maandag 6 april 2015

Lính Trung Quốc chỉ được ăn dưa muối?+ ăn mỳ nấu từ nước bẩn

Lính Trung Quốc chỉ được ăn dưa muối?

  • 7 giờ trước
Bức ảnh cho tháy bữa cơm tám món của các hành khách
Một nhóm lính Trung Quốc có chế độ ăn đạm bạc đến nỗi chỉ được ăn bắp cải muối – trong khi những người dân thường được họ bảo vệ thì ăn uống như vua – thông tin này khiến dân mạng Trung Quốc phẫn nộ.
Và nay truyền thông chính thống cũng bắt đầu đáp trả.
Đây đáng ra là một câu chuyện điển hình về chủ nghĩa anh hùng. Trong tuần này, hai chiến hạm khổng lồ đã cứu được 571 người Trung Quốc bị mắc kẹt ở Yemen, nơi cuộc xung đột đang ngày càng căng thẳng.
Hai chiếc tàu do lính Trung Quốc điều khiển, đưa được đồng bào của mình về nhà an toàn.
Hôm thứ Tư, 01/04, báo Beijing News phỏng vấn một trong những người thoát được chiến sự về nhà.
“Lúc ở trên thuyền, các anh lính chỉ ăn bắp cải muối, còn chúng tôi được ăn mỗi bữa tám món và cả uống bia nữa,” một người được dẫn lời.
“Tôi rất xúc động, tôi cảm thấy tình cảm ấm áp của quê hương,” người được phỏng vấn nói.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc chọn ngay lấy câu chuyện này, coi đây là cơ hội ca ngợi chủ nghĩa khắc kỷ và lòng dũng cảm của quân đội.
Và hình ảnh những người lính mệt mỏi ngồi nghỉ tạm trên tàu
Tân Hoa xã và các tờ báo thương mại khác viết lại bài và giật tựa rất ấn tượng: “Trải nghiệm của người được giải cứu: chúng tôi ăn tám món, lính chỉ ăn dưa.” Kèm vào đó là ảnh bữa đại tiệc của các hành khách.
Thay vì cảm thấy ngỡ ngàng vì ấn tượng, rất nhiều dân mạng Trung Quốc lại tỏ ra giận dữ trước câu chuyện này.
Một người viết trên Weibo “Chi phí cho quân đội được tiêu vào đâu hết rồi?”.
Nếu bữa ăn đó có tám món, cả hành khách và lính có lẽ đã có thể có bốn món cho mỗi nhóm, nhiều người chỉ ra, và “dưa muối chẳng bổ dưỡng gì”, một người nói thêm.
Câu chuyện này thu hút được hàng chục ngàn bình luận trên Sina Weibo và Tencent QQ – một mạng xã hội khác của Trung Quốc.
Các kênh truyền thông chính cũng không hề lùi bước trong việc khen ngợi quân đội.
Hôm thứ Năm, Hoàn cầu Thời báo cho đăng bài qua WeChat, một dịch vụ nhắn tin di động, giải đáp cho hành động của quân đội, và yêu cầu mọi người nên ngừng “hoài nghi”.
Trên biển thì làm gì có cửa hàng thế nên chẳng có gì là sai khi giữ phép lịch sự, bài báo viết. Có thể đoán trước rằng, dân mạng Trung Quốc không lấy đó làm vui.
Khi bài báo được đăng lại trên trang mạng của Tencent QQ, đã có tới hơn 11.000 bình luận của độc giả, cho rằng phản ứng này thật khó hiểu.
Mùa hè năm ngoái, BBC Trending cũng đăng một bài viết về lính ở Vân Nam trong lúc cứu hộ động đất đã ăn mỳ nấu bằng nước bùn, và rất nhiều người bày tỏ bức xúc qua mạng về tình trạng chế độ ăn cho lính.
Cả hai câu chuyện này có lẽ cho thấy sự rạn nứt ngày càng lớn giữa những gì mà truyền thông nhà nước viết về sự hy sinh của những người lính – và nhu cầu có thực của người dân trong việc được thấy lính tráng đã có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhất là trong lúc kinh phí chi tiêu cho quân sự của Trung Quốc ngày càng tăng cao.
Sam Judah và Zhuang Chen thực hiện.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2015/04/150406_bbc_trending_chinese_soldiers_eat_pickles

Giận dữ vì lính TQ ăn mỳ nấu từ nước bẩn

  • 8 tháng 8 2014
Bức ảnh chụp mấy người lính đang ăn mỳ ăn liền có mục đích khiến người dân Trung Quốc cảm thấy tự hào.
Nhưng nó lại gây ra phẫn nộ và dẫn tới hàng loạt lời xin lỗi kỳ lạ và cả phủ nhận từ hai cơ quan truyền thông nhà nước khổng lồ.
Những người lính này thuộc đội cứu hộ ở tỉnh Vân Nam trong trận động đất xảy ra hôm Chủ nhật 03/08 mà tính tới nay đã khiến hơn 600 người thiệt mạng. Bức ảnh cho thấy họ phải dùng nước bẩn để nấu mỳ.
Bức ảnh được hai cơ quan truyền thông nhà nước của Trung Quốc đăng: Đài phát thanh Quốc gia Trung Quốc và Hoàn cầu Thời báo. Cả hai cho đăng kèm bài báo ca ngợi sự dũng cảm của các chiến sỹ.
Những người đàn ông này vẫn đứng vững tự hào trong nghịch cảnh, bài báo viết, dù có hay không có nước sạch.
Nhưng không mấy ai thấy ấn tượng. Dân Trung Quốc lên mạng xã hội Weibo, chỉ trích chính quyền cư xử thiếu chuyên nghiệp.
“Tiền thuế của người dân để đi đâu? Thế còn số kinh phí khổng lồ hàng năm cho quân đội thì sao?” một người hỏi và tỏ ra khiếp đảm trước việc những người lính bị để trong tình trạng thiếu thốn cả đồ tiếp tế cơ bản nhất.
“Nếu điều này xảy ra trong nền dân chủ, sẽ có người phải từ chức,” người khác nói.

Mất mặt

Nhiều bình luận giận dữ khiến chính quyền Trung Quốc bị mất mặt trên hai cấp độ.
Đầu tiên là quân đội có vẻ vô tổ chức và phải làm việc quá sức mặc dù có thể sử dụng các nguồn lực rộng lớn.
Thứ hai là, một bộ phận của cỗ máy tuyên truyền khổng lồ - hai cơ quan truyền thông – có vẻ xa rời thực tế.
Và câu chuyện không chỉ dừng ở đó. Có lẽ do lo sợ về phản ứng trên mạng, Hoàn cầu Thời báo nhanh chóng lùi lại một bước, cho đăng thêm một bài mới nói rằng mấy người lính thực ra có đầy đủ nước sạch dự trữ.
Ngược lại, Đài phát thanh Quốc gia vẫn trung thành với câu chuyện đầu tiên. Các quân nhân thực ra đã ăn mỳ nấu từ nước bùn, họ nói, thậm chí còn kể là phóng viên của họ cũng ăn mỳ này.
Chỉ trong vài giờ, một biên tập viên cấp cao của Hoàn Cầu Thời báo cho đăng thông cáo nói cả hai phiên bản của câu chuyện đều đúng – những người lính có nước sạch dự trữ nhưng chọn ăn mỳ do người dân địa phương nấu, những người không có nước sạch.
Liệu những người lính đó ăn mỳ là do tự nguyện hay bắt buộc, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được.
Nhưng câu chuyện này đặt ra câu hỏi lớn hơn nhiều về việc chính quyền Trung Quốc đã tiêu tiền thuế của dân như thế nào, và liệu họ còn có thể tiếp tục kiểm soát các kịch bản chính trị trong kỷ nguyên mạng xã hội.
Trên Weibo, cuộc tranh cãi vẫn sục sôi.
Bài viết của Sam Judah và Vincent Ni cho BBC Trending, chuyên về các câu chuyện được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Quý vị có thể theo dõi tại bbc.com/trending hoặc trên Twitter @BBCtrending.

Tin liên quan

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/08/140808_china_soldiers_muddy_noodles_trending

Geen opmerkingen:

Een reactie posten