Kính viễn vọng James Webb vừa lột trần bí mật bên trong các cụm sao cầu già cỗi nhất vũ trụ.
Các cụm sao cầu như Omega Centauri chứa tới 10 triệu ngôi sao bị nén chặt trong một khối cầu có đường kính khoảng 150 năm ánh sáng, mật độ sao tại lõi dày đặc đến mức nếu bạn đứng ở đó, bầu trời đêm sẽ sáng gấp 100 lần so với khi nhìn từ Trái Đất. Dữ liệu mới từ James Webb cho thấy sự hiện diện của các hố đen khối lượng trung bình ẩn mình tại tâm điểm, với khối lượng gấp khoảng 40.000 lần Mặt Trời, đóng vai trò như một "mỏ neo" giữ cho hàng triệu ngôi sao không bị văng ra ngoài không gian. Sự tồn tại của những hố đen này là bằng chứng cho thấy các cụm sao cầu không chỉ là tập hợp sao đơn thuần mà là những "tàn tích" của các thiên hà nhỏ bị nuốt chửng từ thuở sơ khai. Việc phát hiện ra chúng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách các cấu trúc khổng lồ trong vũ trụ được hình thành và tiến hóa qua hàng tỷ năm.
Nếu một hành tinh có sự sống tồn tại trong lõi của cụm sao này, theo bạn, việc có hàng triệu ngôi sao trên bầu trời sẽ ảnh hưởng thế nào đến khả năng phát triển văn minh của họ?
Geen opmerkingen:
Een reactie posten