1 Linh mục tị nạn đã góp sức,...dựng nên cả 1 "làng Việt" giữa South Houston.
Sau năm 1975, rất nhiều người Việt đặt chân đến Houston với cùng một nỗi lo:
Không chỉ mất quê hương, mà còn sợ đồng hương mỗi người một nơi, rồi dần mất luôn cảm giác cộng đồng.
Cha John Chinh Tran cũng là một người tị nạn.
Trước khi rời Việt Nam, ông từng phụ trách một giáo xứ mang tên Thái Xuân. Khi đến Houston, ông chứng kiến nhiều gia đình Việt mới sang sống rải rác, tiếng Anh hạn chế, ít tiền, chưa quen cuộc sống Mỹ và rất cần một nơi có thể nương tựa lẫn nhau.
Thay vì chỉ giúp từng gia đình riêng lẻ, ông nghĩ lớn hơn:
Tại sao không tạo ra một nơi để người Việt được sống gần nhau?
Với sự hỗ trợ của cộng đồng và các nhà đầu tư Việt, những khu apartment cũ ở South Houston được mua lại để làm nơi ở cho người tị nạn. Khu lớn nhất được đặt tên Thai Xuan Village – Làng Thái Xuân, theo chính giáo xứ mà ông từng phải rời bỏ tại Việt Nam.
Dần dần, nơi đây trở thành một “Việt Nam thu nhỏ”.
Người già có hàng xóm để nói tiếng Việt.
Người mới sang có người chỉ cách đi ngân hàng, học tiếng Anh, tìm việc.
Trong sân, người ta trồng rau muống, rau Việt, bán đồ ăn, trò chuyện và giữ lại những sinh hoạt quen thuộc từ quê nhà.
Có thời điểm, khoảng 1.000 người Việt sinh sống tại Thai Xuan Village. Một bên sân có cộng đồng Công giáo, phía còn lại có cộng đồng Phật giáo – khác tín ngưỡng nhưng cùng chung một quá khứ và một nơi để gọi là nhà.
Điều cha John Chinh Tran góp phần xây nên vì vậy không chỉ là vài dãy apartment.
Ông giúp những người từng mất quê hương có lại cảm giác mình vẫn còn một “ngôi làng”.
Giữa nước Mỹ rộng lớn, đôi khi điều quý nhất với người mới bắt đầu lại… chỉ đơn giản là bước ra khỏi cửa và nghe hàng xóm nói tiếng Việt.
Ngài bây giờ là một vị Giám mục việt Nam tại Hoa Kỳ
Hung Nguyen
Geen opmerkingen:
Een reactie posten