zaterdag 31 december 2016

Dân Sài Gòn, Hà Nội đổ ra đường đón năm mới 2017


Dân Sài Gòn, Hà Nội đổ ra đường đón năm mới 2017


Hàng ngàn người dân vui chơi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, Sài Gòn tối 31 Tháng Mười Hai, 2016. (Hình: Tuổi Trẻ)
SÀI GÒN (NV) – Hàng ngàn người đổ ra đường vui chơi và chào đón năm mới dương lịch ở Sài Gòn và Hà Nội dù năm nay không có bắn pháo hoa.
Theo mô tả của tờ Tuổi Trẻ, bên cạnh phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu trung tâm Sài Gòn hôm nay thêm vài phố đi bộ đột xuất đón dòng người tràn về chờ đếm ngược chia tay 2016, đón năm mới 2017. Hà Nội cũng vậy, hàng vạn người đang tràn ngập quanh hồ Gươm…
Theo tờ Tuổi Trẻ, khác với những năm trước thì nóc hầm Sài Gòn (phía quận 2) công viên cảng du lịch Bạch Đằng (quận 4), nơi được người dân chọn làm địa điểm để xem bắn pháo hoa đón giờ phút giao thừa, đã vắng vẻ hơn hẳn.
Năm nay, sau khi hay tin không bắn pháo hoa, mọi người đã chuyển hướng đến các khu vui chơi khác trong đêm giao thừa. Giới trẻ tuổi chọn phố đi bộ Nguyễn Huệ làm địa điểm vui chơi vào Tết Dương lịch 2017. Ngoài ra, tại đây có chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới và trình chiếu ánh sáng nghệ thuật 3D lên tòa thị chính thành phố và tòa nhà Timesquare.

Dân Sài Gòn, Hà Nội đổ ra đường đón năm mới 2017
Hàng ngàn người đứng kín khu vực hồ Gươm từ rất sớm. (Hình: Tuổi Trẻ)
Tờ Tuổi Trẻ kể cho thấy, các nơi vui chơi khác như công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), khu vực cầu Ánh Sao (quận 7), các trung tâm mua sắm lớn cũng được người dân chọn đến trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Các con đường xung quanh khu vực trung tâm thành phố như Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi… cũng không cho xe máy qua lại tạo thành các đường phố đi bộ.
Tại Hà Nội, hàng ngàn người đến khu vực hồ Gươm đếm ngược đón năm mới. Ngay từ chiều tối, hàng ngàn người đã có mặt tại xung quanh khu vực hồ Gươm, Hà Nội để tham dự chương trình đếm ngược và văn nghệ đón mừng năm mới. Tờ Tuổi Trẻ nói rằng, tại khu vực quanh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Nhà Hát Lớn hay tượng đài Lý Thái Tổ từ lúc 7 giờ tối, mọi người đã đứng chật kín.
Dân ở các thành phố lớn không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gây ra bởi thủy điện xả lũ ở miền Trung hoặc ảnh hưởng bởi Formosa xả chất thải độc ra biển thì háo hức như thế. Vào thời khắc này, suốt một dọc nhiều tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh, Quảng Bình đến tận Bình Thuận, Ninh Thuận, hàng trăm ngàn gia đình đang đối diện với đủ mọi thứ khó khăn do “nhân tai” phối hợp với thiên tai gây ra. (TN)

http://www.nguoi-viet.com/viet-nam/dan-sai-gon-ha-noi-ra-duong-don-nam-moi-2017/

Các gia đình đổ đến công viên vui Tết Dương lịch

Sáng 1/1, bất chấp cái nắng nóng của Sài Gòn, nhiều phụ huynh đưa con đến các điểm vui chơi trong thành phố. Ở Hà Nội, trời se lạnh, thi thoảng có mưa nhưng phố đi bộ và nhiều công viên vẫn đông khách.

Chủ nhật, 1/1/2017 | 13:32 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Chủ nhật, 1/1/2017 | 13:32 GMT+7

Các gia đình đổ đến công viên vui Tết Dương lịch

Sáng 1/1, bất chấp cái nắng nóng của Sài Gòn, nhiều phụ huynh đưa con đến các điểm vui chơi trong thành phố. Ở Hà Nội, trời se lạnh, thi thoảng có mưa nhưng phố đi bộ và nhiều công viên vẫn đông khách.
Buổi sáng đầu năm, hàng nghìn người đổ về Khu du lịch Suối Tiên, quận 9, TP HCM để vui chơi. Tiết trời nắng nóng oi bức, nhiều người phải mua mũ che đầu với giá 20.000 đồng một cái.
 
Bé Trúc tỏ ra khó chịu khi bị nắng gắt chiếu thẳng vào mặt khi đi chơi cùng gia đình. 
 
Chị Mai đưa con nhỏ từ Đồng Nai lên vui chơi dịp nghỉ lễ. "Vừa phải đi đường xa, trời thì nắng làm thằng bé mệt mỏi", chị Mai than.
 
Ghế đá, bóng mát của cây cối trong Khu du lịch Suối Tiên được nhiều người tận dụng nghỉ ngơi.
 
Điểm thu hút nhiều em nhỏ nhất trong mỗi dịp lễ là Thảo Cầm Viên cũng đông nghẹt người. Nhiều người chuẩn bị sẵn luôn đồ ăn, thức uống để nghỉ trưa tại chỗ.
 
Khu vui chơi đi bóng trên mặt nước trong Thảo Cầm Viên thu hút đông đúc các em nhỏ tham gia.
 
Do không chuẩn bị mũ nón, chị Tuyền phải dùng áo khoác che đầu cho con trai Gia An, 13 tháng tuổi khi đi giữa khuôn viên. "Bữa nay, trời nắng nóng quá, tôi rất sợ con sẽ bị sốt", chị Tuyền chia sẻ.
 
Hai em nhỏ hào hứng cho chú lạc đà ăn mía trong Thảo Cầm Viên.
 
Những bãi cỏ có bóng mát trở thành nơi lý tưởng để các bậc phụ huynh cho con nghỉ trưa.
 
Tại Hà Nội, ngay từ sáng sớm, trong tiết trời se se lạnh, hàng nghìn người đã có mặt tại phố đi bộ hồ Gươm. Dù thành phố đã bố trí nhiều điểm trông giữ xe, tuy nhiên do lượng người quá lớn dẫn đến tình trạng quá tải...
 
Chị Huệ quê ở Hải Phòng cùng gia đình lên Hà Nội từ hôm qua và đã trải qua cảm giác đón giao thừa náo nhiệt ở thủ đô. Sáng nay, cả gia đình dạo phố đi bộ, cố gắng ghi lại khoảnh khắc hồ Gươm mờ mờ sương ảo.
 
Tại Vườn thú Thủ Lệ, rất đông người tới tham quan, trong đó chủ yếu là các gia đình có con nhỏ.
 
Nhiều gia đình chọn công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy) làm điểm vui chơi ngày đầu năm. Tại đây có khá nhiều trò chơi cho các em nhỏ như: Leo dây, đu dây, câu cá, tô tượng, ôtô mô hình…
 

Thành Nguyễn - Quỳnh Trần - Gia Chính 

 http://vnexpress.net/photo/thoi-su/cac-gia-dinh-do-den-cong-vien-vui-tet-duong-lich-3522217.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten