này làm khu mộ riêng cho gia đình. Sau khi hoàn thiện, ông lão cải táng hài cốt người vợ quá cố về đây. "Cứ tưởng rằng người tiếp theo về với đất sẽ là mình, không ngờ bây giờ người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh", cụ ông già yếu hẳn đi trước đại tang của gia đình.
Việc chôn cất hoàn tất lúc gần trưa, những vòng hoa phủ kín cả một khu rộng lớn.
Nguyệt Triều


http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/hang-nghin-nguoi-tien-dua-6-nan-nhan-vu-tham-sat-3247116.html

Video Lễ đưa tang 6 người chết ở Bình Phước - Tang lễ lớn nhất năm 2015   :

https://www.youtube.com/watch?v=-qUMVGM1FUE

https://www.youtube.com/watch?v=cqKm7Ldqmw8

https://www.youtube.com/watch?v=RXqkCV6SNx0

https://www.youtube.com/watch?v=rxJMi0tENyk

https://www.youtube.com/watch?v=UOI5qX2hzgk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten