maandag 26 mei 2014

Hà Nội : Nhà tranh đấu nhân quyền Trần Thị Nga bị côn an giả dạng côn đồ truy sát, đánh vỡ xương tay và chân

Chị Trần Thị Nga bị côn an giả dạng côn đồ truy sát, đánh vỡ xương tay và chân



CTV/Ngọc Nhi Nguyễn (Danlambao) - Khoảng đầu giờ chiều ngày 25/5/2014, chị Trần Thị Nga đã bị 5 tên côn an giả dạng côn đồ truy sát, dùng tuýp sắt đánh dập dã man khi đang trên đường đến bến xe Giáp Bát (Hà Nội).  Trước đó, chị Nga đã nhiều lần kêu cứu vì bị rải truyền đơn dọa đốt nhà, giết người tại nhà riêng ở Hà Nam.

Trong video clip kể lại sự việc, chị Nga cho biết: Sau khi rời khỏi nhà blogger Nguyễn Tường Thụy, 3 mẹ con chị Nga được một người bạn chở ra bến xe Giáp Bát. Khi xe đến trước Công ty Cơ khí điện Thủy Lợi (Địa chỉ: Km 10, Quốc Lộ 1A, xã Tư Hiệp, Quận Thanh Trì, Hà Nội) thì xuất hiện 5 tên côn đồ giả dạng đi trên 2 xe máy đuổi theo hành hung chị bằng tuýp sắt.

Hậu quả trận đòn thù khủng khiếp đã khiến chị Trần Thị Nga bị gãy xương tay trái, chân phải bị vỡ xương, khắp người nhiều vết xây xước...

Một số nhà hoạt động tại Hà Nội hay tin đã vội đến hiện trường để đưa chị Nga đi cấp cứu vết thương tại bệnh viện Nông Nghiệp Ngọc Hồi (Địa chỉ: Km13+500 Quốc lộ 1A – Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội).

Nhiều ngày nay, chị Nga liên tục kêu cứu và báo với công an địa phương Hà Nam về việc gia đình chị bị rải truyền đơn đe dọa đốt nhà, giết người ngay trước nhà. Tuy nhiên, công an địa phương đã từ chối trợ giúp và không có biện pháp bảo vệ cho mẹ con chị trước những đe dọa hết sức nghiêm trọng.

Tối ngày 25/5, chị Trần Thị Nga gửi tin nhắn trên facebook cho biết: "Cảm ơn mọi  người quan tâm. Cái đau thể xác không thể làm tôi nhụt trí chống Trung Quốc xâm lược. Ngành công an đừng nghĩ sức mạnh và tội ác của các người sẽ thắng được chính nghĩa."

Chị Trần Thị Nga sinh năm 1977, là một nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền tại Hà Nam. Tham gia đấu tranh từ năm 2008, chị Nga đã nhiều lần bị công an đánh đập và bắt giam.

Trong bản tin gửi đến Danlambao, tác giả Ngọc Nhi Nguyễn cho biết thêm thông tin:

Chị Trần Thị Nga, thành viên Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, vừa bị công an giả dạng côn đồ đánh trọng thương gãy tay và chân ngay trước mặt 2 con nhỏ.

Chiều hôm nay, sau khi đến nhà thăm blogger Nguyễn Tường Thụy, người vừa sang Mỹ điều trần về vấn đề nhân quyền tại VN, chị Trần Thị Nga, có FB là Thuy Nga , đã cùng 2 con nhỏ là cháu Phú và cháu Tài ngồi sau xe honda do anh Phong chở về, ngang qua huyên Thanh Trì, Hà Nội, thì bị 5 công an giả dạng côn đồ dùng ống sắt chạy theo ép xe chận đánh.

Tay chị Nga bị đánh gãy xương
Một tên vụt ống sắt vào cổ tay trái chị, cánh tay lập tức sưng vù lên chứng tỏ xương bên trong bị gãy. Chị hốt hoảng vừa la "Cướp, cướp" vừa chạy vào 1 tiệm bán săm se bên đường cầu cứu. Ông chủ tiệm chạy ra can ngăn nên tên công an rượt theo chị quay ra. Nhưng khi chị sốt ruột an toàn của 2 con chạy trở ra với 2 cháu Phú, Tài thì bọn chúng lại quay trở lại đánh tiếp, vụt cây sắt vào chân chị.

Chị phải chạy vào bên trong Công ty Cơ Khí Điện Thủy Lợi kêu cứu thì được 2 công nhân ra giúp, mấy tên công an côn đồ lại lảng đi. Chị Nga lúc đó mới gọi được điện thoại cho bạn bè báo tin. Không ngờ 5 tên công an vẫn còn lẩn quẩn ở đó, chúng rình thấy 2 người công nhân quay đi rồi thì lại xông vào đánh chị lần thứ 3. Lần này 1 tên nhắm phang thật mạnh vào đầu gối chân phải của chị, khiến chân sưng tấy lên ngay, xương bánh chè đã bị vỡ.

Chị Nga đã được xe cứu cấp đưa đến bệnh viên Nông nghiệp huyện Thanh Trì. Nhân viên cứu thương đã nẹp xương tay và chân cho chị và nay các bác sĩ đang tiến hành chụp hình kiểm tra tình trạng xương cốt.


Được biết chị Nga là thành viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền. Chị rất tích cực trong các hoạt động dân sự và từ thiện. Chị đi khắp nơi an ủi, giúp đỡ bà con dân oan, thăm hỏi và sinh hoạt chung với các nhóm Phật giáo Hòa Hảo, và nhiều lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.

Vì những hoạt động này mà chị bị chính quyền CSVN sai công an nhiều lần bắt bớ, đánh đập, cướp tài sản... Mới cách đây mấy ngày chị bị những tên côn đồ giấu mặt bôi nhọ, rải truyền đơn khủng bố tinh thần, hăm dọa giết cả 3 mẹ con chị, mà khi chị đi báo công an thì phía an ninh lại thờ ơ không giúp đỡ bảo vệ cho mẹ con chị.

Chị Trần Thị Nga bị rải truyền đơn dọa đốt nhà, 
giết người ngay trước nhà riêng tại Hà Nam

Chúng ta cực lực lên án hành vi khủng bố theo cung cách côn đồ ném đá giấu tay này của công an VN. Hành động phi nhân tính, vô pháp luật này phải được tố cáo cho tất cả mọi người dân VN và cả thế giới biết

Không thể chấp nhận cách đối xử man rợ như thế này đối với 1 phụ nữ không có khả năng tự vệ, trước mặt 2 em bé, chỉ để hăm dọa bịt miệng 1 người đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ.


http://danlambaovn.blogspot.nl/2014/05/chi-tran-thi-nga-bi-con-o-truy-sat-anh.html

Ms Tran Thi Nga was beaten up savagely by undercover policemen pretending to be gang members

Ngoc Nhi Nguyen (Danlambao) - Ms Tran Thi Nga, member of the Women for Human Rights Association of Viet Nam, was beaten up savagely by undercover policemen pretending to be gang members, in front of her two young children. 

This afternoon, the 25th May 2014, Ms Tran Thi Nga went to visit blogger Nguyen Tuong Thuy, who recently went to the US to deliver a speech on human rights at the White House. A friend, Mr Phong, gave her and her 2 children (Phu and Tai, aged 2 and 4) a ride home on the back of his motorbike. As they got to District Thanh Tri, Ha Noi, they were set upon by a group of 5 undercover policemen pretending to be street gang members, carrying metal tubes as weapon. 

Ms Nga was hit first on her left wrist which caused immediate swelling and a huge bruise, a sign that the underlying bone may be broken. She panicked and ran screaming "Robbery, robbery" into a nearby shop selling bycicle parts. The shop owner went to help her so the men ran back out. Fearful for her 2 young children, Ms Nga ran back out to the street to be with Phu and Tai. Immediately the men returned and started to hit her again, this time they tried to hit her legs and her back. She ran into the front of the Electrical Mechanical Irritation Company nearby and was helped by two workers there. The men left but as soon as the two workers went back to work and Ms Nga was busy on the phone calling her friends for help, they returned to beat her up the 3rd time. This time one man managed to hit her really hard on the right knee. The knee become immediately swollen and looked deformed. It was feared that the patella may have been shattered.

Ms Tran Thi Nga was taken by ambulance to the Nong Nghiep Hospital in Thanh Tri District. The ambulance officers strapped up her arm and leg and the doctors were doing CT scans to check the conditions of her bones and joints.

Ms Nga is a member of the Women for Human Rights Association of Viet Nam. She participates in many social and charitable projects. She is a land right activist who travels everywhere supporting and guiding the petitioners with their quests to regain their lands, which were forcefully taken by the local government. She works with the Hoa Hao Buddhist Association, whose members have been harrassed and imprisoned by the communist government. She also attended every march protesting against the Chinese invasion of the Spratly and Paracel archipelagos.

Because of these activities that Ms Nga became a target for police harrassment. The government several times ordered the police to arrest her, confiscate her belongings and beat her up. Just a few days ago, she received several death threats and there were leaflets distributed in front of her home, falsely accused her of adultery and threatened to beat both her and her children up. When she reported these incidents to the police, they gave her the cold shoulder and appeared very reluctant to help. In fact, the police did nothing to protect her and her young boys.


It is not at all acceptable to still have such blatantly cruel treatments of women in this day and age. We need to speak up against this type of citizen abuse. We can not accept policemen disguising as gang members going around beating up activists and dissidents like this. This is savage ! Totally inhumane !

We can not stand here and watch police thugs beating up a defenseless woman in front of young kids, so that they can intimidate her into silence and stopping her from fighting for the human rights and democracy of Viet Nam.

We need the whole world to know and to stand up against this. We need to say NO to violence against women !

Ngoc Nhi Nguyen
danlambaovn.blogspot.com

http://danlambaovn.blogspot.nl/2014/05/ms-tran-thi-nga-was-beaten-up-savagely.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten