maandag 27 april 2015

9.000 người tham gia lễ hội khỏa thân tại Nhật

Thứ ba, 18/2/2014 | 18:11 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên Facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

9.000 người tham gia lễ hội khỏa thân tại Nhật

Chỉ mặc độc chiếc khố trắng và hai cánh tay vươn thẳng lên trời, những người đàn ông ở Nhật như đang tìm kiếm một thứ gì đó thần thánh trong lễ hội Hadaka – Hadaka Matsuri.
Ấn tượng đầu tiên khi bạn nhìn hình ảnh hàng nghìn người đàn ông gần như khỏa thân cùng nhau dồn vào một đại sảnh lớn có lẽ là choáng ngợp. Họ đang cầu xin một bộ quần áo mới chăng, hay đang trải qua một nghi lễ trừng phạt nào đó? Không, họ đang chờ để là người bắt một trong hai chiếc gậy may mắn sẽ được vị thầy tu trong ngôi chùa ở Okayama ném ra. Hai cây gậy có tên gọi shinghi chỉ dài 20 cm và đường kính 4 cm được người Nhật tin rằng sẽ mang đến may mắn cả năm cho ai bắt được.
H1-Hadaka-Matsuri-3375-1392691506.jpg
Du khách cũng có thể đặt chỗ để ngồi theo dõi lễ hội đang diễn ra. Ảnh: Trevor Williams
Hadaka Matsuri được biết đến với cái tên dân dã hơn “lễ hội khỏa thân”. Lễ hội diễn ra tại chùa Saidaiji tại thành phố Okayama, miền tây Nhật Bản và hay gọi là Sadaiji Eyo. Có tuổi đời lên đến hơn 500 năm, đây là một trong những dịp lễ kỳ lạ nhất của người Nhật được tổ chức vào ngày thứ 7 thứ ba của tháng 2 hàng năm.
Để tham gia Saidaiji Eyo, chỉ có duy nhất một cách là bạn phải cởi bỏ xiêm y trong cái lạnh dưới 10 độ C của nước Nhật mùa đông, “khoác” lên nửa dưới bộ khố trắng (fundoshi) được bày bán ngay trước khi Hadaka Matsuri bắt đầu. Ngoài ra người tham gia còn đi thêm đôi tất trắng đặc biệt giống như giầy (tabi). Sau khi đã cùng nhau diện trang trục truyền thống trong những chiếc lều được dựng lên xung quanh, từng nhóm đàn ông trông như các võ sỹ sumo thuở mới vào nghề, vẫn còn gầy nhưng rất háo hức xung trận.
H3-Hadaka-Matsuri-3398-1392691506.jpg
Hàng nghìn người nhúng chân vào bể nước lạnh cóng để tẩy trần theo truyền thống. Ảnh: Trevor Williams
Trong vòng gần 500 năm, lễ hội diễn ra vào đúng lúc nửa đêm nhưng từ năm 2010, người ta đã quyết định tổ chức lúc 10 giờ đêm để mọi người có thể sử dụng phương tiện công cộng về nhà sau đó. Nhưng khoan hãy nhắc đến thời điểm kết thúc bởi trước đó cả người tham gia và người chứng kiến sẽ bị cuốn vào không khí ồn ào náo nhiệt đến khó cưỡng.
Có khoảng 9.000 người sẽ lấp đầy những chỗ trống trước khung cửa sổ cao 4m nơi nhà sư sẽ tung ra hai cây cậy may mắn. Trước đó, họ nhảy vào bể nước lạnh và uống sake để làm nóng cơ thể cũng như tinh thần của mình. Theo truyền thống Nhật Bản, người nào có cơ hội bắt được cây gậy thần, bỏ vào chiếc hộp gỗ (gọi là masu) chứa đầy gạo thì anh ta sẽ được may mắn và hạnh phúc trong 12 tháng tới.
Là một trong những lễ hội thu hút đông đảo người tham gia ở Nhật Bản, trước đây, nhà sư thả lá bùa bằng giấy để cầu chúc cho ai may mắn bắt được nhưng giấy vốn mỏng manh và dễ bị rách khiến người ta quyết định đổi thành một vật bền chắc hơn là những cây gậy gỗ. 
Đúng 10 giờ tối, ánh sáng được giảm hẳn nhưng không khí náo động vẫn lan tỏa. Cả đám đông đồng thanh hô to “Wasshoi! Wasshoi” trong khi cố gắng nuôi hy vọng giành được cây gậy quý báu. Chỉ hai người may mắn sẽ chụp lấy được “tấm bùa” của cả năm và nếu có ai giành được nó, những người xung quanh sẽ cố chạm vào người anh ta để hưởng chút may mắn đang lan tỏa. 
H5-Hadaka-Matsuri-9636-1392691506.jpg
Gần 20.000 cánh tay cho một hy vọng đặc biệt trong năm mới tươi đẹp. Ảnh: Trevor William.
Sau khi đã tìm được chủ nhân của hai chiếc gậy, mọi người lần lượt trở về trong trật tự. Một số tìm đến các căn lều để trị thương do chen lấn nhưng hầu như không có xô xát bởi người Nhật vốn rất lịch sự và hiền hòa. Lễ hội để lại một truyền thống được thừa hưởng từ nhiều đời của người Nhật Bản và minh chứng cho sự trường tồn đầy sức mạnh của văn hóa trên một quốc gia phát triển.
Hoài Nam

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/9-000-nguoi-tham-gia-le-hoi-khoa-than-tai-nhat-2952853.html

Thứ ba, 18/2/2014 | 18:13 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên Facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

9.000 người tham gia lễ hội khỏa thân tại Nhật

Chỉ mặc độc chiếc khố trắng và hai cánh tay vươn thẳng lên trời, những người đàn ông ở Nhật có vẻ đang tìm kiếm một thứ gì đó thần thánh trong lễ hội Hadaka – Hadaka Matsuri.
H2-Hadaka-Matsuri_1392690759.jpg
Những tấm khố được bày bán trước khi lễ hội diễn ra. Ảnh: Trevor Williams
H4-Hadaka-Matsuri_1392690763.jpg
Nhiều người đứng tuổi cũng sẵn sàng tham gia lễ hội để thử vận may của mình. Ảnh: Trevor Williams
H6-Hadaka-Matsuri.jpg
Một chàng thanh niên đang cố gắng chịu đựng cái lạnh để nhờ bạn giúp “đóng khố” trước khi tham gia lễ hội. Ảnh: Trevor Williams
H7-Hadaka-Matsuri.jpg
Trang phục truyền thống của lễ hội là khố (fundoshi) và tất/vớ (tabi). Ảnh: Trevor Williams
H8-Hadaka-Matsuri.jpg
Vị thầy tu té nước cầu may mắn cho người tham gia bên. Ảnh: Trevor Williams
H9-Hadaka-Matsuri.jpg
Bạn sẽ không ngạc nhiên với sự cẩn thận của người Nhật khi họ nhét cả tấm vải ghi tên tuổi, địa chỉ, nhóm máu nhằm phòng ngừa bị chấn thương cần cấp cứu khi có quá nhiều người đùn đẩy nhau. Ảnh: Trevor Williams
H10-Hadaka-Matsuri.jpg
Nhiều thế hệ cùng tham gia vào lễ hội khỏa thân đầy sức hút hàng năm. Ảnh: Trevor Williams
H11-Hadaka-Matsuri.jpg
Đội cứu hộ áo xanh cố gắng giải cứu một người bị kẹt trong đám đông. Ảnh: Trevor Williams
H12-Hadaka-Matsuri.jpg
Trước khi lễ hội diễn ra, những người đàn ông trầm mình xuống dòng nước lạnh giá của buổi tối mùa đông. Ảnh: Trevor Williams
H13-Hadaka-Matsuri.jpg
Các cậu bé trẻ cũng có dịp thử thách sức chịu đựng bản thân. Ảnh: Trevor Williams
H14-Hadaka-Matsuri.jpg
Đóng khố là một công việc không hề dễ dàng chỉ với một mảnh vải dài. Ảnh: Trevor William
H15-Hadaka-Matsuri.jpg
Cùng giúp nhau mặc khố trong một căn nhà gần nơi diễn ra lễ hội. Ảnh: Trevor William
Hoài Nam

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/9-000-nguoi-tham-gia-le-hoi-khoa-than-tai-nhat-2952853-p2.html

Ngày lễ thành nhân ở Tokyo, Nhật Bản

Du lịch 10:31 14/1/2014
(Video) 

Seijin no Hi là một ngày lễ quốc gia quan trọng trong văn hóa Nhật dành cho các thanh niên đến tuổi trưởng thành.

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/10-mon-ngon-kho-cuong-cua-xu-so-hoa-anh-dao-2954113.html


Geen opmerkingen:

Een reactie posten