Năm 2008, trong một chuyến khảo sát dự án xóa đói giảm nghèo tại sa mạc Gobi (Ninh Hạ, Trung Quốc), tỷ phú bất động sản Trương Trì đã thay đổi hướng đi của cuộc đời. Chứng kiến cuộc sống khó khăn của người dân địa phương và nghe mong muốn có nhà đầu tư để tạo việc làm, ông quyết tâm đầu tư, với mục tiêu vừa phát triển kinh tế vừa giúp người dân thoát nghèo.

Trương Trì mạnh tay chi 30 triệu NDT mua 2.000 mẫu đất sa mạc để trồng nho, bất chấp sự phản đối của gia đình và bạn bè. Ông tin rằng điều kiện khí hậu đặc biệt của vùng chân núi Helan với nhiều nắng, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn và lượng mưa thấp rất phù hợp để tạo ra những giống nho chất lượng cao.

Không dừng ở việc trồng nho, ông tiếp tục đầu tư 20 triệu NDT xây hệ thống dẫn nước từ sông Hoàng Hà, 10 triệu NDT lắp đặt hệ thống lọc nước từ Israel cho người dân và 50 triệu NDT trồng hơn 3 triệu cây dương làm vành đai chắn gió, chống cát. Ông còn trực tiếp cùng nông dân lao động trên cánh đồng, tạo niềm tin với người dân địa phương.

Để sản xuất rượu vang chất lượng, Trương Trì tự học kỹ thuật, thuê chuyên gia Pháp hướng dẫn quy trình sản xuất và đầu tư thiết bị hiện đại. Năm 2015, những chai rượu đầu tiên được tung ra thị trường nhưng tiêu thụ chậm, thậm chí nhiều người khuyên ông bán nhà máy để cắt lỗ.

Không bỏ cuộc, năm 2018 ông đưa sản phẩm tham dự cuộc thi rượu vang quốc tế tại Pháp và bất ngờ giành Huy chương Vàng ngay lần đầu tham dự. Thành công này giúp thương hiệu rượu vang của ông nổi tiếng trong và ngoài Trung Quốc, nhận nhiều đơn hàng lớn.

Hiện nhà máy sở hữu hơn 10.000 mẫu vườn nho, sản xuất trên 10 triệu chai rượu vang mỗi năm và giành nhiều giải thưởng quốc tế. Trương Trì cho biết điều khiến ông tự hào nhất không phải tài sản, mà là tạo công ăn việc làm cho người dân và để lại những giá trị lâu dài cho xã hội. Ông luôn tâm niệm: "Làm người tử tế là phải có năng lực, biết trả ơn xã hội và sống có lương tâm".
Geen opmerkingen:
Een reactie posten