zaterdag 24 december 2016

Giáng sinh an lành ở Hà Nội + Biển người ở Nhà thờ Lớn đón Giáng sinh + Hang đá Giáng Sinh ở Giáo phận VInh

Chủ nhật, 25/12/2016 | 00:37 GMT+7

Giáng sinh an lành tới mọi nhà

24h ngày 24/12, tiếng chuông các nhà thờ ngân vang, người dân lặng nghe bài thánh ca và cầu chúc năm mới bình an đến với mọi người, mọi nhà.
Hàm Long (Hoàn Kiếm) là một trong những nhà thờ lớn ở Hà Nội. Trước khi cử hành thánh lễ mừng Chúa giáng sinh, giáo xứ tổ chức rước kiệu Chúa Hài Đồng.
Kiệu Chúa Hài Đồng được rước từ sân vào nhà thờ, đặt nằm trong máng cỏ.
23h50, tại Nhà thờ Lớn, các linh mục cũng làm lễ rước Chúa Hài Đồng vào máng cỏ.
Đúng 24h, linh mục bắt đầu các nghi thức thánh lễ trong tiếng chuông ngân vang,
Giáo dân cùng tham gia hát thánh ca, làm cho buổi lễ thêm trang nghiêm. 
Sau phần làm phép bánh thánh, các cha xứ phát bánh cho con chiên.
Đôi bạn trẻ trao yêu thương trong giây phút Giáng sinh. 
Khi tiếng chuông ngân vang, biển người đứng ngoài Nhà thờ Lớn lặng yên cầu nguyện cho một Giáng sinh an lành tới mọi người, mọi nhà.
Tối 24/12, Đà Nẵng có mưa nên người dân xuống đường đi chơi Noel không đông đúc như những năm trước. Tại nhiều nhà thờ, thánh lễ Vọng Giáng sinh được diễn ra sớm. Sau phần văn nghệ, linh mục cùng đoàn rước tượng Chúa Hài Đồng đặt vào hang đá và bắt đầu thánh lễ.
Người dân chụp ảnh kỷ niệm cùng ông già Noel và hang đá nơi chúa Jesus hạ sinh sau khi kết thúc thánh lễ. 

Nhóm phóng viên

http://vnexpress.net/photo/thoi-su/giang-sinh-an-lanh-toi-moi-nha-3518715.html

Thứ bảy, 24/12/2016 | 21:07 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 24/12/2016 | 21:07 GMT+7

Biển người ở Nhà thờ Lớn đón Giáng sinh

Từ 20h, các tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Gươm và dẫn ra Nhà thờ Lớn (Hà Nội) đã đông đúc. Nhiều người dân háo hức chờ đón lễ Giáng sinh diễn ra lúc 24h.
Từ 20h ngày 24/12, các tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Gươm bắt đầu nhộn nhịp. Trước khi đến Nhà thờ Lớn, đa số người dân muốn dạo quanh phố đi bộ với nhiều hoạt động sôi động và khung cảnh được trang trí đẹp mắt, nổi bật là Tràng Tiền Plaza.
Trước đó một tiếng, Hà Nội có mưa nhỏ, nhưng sớm tạnh. Hiện nhiệt độ ngoài trời khoảng 20 độ C. Nhiều gia đình đưa con em đi chơi, tranh thủ chụp ảnh bên ông già Noel được trưng trước các cửa tiệm.
Thiếu nữ mặc trang phục đỏ rực tranh thủ selfie. Noel giờ không chỉ là ngày lễ của người theo đạo Thiên Chúa mà là dịp sinh hoạt cộng đồng. Trong đêm Noel, những đôi tình nhân tặng quà cho nhau, trẻ em háo hức chờ sự xuất hiện của ông già Noel, gia đình bè bạn rủ nhau hội họp. 
Phố đi bộ Tạ Hiện hầu như không còn khoảng trống. Trước khi tới các nhà thờ, người dân đổ đến đây nạp năng lượng.
Nhà thờ Lớn lúc 20h đã đông đúc, dù 4 tiếng nữa mới đến lễ Giáng sinh.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên hồ Gươm lúc 20h30. Từ đây, người dân đi bộ theo phố Lê Thái Tổ - Bảo Khánh - Hàng Trống ra phố Nhà Thờ.
21h, quảng trường trước Nhà thờ Lớn đông nghịt. 3 tiếng nữa, tiếng chuông Nhà thờ Lớn sẽ ngân vang trong lễ Giáng sinh mừng Chúa ra đời.
21h, Thanh Hóa trời se lạnh, không mưa. Hàng nghìn người đổ về nhà thờ Chính Tòa và khuôn viên Tòa giám mục vui đón Giáng sinh.
Nhiều em nhỏ được cha mẹ cho đi chơi đêm Giáng sinh và không quên chụp ảnh bên chú tuần lộc.
Những em nhỏ trong trang phục thiên thần tại nhà thờ Chính tòa Thanh Hóa.

(Video)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten