donderdag 30 april 2015

Đời sống Khmer bình dị trong ảnh Nguyễn Quốc Hùng

Chủ nhật, 12/4/2015 | 07:45 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Chủ nhật, 12/4/2015 | 07:45 GMT+7

Đời sống Khmer bình dị trong ảnh Nguyễn Quốc Hùng

Cuộc sống giản dị, chan hòa của người tu hành là điểm nhấn trong bộ ảnh chụp Trà Vinh của tác giả Quốc Hùng.
1689961-269443113219243-988011988-n_1428
Trà Vinh là một tỉnh miền Tây Nam bộ có đông người Khmer sinh sống. Một trong những đặc trưng của văn hóa Khmer chính là kiến trúc độc đáo của các ngôi chùa. Trong ảnh là kiến trúc tháp cổ nằm trong khuôn viên một ngôi chùa. 
1891212-268983966598491-1189506295-n_142
Hoàng hôn trên ngôi chùa cổ.
1621998-270601543103400-546790377-n_1428
Chú tiểu quét lá vàng trên sân chùa.
1618406-275548935941994-1488548574-n_142
Nơi ở của các nhà tu hành được dựng bằng vật liệu tự nhiên. "Khác với nơi thờ tự được xây dựng công phu và trang trí tinh xảo, không gian sinh hoạt của sư sãi hết sức giản dị", tác giả ảnh cho biết.
1622144-269670473196507-1490900885-n_142
Gần chùa là nơi nông dân buộc gia súc. Những con bò được sử dụng để kéo xe, kéo cày và tham gia lễ hội đua bò được tổ chức vào dịp Tết Khmer.
10157207-284321448398076-665199472856293
Bên cạnh nghề nông, người Khmer còn kết hợp với người Việt sinh sống bằng nghề đi biển. Trong ảnh là một chiếc thuyền đánh cá mắc cạn trên bãi biển Ba Động, Trà Vinh.
1964909-269164683247086-241379-2329-5680
Người phụ nữ Khmer này ngồi ngay vệ đường bán những sản phẩm người nhà đánh bắt được. 
1743648-268644526632435-202071056-n_1428
Khác với người Khmer cư trú dọc duyên hải Nam Trung bộ, sinh hoạt của người dân nơi đây gắn liền với đặc trưng văn hóa sông nước.
10250139-288812601282294-18036-5401-9390
Những chiếc ghe chở hàng hóa chờ cập bến là hình ảnh thân thương, quen thuộc tại các tỉnh miền Tây Nam bộ.
10167991-279847362178818-521388145-n_142
Xếp cói lên ghe tại bến sông xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
anh-nvh-6790-1428766749.jpg
Xuồng máy là một trong những phương tiện di chuyển ở Trà Vinh. Tác giả đặt tên cho bức ảnh bằng hai câu thơ: "Tình yêu đã khép lâu rồi/ Tình đời còn mãi với người tôi yêu".
 Châu Mỹ
Ảnh: Nguyễn Quốc Hùng

http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/san-khau-my-thuat/my-thuat/doi-song-khmer-binh-di-trong-anh-nguyen-quoc-hung-3183718.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten