SÀI GÒN HAY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: NGƯỜI TRẺ GỌI TÊN THÀNH PHỐ CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO?
Sinh ra ở các thập niên sau ngày Sài Gòn được đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người thuộc "thế hệ 9x-2k" (chỉ những người sinh trong khoảng thời gian 1990-2009) không trải qua thời khắc lịch sử ấy, mà chỉ biết tên gọi mới đã trở thành điều hiển nhiên.
Với họ, hai cái tên "Sài Gòn" và "Thành phố Hồ Chí Minh" không phải là một sự lựa chọn đối lập, mà là "hai lớp nghĩa cùng tồn tại".
Khi được BBC hỏi điều gì làm nên bản sắc của Sài Gòn, những người trẻ sinh ra và lớn lên ở thành phố này đều không nhắc nhiều đến lịch sử hay địa giới, mà nói về con người.
"Người Sài Gòn phóng khoáng, nhiệt tình, nghĩa tình, cởi mở, chịu khó và bao dung," rapper Christian Cang chia sẻ.
"Mình thấy người Sài Gòn hào sảng, thường có thói quen giúp đỡ người khác, khá thoải mái và dễ kết bạn," Huỳnh Phối Trân, một người Sài Gòn gốc Hoa, nói.
Còn với Ava Trần, một Việt kiều Pháp đã trở về Việt Nam sinh sống được 5năm, điều khiến cô yêu thành phố này chính là con người: "Với tôi, người Sài Gòn ấm áp và hiếu khách. Họ lúc nào cũng mang lại cảm giác tích cực, thoải mái."
Có lẽ điều thú vị là dù lớn lên trong một thành phố mang tên Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người trẻ vẫn tự nhiên gọi mình là "người Sài Gòn". Với họ, Sài Gòn không chỉ là một địa danh hay một cái tên cũ, mà là một tính cách, một lối sống và một cảm giác thuộc về.
Vậy thế hệ này đang nhìn nhận Sài Gòn giống và khác cha ông mình ra sao?

Geen opmerkingen:
Een reactie posten