woensdag 19 augustus 2026

Tháng 8/2013, trong một Thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Hyacinth (św. Jacka), thành phố Legnica, Ba Lan, một Mình Thánh đã được truyền phép vô tình rơi xuống sàn, đã biến thành "mô thịt người"

 


Tháng 8/2013, trong một Thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Hyacinth (św. Jacka), thành phố Legnica, Ba Lan, một Mình Thánh đã được truyền phép vô tình rơi xuống sàn.
Theo quy định của Giáo Hội nhằm gìn giữ sự tôn kính đối với Thánh Thể, vị linh mục đã đặt Mình Thánh vào một bình nước để Mình Thánh tự tan.
Vài ngày sau, người phụ trách phòng thánh nhận thấy một điều bất thường: Mình Thánh không tan hoàn toàn, mà xuất hiện một phần màu đỏ có hình dạng giống mô thịt. Sự việc sau đó được trình lên Đức Giám mục Giáo phận Legnica để tiến hành xem xét.
Mẫu vật được gửi đi phân tích, trong đó có xét nghiệm mô bệnh học. Theo những kết quả được công bố, phần mô được nhận định có những đặc điểm của mô cơ tim người, với những biến đổi được mô tả là tương ứng với tình trạng chịu đau đớn dữ dội.
Sau quá trình điều tra kéo dài nhiều năm, bao gồm việc thẩm định khoa học, thần học và phân định của Giáo Hội, năm 2016, Đức cha Zbigniew Kiernikowski đã cho phép công bố và tôn kính sự kiện này tại Giáo phận Legnica.
Đối với người Công giáo, câu chuyện tại Legnica một lần nữa hướng tâm hồn về mầu nhiệm trung tâm của đức tin: Thánh Thể không chỉ là một biểu tượng, nhưng chính là Chúa Giêsu Kitô hiện diện thật sự giữa chúng ta.
“Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em.” (Lc 22,19)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin gia tăng đức tin và lòng yêu mến của chúng con đối với Bí tích cực trọng này.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten