Tin nóng: Bất ngờ biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội
CTV Danlambao - Chiều ngày 9/5/2014, người dân Hà Nội bất ngờ kéo đến cổng đại sứ quán Trung Quốc biểu tình phản đối hành động xâm lược mới nhất của TQ khi đưa giàn khoan khổng lồ 981 và 80 tàu chiến xâm lược vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.
Hàng chục người biểu tình mang theo nhiều biểu ngữ, trong đó có nội dung yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho những người yêu nước hiện đang bị tù đày chỉ vì lên tiếng chống TQ xâm lược.
Mặc dù diễn ra bất ngờ và không được thông báo trước, nhưng các video ghi lại cho thấy cuộc biểu tình diễn ra đầy khí thế với những tiếng hô yêu nước vang dội.
Trang facebook Phạm Quốc Bảo đăng tải nhiều hình ảnh biểu tình và cho biết: "Bức xúc lắm rồi, không thể chờ đến Chủ Nhật. Anh em bàn nhau kéo lên đại sứ quán biểu tình phản đối".
Trang facebook Phạm Quốc Bảo đăng tải nhiều hình ảnh biểu tình và cho biết: "Bức xúc lắm rồi, không thể chờ đến Chủ Nhật. Anh em bàn nhau kéo lên đại sứ quán biểu tình phản đối".
Trước đó, một lời kêu gọi biểu tình yêu nước và yêu cầu trả tự do cho các công dân đang bị bỏ tù vì phản đối Trung Quốc xâm lược do 20 tổ chức đồng ký tên đã được công bố trên mạng Internet.
Cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra đồng loạt vào lúc 9h sáng chủ nhật tới, 11/5/2014 tại hai đầu Hà Nội và Sài Gòn. Cụ thể:
• Tại Hà Nội: Đại sứ quán Trung Quốc, số 46 đường Hoàng Diệu, quận Ba Đình.
• Tại Sài Gòn: Nhà Văn Hoá Thanh Niên, Số 4 Phạm Ngọc Thạch.
Nội dung các biểu ngữ xuất hiện trong cuộc biểu tình gồm có:
Đả đảo Trung Quốc xâm lược
Trung Quốc cút khỏi Biển Đông
Đả đảo đường lưỡi bò phi pháp
Tự do cho người yêu nước Trần Vũ Anh Bình
Tự do cho người yêu nước Điếu Cày
Tự do cho người yêu nước Bùi Thị Minh Hằng
Tự do cho người yêu nước Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh
...
...
Cũng trong cuộc biểu tình bất ngờ vào chiều ngày 9/5, hình ảnh của nhà giáo Đinh Đăng Định, Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải, chị Bùi Thị Minh Hằng, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Anh Ba Sàm - Nguyễn Hữu Vinh... cũng đã xuất hiện một cách trân trọng. Đây đều là những người đã can đảm lên tiếng phản đối TQ xâm lược và bị nhà cầm quyền CSVN bỏ tù, có người bị đày đọa đến chết.
Cho biết lý do tham dự cuộc biểu tình, TS Nguyễn Xuân Diện hùng hồn phát biểu: "Chúng tôi rất là căm phẫn. Yêu cầu Trung Quốc rút khỏi Biển Đông. Hành động của TQ trong những ngày vừa rồi thực sự là xâm lăng Việt Nam. Tổ Quốc thật sự lâm nguy. Chúng tôi đề nghị tất cả mọi người đứng lên để cứu nước."
Một thanh niên cũng có mặt tham gia cuộc biểu tình trước tòa đại sứ Trung Quốc nói:
"Việt Nam là một nước yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng tự do, những con người Việt Nam chúng tôi là những con người hiền hòa. Chỉ thích tự do và hòa bình. Trung Quốc luôn luôn kèn cựa và muốn xâm chiếm Việt Nam hàng ngàn năm nay. Việt Nam có một người hàng xóm là Trung Quốc thật là tàn độc và thật là tham lam. Chúng tôi muốn tự do, muốn hòa bình, hãy trả lại biển đảo cho chúng tôi. Hoàng Sa – Trường Sa là của chúng tôi"
Một người đàn ông trung niên cho biết: "Phản đối [giàn khoan] Trung Quốc HD-981. TQ đang xâm lấn Biển đông, tôi là người Việt Nam tôi phải lên tiếng, không biết chuyện sau đấy là như thế nào, nhưng đã là người Việt Nam thì phải bảo vệ lấy đất nước mình, bảo vệ lấy biển đảo mình".
Cho biết lý do tham dự cuộc biểu tình, TS Nguyễn Xuân Diện hùng hồn phát biểu: "Chúng tôi rất là căm phẫn. Yêu cầu Trung Quốc rút khỏi Biển Đông. Hành động của TQ trong những ngày vừa rồi thực sự là xâm lăng Việt Nam. Tổ Quốc thật sự lâm nguy. Chúng tôi đề nghị tất cả mọi người đứng lên để cứu nước."
Một thanh niên cũng có mặt tham gia cuộc biểu tình trước tòa đại sứ Trung Quốc nói:
"Việt Nam là một nước yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng tự do, những con người Việt Nam chúng tôi là những con người hiền hòa. Chỉ thích tự do và hòa bình. Trung Quốc luôn luôn kèn cựa và muốn xâm chiếm Việt Nam hàng ngàn năm nay. Việt Nam có một người hàng xóm là Trung Quốc thật là tàn độc và thật là tham lam. Chúng tôi muốn tự do, muốn hòa bình, hãy trả lại biển đảo cho chúng tôi. Hoàng Sa – Trường Sa là của chúng tôi"
Một người đàn ông trung niên cho biết: "Phản đối [giàn khoan] Trung Quốc HD-981. TQ đang xâm lấn Biển đông, tôi là người Việt Nam tôi phải lên tiếng, không biết chuyện sau đấy là như thế nào, nhưng đã là người Việt Nam thì phải bảo vệ lấy đất nước mình, bảo vệ lấy biển đảo mình".
Trong khi đó tại Hải Phòng, bất chấp bị công an mật vụ bao vây, cô Phạm Thanh Nghiên đã đứng trước cửa nhà và viết giòng chữ lớn lên tường:
"Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam", "Đả đảo Trung Cộng xâm lược", "Phản đối giàn khoan HD981".
Hồi năm 2008, cô Phạm Thanh Nghiên từng bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam khẩn cấp và kết án 4 năm tù giam chỉ vì treo biểu ngữ với cùng nội dung trong nhà.
http://danlambaovn.blogspot.nl/2014/05/ha-noi-bat-ngo-bieu-tinh-truoc-ai-su.html#more
Thứ Sáu, ngày 09 tháng 5 năm 2014
TIN NÓNG: 17h NGÀY 9.5 BIỂU TÌNH ĐÃ NỔ RA TRƯỚC ĐSQ TRUNG QUỐC Ở HÀ NỘI
Hà Nội, 17h00 ngày 09.05.2014:
BÙNG NỔ BIỂU TÌNH TRƯỚC ĐSQ TRUNG QUỐC Ở HÀ NỘI
Bức xúc trước việc nhà cầm quyền Bắc Kinh, đứng đầu là Tập Cận Bình đã điều giàn khoan khổng lồ cắm sâu vào lòng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, nhiều người dân Hà Nội đã kéo đến Đại sứ quán Trung Quốc, 46 Hoàng Diệu, HN để biểu tình phản đối.
Ý đồ xâm lược Việt Nam của bọn bành trướng Bắc Kinh đã hoàn toàn bộc lộ!
Và Việt Nam đã thực sự bị xâm lược!
Từ nay, Biển Đông ở thế "ngàn cân treo sợi tóc". Cả một dải biển trời lồng lộng đẹp tươi, đầy cá và tài nguyên có thể rơi vào tay giặc bất kể lúc nào!
Trường Sa bị đe dọa!
Lý Sơn có thể trở thành bàn đạp để tiến vào đất liền.
Toàn bộ Miền Trung và Tây Nguyên, những công trình kiên cố do người Trung Quốc xây dựng và kiếm soát với hàng vạn nhân công trá hình sẽ có thể bất ngờ làm nội ứng, đón tiếp các cuộc đổ bộ.
Tổ Quốc thực sự lâm nguy!
Đoàn biểu tình biểu lộ lòng căm phẫn và thái độ kiên quyết chống xâm lược, buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan phi pháp ra khỏi vùng biển Việt Nam. Đồng thời yêu cầu nhà nước Việt Nam phải có biện pháp mạnh mẽ thích đáng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Những người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu:
Cuộc biểu tình diễn ra trước cửa Đại sứ quán Trung Cộng, 46 Hoàng Diệu, HN, trong giờ tan tầm rất đông người qua lại. Sau đó, những người biểu tình tự giải tán.Những người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu:
- Đả đảo Trung Quốc xâm lược!
- Đả đảo “đường lưỡi bò” phi pháp!
- Trung Quốc cút khỏi Biển Đông!
- Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam!
- Đả đảo “đường lưỡi bò” phi pháp!
- Trung Quốc cút khỏi Biển Đông!
- Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam!
Ảnh: Tễu và tổng hợp từ các trang facebook
http://xuandienhannom.blogspot.de/2014/05/tin-nong-bieu-tinh-no-ra-tai-ai-su-quan.html
Theo anh Bùi Dzũ, một người tham gia cuộc biểu tình trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc sáng nay, thì dù mang tính ôn hòa nhưng cũng đã đạt được mục đích là bày tỏ sự phản kháng ngay trước cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc :
Thực ra mọi người đã họp mặt lại với nhau vào 7 giờ 30 sáng, tuy nhiên mãi cho đến tầm 9 giờ thì mọi người đến rải rác rồi mới tập hợp lại. Cũng có những trở ngại nhưng đến cuối cùng thì nhóm đã tổ chức được việc xuống đường, bày tỏ thái độ phản đối Trung Quốc đang ngang nhiên đem giàn khoan vào thềm lục địa của Việt Nam như vậy.
Và khi bày tỏ trước lãnh sự quán Trung Quốc sáng nay, thì có những người của lãnh sự quán đứng ở trên nhìn xuống. Thấy được đoàn người như vậy, họ cũng đã chụp hình, đã điện thoại cho ai đó không biết, nhưng họ đã có thấy được Việt Nam mình đã phản ứng lại như thế nào đối với Trung Quốc, bằng những khẩu hiệu, biểu ngữ tiếng Anh, tiếng Việt và cả tiếng Hoa nữa. Để cho phía Trung Quốc thấy và người dân Việt Nam mình ở Saigon đi ngang qua cũng nhìn thấy mình đã bày tỏ một thái độ rõ ràng như vậy nhưng trong một không khí rất ôn hòa. Về phía chính quyền thì họ không cản trở, cũng không khuyến khích.
Có khoảng trên dưới 200 người, nhưng nhóm đứng trước lãnh sự thì gần 100 người, hô vang những khẩu hiệu và hát tiếp nối liên tục như vậy cho đến khi nhóm di chuyển lên phía ngã tư chỗ công viên Lê Văn Tám thì dừng lại. Các bạn hô những khẩu hiệu như : « Đả đảo Trung Quốc xâm lược », « Yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi Việt Nam », « Việt Nam muôn năm ! »
Anh Bùi Dzũ không thấy băn khoăn gì về sự hiện diện của lực lượng chức năng, vì theo anh nếu những người quá khích xuất hiện thì nhóm của anh sẽ được bảo vệ. Anh nhấn mạnh nhóm mình chỉ muốn « tỏ thái độ với những kẻ ngoại bang có dã tâm thôi, chứ không tham gia vào các cuộc vận động chống lại chính quyền Việt Nam ».
Còn về cuộc mít-tinh vào cuối giờ chiều nay, blogger Huỳnh Ngọc Chênh cho biết đã diễn ra một cách kinh điển, trong hội trường máy lạnh. Tuy nhiên những diễn giả chính thức được phép phát biểu đã có tiếng nói mạnh dạn, đòi kiện Bắc Kinh ra trước tòa án quốc tế và chính quyền Việt Nam phải có những hành động mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, những khuôn mặt đấu tranh dân chủ vẫn bị theo dõi chặt chẽ, chứng tỏ cuộc biểu tình do phía « lề trái » kêu gọi vào ngày mai cũng không dễ dàng.
Đó là một cuộc mít-tinh kinh điển của Nhà nước, do Hội Luật gia được ủy quyền tổ chức để phản đối hành vi xâm lấn của Tàu Cộng. Mít-tinh trong phòng lạnh, có công an lớp trong lớp ngoài bảo vệ, đại biểu tham dự được xe buýt có máy lạnh đưa đến. Theo một phương pháp tổ chức rất kinh điển là chủ tịch Hội Luật gia và phó chủ tịch chủ trì, những người phát biểu được dự định trước.
Mỗi người cầm một tờ giấy lên đọc – chừng khoảng năm, sáu người chi đó được chỉ định – đọc khoảng một tiếng đồng hồ thì xong chương trình, vỗ tay và ra về. Nhưng nội dung của một số người đọc thì có tiến bộ. Họ kịch liệt phản đối hành vi cắm giàn khoan của Trung Quốc vừa rồi và đòi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, đòi hỏi Nhà nước phải có những biện pháp mạnh để dỡ giàn khoan đi. Nội dung của cuộc mít-tinh chiều nay là như vậy.
Tôi không được giấy mời, nhưng tôi nghe cuộc đấy nên tôi tới dự. Đây là một cuộc mít-tinh được Nhà nước cho phép, và có mời các nhân sĩ trí thức như ông Huỳnh Tấn Mẫm, ông Kha Lương Ngãi…và nhiều người khác tới dự, và phần lớn là người trong Hội Luật gia thành phố, có đại diện các tôn giáo nữa.
Cuộc biểu tình ngày mai là biểu tình tự phát của đồng bào bức xúc trước việc xâm lăng của Tàu Cộng, đồng bào mọi giới mọi nơi đứng ra tổ chức. Cho nên ngày mai có nhiều địa điểm. Một địa điểm là Nhà hát lớn thành phố do các nhân sĩ trí thức, đứng đầu là anh Huỳnh Tấn Mẫm, tổ chức một cuộc mít-tinh tại đó. Rồi 20 tổ chức dân sự thì kêu gọi biểu tình, tập kết từ Nhà văn hóa Thanh niên để kéo qua Tổng lãnh sự quán Trung Quốc. Cũng có những lời kêu gọi khác tập trung thẳng tại lãnh sự quán Trung Quốc.
Chưa biết sẽ như thế nào, nhưng có nhiều người hồi trước tới giờ có đi biểu tình, có thành tích và là chủ chốt thì đã bị chặn cửa từ hôm qua tới hôm nay rồi. Gác trước cửa nhà, hoặc công an khu vực gọi điện hỏi thăm, dò hỏi, đưa ý kiến khuyên can đừng nên đi. Và tôi cũng nghe được thông tin là các trường đại học cũng nhận được thư yêu cầu không cho sinh viên mình đến gần những địa điểm ngày mai biểu tình sẽ nổ ra. Cho nên tôi nghĩ ngày mai không phải dễ dàng xuống đường.
Theo quan sát của nhà báo Phạm Chí Dũng, muốn tham dự cuộc mít-tinh này phải có thẻ do Hội Luật gia cấp phát mới được vào. Bên ngoài, công an mặc sắc phục lẫn thường phục canh gác chặt chẽ. Có những bạn trẻ mong ngóng được khơi dậy bầu nhiệt huyết tập thể, nhưng sau các bài phát biểu là tuyên bố kết thúc. Các nhân sĩ tham dự bức xúc sau đó đã ra ngoài khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên cùng hô vang các khẩu hiệu chống Trung Quốc xâm lược.
Thực ra mọi người đã họp mặt lại với nhau vào 7 giờ 30 sáng, tuy nhiên mãi cho đến tầm 9 giờ thì mọi người đến rải rác rồi mới tập hợp lại. Cũng có những trở ngại nhưng đến cuối cùng thì nhóm đã tổ chức được việc xuống đường, bày tỏ thái độ phản đối Trung Quốc đang ngang nhiên đem giàn khoan vào thềm lục địa của Việt Nam như vậy.
Và khi bày tỏ trước lãnh sự quán Trung Quốc sáng nay, thì có những người của lãnh sự quán đứng ở trên nhìn xuống. Thấy được đoàn người như vậy, họ cũng đã chụp hình, đã điện thoại cho ai đó không biết, nhưng họ đã có thấy được Việt Nam mình đã phản ứng lại như thế nào đối với Trung Quốc, bằng những khẩu hiệu, biểu ngữ tiếng Anh, tiếng Việt và cả tiếng Hoa nữa. Để cho phía Trung Quốc thấy và người dân Việt Nam mình ở Saigon đi ngang qua cũng nhìn thấy mình đã bày tỏ một thái độ rõ ràng như vậy nhưng trong một không khí rất ôn hòa. Về phía chính quyền thì họ không cản trở, cũng không khuyến khích.
Có khoảng trên dưới 200 người, nhưng nhóm đứng trước lãnh sự thì gần 100 người, hô vang những khẩu hiệu và hát tiếp nối liên tục như vậy cho đến khi nhóm di chuyển lên phía ngã tư chỗ công viên Lê Văn Tám thì dừng lại. Các bạn hô những khẩu hiệu như : « Đả đảo Trung Quốc xâm lược », « Yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi Việt Nam », « Việt Nam muôn năm ! »
Anh Bùi Dzũ không thấy băn khoăn gì về sự hiện diện của lực lượng chức năng, vì theo anh nếu những người quá khích xuất hiện thì nhóm của anh sẽ được bảo vệ. Anh nhấn mạnh nhóm mình chỉ muốn « tỏ thái độ với những kẻ ngoại bang có dã tâm thôi, chứ không tham gia vào các cuộc vận động chống lại chính quyền Việt Nam ».
Còn về cuộc mít-tinh vào cuối giờ chiều nay, blogger Huỳnh Ngọc Chênh cho biết đã diễn ra một cách kinh điển, trong hội trường máy lạnh. Tuy nhiên những diễn giả chính thức được phép phát biểu đã có tiếng nói mạnh dạn, đòi kiện Bắc Kinh ra trước tòa án quốc tế và chính quyền Việt Nam phải có những hành động mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, những khuôn mặt đấu tranh dân chủ vẫn bị theo dõi chặt chẽ, chứng tỏ cuộc biểu tình do phía « lề trái » kêu gọi vào ngày mai cũng không dễ dàng.
Đó là một cuộc mít-tinh kinh điển của Nhà nước, do Hội Luật gia được ủy quyền tổ chức để phản đối hành vi xâm lấn của Tàu Cộng. Mít-tinh trong phòng lạnh, có công an lớp trong lớp ngoài bảo vệ, đại biểu tham dự được xe buýt có máy lạnh đưa đến. Theo một phương pháp tổ chức rất kinh điển là chủ tịch Hội Luật gia và phó chủ tịch chủ trì, những người phát biểu được dự định trước.
Mỗi người cầm một tờ giấy lên đọc – chừng khoảng năm, sáu người chi đó được chỉ định – đọc khoảng một tiếng đồng hồ thì xong chương trình, vỗ tay và ra về. Nhưng nội dung của một số người đọc thì có tiến bộ. Họ kịch liệt phản đối hành vi cắm giàn khoan của Trung Quốc vừa rồi và đòi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, đòi hỏi Nhà nước phải có những biện pháp mạnh để dỡ giàn khoan đi. Nội dung của cuộc mít-tinh chiều nay là như vậy.
Tôi không được giấy mời, nhưng tôi nghe cuộc đấy nên tôi tới dự. Đây là một cuộc mít-tinh được Nhà nước cho phép, và có mời các nhân sĩ trí thức như ông Huỳnh Tấn Mẫm, ông Kha Lương Ngãi…và nhiều người khác tới dự, và phần lớn là người trong Hội Luật gia thành phố, có đại diện các tôn giáo nữa.
Cuộc biểu tình ngày mai là biểu tình tự phát của đồng bào bức xúc trước việc xâm lăng của Tàu Cộng, đồng bào mọi giới mọi nơi đứng ra tổ chức. Cho nên ngày mai có nhiều địa điểm. Một địa điểm là Nhà hát lớn thành phố do các nhân sĩ trí thức, đứng đầu là anh Huỳnh Tấn Mẫm, tổ chức một cuộc mít-tinh tại đó. Rồi 20 tổ chức dân sự thì kêu gọi biểu tình, tập kết từ Nhà văn hóa Thanh niên để kéo qua Tổng lãnh sự quán Trung Quốc. Cũng có những lời kêu gọi khác tập trung thẳng tại lãnh sự quán Trung Quốc.
Chưa biết sẽ như thế nào, nhưng có nhiều người hồi trước tới giờ có đi biểu tình, có thành tích và là chủ chốt thì đã bị chặn cửa từ hôm qua tới hôm nay rồi. Gác trước cửa nhà, hoặc công an khu vực gọi điện hỏi thăm, dò hỏi, đưa ý kiến khuyên can đừng nên đi. Và tôi cũng nghe được thông tin là các trường đại học cũng nhận được thư yêu cầu không cho sinh viên mình đến gần những địa điểm ngày mai biểu tình sẽ nổ ra. Cho nên tôi nghĩ ngày mai không phải dễ dàng xuống đường.
Theo quan sát của nhà báo Phạm Chí Dũng, muốn tham dự cuộc mít-tinh này phải có thẻ do Hội Luật gia cấp phát mới được vào. Bên ngoài, công an mặc sắc phục lẫn thường phục canh gác chặt chẽ. Có những bạn trẻ mong ngóng được khơi dậy bầu nhiệt huyết tập thể, nhưng sau các bài phát biểu là tuyên bố kết thúc. Các nhân sĩ tham dự bức xúc sau đó đã ra ngoài khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên cùng hô vang các khẩu hiệu chống Trung Quốc xâm lược.






.jpg)


































Geen opmerkingen:
Een reactie posten