Câu chuyện buồn của một cô dâu Việt Nam (phần 1)
Đại diện Hiệp hội người Hàn Quốc tại TP.HCM chia buồn với gia đình cô dâu Thạch Thị Hoàng Ngọc
Photo courtesy of Thanh Niên Online
Khoa Diễm có loạt bài tìm hiểu về những khía cạnh liên quan đến câu chuyện thương tâm này.
Nhận tin vui bất ngờ
Cô Thạch Thị Hoàng Ngọc sinh ra và lớn lên tại TP Cần Thơ trong một gia đình nghèo, có 5 anh chị em. Cô thôi học và ở nhà giúp gia đình khi tuổi còn khá trẻ. Cuộc sống khó khăn khiến Ngọc quyết định lên TP HCM đi làm để phụ giúp gia đình. Mỗi tháng Ngọc gởi về cha mẹ khoảng 1 triệu đồng Việt Nam.
Vào đầu tháng 2/2010, cha mẹ Ngọc, ông Thạch Sang và bà Trương Thị Út, bất ngờ khi nghe tin con mình muốn lấy chồng Hàn quốc. Trích theo báo chí trong nước, ông bà nói rằng rất lo lắng vì Ngọc không biết tiếng Hàn và nơi đó quá xa xôi. Tuy nhiên, Ngọc đã an ủi ông bà và nói chỉ cần ra dấu là hai bên có thể hiểu được nhau. Những anh em trong gia đình cũng không được biết nhiều về quyết định này. Một người anh của Ngọc nói.
“Em cũng không biết luôn, đặt đám cưới em cũng không hay biết gì luôn ...”
Phó giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ, ông Trần Phước Hoàng, cho biết Ngọc đã đăng ký kết hôn vắng mặt tại Hàn Quốc, do đó nếu muốn công nhận việc kết hôn này tại Việt Nam thì Sở Tư pháp TP Cần Thơ đã có buổi phỏng vấn ông Jang du Hyo và cô Ngọc đúng như quy trình.
Em cũng không biết luôn, đặt đám cưới em cũng không hay biết gì luôn ...Một người anh cô Ngọc
Bà Nguyễn Long Châu, cán bộ Sở Tư pháp TP Cần Thơ, người trực tiếp phỏng vấn hai vợ chồng cô Ngọc cho biết bà đã hỏi 13 câu hỏi chính, theo mẫu chung và những câu hỏi phụ khác với sự giúp đỡ của thông dịch viên cho ông Jang. Buổi phỏng vấn kéo dài khoảng 20 phút và tất cả đều được ghi vào biên bản. Những câu trả lời của hai người đạt yêu cầu và ông Jang không có biểu hiện tinh thần hay những bệnh khác.
Cũng theo lời bà Châu, do nhận thấy sự khác biệt tuổi tác khá lớn nên bà đã yêu cầu cô Ngọc trở lại cho buổi phỏng vấn thứ hai. Tại buổi phỏng vấn này cô Ngọc cho biết cô muốn xây dựng hạnh phúc gia đình và không bị ai ép buộc.
Đám cưới đã diễn ra tại TP HCM vào ngày 18/2/2010. Gia đình nhà gái đã nhận được 3,5 triệu đồng từ nhà trai trước khi cử hành lễ cưới. Sau nhiều tháng tiến hành thủ tục pháp lý, ngày 30/6 Ngọc lên máy bay đi Hàn Quốc.
Nhận tin buồn cũng bất ngờ
Những cô gái trong một vụ cho người Hàn Quốc xem mắt trái phép. photo courtesy of Thanh Niên Online
“Chị thông cảm cho em ...”
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên gia đình ông bà Thạch Sang đã được sự trợ giúp kinh phí cho chuyến bay đi Hàn Quốc nhận xác con của Liên hội Phụ nữ TP Cần Thơ và Trung ương Hội LHPN Việt Nam cùng Hiệp hội người Hàn Quốc tại TP HCM.
Tuy nhiên, khi đến Hàn Quốc hai ông bà đã không được gặp mặt gia đình chồng của người con gái xấu số.
Tang lễ hỏa táng Ngọc cử hành vào ngày 15/7 tại Busan, Hàn Quốc.
Chỉ 8 ngày sau khi đến Hàn Quốc và gọi về cho gia đình được một lần, Ngọc đã bị người chồng mới cưới đâm chết tại căn hộ gia đình sau một trận xô xát.
Bà Nhung, Hội trưởng hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ cho biết:
“Với tư cách của hội hay của cá nhân tôi, khi thấy lại thêm một người phụ nữ của mình bị rủi ro, tất cả mọi người ở đây rất là buồn, buồn cho số phận của cô bé đó. Ở phía của Hội Phụ nữ Cần Thơ thì tôi không đưa qua bên Hàn Quốc được, tôi không có khả năng đó nhưng tôi đã trao đổi, báo cáo với liên hiệp HPNVN trung ương, báo cáo với các cơ quan TP Cần Thơ, liên lạc với báo PNVN và họ cũng đã cử một phóng viên để cùng với gia đình đi qua bên đó rồi Hiệp hội người Hàn Quốc ở Việt Nam cũng đã cùng báo Phụ nữ TP HCM để trao cái visa và hộ chiếu để gia đình đi qua bên Hàn Quốc rồi.”
Tuy nhiên, bà Nhung có cái nhìn khá thoáng về việc các phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài:
“Việc một người phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài là chuyện bình thường thôi. Hôn nhân mà, nếu người đó thấy người khác giới của mình mà vừa ý thì họ kết hôn với nhau. Số lượng cũng không nhiều lắm, trong năm 2007 thì nó khoảng 1000 trường hợp.”
Trở lại với trường hợp chị Ngọc, sau hai ngày ngắn ngủi ở xứ người, ông bà Thạch Sang đã về lại Việt Nam vào ngày 16/7. Tại TP HCM ông bà Thạch Sang đã nhận được những khoản tiền quyên góp của Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam và sau đó đã đưa hài cốt của con gái về huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Sad-story-of-a-Vietnamese-bride-Kdiem-07192010162427.html
Câu chuyện buồn của một cô dâu Việt Nam (phần 2)
Cô dâu Thạch Thị Hoàng Ngọc và người chồng Hàn Quốc Jang du Hyo tại thời điểm cử hành hôn lễ.
Photo courtesy of bee.net.vn
Văn hóa khác biệt
Cái chết của cô gái 20 tuổi, Thạch Thị Hoàng Ngọc là vụ án mới nhất trong một dãy những án mạng xảy ra cho các cô dâu Việt lấy chồng Hàn qua những dịch vụ hôn nhân mà không có nhiều thời gian tìm hiểu nhau. Bất đồng ngôn ngữ, văn hóa khác biệt, và sự thiếu chuẩn bị tinh thần khi bước vào một cuộc hôn nhân đa chủng là những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự thất bại trong cuộc sống vợ chồng và đôi khi, cái chết là kết quả của những lý do này.
Những gia đình nào có con cái có vấn đề tâm thần mà vẫn muốn kết hôn với người ngoại quốc thì phải thông báo với gia đình cô dâu.Bà Kang Bok-Jung
Theo tờ Yonhap News của Hàn Quốc, ngày 14/7, nhiều người dân xứ Hàn cho rằng đây là một việc lớn hơn các cá nhân, nó là vấn đề của hai đất nước và họ không muốn điều này gây ảnh hưởng đến quan hệ song phương nhưng họ cũng hiểu là người Việt đang rất giận và nếu như một công dân Hàn Quốc bị giết như thế này thì chắc chắn họ cũng sẽ rất giận dữ.
Cảnh sát thành phố Busan cho biết hiện vụ án đã được chuyển đến tay các công tố viên của tòa án và phiên tòa thẩm định vụ án sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới.
Điều tra viên của ty cảnh sát thành phố nói rằng ông Jang sẽ bị buộc tội giết người vì họ đã có bằng chứng đầy đủ và theo luật Hàn Quốc, kẻ giết người sẽ phải trả số tiền khoảng 20.000 USD cho gia đình nạn nhân nhưng họ không rõ số tiền này sẽ được giao cho ông bà Thạch Sang khi nào, nhưng việc này chắc chắn sẽ xảy ra trước khi tòa kết án.
Ty cảnh sát cũng cho biết, ông Jang Du Hyo đang mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt, do đó hình phạt tội giết người của ông có thể sẽ thay đổi. Tuy nhiên, sự việc sẽ diễn tiến như thế nào trong tương lai thì phải đợi sự phán quyết của các thẩm phán, vì tại Hàn Quốc không có bồi thẩm đoàn.
Cha của Hoàng Ngọc ôm chặt hài cốt con gái tại sân bay Tân Sơn Nhất. Photo courtesy of phapluat.com.vn
Bà Kang Bok-Jung, trưởng nhóm ủng hộ gia đình đa văn hóa, dưới quyền Bộ Gia đình và Bình đẳng giới của Hàn Quốc, cho biết.
“Tôi nghĩ đây là một điều rất đáng buồn. Hàn Quốc có một chương trình gia đình đa văn hóa rất chắc chắn. Hiện tại, Bộ Gia đình và Bình đẳng giới là đơn vị đứng đầu của chương trình này. Tôi nghĩ rằng giữa các gia đình và cục quản lý về vấn đề này nên có sự liên hệ chặc chẽ hơn. Những gia đình nào có con cái có vấn đề tâm thần mà vẫn muốn kết hôn với người ngoại quốc thì phải thông báo với gia đình cô dâu. Cuộc hôn nhân này đáng lý ra phải chấm dứt hoặc là ông Jang phải đợi đến khi ông ta hoàn toàn lành bệnh rồi mới kết hôn. Thật là một điều đáng buồn khi gia đình của ông Jang đã không nhận trách nhiệm trong việc này. Ông Jang phải nhận một bản án thích đáng cho tội ông đã phạm. Theo suy nghĩ của tôi, vụ án này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Có rất nhiều công ty và công dân Hàn Quốc sống và làm việc tại Việt Nam, họ sẽ phải chịu những ảnh hưởng không tốt.”
Gia đình và hàng xóm của ông Jang đã từ chối trả lời khi phóng viên RFA tại Hàn Quốc tiếp xúc với họ.
Vấn nạn xã hội
Thảm kịch như thế này xảy ra gần như mỗi năm. Những dịch vụ môi giới như thế này giống như là những công ty buôn người. Tôi nghĩ đây là một vấn nạn rất lớn cho xã hộiBà Kang Bok-Jung
Bà Lee In-Kyoung, giám đốc trung tâm Gia đình đa văn hóa Uhulrim tại thành phố Busan, Hàn Quốc bày tỏ sự phẩn nộ.
“Tổ chức của chúng tôi tích cực phê bình những dịch vụ thương mại hôn nhân quốc tế. Thảm kịch như thế này xảy ra gần như mỗi năm. Những dịch vụ môi giới như thế này giống như là những công ty buôn người. Tôi nghĩ đây là một vấn nạn rất lớn cho xã hội khi chính phủ để cho việc này xảy ra.”
Hiện, tại Hàn Quốc có 171 trung tâm Ủng hộ gia đình đa văn hóa và 171 trung tâm này đều được chính phủ bảo trợ. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm của phóng viên RFA khi tiếp xúc với những trung tâm này thì các nhân viên làm việc hầu như không nghe và nói được tiếng Anh. Do đó, dù các cô dâu Việt Nam hay một nước nào đó cần sự giúp đỡ thì cũng rất khó nhận được.
Mẹ của Hoàng Ngọc thắp hương cho con gái. Photo courtesy of thanhnien.com.vn
Việt Nam và Hàn Quốc có một mối tương giao khá tốt và trong thời cận đại, sự thân thiện giao ban này thêm bền chặt với ngày càng nhiều công dân Hàn Quốc sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Nền văn hóa Hàn cũng được người Việt trong nước đón tiếp nồng hậu qua những bộ phim tình cãm lãng mạng.
Tuy nhiên, đây chỉ là khía cạnh tích cực của Việt Nam đối với Hàn Quốc, liệu thật sự người dân Việt cũng có được sự ưu ái và tôn trọng này từ xứ sở Kim chi chăng khi ngày càng nhiều những cảnh các cô gái Việt Nam xếp hàng để đàn ông Hàn Quốc chọn làm vợ?
Chính phủ Việt Nam vẫn chưa lên tiếng chính thức yêu cầu Hàn Quốc phải xin lỗi hay bồi thường cho cái chết của cô dâu Thạch Thị Hoàng Ngọc, vậy người dân Việt có thể nào nghĩ rằng nhà nước không quan tâm đến họ bằng những mối lợi về kinh tế không?
Theo dòng thời sự:
- Câu chuyện buồn của một cô dâu Việt Nam (phần 1)
- Cô dâu Việt bị chồng Hàn quốc giết chết
- Không kiểm soát được các công ty môi giới hôn nhân?
- Công nhân và cô dâu Việt tại Đài Loan hiện nay
- Những suy nghĩ về hôn nhân dị chủng đã thay đổi như thế nào?
- Không kiểm soát được các công ty môi giới hôn nhân?
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Sad-story-of-a-Vietnamese-bride-Part-2-KDiem-07192010214533.html
Không kiểm soát được các công ty môi giới hôn nhân?
Phát ngôn viên chính phủ VN lên tiếng như vậy hôm qua, sau khi một người đàn ông Hàn quốc bị bệnh tâm thần giết chết cô vợ trẻ VN mà ông ta mới cưới.
Bà Nguyễn Phương Nga, nữ phát ngôn nhân thuộc Bộ Ngọai giao VN lên tiếng với phóng viên rằng nhà cầm quyền VN xem vấn đề nầy rất nghiêm trọng, nhưng bà nghĩ rằng không phải dễ xác định cuộc hôn nhân môi giới nào là bất hợp pháp.
Hồi trước đây trong tháng, một phụ nữ VN 20 tuổi bị người chồng Hàn quốc 47 tuổi sát hại, chỉ 8 ngày sau khi cô tới Nam Hàn. Sau đó thủ phạm ra trình với cảnh sát và nói rằng ông ta hành động theo sự thúc giục của “tiếng ma” vào khi hai người gây lộn với nhau. Được biết kể từ năm 2005, kẻ sát nhân nầy từng phải chữa trị 57 lần vì bệnh tâm thần.
Lên tiếng hồi tháng 10 năm ngóai, Đại sứ VN tại Hàn quốc cho biết có hơn 40 ngàn phụ nữ VN lấy chồng Hàn và tới sống ở xứ Kim Chi.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten