donderdag 26 november 2015

Những bảng báo hài hước từ khắp thế giới

Thứ bảy, 31/10/2015 | 15:15 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên Facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Những biển báo hài hước từ khắp thế giới

Doug Lansky, một phóng viên du lịch người Mỹ đã tự mình chụp, sưu tầm ảnh về các biển báo hài hước từ nhiều nơi trên thế giới để chia sẻ trên web riêng cũng như in thành sách ảnh.
Trên tấm biển chỉ hướng nhà vệ sinh có ghi thêm dòng chữ hố sấm sét đầy tính tượng hình tượng thanh.
Phóng viên du lịch Doug Lansky đã đăng tải bộ sưu tập ảnh về những tấm biển hiệu vui nhộn từ khắp nơi trên thế giới. Các tấm thu hút nhất dường như đều là hình chụp biển hiệu nhà vệ sinh, khách sạn, bảng chỉ đường. Trên đây là tấm biển chỉ hướng nhà vệ sinh có ghi thêm dòng chữ “hố sấm sét”.
Nhà vệ sinh khổng lồ?
Kể từ năm 1992, Doug đã bắt đầu hành trình chu du thế giới sau khi tốt nghiệp đại học. Thời đó, ông đã nhìn thấy và ghi lại vô số những tấm biển vui nhộn, song không có gì thực sự đáng nhớ cho tới khi chia sẻ với bạn bè. Trong hình trên là biển "Nhà vệ sinh khổng lồ".
Biển báo hướng dẫn cách sử dụng bồn cầu tại Trung Quốc.
Sau đó, Doug nhận làm phóng viên du lịch và lại cất bước lên đường. Ông lập ra website riêng vào năm 1999 và kêu gọi du khách gửi những tấm ảnh về biển hiệu gây cười từ khắp nơi trên thế giới. Biển báo trong hình có nội dung chỉ dẫn cách sử dụng bồn cầu tại Trung Quốc.
Một biển bảo có đề dòng chữ Mời ngồi bằng tiếng Anh và thẳng thắn hơn là Vui lòng không đứng khi tiểu tiện bằng tiếng Đức.
Một biển bảo có đề dòng chữ “Mời ngồi” bằng tiếng Anh và thẳng thắn hơn là “Vui lòng không đứng khi tiểu tiện” bằng tiếng Đức.
Vui lòng không khạc nhổ vào bồn cầu. Cảm ơn.
Ông đã xuất bản cuốn sách ảnh đầu tiên vào năm 2005 sau khi nhận được sự ủng hộ của Tony Wheeler, người sáng lập ra trang web du lịch Lonely Planet. Trong hình là một tấm biển thông báo "Vui lòng không khạc nhổ vào bồn cầu. Cảm ơn".
Mốc chỉ hướng nhà vệ sinh ghi kèm dòng chữ Hãy ở nguyên trong xe.
Kể từ đó, niềm đam mê dành cho những tấm biển báo hài hước của Doug đã thu nhận một luồng phản ứng tích cực từ du khách khắp thế giới trong vòng 10 năm qua. Ảnh trên là mốc chỉ hướng nhà vệ sinh ghi kèm dòng chữ “Hãy ở nguyên trong xe".
Ông chia sẻ rằng: Bạn chỉ cần xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ và để mắt tới mọi thứ xung quanh một chút. Những biển báo vui nhộn sẽ tự động tìm tới bạn". Một tấm bảng tên khó hiểu của một khách sạn. Ufuk cũng là cách viết lái của một cụm từ bậy trong tiếng Anh.
Ông chia sẻ rằng: “Bạn chỉ cần xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ và để mắt tới mọi thứ xung quanh một chút. Những biển báo vui nhộn sẽ tự động tìm tới bạn". Trên đây là một tấm biển đề tên khó hiểu của một khách sạn. Ufuk cũng là cách viết lái của một cụm từ bậy trong tiếng Anh.
Khách sạn kháng khuẩn. (?)
Biển có nhiều thứ tiếng, trong đó cụm tiếng Anh dịch ra là "Khách sạn kháng khuẩn".
Dòng chữ phía trước không phải là một con đường thông suốt được đề ngay trên biển báo chỉ hướng sơ tán.
Dòng chữ "Phía trước không phải là một con đường thông suốt" được đề ngay trên biển báo chỉ hướng sơ tán.
Biển hiệu bằng tiếng Ả Rập có ghi Trung tâm cắt bao quy đầu xuất sắc.
Biển hiệu bằng tiếng Ả Rập có ghi “Trung tâm cắt bao quy đầu xuất sắc”.
Biển chỉ dẫn nhà vệ sinh kèm chữ Không lối thoát.
Biển chỉ dẫn nhà vệ sinh kèm chữ “Không lối thoát”.
Phạm Huyền

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/nhung-bien-bao-hai-huoc-tu-khap-the-gioi-3304996.html

Thứ tư, 28/10/2015 | 20:03 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên Facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Khu rừng biển báo nằm bên cao tốc Alaska

Một khu vực rộng hơn 8.000 m2 trưng bày khoảng 100.000 biển báo, biển chỉ dẫn hay biển xe của du khách khắp nơi trên thế giới nằm bên cao tốc Alaska, Canada.
Một trong những điểm đến kỳ lạ nhất dọc theo cao tốc Alaska nằm gần thị trấn Watson Lake, vùng lãnh thổ Yukon, Canada. Đó chính là một khu rừng ngập tràn các biển báo với nhiều hình thù, kích cỡ khác nhau được đóng đinh vào những cột gỗ.
Khu vực này được dựng nên nhờ ý tưởng của Carl K.Lindley từ năm 1942 khi cao tốc Alaska mới đang trong quá trình xây dựng. Thị trấn Watson Lake còn chưa xuất hiện, tuy nhiên khi đó đã có một căn cứ không quân và sân bay. 
khu-rung-bien-bao-alaska
Khu rừng đầy những biển báo chỉ dẫn ở cao tốc Alaska, Watson Lake, Canada. 
Carl K.Lindley đang phục vụ trong quân đội, làm việc tại cao tốc Alaska gần Lower Post, Canada. Lúc đó, ông đang bị thương và được đưa vào trạm y tế quân đội để phục hồi. Về sau, Carl được cấp trên ra lệnh đi sửa chữa và sơn lại những biển chỉ dẫn đặt trên đường. 
Sau đó, công việc này trở thành một phần của các kỹ sư trong quân đội Mỹ, họ thường đặt các biển chỉ dẫn tại những nơi cắm trại của mình. Carl có lúc cảm thấy rất nhớ nhà khi làm việc, ông có lần tự đóng một biển báo chỉ hướng về quê hương của mình là Danville, Illinois. Những người khác rất thích ý tưởng này và đã có thêm nhiều biển báo tự đóng xuất hiện như thế. 
khu-rung-bien-bao-nam-ben-cao-toc-alaska-1
Các tấm biển do du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đóng thêm vào, mở rộng hơn 8.000 m2. 
Trải qua rất nhiều năm, những chiếc biển chỉ dẫn đơn lẻ đã tập hợp thành cả một khu rừng rộng tới khoảng 8.000 m2. Những tấm biển có ở đây đều do mọi người đến từ rất nhiều nơi trên thế giới đến và đóng vào, họ là du khách hoặc người qua đường.
Khu rừng có nhiều biển như "Chào mừng đến với...", các chiếc đĩa ăn có chữ ký hoặc vô số biển xe của các vùng miền, bao gồm cả một tấm biển với kích cỡ 1,8x3m từ một xa lộ ở Đức. Theo thống kê của Wikipedia, đến nay khu rừng đã thu nạp khoảng hơn 100.000 tấm biển và số lượng này lớn dần theo từng năm.  
khu-rung-bien-bao-alaska-1
Du khách thích thú chụp hình kỷ niệm ở khu rừng biển báo. 
Điều không may là tấm biển đầu tiên do Carl K. Lindley đóng tại đây đã bị mất. Tuy nhiên, năm 1992, kỷ niệm 50 năm xây dựng cao tốc Alaska, Carl và vợ là bà Elinor quay lại Watson Lake để đóng lại một bản sao của tấm biển cũ mà ông đóng cách đây nửa thế kỷ. Ngày nay, biển chỉ về Danville, Illinois đang được trưng bày ở Trung tâm cho du khách. 
Thông tin thêm:
Watson Lake là một thị trấn phía nam Yukon - vùng lãnh thổ nằm ở cực tây của Canada. Dân số Watson Lake năm 2013 là 1.474. Thị trấn này được đặt theo tên của Frank Watson, một người Mỹ làm nghề đánh bẫy và tìm quặng, ông đã chọn ở lại đây từ cuối thế kỷ 19. 
Giống như các điểm khác của vùng Yukon, Watson Lake có đặc điểm khí hậu cận Bắc cực. Nhiệt độ trung bình cao nhất ở đây là 21 độ C vào tháng 7, thấp nhất là âm 29 độ C vào tháng 1. 
Ngoài khu rừng biển báo, du khách có thể tới tham quan Trung tâm nghiên cứu Bắc cực quang, trượt tuyết ở Mt.Maichen Hill & Chalet, hoặc tham gia nhiều hoạt động khác như săn bắn thú, câu cá trên hồ. 
Hương Chi (theo Amusingplanet)

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/khu-rung-bien-bao-nam-ben-cao-toc-alaska-3302365.html


Geen opmerkingen:

Een reactie posten