dinsdag 27 september 2011

Bò qua sa mạc suốt bốn ngày với chân gãy

September 26, 2011
CANYONLANDS, Utah - Một người đàn ông vừa được tìm thấy còn sống, sau khi bò suốt bốn ngày qua sa mạc ở Utah với một chân bị bể mắt cá, theo tin ABC/BBC.
Một cảnh trí của lâm viên Canyonlands ở Utah, nơi người đàn ông bị thương phải bò suốt bốn ngày mới được tìm thấy và cứu sống. (Hình: Doug Pensinger/Getty Images)
Hồi đầu tuần trước, ông Amos Wayne Richards, 65 tuổi, bị té ở một thung lũng trong khi đang đi di hành một mình tại lâm viên quốc gia Canyonlands National Park.
Thoạt đầu ông tưởng mình chỉ bị trật khớp bả vai. Sau nhiều phút tự ngồi nán lại và đến khi đứng dậy bước đi ông mới biết mình bị bể mắt cá chân.
Vì không có điện thoại di động, ông bắt buộc phải lần theo dấu chân để bò trở lại nơi xe đậu.
Với hai thỏi kẹo tăng lực và một chai đựng nước mưa, ông cầm cự để bò qua chặng đường dài 8 cây số trong sa mạc và đến bốn ngày sau ông mới được cứu.
Nhân viên kiểm lâm bắt đầu đi tìm ông sau khi tìm thấy nơi ông cắm trại và chiếc xe đậu cạnh đó.
Từ trực thăng người ta nhìn thấy ánh chớp đèn flash của máy chụp hình mà ông Richards dùng để gây chú ý.
Denny Zeimann, lâm viên trưởng và cũng là người cứu ông Richards, cho biết, nạn nhân được cứu kịp thời lúc cơ thể ông ta đang bắt đầu qua giai đoạn bị mất nước, và hiển nhiên là ông ta cũng đã chịu đau đớn dữ lắm. (TP)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=137658&z=4

Geen opmerkingen:

Een reactie posten