donderdag 25 december 2014

Việt Nam nô nức mừng lễ Giáng Sinh 2014


Thứ năm, 25/12/2014 | 07:43 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Màu sắc Giáng sinh khắp đất nước

Hàng triệu người dân các tỉnh thành hòa mình vào không khí giáng sinh an lành, rực rỡ màu sắc.
Tối 24/12, hàng nghìn người dân Đà Nẵng đổ đến các nhà thờ dự canh thức giáng sinh và thánh lễ. Thu hút đông người nhất là nhà thờ Chính tòa. (Ảnh: Nguyễn Đông)
Dòng người đổ về nhà thờ Chính tòa mỗi lúc một đông. Bé gái trên vai người lớn tò mò trước khung cảnh lung linh của đêm lễ. (Ảnh: Nguyễn Đông)
Đúng lúc rước tượng chúa Giê su Hài Đồng thì trời đổ mưa. Vừa dùng ô che mưa, người dân đứng hai bên vừa cố gắng với tay chào chào hài nhi. (Ảnh: Nguyễn Đông)
Buổi lễ tại nhà thờ Chính tòa kéo dài tới 22h, hàng nghìn người dân kiên nhẫn đứng dưới mưa dự lễ, cầu mong một mùa Giáng sinh an lành.
Tại thánh địa La Vang (huyện Hải Lăng, Quảng Trị), tượng Đức Mẹ bừng sáng dưới những tán đa nổi tiếng được trang hoàng bằng ánh điện xanh huyền ảo. Rất đông người dân đã đến đây chứng kiến khung cảnh đẹp mắt. (Ảnh: Hoàng Táo)
Tại thành phố Huế, cơn mưa dai dẳng không ngăn được dòng người đổ về nhà thờ Phú Cam. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều nghi lễ quan trọng của giáo dân mỗi dịp Noel. “Lần đầu tiên cả gia đình được đón mừng thánh lễ tại Huế. Trời se lạnh, mưa lất phất nhưng mọi người vẫn quyết tâm hòa mình vào không khí của ngày lễ thiêng”, anh Quang Lê chia sẻ. (Ảnh: Hồ Đức)
Sôi động nhất là không khí đón giáng sinh ở Nhà thờ Lớn (Hải Phòng). Nhà thờ rực sáng trong ánh đèn, hàng nghìn người dân thành phố Cảng chấp nhận gửi xe máy với giá 20-30 nghìn đồng/xe để được hòa mình vào không khí đặc biệt mỗi năm chỉ có một lần. (Ảnh: Trường Giang)
Hàng nghìn người dân đến nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa để tham gia các hoạt động chào đón giáng sinh. Dẫn con nhỏ 4 tuổi đi chơi, chị Nguyễn Thị Liên (phường Đông Hương) chia sẻ: “Năm nào mình cũng đi chơi Noel cùng người thân và bạn bè. Thời tiết năm nay khá thuận lợi, không mưa cũng không quá lạnh giúp cuộc vui được trọn vẹn”. (Ảnh: Hoàng Lê)
Tại Nghệ An, Thánh đường giáo xứ Cầu Rầm đêm giáng sinh rực sáng để đón người dân thành phố Vinh đổ về. (Ảnh: Nguyễn Hải)
Các nhà thờ nổi tiếng ở Hà Nội như Nhà thờ Lớn, Nhà thờ Cửa Bắc và xung quanh Hồ Gươm đông ngẹt người đi chơi Noel. (Ảnh: Quý Đoàn)
Nhiều ông già Noel đi phát quà theo đơn đặt hàng bị kẹt cứng giữa quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
23h, khu vực trung tâm Hà Nội vắng dần, người dân bắt đầu rời khỏi các điểm vui chơi để trở về nhà, cũng là lúc nhiệt độ ngoài trời giảm nhanh khi đã về khuya. Người dân và du khách rất phấn khích, ai cũng muốn tranh thủ chụp ảnh để ghi lại khung cảnh mỗi năm chỉ xuất hiện một lần. (Ảnh: Giang Huy)

http://vnexpress.net/photo/thoi-su/mau-sac-giang-sinh-khap-dat-nuoc-3125323.html

Thứ năm, 25/12/2014 | 09:36 GMT+7

Cây thông Noel cao nhất Việt Nam

Cây thông cao 36 m ở Công viên văn hóa Thanh Lễ, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã được xác lập kỷ lục là cây thông cao nhất Việt Nam.
thong13-6030-1419471264.jpg
Cây thông cao 36 m được xác lập kỷ lục cao nhất Việt Nam. Ảnh: Nguyệt Triều.
Tối 24/12, tuy thời tiết ở Bình Dương có những cơn mưa rào nhỏ, trời se lạnh nhưng dòng người vẫn lũ lượt tập trung về Công viên văn hóa Thanh Lễ ở trung tâm TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) để ngắm cây thông vừa được xác lập kỷ lục cao nhất Việt Nam.
Cây thông có đường kính lên đến 14 m, cao 36 m, phá kỷ lục cây thông cao 32 m xác lập năm 2013 tại Hà Nội. Nó được thiết kế bằng khung thép, mica và trang trí với hàng trăm nghìn đèn led, hiệu ứng ánh sáng thu hút người dân đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
thong14-3097-1419471264.jpg
Cây thông được trang trí hàng trăm nghìn đèn led. Ảnh: Nguyệt Triều.
Theo các nhân viên quản lý, cây thông này được làm để chào đón năm mới 2015, mừng TP Thủ Dầu Một vừa được Chính phủ công nhận là thành phố loại 2 trực thuộc tỉnh Bình Dương.
Chương trình văn nghệ đêm Noel và đón năm mới được tổ chức dưới cây thông cao nhất Việt Nam đã thu hút hàng nghìn lượt người đến xem. Trên các tuyến đường dẫn về Nhà thờ Phú Cường ken cứng người đi chơi trong đêm Noel.
Nguyệt Triều

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/cay-thong-noel-cao-nhat-viet-nam-3125361.html

Thứ sáu, 26/12/2014

Tin tức / Việt Nam

Lễ Giáng Sinh ngày càng phổ biến tại Việt Nam

Trẻ em trong trang phục ông già Noel xếp hàng tại một trường mầm non ở Hà Nội.
Trẻ em trong trang phục ông già Noel xếp hàng tại một trường mầm non ở Hà Nội.
Khoảng một tuần trước lễ Giáng Sinh, cô Trần Thu có mặt bên ngoài một khu trung tâm nổi tiếng ở TP HCM, chụp những bức ảnh cảnh giăng đèn kết hoa và ông già Noel khổng lồ ôm toà nhà.
Không có gì mô tả rõ hơn cảnh "Giáng Sinh ở Việt Nam" bằng những đám đông người đến xem và trông thấy quanh các trung tâm mua bán trang hoàng rực rỡ.
Cô Thu nói: “Mọi trang hoàng rất đẹp nên chúng tôi đến để chụp ảnh. Năm nay còn đẹp hơn nữa, nhất là ban đêm khi đèn được thắp sáng.”
Lễ Giáng Sinh đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam, một nước cộng sản mà người ta có thể không trông đợi một ngày lễ tôn giáo lại được nhiều sự thúc đẩy như thế. Tuy nhiên những người Việt ngày càng giàu có hơn đang ủng hộ lễ Giáng Sinh chính bởi vì sự hấp dẫn phi tôn giáo và sức thu hút thương mại.
Dân địa phương cũng ngày càng tiếp xúc với văn hoá Tây phương hơn bao giờ hết, tuy rằng phong cách mừng lễ Giáng Sinh có thể khiến một số người Tây phương không nhận ra được.
Ngày lễ thương mại
Người đi mua sắm chụp ảnh tại một trung tâm ở TP HCM.Người đi mua sắm chụp ảnh tại một trung tâm ở TP HCM.
x
Người đi mua sắm chụp ảnh tại một trung tâm ở TP HCM.
Người đi mua sắm chụp ảnh tại một trung tâm ở TP HCM.
Cạnh một bùng binh trong một khu phố lao động, cô Trần thị Kim Oanh bán những bộ trang phục Ông già Noel treo tòong teng ở lề đường. Cô nói xe cộ lưu thông chậm lại.
Cô Oanh nói: “Trước kia, tôi có thể bán nhiều hàng hơn. Có nhiều cạnh tranh quá. Trước kia, các doanh nghiệp và siêu thị không bán những thứ này, nhưng bây giờ họ thấy là họ có thể làm được, nên họ cũng bán.”
Kinh nghiệm của cô Oanh nêu ra thắc mắc liệu luật cung cầu có thúc đẩy chiều hướng Giáng Sinh hay không. Ở Bắc Mỹ, một số người lo ngại các mùa mua bán kéo dài hơn là dấu hiệu của một dịp lễ mang tính vật chất nhiều hơn. Nhưng ở Việt Nam, không có sự suy ngẫm nhiều như thế về vai trò của các doanh nghiệp trong việc đem lễ Giáng sinh lại với dân địa phương.
Ông Rylan Higgins, một nhà nhân chủng học tại trường Đại học Saint Mary’s ở Canada, nói rằng các công ty đã đẩy mạnh việc tiếp thị vào dịp này trong năm, từ tuyết giả rải trước các toà nhà cho đến âm thanh của bài bát “Last Christmas” tràn ra đường phố từ các cửa hiệu.
Làm việc tại Việt Nam từ năm 2002 đến năm 2011, ông Higgins nói: “Chủ nghĩa tiêu thụ chiếm một phần lớn bởi vì ta thấy những công ty lớn này nhận ra một cách mới để bán mọi thứ cho người dân Việt Nam.” Ông nói thêm, “Ta có một giới trung lưu đang mở rộng, và ta thấy các đại công ty tìm cách khai thác sự kiện này.”
Thời gian cho bạn bè
Bóng bay ông già Noel bán gần Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội.Bóng bay ông già Noel bán gần Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội.
x
Bóng bay ông già Noel bán gần Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội.
Bóng bay ông già Noel bán gần Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội.
Người Việt có thể dễ chấp nhận ảnh hưởng của các công ty hơn bởi vì đối với nhiều người, đầu tiên là lễ Giáng Sinh không hề dựa trên các giá trị cá nhân. Đó không phải là lúc để ăn bữa tối ở nhà với gia đình và cảm ơn lẫn nhau. Thay vì thế, đó là dịp để ra phố, mua sắm, chụp hình với bạn bè trước những cảnh trưng bày sặc sỡ, nhất là vào đêm Giáng Sinh.
Ông Higgins nói: “Khi tôi ở Việt Nam vào dịp Giáng Sinh, cảm giác không giống với Giáng Sinh ở Bắc Mỹ chút nào cả.”
Linh mục công giáo Đinh Hữu Thoại đồng ý và nói: “Điều đặc biệt về Việt Nam là giới trẻ không ở nhà vào đêm trước lễ Giáng Sinh. Xe cộ giao thông thật là nhiều, họ đổ ra đường. Không giống như ở phương Tây, nơi người ta ở nhà và dành cho gia đình nhiều hơn.”
Dĩ nhiên, Cơ đốc giáo không vắng mặt trong ngày lễ. Linh mục Thoại nói nhiều người đã đến dự thánh lễ Giáng sinh trong những năm vừa qua đến nỗi nhà thờ của ông phải thêm một chỗ để xe ở dưới tầng hầm. Sự thay đổi diễn ra vào một thời điểm khi nhà chức trách đã nới lỏng một số hạn chế đối với tôn giáo, mặc dầu nhiều người dự thánh lễ cho vui và để nghe nhạc, chứ không phải để thờ phụng.
Linh mục Thoại chấp nhận chuyện đó và nói rằng ông vui mừng nhìn thấy ngày lễ của Cơ đốc giáo được nhiều người biết đến hơn.
Trong một cuộc phỏng vấn tại nhà thờ của ông, bao quanh bởi một cây Giáng sinh giả và những hình ảnh của Đức giáo hoàng Phanxico, linh mục Thoại nói: “Giáng Sinh không phải chỉ dành cho những người theo đạo. Vì thế khi tôi thuyết giảng, tôi cũng làm việc ấy để những người không theo đạo hiểu được. Tôi rao giảng về tình thương.”

http://www.voatiengviet.com/content/le-giang-sinh-ngay-cang-pho-bien-tai-vietnam/2570456.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten