dinsdag 22 oktober 2013

Bác sỹ... 'vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng' ở Hà Nội

Bác sỹ 'vứt xác bệnh nhân xuống sông'


Cập nhật: 13:24 GMT - thứ ba, 22 tháng 10, 2013

Ảnh của VietNamNet cho thấy bác sỹ Tường (áo trắng) đang chỉ chỗ vứt xác
Bác sỹ Tường (áo trắng) đang chỉ chỗ vứt xác
Một bác sỹ thẩm mỹ bị tố cáo vứt xác nữ bệnh nhân xuống sông Hồng sau ca phẫu thuật nâng ngực bất thành, theo công an thành phố Hà Nội.
Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự của Công an Hà Nội, nói bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường, sinh năm 1973, bị bắt khẩn cấp để điều tra tối 21 tháng Mười.
Các báo nói nạn nhân là bà Lê Thị Thanh Huyền, sinh năm 1974, người đã tới Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường của ông Tường để hút mỡ bụng và nâng ngực hôm 19 tháng Mười.
Tuy nhiên ca phẫu thuật bất thành khiến bà Huyền tử vong và ông Tường cùng một nhân viên đã chở xác bà ném xuống sông Hồng, báo chí dẫn lời công an Hà Nội nói.
Ông Tường cũng là bác sỹ Khoa ngoại của Bệnh viện Bạch Mai.
Hiện người ta vẫn chưa tìm thấy xác của bà Huyền, vốn là trưởng phòng bán vé máy bay của Công ty du lịch lữ hành Sài Gòn, chi nhánh tại Hà Nội.
Công an cũng thông báo họ còn triệu tập 10 nhân viên của trung tâm Cát Tường trong quá trình điều tra.

Ném xác xuống sông

Trang tin VietNamNet nói công an đã vào cuộc sau khi được người thân của bà Huyền thông báo bà mất tích.
Trước đó một người dân phát hiện xe máy của bà Huyền vẫn cắm nguyên chìa khóa trên đường Cổ Linh, quận Long Biên.
Trên xe máy cũng có túi xách với điện thoại mà người tìm thấy xe đã dùng để liên hệ với chồng nạn nhân, ông Nguyễn Hữu Huy, sinh năm 1973.
Sau khi điều tra, Công an Hà Nôi nói họ đã xác định được bà Huyền đã tới trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường hôm 19/10.
"Vẫn thấy [bà] Huyền sùi bọt mép, khó thở, bác sỹ Tường đặt ống thở, tiếp tục cho thở ô-xy. Nhận thấy [bà] Huyền rơi vào trạng thái chết lâm sàng, bác sỹ Tường tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong."
VietNamNet
Trang tin của Đài tiếng nói Việt Nam cho biết bà Huyền tới trung tâm lúc 11h và việc phẫu thuật thẩm mỹ bắt đầu lúc 12h.
Ông Tường cùng các nhân viên đã hút mỡ từ bụng và bơm vào ngực bà Huyền trong ca phẫu thuật kết thúc lúc 16:00.
Nửa tiếng sau bà Huyền "có biểu hiện co giật, sùi bọt mép," theo Đài tiếng nói Việt Nam, và bác sỹ Tường đã tiêm cho bà Huyền một số thuốc.
"Đến khoảng 17h45, thấy [bà] Huyền tiếp tục có các biểu hiện khác thường như tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được, các nhân viên đã thông báo cho bác sỹ Tường biết," VietnamNet đưa tin về các diễn biến tiếp theo.
"Bác sỹ Tường đã yêu cầu các nhân viên truyền dịch, tiêm thuốc chống sốc, cho thở ô-xy rồi quay về trung tâm, thực hiện các biện pháp cấp cứu cho [bà] Huyền.
"Vẫn thấy [bà] Huyền sùi bọt mép, khó thở, bác sỹ Tường đặt ống thở, tiếp tục cho thở ô-xy. Nhận thấy [bà] Huyền rơi vào trạng thái chết lâm sàng, bác sỹ Tường tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.
"Sợ trách nhiệm, bác sỹ Tường đã cho một số nhân viên ra về, yêu cầu một số nhân viên khác thu dọn đồ đạc, chở sổ xách, máy tính, các dụng cụ khám chữa bệnh đi nơi khác cất giấu để nhằm xóa dấu vết.
"Đến tối, bác sỹ Tường sử dụng xe ô tô cá nhân, cùng nhân viên bảo vệ là Đào Quang Khánh mang xác chị Huyền xuống ô tô.
"[Ông Khánh đi xe Lead của chị Huyền, chạy lòng vòng qua nhiều nơi, còn bác sỹ Tường lái ô tô đi sau.
"[Hai ông] Tường và Khánh đi xe lên đê, ra đường Cổ Linh và để lại xe ở đây.
"Tiếp đó, [ông] Khánh lên ô tô cùng [ông] Tường chạy về cầu Thanh Trì. Đến giữa cầu, cả hai dừng lại, cùng khiêng xác chị Huyền ném xuống sông Hồng. Lúc đó khoảng 23h."
Công an Hà Nội thông báo rằng họ đã khởi tố vụ án và khởi tố, bắt khẩn cấp ông Nguyễn Mạnh Tường để điều tra về hành vi giết người.
10 nhân viên của Thẩm mỹ viện Cát Tường cũng đang bị thẩm vấn.



Nhận xét



Hãy là người đầu tiên nhận xét

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/10/131022_bac_sy_vut_xac_benh_nhan_xuong_song.shtml



 
 
Bác sĩ thẩm mỹ làm chết bệnh nhân, vất xác xuống sông Tuesday, October 22, 2013 11:15:06 AM





HÀ NỘI (NV).- Vụ một bác sĩ mở phòng giải phẫu thẩm mỹ lậu, làm chết rồi vất xác bệnh nhân xuống sông Hồng đang gây chấn động dư luận tại Việt Nam. Nạn nhân là một phụ nữ 39 tuổi, được cho là bị mất tích đột ngột trước đó 3 ngày.
Sáng ngày 22 tháng 10, ông bác sĩ bị dẫn giải đến cầu Thanh Trì để dựng lại hiện trường. Công cuộc tìm kiếm thi thể của nạn nhân đến nay vẫn chưa có kết quả.

Ông bác sĩ giải phẫu tên Nguyễn Mạnh Tường, 40 tuổi, cư dân huyện Từ Liêm, Hà Nội, đang làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, một trong những bệnh viện lớn tại Hà Nội.
Ông bác sĩ làm chết người (đứng giữa) đứng tại cầu Thanh Trì dựng lại hiện trường. (Hình: báo Người Lao Động)

Báo mạng Việt Nam Net dẫn phúc trình của Công an Hà Nội cho biết, nạn nhân là bà Lê Thị Thanh Huyền, 39 tuổi, cư dân quận Hoàn Kiếm, nhân viên công ty du lịch Sài Gòn có văn phòng tại Hà Nội. Theo lời chồng của nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Huy, 40 tuổi, bà Huyền đã đến Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường, số 45 đường Giải Phóng, Hà Nội sáng ngày 18 tháng 10 để khám và lấy hẹn phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ bụng.

Sáng sớm ngày 19 tháng 10, bà Huyền đến Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường theo cuộc hẹn, sau khi đã đặt cọc trước 50 triệu đồng, tương đương 2,500 đôla. Tuy nhiên, bà này chỉ nói với ông Huy rằng "cần đi việc riêng." Tối 19 tháng 10, người nhà không thấy bà về, tìm kiếm khắp nơi không được, liền đến đồn công an trình báo sự việc.

Cũng theo Việt Nam Net, cho đến khoảng 11 giờ đêm 19 tháng 10, người đi đường trông thấy chiếc xe gắn máy hiệu Lead của bà Huyền dựng trên lề đường Cổ Linh, quận Long Biên, Hà Nội. Trên xe vẫn còn nguyên chìa khóa công tắc, túi xách… Trong chiếc túi này còn có hai thẻ ATM, điện thoại di động và giấy căn cước đề tên Lê Thị Thanh Huyền. Ông Nguyễn Hữu Huy xác nhận chiếc xe đúng là của vợ mình, và nghi rằng người nào đó đã mang chiếc xe đến dựng ngoài đường để tạo hiện trường giả.

Chiều ngày 22 tháng 10, Công an Hà Nội thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường để điều tra. Tại đây, bức màn bí mật về sự mất tích của bà Lê Thị Thanh Huyền được vén lên.

Ông Tường thú nhận, đã cùng ba nữ nhân viên y tá của trung tâm tiến hành cuộc phẫu thuật lúc 12 giờ trưa ngày 19 tháng 10 để hút mỡ bụng và nâng ngực bà Thanh Huyền. Sau động tác gây mê, ông Tường dùng kim chích 50cc hút khoảng 11 ống mỡ từ bụng, rồi bơm ngực cho bệnh nhân. Ông này khai rằng, cuộc phẫu thuật hoàn tất lúc 4 giờ chiều, tức khoảng 4 tiếng đồng hồ sau. Bà Thanh Huyền được đưa ra phòng hồi sức nằm nghỉ.

Nhưng chỉ 30 phút sau, thấy bà Huyền co giật tay chân, sùi bọt mép, ông Tường liền chích cho bà một vài mũi thuốc mà chưa cho biết là thuốc gì. Tuy nhiên, trong vòng hai tiếng đồng hồ sau đó, mặc dù ông Tường đã làm nhiều cách như truyền nước biển, cho thở oxy… vẫn không cứu được bệnh nhân. Xác định bà Thanh Huyền đã chết, ông Tường cho nhân viên thu dọn đồ đạc, sổ sách, máy tính, dụng cụ chữa bệnh trước khi ra về v.v.. Theo công an điều tra, ông Tường hành động như trên là để xóa dấu vết phạm tội.

Đến tối 19 tháng 10, ông Tường ra lệnh cho một nhân viên bảo vệ Trung tâm giải phẫu, tên Đào Quang Khánh, lái xe gắn máy của bà Huyền đến vất tại đường Cổ Linh. Ông Tường thú nhận đã lái xe hơi đưa xác bà Thanh Huyền lên cầu Thanh Trì, vất xuống sông Hồng, với sự trợ giúp của ông Đào Quang Khánh.

Vẫn theo Việt Nam Net, ông Tường là bác sĩ truởng khoa Ngoại bệnh viện Bạch Mai, có 20 nhân viên thuộc quyền. Trung tâm giải phẫu thẩm mỹ Cát Tường của ông mới mở được 6 tháng nay, tại một địa điểm chỉ cách bệnh viện Bạch Mai vài trăm thước. Trung tâm chưa được cấp giấy phép hành nghề phẫu thuật đã sớm mở cửa hoạt động, hiện có 10 nhân viên.

Các cán bộ lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai nói, bị "sốc" khi nghe tin chấn động này. (PL)
 

Ảnh: Quá trình bác sĩ thẩm mỹ Cát Tường ném xác khách

Thứ Ba, 22/10/2013, 20:15 [GMT+7]
(ĐVO)– Chiều 22/10, Công an HN dẫn giải bác sỹ thẩm mỹ Nguyền Mạnh Tường ra cầu Thanh Trì để thực nghiệm hiện trường cảnh ông này phi tang xác khách hàng
Hiện cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đang phối hợp với CA các địa phương gồm Hưng Yên, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình... sử dụng các biện pháp tìm kiếm xác nạn nhân. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm được.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten