maandag 14 juli 2014

World Cup Brazil 2014 : Đức đăng quang vô địch World Cup lần thứ tư

Đức đăng quang vô địch World Cup lần thứ tư 
Sunday, July 13, 2014 3:59:19 PM 



Bài liên quan

TỔNG HỢP.- Một trận đấu tuyệt vời, một trận đấu căng thẳng hồi hộp từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng của trận chung kết giữa đội tuyển Đức và Argentina diễn ra trên sân Maracana, thành phố Rio De Janeiro, Brazil lúc 12 giờ trưa (giờ California) ngày 13 tháng 7-2014, với kết quả Đức lên ngôi vô địch World Cup lần thứ tư sau khi tiền vệ Gotze ghi bàn thắng duy nhất ở phút 113 ấn định chiến thắng chung cuộc về cho Đức.
Pháo bông rực sáng trên bầu trời sân Maracana, Rio de Janeiro trong đêm bế mạc World Cup 2014 với trận chung kết giữa Đức và Argentina. (Hình: Getty Images)

Những giọt nước mắt lăn dài trên má của các cầu thủ lẫn cổ động viên hai đội. Đó là những giọt nước vui mừng của kẻ thắng trận xen lẫn những ngậm ngùi rơi lệ khi để vuột mất cơ hội vô địch thế giới kể từ 1990 đến nay.

Đây là lần thứ ba cả hai đội gặp nhau trận chung kết World Cup với ngôi sao thế giới Lionel Messi hy vọng cùng đồng đội giơ cao chiếc cúp vô địch lần này. Là một trong những trận đấu hay nhất, lớn nhất, hào hứng nhất trên thế giới với sự đại diện của hai đội tuyển đại diện cho hai châu lục cường quốc về bóng tròn.

Năm 1986, Argentina đá bại Đức 3-2 trong trận chung kết tại Mexico. Bốn năm sau đó, Đức lên ngôi vô địch thế giới sau khi đá bại đội bóng Nam Mỹ 1-0.

Giờ đây, cả hai lại gặp nhau lần nữa trên sân Maracana của thành phố Rio de Janeiro với hy vọng khác nhau. Argentina chờ đợi sẽ thêm vô địch lần thứ ba để giữ lời nguyền World Cup tổ chức tại Nam Mỹ sẽ thuộc về đội tuyển Nam Mỹ. Trong khi Đức ra quân lần này hy vọng sẽ đảo ngược truyền thống cũ này sẽ là đội tuyển đến từ Châu Âu lần đầu tiên đoạt cup tại Nam Mỹ. Và họ đã thực hiện được thành tích này.

Đội tuyển Đức vô địch World Cup lần thứ tư sau khi đá bại Argentina 1-0. (Hình: Getty Images)

Trận chung kết này cũng là cơ hội cho siêu sao thế giới Lionel Messi của Argentina chứng tỏ tài năng thiên phú của mình cho toàn thế giới qua từng trận đấu để cuối cùng đoạt giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (Golden Ball).

Messi từng có mọi giải thưởng ở cấp câu lạc bộ cộng thêm giải thưởng cao quý nhất Quả Bóng Vàng của FIFA và giờ đây hy vọng được sánh ngang hàng với huyền thoại Maradona khi cùng với đồng đội giơ cao chiếc cúp vô địch. Tiếc thay hy vọng của Messi không thể thực hiện được tại World Cup lần này với quả thủng lưới cay đắng ở phút 113.

Huấn luyện viên Sabella của Argentina từng tuyên bố: “Không có huấn luyện viên đội tuyển nào mà không xây dựng lối chơi xung quanh ngôi sao chói sáng nhất của mình.” Và Messi cũng không phải ngoại lệ. Là niềm hy vọng chính đối với toàn đội Argentina, Messi từ đầu giải đến nay chơi rất hay qua từng trận đấu và từng buộc các huấn luyện viên đối thủ phải cho cầu thủ chăm sóc rất kỹ siêu sao này. Tuy vậy Messi vẫn ghi được bốn bàn thắng.

Thiếu vắng tiền vệ Di Maria bị chấn thương, không có mặt ở trận chung kết, nhưng Messi một lần nữa vẫn chứng tỏ tài năng của mình liên tục khuấy đảo hàng hậu vệ Đức không ngừng và có những đường chuyền rất tốt cho đồng đội nhưng rất tiếc những cố gắng của Messi đều không thành công.

Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel chúc mừng cầu thủ số 7 Bastian Schweinsteiger của Đức. (Hình: Getty Images)

Về phía tuyển Đức, đây là lần thứ tám vào chung kết World Cup, hơn bất kỳ các quốc gia nào khác với vô địch lần này là lần thứ tư. Với danh hiệu vô địch World Cup 2014, là lần thứ hai của các cầu thủ áo trắng trong năm lần vào chung kết sau cùng.

Đức bước vào trận chung kết với tinh thần phấn khích sau khi đè bẹp đội chủ nhà Brazil 7-1 trong trận bán kết vào ngày 8 tháng 7-2014 trong khi Argentina vượt qua khó khăn trước Hòa Lan 4-2 bằng những quả phạt đền luân lưu sau 120 phút thi đấu.

Điều đặc biệt nữa là dù hiện diện trên khán đài danh dự trong trận mở đầu bảng G với Bồ Đào Nha, nhưng bà Thủ tướng Đức Angela Merkel, đã phải hủy bỏ cuộc gặp mặt với Thủ tướng Ấn Độ để bay sang Brazil có mặt ở trận chung kết này.

Với tất cả niềm tin và hy vọng, cả hai đội bước vào trận sân phô diễn lối chơi tấn công với tốc độ nhanh tương tự như những phút đầu tiên của trận Đức và Brazil trước đây. Đức vẫn thể hiện lối đá tấn công tốc độ nhanh khó mà tưởng tượng, nhưng gặp phải một Argentina với hàng phòng thủ rất vững chắc đặc biệt là tiền vệ lùi Mascherano, cùng đồng đội Garay, Zabaleta, Demichelis… cùng với thủ môn xuất sắc Romero bảo vệ kín kẽ trước khung thành thủ môn Romeno nên các cầu thủ Đức gần như không có cơ hội tung lưới đối phương.

Tiền vệ Gotze ghi bàn thắng vàng cho đội tuyển Đức đăng quang World Cup 2014. (Hình: Getty Images)

Ngược lại với lực lượng đồng đều, tập thể gắn bó, tuy không có siêu sao cở Messi nhưng các cầu thủ Đức với kỹ thuật và kinh nghiệm thuộc đẳng cấp thế giới từng chinh chiến ở league hoặc giải Champions League Châu Âu cộng thêm một huấn luyện viên tài ba Joachim Low, từng là phụ tá của huấn luyện viên Klinsman của đội tuyển Hoa Kỳ hiện nay từ năm 2004 đến 2006, biết kết nối những tài năng này trong chiến thuật vừa tấn công nhanh đẹp mắt vừa phòng ngự vững vàng, được thể hiện rõ nét trong hai trận đấu với Brazil và Argentina lần này.

Tuy trong suốt 90 phút thi đấu, Đức kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng những lần phản công nhanh của Argentina cũng tỏ ra rất nguy hiểm nhất là mỗi lần Messi có banh ngay trước khung thành Đức.

Đặc biệt ở phút 30, Argentina tưởng như có bàn thắng đầu tiên khi banh từ đợt phản công nhanh của Argentina từ cánh phải giao bổng vào giữa và một cầu thủ áo xanh đánh đầu vào lưới nhưng trọng tài từ chối bàn thắng này vì tình trạng việt vị.

Tiền đạo Lionel Messi đi banh trước sự truy cản của cầu thủ Kroos (số 18) và Ozil (số 8) của Đức. (Hình: Getty Images)

Ngược lại phía Đức cũng có cơ hội bằng vàng ở phút 45+2 từ quả phạt góc do Kroos đá vào, hậu vệ Howedes tham gia tấn công đánh đầu đưa banh vào lưới nhưng lại trúng sà ngang dội trở xuống đất và thủ môn Romero bắt được banh này.

Quần thảo nhau suốt 90 phút đều không bên nào mở tỷ số buộc phải đá thêm hai hiệp phụ. Trong lúc mọi người nghĩ là có thể cả hai phải giải quyết bằng năm quả đá phạt đền luân lưu, nhưng trong đợt phản công nhanh từ cánh trái, tiền đạo Schurrle có banh sát lằn vôi biên ngang vùng cấm địa Argentina chuyền banh vào giữa, tiền vệ vào thay người Mario Gotze dùng ngực hứng banh và tung ngay cú sút sà đưa banh đi xéo vào phía trong cột dọc phải trong lúc thủ môn Romero bất lực đón đỡ, ấn định tỷ số chung cuộc 1-0 đem vinh quang với chiếc cúp vô địch World Cup 2014 về cho đội tuyển và dân chúng Đức. (TTC)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=191617&zoneid=1#.U8OEC5R_vD4

Thứ hai, 14/7/2014 | 11:38 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|Print

Những kỷ lục bị phá ở chung kết Đức - Argentina

World Cup 2014 san bằng kỷ lục về số bàn thắng và số trận đấu kéo dài sang hiệp phụ. Giải cũng ghi nhận vài cột mốc quan trọng khác từ trận cầu ở Maracana hôm qua.
Đức trở thành đội tuyển châu Âu đầu tiên giành Cup vàng trên đất châu Mỹ.
 
Mario Gotze (áo trắng) là cầu thủ đầu tiên vào sân từ ghế dự bị ghi bàn quyết định trong một trận chung kết World Cup.
 
Chức vô địch của Đức giúp Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) có đại diện thứ ba liên tiếp đăng quang ở World Cup, sau Italy (2006) rồi Tây Ban Nha (2010). Đây là điều chưa từng có tiền lệ.
 
Nhờ pha làm bàn của Gotze, World Cup 2014 đạt mốc 171 bàn, san bằng kỷ lục về số bàn thắng ở một vòng chung kết tồn tại từ World Cup 1998 trên đất Pháp
 
Argentina lần đầu tiên nhận bàn thua trong hiệp phụ ở World Cup.
 
Trận Argentina - Đức là trận cầu thứ tám ở World Cup 2014 phải quyết thắng thua bằng hiệp phụ, san bằng kỷ lục lập nên từ World Cup 1990 trên đất Italy.
 
Samir Khedira (thứ hai từ trái sang) là cầu thủ thứ 10 trong lịch sử vô địch Cup C1/Champions League và World Cup trong cùng một mùa giải.
 
Tiền vệ trẻ người Đức Christoph Kramer (áo trắng) mới là cầu thủ thứ hai trong lịch sử được đá chính lần đầu tiên ở World Cup ngay trong trận chung kết của giải. Cầu thủ duy nhất trước đó có vinh dự này là tuyển thủ Argentina Gustavo Dezotti trong trận chung kết 1990.
 
Phương Minh



Các diễn biến chínhhttp://worldcup.vnexpress.net/photo/photo/nhung-ky-luc-bi-pha-o-chung-ket-duc-argentina-3017321.html

Đức thắng Argentina, giành ngôi vô địch

Cập nhật: 23:47 GMT - Chủ Nhật, 13 Tháng 7, 2014
  1. Đức và Argentina so giày trong trận chung kết World Cup vào 1600 giờ địa phương chiều Chủ Nhật 13/7 (tức 0200 sáng 14/7 giờ Việt Nam), trên sân vận động Maracana của Rio de Janeiro.
    Ước tính có hơn một tỷ người theo dõi trận cầu qua truyền hình.
    Đức sẽ là đội Âu châu đầu tiên đoạt cúp trên đất Nam Mỹ nếu họ giành danh hiệu, lần đầu tiên kể từ 1990 trở lại đây.
    Nếu chiến thắng, Argentina sẽ chấm dứt 28 năm chờ đợi vinh quang World Cup, kể từ khi họ đánh bại Tây Đức hồi 1986.
    Toàn bộ 79.000 vé vào sân xem trận chung kết đã được bán hết sạch.
  2. Rio de Janeiro đang có "chiến dịch an ninh lớn nhất trong lịch sử thành phố" trước khi trận chung kết Argentina-Đức diễn ra.
    Trên 25 ngàn người được huy động tham gia chiến dịch, gồm nhân viên địa phương, quân cảnh, cảnh sát dân sự, lực lượng cứu hỏa, các lực lượng có vũ trang và các nhân viên tình báo.
    Giới chức đưa các vấn đề khủng bố, ẩu đả giữa các cổ động viên và an ninh cho tổng thống Dilma Rousseff cùng ít nhất 15 yếu nhân thuộc các chính phủ nước ngoài vào nhóm các vấn đề cần quan ngại.
    Cả mặt đất, mặt biển và trên không đều được giám sát chặt chẽ.
    Chiến dịch bắt đầu từ hôm thứ Sáu, nhưng sẽ được tăng tới mức tối đa bắt đầu từ 23.00 giờ địa phương hôm thứ Bảy cho tới thời điểm chưa xác định trong đêm Chủ Nhật, tùy thuộc tình hình cụ thể, giới chức cho hay.
  3. ĐỨC: ĐỘI HÌNH RA SÂN
    Thủ môn: Manuel Neuer, Bayern Munich (28)
    Hậu vệ trái: Philipp Lahm, Bayern Munich (30)
    Hậu vệ giữa: Jerome Boateng, Bayern Munich (25)
    Hậu vệ giữa: Mats Hummels, Borussia Dortmund (25)
    Hậu vệ trái: Benedikt Howedes, Schalke (26)
    Tiền vệ: Sami Khedira, Real Madrid (27)
    Tiền vệ: Bastian Schweinsteiger, Bayern Munich (29)
    Tiền vệ công: Thomas Muller, Bayern Munich (24)
    Tiền vệ công: Toni Kroos, Bayern Munich (24)
    Tiền vệ công: Mesut Ozil, Arsenal (25)
    Tiền đạo: Miroslav Klose, Lazio (36)
    Huấn luyện viên: Joachim Low (54)
  4. ARGENTINA: ĐỘI HÌNH RA SÂN
    Thủ môn: Sergio Romero, Sampdoria (27)
    Hậu vệ phải: Pablo Zabaleta, Manchester City (29)
    Hậu vệ giữa: Martin Demichelis, Manchester City (33)
    Hậu vệ giữa: Ezequiel Garay, Zenit St Petersburg (27)
    Hậu vệ trái: Marcos Rojo, Sporting Lisbon (24)
    Tiền vệ: Javier Mascherano, Barcelona (30)
    Tiền vệ phải: Lucas Biglia, Lazio (28)
    Tiền vệ trái: Enzo Perez, Benfica (28)
    Tiền đạo: Gonzalo Higuain, Napoli (26)
    Tiền đạo: Lionel Messi, Barcelona (27)
    Tiền đạo: Ezequiel Lavezzi, Paris St-Germain (29)
    Huấn luyện viên: Alejandro Sabella (59)
  5. Phil McNulty, Chủ biên bóng đá của BBC tại Brazil: Trong trung tâm báo chí của sân Maracana, nhiều chỗ chỉ còn có thể đứng được từ bốn tiếng đồng hồ trước khi trận đấu diễn ra. Fifa nói có 2.500 thẻ tác nghiệp được cấp tại chỗ trong hôm nay và hầu hết những người có thẻ đều đã có mặt.
    Giao thông thì ùn tắc trên các đường phố quanh Copacabana, với cổ động viên Argentina chiếm số lượng áp đảo. Một số tường thuật nói 100 ngàn người Argentina đang có mặt tại Rio trong hôm nay và thậm chí từ 6 giờ sáng họ đã chứng tỏ sự hiện diện của mình.
  6. Cách đây bốn năm tiền đạo Bayern Munich là Thomas Muller giành Giầy vàng với năm bàn thắng và thêm công chuyền bóng trong ba bàn nữa.
    Cầu thủ 24 tuổi này có thể lặp lại lịch sử trong giải World Cup này với một bàn thắng và sẽ lập thành tích lịch sử bởi chưa có cầu thủ nào hai lần đoạt Giầy vàng.
    Muller ghi năm bàn thắng tại Brazil, ít hơn James Rodriguez của Colombia một bàn. Nhưng anh lại hỗ trợ ghi bàn nhiều hơn (ba bàn) nên chỉ cần một bàn là Muller có thể đoạt Giầy vàng.
    Lionel Messi có thể đoạt giải này với hat-trick hôm nay.
  7. DANH SÁCH ĐỀ CỬ TRANH GIẢI QUẢ BÓNG VÀNG (CẦU THỦ XUẤT SẮC NHẤT)
    Mats Hummels, Toni Kroos, Phillip Lahm, Thomas Muller (Đức)
    Lionel Messi, Angel Di Maria, Javier Mascherano (Argentina)
    James Rodriguez (Colombia)
    Arjen Robben (Hà Lan)
    Neymar (Brazil)
  8. CÁC CẦU THỦ GHI NHIỀU BÀN NHẤT WORLD CUP 2014 (tính đến hết trận tranh giải ba)
    Sáu bàn: James Rodriguez (Colombia)
    Năm: Thomas Muller (Đức)
    Bốn: Neymar (Brazil), Lionel Messi (Argentina), Robin van Persie (Hà Lan)
    Ba: Arjen Robben (Hà Lan), Xherdan Shaqiri (Thụy Sỹ), Enner Valencia (Ecuador), Andre Schurrle (Đức), Karim Benzema (Pháp)
  9. David Stead, Chủ biên Thể thao BBC: Đây là lần thứ ba hai đội gặp nhau trong trận chung kết World Cup, sau trận năm 1986 và 1990, khi mà Đức còn thi đấu dưới tên gọi Tây Đức, và mỗi đội đã thắng một trận.
    Đức có khởi đầu thuận lợi với trận thắng đội chủ nhà Brazil 7-1 trong trận bán kết, nhưng tuyển Đức đang cố làm giảm nhẹ những kỳ vọng và rất muốn duy trì tinh thần kỷ luật, vốn đã đồng hành cùng đội trong suốt quá trình thi đấu vừa rồi.
    Argentina cho tới nay bị thử thách ít hơn, có lối đi dễ dàng hơn nhờ được lọt vào một bảng có các đối thủ khá khiêm tốn.
    Nhưng cả hai đều có tham vọng to lớn trong trận đấu ở Rio.
    Nếu thắng, Đức sẽ là đội Âu châu đầu tiên giành World Cup ở đất Nam Mỹ và sẽ trở thành đội có thành tích cao nhất trong lịch sử World Cup, bằng với Brazil.
    Lần thắng World Cup cuối cùng của Argentina là 28 năm trước, khi đội hạ Tây Đức 3-2, nhưng từ 1990 tới nay đội chưa vào được tới trận chung kết nào. Một chiến thắng trên đất Brazil sẽ là phần thưởng vô cùng ngọt ngào.
    Niềm hy vọng của Argentina được đặt lên Lionel Messi. Những bàn thắng của anh đều mang tính quyết định cho đội trong vòng loại bảng và chiến thắng ở trận chung kết sẽ đưa anh vượt lên khỏi cái bóng của Maradona.
    Nhưng tuyển Đức có trong tay Miroslav Klose, người đã phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup với cú sút trong trận bán kết gặp Brazil, còn Thomas Muller đang chạy đua với James Rodriguez của Colombia tranh giải Giày Vàng.
    79 ngàn cổ động viên có mặt trên sân Maracana chứng kiến trận so tài này, và sẽ rất thú vị chờ xem các cổ động viên Brazil vốn rất thất vọng với đội nhà sẽ chọn ủng hộ hai trong số hai đội ra sân tối nay.
    Liệu họ sẽ ủng hộ Argentina vì tinh thần Nam Mỹ, hay cảm giác khó tả nếu phải chứng kiến chiếc cúp được diễu hành trên đường phố Buenos Aires khiến họ sẽ quay sang ủng hộ đội đã dạy cho đội chủ nhà một bài học bóng đá đích đáng?

  10. Cúp vàng vừa được đưa ra trưng bày tại sân vận động.
  11. Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Ý Nicola Rizzoli, trận đấu ngay lập tức sôi nổi với nhịp độ khá nhanh. Phút thứ tư, Đức được hưởng quả đá phạt, với bốn, năm cầu thủ đứng gần bóng.
    Tuy nhiên, Argentina đã ứng phó rất tốt, Ezequiel Lavezzi lấy được bóng, đẩy lên cho Gonzalo Higuain và cầu thủ mang áo số 9 đã có cú sút sệt chệch cột dọc cầu môn, tạo pha nguy hiểm đầu tiên trước khung thành đội Đức.
  12. Mark Lawrenson, chuyên gia bóng đá của BBC: Tuyển Đức rất sắc sảo. Tôi hơi lo cho Argentina ở bên cánh trái. Đức xuống bên đó đã ba lần rồi và Philipp Lahm không bị ai cản lại hết.
  13. Trong khoảng 10 phút đầu của trận đấu, Argentina đã chơi khá ép tuyển Đức, trong đó có pha xuống bóng sát cầu môn của Messi vào phút thứ 8, nhưng đường chuyền của anh không có người đón.
  14. Phil McNulty, Chủ biên bóng đá của BBC tại Brazil: Rất nhiều màu áo Brazil trong sân Maracana vào ngày họ đã mong đợi sẽ được xem đội nhà tranh chức vô địch. Vắng bóng tuyển Brazil, thì không có gì ngạc nhiên khi họ đã chuyển hết sự ủng hộ sang cho Đức, chống lại kẻ thù lâu năm của mình, Argentina.
  15. Danny Mills, cựu hậu vệ tuyển Anh.
    "Argentina chơi có phần mạnh dạn hơn như chúng ta nghĩ và cũng cầm bóng nhiều hơn chúng ta tưởng. Nhưng trong trận Brazil gặp Đức thì Đức cũng khá lúng túng và mất bóng như vậy.''

  16. Phút thứ 21, Argentina bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số.
    Khoảnh khắc chết lặng của Toni Kroos khi anh đánh đầu đưa bóng về cho thủ môn mà không nhìn, khiến bóng rơi vào tầm của tiền đạo đối phương Gonzalo Higuain, khi đó đứng trống trải một mình ngay trước cầu môn của Đức.
    Tuy nhiên, cầu thủ của Napoli đã sút trượt trong lúc có góc sút rất rộng. Thật đáng tiếc cho Argentina!
  17. Vào phút 30, Gonzalo Higuain làm sân vận động sửng sốt khi chọc thủng lưới Đức nhưng không may anh lại ở thế việt vị.
  18. Chris Waddle, cựu cầu thủ tuyển Anh.
    "Đức có bóng nhiều hơn như chúng ta dự kiến nhưng cho tới nay chiến thuật phản công nhanh khi có bóng của Argentina là tuyệt vời.''
  19. Tỉ số hiệp một vẫn là Đức 0-0 Argentina. Messi ở trận chung kết có phần tỏa sáng hơn trong trận bán kết gặp Hà Lan. Ở phút 40 anh xuống bóng sát khung thành nhưng chưa ghi được bàn thắng.
  20. Trong những phút cuối hiệp một, Đức vây hãm, tạo sóng gió trước khung thành đối phương. Từ cú phạt góc, Benedikt Howedes trong tư thế không bị kèm cách cầu môn chỉ khoảng sáu mét đón bóng đánh đầu, nhưng bóng đập cột dọc bật ra.
    Tỷ số lẽ ra đã có thể là 1-1, nhưng hai đội nghỉ ra sân mà chưa bàn thắng nào được ghi trong hiệp một.
  21. Phút thứ 47, Lionel Messi có bóng ở vị trí đối diện thủ môn Manuel Neuer, sút sệt từ cánh trái khu cấm địa, nhưng bóng chệch ra ngoài cột dọc. Một pha nguy hiểm với sự xuất hiện đúng chỗ, đúng thời điểm. Tiếc là anh đã không dứt điểm thành công.
  22. Mark Lawrenson, Phân tích gia thể thao BBC:
    "Argentina vào hiệp hai khá mạnh. Mỗi khi họ tấn công đều tạo những pha nguy hiểm.
    "Nhịp độ trận đấu nhanh là điểm tốt. Schurrle nói với trọng tại là 'tại sao không cho tôi hưởng quả phạt trực tiếp khi trước đó bị cản phá nhưng trọng tại thực ra đã cho Đức hưởng lợi thế khi có bóng."
  23. Chỉ còn nửa tiếng nữa. Liệu chúng ta sẽ xem tiếp hiệp phụ hay không?
    Lionel Messi vẫn chưa thể hiện được gì nhiều sau cơ hội vàng ở đầu hiệp hai.
  24. Kể từ lúc Messi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngay đầu hiệp hai thì hiện chưa thấy cơ hội Giầy vàng nào của anh sau đó.

  25. Argentina chơi với kỷ luật phòng ngự chặt và phản công nhanh giống như trận bán kết gặp Hà Lan. Ở phút 67 tỉ số vẫn là Đức 0-0 Argentina.
  26. 90 phút của hai hiệp chính đã kết thúc mà chưa có bàn thắng nào được ghi. Hai đội bước vào hai hiệp phụ để tranh ngôi vị cao thấp. Trên khán đài, các cổ động viên Đức giương cao biểu ngữ với nội dung: "Chúng tôi sẽ không để Argentina thắng trên ĐẤT của các bạn".
  27. Andre Schurrle, cầu thủ ghi bàn ngay trong hiệp phụ cho Đức trước Algeria, đã có cơ hội ngay đầu hiệp phụ thứ nhất nhưng sút trúng thủ môn Sergio Romero của Argentina.
  28. Phút thứ 7 hiệp phụ thứ nhất, lại một cơ hội Argentina khi Rodrigo Palacio đỡ được đường chuyền nhưng không khống chế được bóng ngày trước thủ môn.
  29. Đức có vẻ thiếu nét chấm phá kể từ lúc Miroslav Klose ra sân, Thomas Muller đang phải nỗ lực thiết kế những pha tấn công.

  30. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 113. Mario Gotze đỡ bóng bằng ngực rồi dùng chân trái sút căng vào khung thành khi đối diện thủ môn Argentina. Đức dẫn trước 1-0 khi trận đấu chỉ còn ít phút.
  31. Tiếng còi chung cuộc vang lên. Đức, các nhà tân vô địch của World Cup 2014 vui mừng tột độ.
    Nước mắt lăn trên những gương mặt Argentina.
  32. Mario Gotze là cầu thủ đầu tiên vào thay người rồi ghi bàn chiến thắng trong một trận chung kết World Cup. Thật là người hùng "Super Mario"!
  33. Manuel Neuer của Đức được trao giải Găng Vàng. Anh rõ ràng là thủ môn xuất sắc nhất trong mùa World Cup này, và rất xứng đáng được vinh danh.
    Lionel Messi của Argentina được trao giải Quả bóng vàng, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.
  34. Các cầu thủ Argentina tiến lên lễ đài nhận huy chương bạc với gương mặt buồn bã.
  35. Đến lượt tuyển Đức, với tiền vệ Bastian Schweinsteiger đi đầu tiến lên lễ đài. Các cầu thủ được Thủ tướng Đức Angela Merkel hồ hởi ôm hôn chúc mừng. Nước Đức lại một lần nữa thống trị bóng đá thế giới.
  36. Mike Ingham, kênh phát thanh BBC Radio 5 live bình luận sau trận đấu: Trong trận đấu đã có những khoảnh khắc lẽ ra đã thuộc về Argentina, đồng thời cũng là quá mức chịu đựng của Brazil.
    Chẳng ai biết được, bởi nếu có một Lionel Messi hoàn toàn sung sức và Angel Di Maria, họ có thể đã chiến thắng. Nhưng với tôi thì Messi thậm chí còn không phải là cầu thủ hay nhất của Argentina chứ đừng nói là hay nhất World Cup này.
    Vấn đề là Messi sẽ 31 tuổi trong kỳ World Cup tới. Ta phải tự hỏi liệu đây có phải là khoảnh khắc của anh ấy hay là không.

  37. Cựu hậu vệ tuyển Anh Danny Mills:Người dân Brazil thật tuyệt vời. Đã có rất nhiều quan ngại về kỳ World Cup này, về công tác hậu cần. Nhưng người dân Brazil cho tới tận khi kết thúc mùa giải, khi mà đội nhà đã phải dừng cuộc chơi, vẫn thật tuyệt vời. Và có lẽ là đêm nay họ sẽ tiệc tùng thâu đêm, bởi Argentina đã không chiến thắng.
  38. Thủ quân Đức, Philipp Lahm: Cho dù chúng tôi có những cầu thủ đơn lẻ xuất sắc nhát hay không cũng không thành vấn đề, bởi cái cần có là một đội bóng xuất sắc nhất.
    Chúng tôi đã tiến lên và một lần nữa, trong mùa giải này đã không để mình bị phân tâm trên con đường mình đi.
    Và cuối cùng, chúng tôi đứng đó trong tư cách những nhà vô địch thế giới, một cảm giác không thể tin nổi. Toàn đội đã giữ được sự im lặng và kiên nhẫn.
  39. Tiền đạo Colombia, James Rodriguez được trao giải Giày Vàng với sáu bàn thắng ghi trong kỳ World Cup 2014.
    Cầu thủ 23 tuổi hiện đang chơi cho Monaco ghi sáu bàn trong năm trận và Colombia dừng chân ở vòng tứ kết, sau khi thua chủ nhà Brazil.
    Rodriguez ghi nhiều hơn một bàn so với tiền đạo Thomas Muller của Đức, người vừa trở thành nhà vô địch thế giới cùng tuyển Đức sau trận chung kết.
  40. Đức giành World Cup đầu tiên kể từ khi hạ gục cùng đối thủ là Argentina tại Rome cách đây 24 năm.
    Thành công này có nghĩa rằng các cầu thủ của HLV Joachim Low đã trở thành đội châu Âu đầu tiên giành cúp tại Nam Mỹ.
    Tại Berlin, cách Brazil 6000 dặm, dân chúng Đức đang ăn mừng.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten