vrijdag 29 juli 2016

Đội quân tinh nhuệ "Sư đoàn Vàng" và "Đội quân Quỷ đen" - ác mộng của IS trên chiến trường Iraq + Bị bao vây, IS dùng thực phẩm để chiêu mộ phiến quân và dùng dân thường làm..."lá chắn sống"

Thứ năm, 28/7/2016 | 20:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 28/7/2016 | 20:00 GMT+7

Sư đoàn Vàng - đội quân rửa sạch vết nhơ từ cuộc chiến chống IS

Cuộc chiến chống IS ở Iraq có được những chiến thắng quan trọng gần đây là nhờ sự đóng góp của một đơn vị chống khủng bố tinh nhuệ mang tên Sư đoàn Vàng.

su-doan-vang-doi-quan-rua-sach-vet-nho-tu-cuoc-chien-chong-is
Các binh sĩ thuộc lực lượng chống khủng bố tinh nhuệ Sư đoàn Vàng của Iraq tập trung trước khi tham gia chiến dịch tái chiếm thành phố Fallujah hồi tháng 5. Ảnh: AP
Đơn vị chống khủng bố của Iraq mệnh danh Sư đoàn Vàng từng phải chịu nhiều kỳ thị đến mức họ bị gọi là Sư đoàn Dơ bẩn. Sau khi vướng vào cáo buộc điều hành những nhà tù bí mật hay giết người, lực lượng này đã bị một số nghị sĩ kêu gọi giải tán, theo Washington Post.
Thế nhưng, chính cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã giúp họ khôi phục uy tín. Sư đoàn Vàng hiện là lực lượng tiên phong trong hầu hết các chiến dịch truy quét IS tại Iraq. Những chỉ huy dẫn dắt sư đoàn giờ đây trở thành các ngôi sao nơi trận mạc. Hàng loạt bài hát mới liên tục ra đời, ca ngợi sự anh dũng của họ.
Giới quan sát nhận định đội quân 10.000 người này là một điểm sáng hiếm hoi trong nỗ lực tái cấu trúc quân đội Iraq mà Mỹ thực hiện hơn 13 năm qua. Các quan chức Mỹ cho biết Sư đoàn Vàng là đối tác chống IS đáng tin cậy nhất của họ trên thực địa, trong bối cảnh quân đội Iraq đang phải vật lộn với vấn nạn tham nhũng và quản lý yếu kém.
Chiến tích lẫy lừng
su-doan-vang-doi-quan-rua-sach-vet-nho-tu-cuoc-chien-chong-is-1
Xe của lực lượng Sư đoàn Vàng tiến vào Fallujah hồi tháng trước. Ảnh: AP
Khi IS ráo riết tiến hành các cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq ở thành phố Baiji, phía bắc thủ đô Baghdad, Sư đoàn Vàng cũng có mặt, chống cự mạnh mẽ và vẫn đứng vững trước hàng trăm đợt đánh bom tự sát của kẻ thù.
Năm ngoái, chính họ dẫn dắt chiến dịch tái chiếm thành phố Ramadi, dẹp tan phiến quân IS từ đông sang tây, dù trước đó cảnh sát liên bang Iraq gặp rất nhiều khó khăn trong việc tấn công.
Sư đoàn Vàng còn lập nhiều công trạng trên chiến trường thành phố Hit và Rutbah, chiến giữ thành công hàng loạt làng mạc dọc sông Euphrates.
Gần gây nhất, Sư đoàn Vàng phá vỡ thế phòng thủ của IS tại Fallujah. Với sự yểm trợ hỏa lực từ các chiến đấu cơ không quân Mỹ, những chiếc xe thiết giáp của Sư đoàn Vàng băng qua các khu vực bị IS cài bom, phá vỡ mạng lưới đường hầm do phiến quân thiết lập dưới thành phố.
"Họ là những người xung kích", đại úy Mick Bednarek, người đứng đầu chương trình đào tạo binh sĩ Iraq giai đoạn từ năm 2013 đến 2015, ca ngợi Sư đoàn Vàng.
Xóa bỏ tiếng xấu
Lực lượng chống khủng bố Sư đoàn Vàng được thành lập vào năm 2003. Giới chức Mỹ khi ấy nhận ra rằng họ cần có một lực lượng chiến đấu sát cánh bên mình chống lại các phong trào nổi dậy. Đội quân chống khủng bố Iraq được đào tạo dựa trên mô hình đặc nhiệm Mỹ và tuyển chọn từ nhiều nhóm tôn giáo, sắc tộc khác nhau, bao gồm cả người Shiite, Sunni và Kurd.
Lúc mới ra đời, Sư đoàn Vàng gây nhiều hoài nghi do họ chịu sự điều hành trực tiếp từ văn phòng thủ tướng chứ không phải Bộ Quốc phòng hay Bộ Nội vụ. Thủ tướng Iraq khi đó là ông Nouri Al Maliki bị cáo buộc sử dụng lực lượng này để thanh trừng đối thủ chính trị.
Những cáo buộc đó đã làm dấy lên làn sóng giận dữ trong dư luận Iraq, dẫn tới nhiều tiếng nói đòi giải tán lực lượng này. Sau khi ông Maliki từ chức, những cáo buộc về việc họ chỉ hoạt động như tay sai của thủ tướng chấm dứt.
"Người ta từng ghét bỏ chúng tôi", đại tá Arkan Fadhil, một trong những chỉ huy cấp cao của Sư đoàn Vàng, nói về "vết nhơ" của lực lượng trước cuộc chiến chống IS. "Nhưng bây giờ họ tôn trọng chúng tôi hơn nhiều".
Hồi cuối năm ngoái, khi một trong những chiếc xe chở binh sĩ Sư đoàn Vàng chạy qua khu vực người Sunni sinh sống ở ngoại ô Ramadi đúng lúc thành phố này vừa được giải phóng, trẻ em đã tặng kẹo và vây quanh họ để chụp ảnh. Theo một quan chức địa phương người Sunni, nếu vào hai năm trước, người dân sẽ đóng cửa và trốn trong nhà chứ không hồ hởi như bấy giờ.
"Sự biến đối của Sư đoàn Vàng trong hai năm qua hết sức ấn tượng", một đại tá đặc nhiệm quân đội Mỹ về hưu, từng làm cố vấn cho lực lượng chống khủng bố Iraq, nhận xét. "Họ đã bước qua bờ vực giải thể để trở thành những ngôi sao sáng của Iraq".
Chuyên gia đánh giá việc Sư đoàn Vàng được tách khỏi cấu trúc an ninh truyền thống của Iraq là một phần lý do khiến họ gặt hái thành công như ngày nay. Họ đã cố gắng tự mình tránh xa vấn nạn tham nhũng đang hoành hành trong hệ thống quân đội Iraq.
Sư đoàn Vàng vẫn đoàn kết ngay cả khi IS đẩy Iraq vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng hồi năm 2014. Hiện nay, Sư đoàn Vàng là "đơn vị chuyên nghiệp và có kỹ năng nổi bật nhất trong tất cả các lực lượng Iraq", ông Bednarek bình luận.
Trách nhiệm nặng nề
su-doan-vang-doi-quan-rua-sach-vet-nho-tu-cuoc-chien-chong-is-2
Các binh sĩ Sư đoàn Vàng tụ họp tại khu vực Al Haykil phía đông nam thành phố Fallujah. Ảnh: Washington Post
"Chúng tôi từng thực hiện các nhiệm vụ đối với những mục tiêu chọn lọc, có giá trị cao hay triển khai hành động theo đội hình nhỏ", Fadhil nói. "Chúng tôi chưa bao giờ tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nào mà phải huy động tới ba hay 4 tiểu đoàn".
Áp lực từ việc điều hành một cuộc chiến trên bộ quy mô đang đè nặng lên Sư đoàn Vàng, theo Washington Post. Ngay cả khi các tay súng của họ phải dồn sức cho chiến dịch Fallujah, một số người vẫn bị điều động về Ramadi để giành lại các khu ngoại ô mà họ chiếm cách đây mấy tháng từ tay IS, bởi cảnh sát và những bộ tộc địa phương đã đánh mất quyền kiểm soát ở đây một lần nữa.
"Sự yếu kém của quân đội cùng các lực lượng khác gia tăng áp lực lên chúng tôi", thiếu tướng Haider Al Obeidi, chỉ huy mặt trận của Sư đoàn Vàng, chia sẻ. "Khi tiến công, chúng tôi phải bỏ qua rất nhiều mục tiêu. Chúng tôi không có thời gian để lục soát từng ngôi nhà, từng đường hầm. Lẽ ra phải có một nhóm hỗ trợ theo sát chúng tôi".
Dân quân người Shiite cũng đến Fallujah để trợ giúp Sư đoàn Vàng. Tuy nhiên, sử dụng lực lượng người Shiite tại một khu vực đông người Sunni sinh sống là một  điều hết sức nhạy cảm. Quân đội Iraq đã yêu cầu họ rút lui sau đó và chỉ điều động một số thành viên Sư đoàn Vàng ở lại trấn giữ thành phố.
Trước đây, binh lính Sư đoàn vàng thường hoạt động 7 ngày, huấn luyện 7 ngày và nghỉ 7 ngày. Hiện nay, chương trình thay đổi thành 14 ngày hoạt động và 7 ngày nghỉ. Song, do mức độ khốc liệt của cuộc chiến, lịch trình trên không phải lúc nào cũng duy trì được.
"Chúng tôi không cho phép họ nghỉ. Họ phải quen với điều đó", đại tá Fadhil nói. Fadhil là người Iraq đầu tiên tốt nghiệp Trường huấn luyện Quân sự Ranger của Mỹ, và ông từng phải chiến đấu 118 ngày liên tục ở Ramadi.
Việc phải đứng trên tuyến đầu chống IS cũng khiến Sư đoàn Vàng phải chịu nhiều tổn thất. Đơn vị mà Fadhil chỉ huy hồi tháng 12/2013 có 240 người. Bây giờ, họ chỉ còn 190 binh sĩ.
Theo ông Fadhil, việc thay thế những người lính này là vô cùng khó khăn bởi "bạn không thể cho ra lò số lượng lớn các tay súng có kỹ năng và nghiệp vụ như vậy".
Trần Việt


http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/su-doan-vang-doi-quan-rua-sach-vet-nho-tu-cuoc-chien-chong-is-3443053.html

Chủ nhật, 24/7/2016 | 09:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Chủ nhật, 24/7/2016 | 09:00 GMT+7

Đội quân Quỷ đen - ác mộng của IS trên chiến trường Iraq

Chuyên gieo rắc chết chóc ở nơi chúng đi qua, nhưng phiến quân IS cũng phải sợ hãi khi đối đầu với đạo quân được mệnh danh là "những con quỷ đen" của Iraq.

doi-quan-quy-den-ac-mong-cua-is-tren-chien-truong-iraq
Các thành viên của đơn vị Quỷ đen. Ảnh: Fox News
Trong lực lượng dân quân người Kurd ở Iraq có một đơn vị tinh nhuệ chuyên tập kích các ổ phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) nằm vùng và phản ứng cực nhanh trước những cuộc tấn công từ IS. Những tay súng IS bị đạo quân này săn đuổi gọi họ là "những con quỷ đen" và họ cũng tự nhận mình là đạo quân Quỷ đen, theo Fox News.
Với quân số khoảng 400 người, xuất thân từ lực lượng dân quân người Kurd (Peshmerga), đội quân Quỷ đen nổi danh vì thành tích tiêu diệt kẻ thù, tinh thần chiến đấu quả cảm và kỹ năng chiến đấu khiến đối thủ phải bạt vía khi nghe đến tên họ. Chiến thuật tấn công quyết liệt cùng khả năng hoạt động tình báo hiệu quả biến Quỷ đen thành lực lượng vô cùng đáng sợ và bị IS căm ghét.
"IS đặc biệt căm thù chúng tôi. Chúng không biết thương hại là gì. Chúng luôn thẳng tay hạ sát chúng tôi", thiếu tá Raad, cựu phiên dịch viên cho lục quân Mỹ trong cuộc chiến tranh Iraq, nói với phóng viên Fox News tại sở chỉ huy lực lượng Quỷ đen ở thị trấn Teleskof, cách thành phố Mosul, trung tâm đầu não của IS ở Iraq, khoảng 13 km.
Dưới sự yểm trợ bằng các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu, dân quân người Kurd mới đây đã chiếm lại được Teleskof khỏi tay IS. Từ thị trấn này, những thành viên của Quỷ đen tản đi trinh sát các làng mạc ở ngoại ô Mosul, thu thập thông tin nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến sống mái với IS tại thành phố lớn thứ hai Iraq này. Họ luôn sẵn sàng lên đường ngay sau khi nhận lệnh.
"Chúng tôi theo dõi mọi diễn biến bất thường", đại tá Mahmud Darwesh từ lực lượng Quỷ đen, cho hay. "Đó có thể là dấu hiệu về một cuộc tấn công sắp nổ ra".
Đội quân tinh nhuệ
doi-quan-quy-den-ac-mong-cua-is-tren-chien-truong-iraq-1
Những thành viên của đơn vị Quỷ đen nghỉ ngơi tại doanh trại. Ảnh: Fox News
Đơn vị chống khủng bố Quỷ đen của người Kurd thành lập vào tháng 5/2014, đúng lúc IS đang trỗi dậy mạnh mẽ, và được đặt dưới sự chỉ huy của tướng Wahid Majid Mohammed thuộc lực lượng Peshmerga.
Dù chủ yếu tham gia các hoạt động chống khủng bố, Quỷ đen cũng đóng vai trò như một đơn vị phản ứng nhanh của dân quân người Kurd.
"Nếu bất kỳ ai đó gặp vấn đề và bị tấn công, chúng tôi sẽ có mặt", thiếu tá Raad mô tả về hoạt động của Quỷ đen.
Phần lớn công việc của Quỷ đen tập trung ở các thành phố chiếm lại từ tay IS như Kirkuk, Makhmour hay Sinjar. Sau khi được giải phóng và tái thiết, các thành phố này vẫn bị quấy nhiễu bởi những ổ phiến quân IS nằm vùng, thực hiện những cuộc tấn công phá hoại bí mật.
Quỷ đen thường xuyên phá vỡ các âm mưu đánh bom tự sát của IS. Họ có lần ngăn chặn một kẻ tấn công kích hoạt đai bom chỉ trong tích tắc. Tên này còn cầu xin họ hãy giết hắn vì "Đấng tối cao đang đợi".
Mạng lưới tình báo của Quỷ đen tốt đến mức các lực lượng tình báo Mỹ và người Kurd muốn thu thập thông tin về IS phải tìm đến họ.
Đơn vị này, với thành viên trẻ nhất là 20 tuổi và già nhất 55 tuổi, có mối quan hệ rất khăng khít bởi họ đa phần là những cặp cha con, chú bác, anh em hoặc bạn bè thời thơ ấu.
Quỷ đen tới nay đã mất 7 thành viên và có 57 chiến binh bị thương trong các cuộc giao tranh với IS. Gần như hàng ngày, phòng tuyến của họ đều phải hứng chịu hỏa lực từ nhiều loại vũ khí khác nhau, như súng máy hạng nặng Doshkas, đạn cối 120 mm hay pháo phản lực của phiến quân.
Ngoài ra, những tay súng bắn tỉa IS thường lợi dụng lúc trời tối, có sương mù để trườn đến sát tuyến phòng thủ của họ, nấp dưới những hào sâu rồi phát động tấn công chớp nhoáng.
Tại doanh trại dã chiến, các thành viên Quỷ đen cũng trải qua những bài huấn luyện cùng vũ khí. Khi rảnh rỗi, họ nghe nhạc cổ điển, cùng nhau uống trà hay hút thuốc.
Họ còn đầu tư thời gian để hóa giải các mật mã mà IS thường sử dụng trên sóng vô tuyến. Theo một số nguồn tin, IS rất hay liên lạc bằng cách kết hợp các thuật ngữ quân sự và những cụm từ kỳ quặc với nhau, ví dụ "đi thăm người nông dân" nghĩa là sắp có không kích xảy ra hoặc "taxi" nghĩa là hỏa lực rất mạnh. Khi muốn thông báo rằng đang phát động một đợt tấn công bằng đạn cối nhằm vào một chốt của Quỷ đen, IS sẽ nói "đang gửi một con chim".
Teleskof là cửa ngõ quan trọng để giải phóng Mosul vì nó nằm gần thành phố này, đồng thời còn mang tính biểu tượng với tư cách là quê hương những người Yazidi theo Cơ đốc giáo, đồng minh của người Kurd trong khu vực. Cách đây hai năm, người Yazidi tháo chạy trước đà tấn công dữ dội của IS và kể từ đó, thị trấn Teleskof, từng có 11.000 dân, hầu như không còn người sinh sống.
"Thị trấn này dành cho tất cả người Cơ đốc giáo và chúng tôi muốn bảo vệ nó", đại tá Ziravan Bavoshky, phụ trách an ninh ở Teleskof, quả quyết. "Thỉnh thoảng, người dân từng sống ở đây vẫn trở lại để thu gom những thứ họ cần. Chúng tôi muốn gìn giữ nơi đây để người dân có thể trở về khi IS bị quét sạch".
Hồng Vân


http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/doi-quan-quy-den-ac-mong-cua-is-tren-chien-truong-iraq-3440079.html

Thứ ba, 7/6/2016 | 21:02 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 7/6/2016 | 21:02 GMT+7

Bị bao vây, IS dùng thực phẩm để chiêu mộ phiến quân

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở thành phố Fallujah, Iraq, là đang sử dụng thực phẩm để chiêu mộ thêm các tay súng có người thân bị đói.

Displaced Iraqi families, who fled their homes in and around Fallujah due to fighting between Iraqi government forces and the Islamic State (IS) group, receive food rations and other emergency supplies at a camp run by the Norwegian Refugee Council (NRC) in the town of Amriyat al-Fallujah, 50 kilometres (30 miles) southwest of Baghdad, on June 6, 2016. In Amriyat al-Fallujah, where NRC runs the camps housing most of those who have managed to escape IS-held areas, there are new arrivals every day as Iraqi forces have tightened a siege around the city of Fallujah, pressing a major advance to retake it from the Islamic State jihadist group. An estimated 50,000 people are believed trapped inside, some being used as human shields by IS, and the families left behind are often those who could not afford to leave.
Người dân Iraq, sơ tán từ Fallujah, nhận hàng viện trợ tại một trại tị nạn ở thị trấn Amriyat al-Fallujah, cách thủ đô Baghdad 50 km về phía tây nam ngày 6/6. Ảnh: AFP.
Nhà nước Hồi giáo (IS) canh gác nghiêm ngặt khu vực lưu trữ thực phẩm trong thành phố Fallujah, bị chúng chiếm hồi tháng 1/2014, 6 tháng trước khi nhóm phiến quân tuyên bố thiết lập "đế chế" ở Iraq và Syria.
Chúng đến thăm các gia đình thường xuyên hơn sau khi thực phẩm trở nên khan hiếm và đề nghị cung cấp cho những ai gia nhập nhóm phiến quân, Reuters dẫn lời Hanaa Mahdi Fayadh, 23 tuổi, đến từ Sijir, ngoại ô đông bắc Fallujah, nói.
"Chúng nói với hàng xóm của chúng tôi rằng sẽ cho một bao bột mỳ nếu con trai anh ta gia nhập IS. Anh ấy từ chối và khi chúng rời đi, anh ấy cùng gia đình bỏ trốn", Fayadh kể lại. "Chúng tôi rời đi vì không còn thực phẩm hay củi để nhóm lửa. Ngoài ra, khu vực bị pháo kích rất gần nhà chúng tôi".
Fayadh cùng nhiều người khác đang ở một trường học được sử dụng làm trung tâm tị nạn tại Garma, thị trấn phía đông Fallujah do chính phủ Iraq kiểm soát. Họ nói họ không có tiền để mua thực phẩm từ IS.
Iraq ngừng trả lương cho công nhân ở Fallujah cùng nhiều thành phố khác bị IS kiểm soát từ hơn một năm trước để ngăn nhóm phiến quân có thêm nguồn tài chính.
Fayadh trốn khỏi Sijir ngày 27/5, 4 ngày sau khi Iraq triển khai chiến dịch giành lại Fallujah. Cô đi cùng với nhóm gồm 15 người thân và hàng xóm, vừa đi vừa giương cờ trắng. Quân đội Iraq đưa những người đàn ông đi kiểm tra an ninh do nghi ngờ có liên hệ với IS.
Quân đội Mỹ ước tính có khoảng 500 đến 700 phiến quân đang ở Fallujah trong khi liên minh dân quân Hồi giáo dòng Shiite được Iran hậu thuẫn cho rằng có gần 2.000 phiến quân. Theo Liên Hợp Quốc, có khoảng 50.000 dân thường bị kẹt lại Fallujah và họ bị IS sử dụng làm lá chắn sống.
Vị trí thành phố Fallujah, Iraq. Đồ họa: BBC.
Vị trí thành phố Fallujah, Iraq. Đồ họa: BBC.
Như Tâm


Geen opmerkingen:

Een reactie posten