woensdag 29 maart 2017

Ảnh hiếm về Hà Nội 1975 qua góc nhìn người Mỹ

Ảnh hiếm về Hà Nội 1975 qua góc nhìn người Mỹ

Tháng 12/1975, phái đoàn đầu tiên của Mỹ đã đến Việt Nam làm việc sau chiến tranh. Ông Henry J. Kenny, một thành viên của phái đoàn Mỹ đã chụp lại nhiều bức ảnh về Hà Nội nhân dịp này.
Ngã 5 bờ hồ với nhà hàng Thủy Tạ ở bên trái, đài phun nước ở bên phải cùng đường tàu điện phía dưới.
Đường Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm) gần đoạn giao với Quốc lộ 5.
Ngôi nhà biển số 59 với tâm biển đề: "Nhận may, vá, chữa quần áo nam nữ". Ngôi nhà phía trái thì trưng biển "Nhận xay bột trẻ em".
Một quầy bán rau trên vỉa hè phố cổ.
Một vòi nước công cộng với tấm biển nhỏ gần đó ghi: "MÁY NƯỚC - Chỉ để lấy nước, cấm tắm, giặt, rửa".
Tuyến phố Hàng Ngang - Hàng Đào.
Một đường phố ở trung tâm Hà Nội.
Các thành viên Ủy ban về người mất tích ở Đông Nam Á của Mỹ gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Đây là phái đoàn đầu tiên của Mỹ đến thăm Việt Nam sau chiến tranh.
Phái đoàn của Mỹ và các cán bộ Việt Nam làm việc tại sân bay Nội Bài.
Tiếp nhận hài cốt lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Việt Nam.
Thực hiện các thủ tục tiếp nhận hài cốt.
Hài cốt lính Mỹ được chuyển lên máy bay của hãng Hàng không dân dụng Việt Nam để đưa về nước.
Theo KIẾN THỨC 
http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/7428-anh-hiem-ve-ha-noi-1975-qua-goc-nhin-nguoi-my

Geen opmerkingen:

Een reactie posten