vrijdag 5 februari 2016

Chợ Tết rộn ràng ở Little Saigon, California, Mỹ

Thứ sáu, 5/2/2016 | 10:31 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|

Chợ Tết rộn ràng ở Little Saigon

Thương xá Phước Lộc Thọ, chợ lớn nhất của cộng đồng người Việt ở California, Mỹ, cuối tuần qua tấp nập người đi sắm Tết hơn mọi năm.
Thương xá Phước Lộc Thọ ở thành phố Westminster, quận Cam, bang California, vốn nổi tiếng là trung tâm mua sắm của cộng đồng người Việt ở Little Saigon, nay sát Tết Âm lịch lại càng nhộn nhịp. 
 
Các mặt hàng Tết như rượu, mứt, bánh kẹo, các giỏ quà được bày bán với nhiều mức giá khuyến mãi. Mứt thập cẩm loại ngon được nhiều người ưa chuộng có giá khoảng 10 USD cho 0,5 kg, hay trà nhài có giá 18 USD một hộp lớn.
 
Các hàng giò chả, bánh chưng, nem cuốn sẵn được nhiều người Việt tin mua để ăn Tết.

 
Một trong những món ăn nổi tiếng nhất ở đây là khô bò, giá khoảng 30 USD cho 0,5 kg.
James Doan, một người Việt từ bang Michigan đến California và ghé chợ vào dịp này, cho hay anh phải xếp hàng chờ mua khô bò vì lượng khách khá đông.
 
Ở bên ngoài thương xá Phước Lộc Thọ, người mua kẻ bán cũng chen chân tấp nập không kém.
 
Cũng như mọi năm, chợ Tết luôn rực rỡ đủ mọi loại hoa, cây cảnh. Đây cũng là khu vực thu hút nhiều khách hàng.
 
Từ các loại hoa cắm như cúc, hồng, lay ơn đến các loại hoa chơi Tết như lan, đào, mai đều có sẵn. Giá của chúng dao động từ vài chục đến vài trăm USD. 
 
Góc bán đồ trang trí và đồ chơi gồm các loại câu đối có giá 20 USD một cặp, bao lì xì, hoa giả, lợn đất... Ở đây còn có loại pháo giấy nhỏ dành cho trẻ em, khi đáp xuống đất sẽ phát ra tiếng và không phải đốt.
 
Nhiều người Việt ở các bang khác đổ về Phước Lộc Thọ vừa mua sắm vừa thưởng thức các hoạt động khác tổ chức song song cùng chợ Tết như thi trình diễn áo dài, thi nấu bánh chưng. Do đó, khu ẩm thực buổi tối rất đông khách.
 
Các món bánh ăn vặt có giá khoảng 5 USD một cái.
 
Khu vực Little Saigon những ngày này thường rơi vào tình trạng tắc đường từ 6 đến 10 giờ sáng và từ 3 đến 7 giờ tối. Nhiều người phải đỗ xe từ xa rồi đi bộ vào khu nhà hàng, mua sắm của cộng đồng người Việt. 
 
Mời các độc giả đang sinh sống ở nước ngoài chia sẻ bài viết, hình ảnh và video đón Tết về địa chỉ nguoivietvnexpress@gmail.com. Bài viết vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu.
 
Anh Ngọc
(Ảnh: James Doan)
 
comment vnexpress


Thứ ba, 2/2/2016 | 09:52 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|

Người Việt ở quận Cam tất bật sắm tết

Trong khi các tiểu thương ở Little Sài Gòn bận rộn chuẩn bị các mặt hàng truyền thống, nhiều người Việt ở khu khác cũng bắt đầu về đây sắm tết.
nguoi-viet-o-quan-cam-tat-bat-sam-tet
Nhiều người Việt ở quận Cam tấp nập đi sắm tết. Ảnh: TMP
Quanh khu thương mại sầm uất Phước Lộc Thọ ở quận Cam, bang California, Mỹ, dòng người và xe ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn, khi tết Nguyên đán Bính Thân đang đến gần. Dọc đại lộ Bolsa, xe cộ nối đuôi nhau thành hai hàng, người dân xung quanh không dám qua lại vì sợ tắc đường.
"Năm nay tôi mong việc buôn bán khá hơn năm ngoái, người Việt mình có thói quen đợi đến phút chót mới chịu đi mua sắm, thường là các ngày từ 26 đến 30 âm lịch", chị Bảy, chủ quầy hàng hoa tại Phúc Lộc Thọ, cho biết. 
Theo chị Bảy, một chậu hoa cúc có giá từ 15 đến 30 USD, nhành mai hoặc đào dao động từ 20 đến 100 USD, hoa lan thì đắt hơn, từ 60 đến vài trăm USD.
Cô Hương, chủ gian hàng bánh, mứt Tết, cho biết mặt hàng này có giá từ vài USD đến 15 USD một pound, tương đương 0,45 kg. Bánh và mứt khá phong phú, được sản xuất tại Mỹ và cả nhập từ Việt Nam sang, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Các đồ thực phẩm truyền thống của Việt Nam ở Little Sài Gòn cũng không thiếu thứ gì, từ trái cây, rau quả đến các gia vị như nước mắm, tương ăn phở. Tại chợ hoa trước khu Phước Lộc Thọ, không khí mua sắm mỗi lúc thêm náo nhiệt.
Hội chợ Tết của người Việt năm nay được chuyển đến khu công viên Mile Square Park, thay vì ở khu công viên của thành phố Garden Grove như thường lệ, ước tính thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia.
nguoi-viet-o-quan-cam-tat-bat-sam-tet-1
Khu trung tâm thương mại Phước Lộc Thọ có đủ các mặt hàng truyền thống. Ảnh: TMP
Ở quận Cam, trong khi mọi người háo hức đi sắm Tết, cũng có nhiều người phải lo công việc. Anh John, 46 tuổi, một tài xế chuyên lái xe hàng chạy xuyên bang, cho biết năm nào anh cũng chạy xe đúng dịp này. Tuy không thể đón Tết ở Little Sài Gòn, nhưng khi giao hàng ở các tiểu bang khác, anh John vẫn tìm đến phố người Việt để thưởng thức những món ăn truyền thống.
"Em hy vọng năm nay chính phủ Mỹ sẽ có những chính sách hỗ trợ các sinh viên như em, và có các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế", Nguyễn Trung Tuấn, 21 tuổi, nói về mong ước trong năm mới.
Trần Mai Phong (từ Little Sài Gòn)
Mời các độc giả đang sinh sống ở nước ngoài chia sẻ bài viết, hình ảnh và video đón Tết về địa chỉ nguoivietvnexpress@gmail.com. Bài viết vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten