zaterdag 7 juli 2018

World Cup 2018 : Kỳ công của « Những con quỷ đỏ » : Bì thắng Brazil 2-1 vào Bán kết với Pháp

World Cup 2018 : Kỳ công của « Những con quỷ đỏ »

mediaThủ môn Bỉ Thibaut Courtois đẩy bật trái bóng hiểm hóc của tiền đạo Brazil Neymar ở phút cuối trận đấu, Kazan, Nga, 6/7/2018..REUTERS/Gleb Garanich
Tối qua, 06/07/2018, tại sân vận động Kazan, Nga, đội tuyển Bỉ đã lập được kỳ công, loại đội tuyển năm lần vô địch thế giới Brazil trong trận tứ kết với tỷ số 2-1.
Hai bàn thắng của tuyển Bỉ gồm cú đội đầu của Fernandinho đưa bóng vào lưới đội nhà ở phút thứ 13 và cú sút tuyệt đẹp của Kevin de Bruyne ở phút thứ 31. Renato Augusto đã ghi được một bàn cho Brazil ở phút thứ 76, nhưng tỷ số vẫn giữ nguyên cho đến cuối trận, trong sự thất vọng não nề không chỉ của các cổ động viên có mặt tại chổ, mà của toàn thể người dân của quê hương bóng đá.
Như vậy là đội mệnh danh « Những con quỷ đỏ » sẽ gặp đội tuyển Pháp trong trận bán kết đầu tiên ngày thứ Ba tới tại Saint - Petersbourg. Đây chỉ là lần thứ hai trong lịch sử bóng đá Bỉ ( lần đầu là vào năm 1986 ), đội tuyển nước này lọt vào bán kết Cúp Bóng đá Thế giới.
Người dân Bỉ tối qua dĩ nhiên là vui sướng tột độ, rất nhiều người đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng với ly bia trên tay hoặc bóp còi xe inh ỏi. Trên mạng Twitter, thủ tướng Charles Michel, người đã dự báo đúng kết quả 2-1, đã ca ngợi chiến thắng của đội tuyển Bỉ là một « kỳ công tuyệt diệu ». Cũng trên Internet từ tối qua, toàn bộ báo chí Bỉ đều có lời ca ngợi tương tự, có tờ báo gọi đây là « Một trận đấu sẽ không bao giờ quên được ».
Thái độ phấn khích này cũng dễ hiểu bởi vì trong Cúp Thế giới 2014 cũng như trong giải vô địch châu Âu Euro-2016, đội tuyển Bỉ đã không lọt qua được vòng tứ kết và cho tới hôm qua, không người dân Bỉ nào dám mơ là đội tuyển quốc gia của họ có thể hạ được một đội sừng sỏ như Brazil để vào đến bán kết.
Trận bán kết đụng với Pháp ngày thứ Ba tới sẽ là một trận đặc biệt bởi vì huấn luyên viên phó của đội tuyển Bỉ hiện nay không ai khác hơn chính là Thierry Henri, từng nằm trong đội tuyển Pháp vô địch thế giới năm 1998 và cũng là vua phá lưới trong lịch sử đội tuyển áo lam ( 51 bàn thắng trong 123 lần khoác áo đội tuyển ). Không biết Thierry Henri có thể giúp được gì cho « Những con quỷ đỏ » hay không, nhưng trong hai lần gặp nhau trước đây ở Cúp Thế giới, vòng bảng năm 1938 và trận tranh ba tư năm 1986, Bỉ đều thua Pháp.
http://vi.rfi.fr/the-thao/20180707-world-cup-2018-ky-cong-cua-«-nhung-con-quy-do-»

World Cup 2018 : Pháp, Bỉ sẽ tranh bán kết

mediaĂn mừng chiến thắng của đội tuyển Pháp trước Uruguay trên đại lộ Champs-Elysées, ngày 06/07/2018.REUTERS/Charles Platiau
Trận bán kết đầu tiên của Cúp Bóng đá Thế giới 2018 tại Nga sẽ là giữa hai đội châu Âu, đó là Pháp và Bỉ. Trong trận tứ kết chiều qua, 06/07, tại sân vận động Nijni Novgorod, các tuyển thủ Pháp đã hạ đội Uruguay với tỷ số 2-0 nhờ cú đội đầu của Rafael Varane ở phút thứ 40 và cú sút của Antoine Griezmann ở phút thứ 61.
Đây là lần đầu tiên các tuyển thủ áo lam lọt vào bán kết kể từ năm 2006. Hôm qua, hàng trăm người đã xuống đường với lá quốc kỳ Pháp trên đại lộ Champs-Elysée, nổi tiếng nhất của Paris, để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển quốc gia.
Như vậy là đội tuyển Pháp đã hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì mục tiêu mà Liên đoàn Bóng đá Pháp đề ra cho họ từ nhiều tháng qua là lọt vào bán kết, tức là đạt thành tích cao hơn so với Cúp Thế giới 2014. Riêng đối với hậu vệ Varane, trận hôm qua đã là dịp để anh phục thù, rửa nhục cho trận tứ kết thua Đức cách đây 4 năm trong Cúp Thế giới ở Brazil. Từ Nijni Novgorod, thông tín viên Christophe Jousset tường trình :
«Trong trận tứ kết Cúp Thế giới 2014, Pháp đã bị đội tuyển Đức hạ với tỷ số 1-0. Mọi con mắt đã đổ dồn vào Varane, lúc đó đã bị Hummels hạ gục trong cú nhảy tranh bóng trên không. Trong trận tứ kết năm 2018, Varane đã chế ngự được hàng phòng thủ Uruguay để mở tỷ số bằng một cú đội đầu và như vậy đã đảo ngược vận mệnh của anh.
Huấn luyện viên Didier Deschamps cũng có suy nghĩ tương tự như vậy. Ông tiết lộ : « Tôi đã nói như thế với anh ấy sau trận đấu vì tôi vẫn còn nhớ chuyện của năm 2014, khi ấy tôi cũng đã ở cùng với anh ấy, tôi cũng đã đau đớn như anh ấy. Nay Varane đã thêm 4 tuổi, thêm 4 năm kinh nghiệm, đã chín chắn hơn. Bóng đá là thế, chính trong những giờ phút khó khăn nhất mà chúng ta học được nhiều nhất. Thật là hay, anh ấy đã là người khởi đầu cho chiến thắng ».
Sau trận đấu đẹp mắt với Achentina, tuyển Pháp hôm qua đã tổ chức chặt chẽ đội hình hơn, giữ được bình tĩnh trong những lúc căng thẳng. Các tuyển thủ Pháp cũng có lối đá thực tiễn, điều mà đội Uruguay thiếu. Đội tuyển Uruguay vắng mặt Cavani, bị chấn thương, nhưng Luis Suares, tiền đạo của FC Barcelona, cho rằng đó chỉ là một phần nguyên nhân : « Dĩ nhiên sự vắng mặt của Cavani là một yếu tố quan trọng, vì anh là một cầu thủ có đẳng cấp và đã vừa ghi được 2 bàn thắng trong trận gặp Bồ Đào Nha, nhưng Cristian và Maxim đã đá hết sức mình, hỗ trợ tối đa cho đội tuyển và chúng ta không thể viện cớ vắng mặt Cavani để biện minh cho thất bại. »
Con đường của Uruguay dừng ở đó, còn đội tuyển Pháp thì đi tiếp. Ngày thứ ba tới, các tuyển thủ áo lam sẽ đấu trận bán kết thứ sáu trong lịch sử của họ ».
http://vi.rfi.fr/phap/20180707-world-cup-2018-phap-bi-se-tranh-ban-ket

Geen opmerkingen:

Een reactie posten