zaterdag 29 mei 2021

Hồng Kông: Nhà tỷ phú đấu tranh Lê Trí Anh lãnh thêm án tù + Chính quyền Hồng Kông gia tăng trấn áp những tiếng nói dân chủ

 

Hồng Kông: Nhà tỷ phú đấu tranh Lê Trí Anh lãnh thêm án tù

Ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) rời trụ sở tòa phúc thẩm và lên xe cảnh sát quay về nhà tù, Hồng Kông, Trung Quốc, ngày 09/02/2021.
Ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) rời trụ sở tòa phúc thẩm và lên xe cảnh sát quay về nhà tù, Hồng Kông, Trung Quốc, ngày 09/02/2021. REUTERS - TYRONE SIU

Hôm nay, 28/05/20212, tư pháp Hồng Kông đã tuyên các án tù mới đối với 8 nhà hoạt động dân chủ, trong đó có nhà tỷ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai), do sự tham gia của họ vào một cuộc biểu tình bị cấm vào ngày kỷ niệm 70 thành lập nước Trung Quốc cộng sản.

Hiện đang ngồi tù vì đã tham gia vào các cuộc tập hợp khác, ông Lê Trí Anh, chủ một tập đoàn truyền thông cỗ vũ cho dân chủ, bị kết án 14 tháng tù vì đã tổ chức và tham gia vào cuộc biểu tình ngày 01/10/2019. Như vậy là ông phải thọ án tù tổng cộng 20 tháng. 

Theo hãng tin AFP, 7 gương mặt khác của phong trào dân chủ, trong đó là nhà hoạt động trẻ Trần Hạo Hoàn (Figo Chan) và hai cựu nghị sĩ Lý Trác Nhân (Lee Cheuk-yan) và Lương Quốc Hùng (Leung Kwok-hung) cũng đã lãnh các án tù mới.

Ngày 01/10/2019, ngày quốc khánh ở Trung Quốc, tại Hồng Kông đã diễn ra một cuộc tập hợp ôn hòa với sự tham gia của các nhà hoạt động bị kết án hôm nay. Các vụ xung đột rất dữ dội đã xảy ra sau đó giữa cảnh sát Hồng Kông với những người biểu tình cực đoan. 

Theo hãng tin AFP, sự tham gia đông đảo vào cuộc tập hợp nói trên là một vố rất đau đối với chính quyền Bắc Kinh hôm đó đang rầm rộ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. 

Đáp lại phong trào phản kháng năm 2019 ở Hồng Kông, chính quyền Bắc Kinh đã tiến hành một chiến dịch đàn áp rộng lớn và đã áp đặt một đạo luật an ninh quốc gia rất nghiêm ngặt lên đặc khu hành chính này. Hơn 10 ngàn người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình năm 2019 và khoảng 2.500 người bị kết án vì những vi phạm khác nhau. 

 Đa số các lãnh đạo của phong trào dân chủ hoặc là đang ngồi tù hoặc đã trốn ra nước ngoài. Hơn 100 người, trong đó có nhà tỷ phú Lê Trí Anh, đã bị truy tố chiếu theo đạo luật an ninh quốc gia, một đạo luật quy định các mức án lên đến tù chung thân.

Hồng Kông: Nhà tỷ phú đấu tranh Lê Trí Anh lãnh thêm án tù (rfi.fr)

Jimmy Lai : « Luật an ninh quốc gia ký án tử cho Hồng Kông »

Ông Jimmy Lai (Lê Trí Anh) chào công chúng sau khi được trả tự do có điều kiện, Hồng Kông, ngày 12/08/2020.
Ông Jimmy Lai (Lê Trí Anh) chào công chúng sau khi được trả tự do có điều kiện, Hồng Kông, ngày 12/08/2020. AFP

Nhà tỉ phú Jimmy Lai (Lê Trí Anh), 71 tuổi, chủ tập đoàn Next Digital, một nhà đấu tranh ủng hộ dân chủ Hồng Kông, bị bắt ngày 10/08/2020 và hôm nay được tự do có điều kiện. Nhà tỷ phú trở thành nạn nhân của luật an ninh mới, một đạo luật mà ông nhận định là « án tử cho Hồng Kông », khi trả lời phỏng vấn thông tín viên RFI Florence de Changy tại nhà riêng trước khi bị câu lưu. 

Cuộc phỏng vấn diễn ra hôm 27/07, lúc đó ông đang được tại ngoại có bảo lãnh và bị cấm rời khỏi Hồng Kông.

RFI : Chúng ta có thể bắt đầu với câu hỏi về quan điểm của ông đối với luật an ninh mới ?

Jimmy Lai : Tôi nghĩ rằng luật an ninh quốc gia ký bản án tử cho Hồng Kông. Luật này nghiêm khắc hơn cả những dự đoán bi quan nhất. Nó bổ sung cho bản Hiến pháp của chúng tôi. Điều đó có nghĩa là đạo luật này phá hủy nguyên tắc nhà nước pháp quyền và tự do của chúng tôi. Không có pháp quyền, cộng đồng kinh doanh ở đây sẽ không còn hề được công lý bảo vệ.

RFI : Nhưng Bắc Kinh không có lý do nào để phá hủy một khu vực tài chính như vậy.

Jimmy Lai : Họ chẳng cần có lý do để phá hủy, nhưng họ vẫn làm vì một lý do rất đơn giản : một trung tâm tài chính cần sự tin tưởng lẫn nhau, nhưng không có nhà nước pháp quyền thì không có tin cậy lẫn nhau. Dĩ nhiên là giới doanh nhân kiếm được rất nhiều tiền ở đây. Vì thế, họ không muốn rời khỏi nơi mà họ kiếm được tiền. Nhưng những gì đang diễn ra hiện nay lại khác hẳn. Họ hiểu tình hình nghiêm trọng đến mức nào và họ nhận thấy cách hành động hà khắc của đảng Cộng Sản Trung Quốc để kiểm soát vùng đất này. Tất cả đều hiểu : Bắc Kinh không đùa nữa.

RFI : Luật này đã có tác động như nào đến giới trẻ và đối lập ?

Jimmy Lai : Thanh niên thực sự rất sợ. Không thể trách họ được. Cả cuộc sống của họ đang ở trước mắt. Thậm chí, nhiều thủ lĩnh trẻ đã rời Hồng Kông, một số khác cũng đang tính đến việc đó và một số khác nữa, dù ở lại, cũng tách dần khỏi phong trào. Họ tự nhủ : « Thế là đủ rồi, mình không chuốc lấy rủi ro nữa ». Chúng ta không thể trách họ được. Không ai có thể yêu cầu một người khác phải hy sinh vì lý tưởng. Vì thế phong trào ủng hộ dân chủ sẽ bị suy yếu. Và những người ở lại có sứ mệnh duy trì tính toàn vẹn của phong trào và điểm tựa cho lương tâm xã hội. Thực tế, đó là điều mà họ kiên tâm, vì họ biết rằng họ đi đúng hướng lịch sử và họ làm những gì cần phải làm. Thậm chí, kể cả ngày nay chúng tôi thất bại, những người tiếp nối chúng tôi, một ngày nào đó sẽ chiến thắng. Đó là hy vọng duy nhất của chúng tôi.

RFI : Kể cả ông, ông cũng đang tự chuốc rủi ro vì những quan điểm của mình đối với Bắc Kinh ?

Jimmy Lai : Chị biết không, trước khi có luật an ninh quốc gia, người ta thường xuyên cố tình làm tôi sợ, khi nói rằng tôi sẽ bị kết án chung thân ở Trung Quốc, hoặc tôi sẽ bị tử hình. Họ nói rất nhiều điều để khiến tôi phải sợ. Nhưng dĩ nhiên, họ sẽ quá thỏa mãn nếu tôi từ bỏ. Nhưng tôi không đi, tôi tự thấy xấu hổ, làm như thế tờ báo của tôi sẽ mất uy tín và tôi sẽ đẩy phong trào ủng hộ dân chủ vào chỗ nguy hiểm. Tôi đã khiến họ chán chường trong suốt 30 năm qua, tôi là một trong những người kịch liệt chống lại họ. Nếu ngày nào đó trận chiến thực sự xảy ra, tôi lại ra đi sao ? Tôi sẽ là một kẻ đớn hèn như thế nào ! Tôi không muốn trở thành người như thế.

Jimmy Lai : « Luật an ninh quốc gia ký án tử cho Hồng Kông » (rfi.fr)

Chính quyền Hồng Kông gia tăng trấn áp những tiếng nói dân chủ

Nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Ngô Văn Viễn (Avery Ng) khi bị cảnh sát hộ tống đến tòa án Hồng Kông ngày 28/05/2021.
Nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Ngô Văn Viễn (Avery Ng) khi bị cảnh sát hộ tống đến tòa án Hồng Kông ngày 28/05/2021. AP - Kin Cheung

Thêm án tù đối với nhà tỷ phú đấu tranh dân chủ, cấm tưởng niệm các nạn nhân Thiên An Môn, thông qua luật bầu cử sửa đổi để ngăn đối lập tranh cử, đó là những hành động cho thấy chính quyền Hồng Kông đang gia tăng trấn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến tại đặc khu hành chính này. 

Hôm nay, 28/05/2021, chủ tập đoàn truyền thông cổ vũ cho dân chủ, Lê Trí Anh (Jimmy Lai) đã lãnh thêm bản án 14 tháng tù khi ra tòa cùng với 7 gương mặt hàng đầu khác của phong trào phản kháng. Trước đó, chính quyền Hồng Kông cũng đã gia tăng áp lực lên tập đoàn truyền thông của ông Lê Trí Anh, cụ thể là quan chức phụ trách an ninh của Hồng Kông, ông Lý Gia Siêu (John Lee), xác nhận đã gởi thư cho các công ty quản lý tài sản cho nhà tỷ phú, cảnh cáo họ là không được tiếp tục giữ quan hệ làm ăn với ông. 

Bản án mới đối với nhà tỷ phú Lê Trí Anh được đưa ra sau khi chính quyền Hồng Kông hôm qua lại viện cớ đang có dịch Covid-19 để ra lệnh cấm tổ chức đêm canh thức tưởng niệm các nạn nhân vụ đàn áp trên quảng trường Thiên An Môn ngày 04/06/1989. Đây là năm thứ hai liên tiếp, chính quyền đặc khu cấm sự kiện này, thường vẫn diễn ra tại công viên Victoria. 

Trong nhiều năm qua, Hồng Kông và Macao là hai nơi duy nhất thuộc lãnh thổ Trung Quốc được phép tổ chức lễ tưởng niệm những người bị thảm sát khi quân đội Trung Quốc dìm trong biển máu phong trào biểu tình đòi dân chủ trên quảng trường Thiên An Môn ngày 04/06/1989. Nhưng nay có vẻ như là đặc quyền này của người dân Hồng Kông và Macao sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn. Lệnh cấm tổ chức sự kiện này, trong năm thứ hai liên tiếp, là một bước mới trong việc Bắc Kinh gia tăng kiểm soát lên Hồng Kông sau các cuộc biểu tình rầm rộ chống chính quyền đặc khu vào năm 2019.

Kể từ các cuộc biểu tình đó, Bắc Kinh và chính quyền Hồng Kông đã gia tăng trấn áp các tiếng nói đối lập, bắt giữ hàng loạt các nhà hoạt động dân chủ và áp đặt một đạo luật an ninh quốc gia rất khắc nghiệt lên đặc khu hành chính này.

Năm 2020, tuy chính quyền đặc khu lần đầu tiên ra lệnh cấm tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân Thiên An Môn, hàng ngàn người vẫn kéo đến quảng trường Victoria thắp nến và hát cho những người bị thảm sát. Vào lúc đó, không có ai bị bắt. Nhưng sau đó, hơn 20 người, trong đó có nhà hoạt động trẻ Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), nhà tỷ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai) và cựu nghị sĩ Lý Trác Nhân (Lee Cheuk-yan), đã bị bắt và bị truy tố về tội tham gia một cuộc tập hợp không được phép. Ngày 06/05 vừa qua, Hoàng Chi Phong và ba nghị sĩ hội đồng quận đã lãnh án tù từ 4 đến 10 tháng vì vụ này.  

Năm nay, chính quyền Hồng Kông đã cảnh cáo người dân đặc khu là không được tổ chức hoặc tham gia các cuộc tập hợp bị cấm vào ngày 4/6 tới, vì họ có thể bị xem là vi phạm luật an ninh quốc gia. Nhưng những người tổ chức thì kêu gọi dân Hồng Kông hôm đó vẫn cứ thắp một ngọn nến dù đang ở bất cứ nơi đâu. 

Không chỉ ngăn chặn các cuộc tập hợp vì dân chủ, hoặc kết án tù những gương mặt hàng đầu của phong trào phản kháng, hôm qua, hội đồng lập pháp của Hồng Kông, theo lệnh của Bắc Kinh, đã thông qua một đạo luật sửa đổi luật bầu cử nhằm giảm số ghế nghị sĩ được bầu trực tiếp và tăng con số các nghị sĩ thân Bắc Kinh trong cơ quan lập pháp.

Cụ thể là tổng số ghế dân biểu trong hội đồng lập pháp từ 70 tăng lên thành 90, nhưng chỉ có 20 ghế là do cử tri Hồng Kông bầu trực tiếp, so với 35 ghế như hiện nay. Như vậy là những tiếng nói chỉ trích trên diễn đàn của cơ quan lập pháp Hồng Kông sẽ lại càng hiếm hoi, nếu không muốn nói là bị triệt tiêu hoàn toàn, vì kể từ nay rất khó mà một ứng cử viên đối lập được đắc cử. Một số nhà quan sát được hãng tin AFP trích dẫn nhận định là hệ thống bầu cử mới của Hồng Kông còn hạn chế hơn cả hệ thống bầu cử của nước Iran Hồi giáo độc đoán, nơi mà chỉ có các ứng viên được chính quyền chấp thuận mới được phép ra tranh cử.

Chính quyền Hồng Kông gia tăng trấn áp những tiếng nói dân chủ (rfi.fr)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten