Trận mở màn: Brazil 3-1 Croatia
- Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ Neymar nói: Tuyệt hơn là tôi nghĩ. Tôi đã hy vọng là đội sẽ thắng, nhưng có thể ra mắt World Cup với kết quả như thế thì quả là niềm vui không thể đong đếm được.
- Phản ứng sau trận đấu, Huấn luyện viên Croatia Niko Kovac nói: Nếu đó là cách khởi đầu World Cup thì có lẽ chúng tôi nên bỏ cuộc và đi về thì hơn. Chúng ta nói tới sự tôn trọng, nhưng đó không phải là sự tôn trọng. Croatia không nhận được chút nào hết.Nếu đó là quả phạt đền, thì chúng tôi không cần phải chơi bóng đá nữa. Thay vào đó, hãy chơi bóng rổ, thật đáng hổ thẹn!
- Sau trận khai mạc, Neymar trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ bảy của Brazil, bằng với Jairzinho và Ronaldinho, 33 bàn.Kết quả chung cuộc, Brazil 3-1 Croatia. Brazil đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Croatia gây sóng gió cho đội chủ nhà ở những phút đầu, nhưng với hai pha ghi bàn của Neymar, cùng cú lên bóng và sút thành công rất đẹp của Oscar, Brazil đã giành trọn vẹn ba điểm đầu tiên.
- Bàn thắng thứ ba của Brazil do Oscar thực hiện từ pha phản công, lên bóng nhanh ở phút thứ 1 thời gian bù giờ.
- Phút thứ 83, Croatia đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận bởi trước đó trọng tài Yuichi Nishimura cho rằng Ivica Olic trong khi tranh bóng với thủ môn Julio Cesar đã phạm lỗi. Hãy xem lại pha này, có thể thấy đây là một quyết định nương nhẹ cho Brazil!
- Đầy kịch tính! Một quyết định tồi khi Fred lao xuống trong lúc quay lưng lại Dejan Lovren. Không đáng để có penalty, nhưng cú đá phạt vẫn được quyết định thực hiện. Đội Croatia quyết liệt phản đối nhưng trọng tài người Nhật Yuichi Nishimura không đổi ý!Cú đá phạt được Neymar thực hiện thành công tuy thủ môn Stipe Pletikosa đã chạm được cả hai tay vào bóng.
- Phút 71, Neymar nâng tỷ số lên 2-1 sau khi Brazil được hưởng quả phạt đền còn Croatia bị trao một thẻ vàng.
- Thay người đầu tiên: Mateo Kovacic của Croatia ra sân, vào thay anh là cầu thủ trẻ hơn, Marcelo Brozovic, người vừa mới trình làng trong màu áo đội tuyển thứ Sáu trước.Ít phút sau đó, Brazil cũng thay người. Trung vệ của câu lạc bộ Spurs, Paulino ra sân, với Hernanes thay thế. Tiếp theo đó ít phút, Bernard vào sân thay cho Hulk.
- Từ đầu hiệp 2, Brazil có khá nhiều cú chuyền bóng, nhưng vẫn chưa phá vỡ được thế trận của Croatia. Một cuộc tấn công hiếm hoi của đội khách, với cú ngã của Ivica Olic, trông như bị phạm lỗi. Tuy nhiên, trọng tài Nhật Bản đã đứng đúng vị trí để xác định không có lỗi.
- Neymar vừa giúp đội chủ nhà cân bằng tỷ số với bàn thắng ở phút thứ 29.Cả sân vận động bùng lên khi Neymar đá từ khoảng cách 25 yard.Đây là bàn thắng thứ 32 Neymar đem về cho Brazil. Anh mới chỉ 22 tuổi. Thật là thành tích đáng nể! Hiệp 1 của trận cầu đầu tiên diễn ra rất sôi nổi, và chúng ta sẽ còn cả một tháng nữa để trông đợi những màn trình diễn hấp dẫn.
- Vào........... Croatia có bàn thắng đầu tiên do cầu thủ Marcelo để bóng vào lưới nhà, ở phút thứ 11 của trận mở màn World Cup 2014. Tạm thời tỷ số đang là Brazil 0-1 Croatia.Bắt đầu là Ivica Olic của Croatia xuống phía trái, đẩy bóng qua cho Nikica Jelavic nhưng Nikica đá hụt, bóng chạm chân Marcelo của Brazil rồi lăn vào lưới.
- Các nghi lễ đầu tiên đang diễn ra, với quốc ca hai nước được cử hành. Cả sân vận động cùng cất tiếng hát khi quốc ca Brazil, 'Hino Nacional Brasileiro', vang lên. Âm thanh không thể nào, không ở đâu có thể to hơn thế!Neymar gần như rơi lệ. Dani Alves khép hờ mi mắt khi hát.Đây là khoảnh khắc mà hầu như cầu thủ nào cũng mơ đến trong bảy năm qua, tràn ngập cảm xúc.Bên phía Croatia, Eduardo có giây phút dành riêng cho mình.Cả sân vận động tiếp tục hát đoạn hai sau khi nhạc đã dừng. Bầu không khí tuyệt vời trong sân vận động.
- ĐỘI HÌNH RA SÂN: Brazil v CroatiaBrazil: Julio Cesar, Dani Alves, Thiago Silva, Luiz, Marcelo, Paulinho, Gustavo, Hulk, Oscar, Neymar, Fred. Dự bị: Jefferson, Fernandinho, Dante, Maxwell, Henrique, Ramires, Hernanes, Willian, Bernard, Jo, Maicon, Victor.Croatia: Pletikosa, Srna, Corluka, Lovren, Vrsaljko, Modric, Rakitic, Perisic, Kovacic, Olic, Jelavic. Dự bị: Zelenika, Pranjic, Vukojevic, Schildenfeld, Brozovic, Rebic, Sammir, Vida, Eduardo, Subasic.Trọng tài: Yuichi Nishimura (Nhật Bản)Hai đội đang khởi động, chuẩn bị ra sân. Liệu các trung vệ của Croatia có giỏi hơn đối thủ Brazil không?
- Một số thông tin đáng chú ý:Đội chủ nhà chưa bao giờ thua trận đầu tiên trong các kỳ tham dự World Cup, với tổng số 20 lần trước thì đội chủ nhà thắng 14, hòa 6 trong các trận khai mạc.Tám trong số 12 trận mở màn World Cup trước đây có kết quả chỉ có một bàn thắng hoặc không có bàn nào.Croatia chỉ thua 11 trái trong tổng số 13 trận tham dự World Cup, trung bình là 0,85 trái/trận. Đây là mức thua ít nhất trong số 32 đội tham dự World Cup lần này.Brazil thắng trong lần gặp Croatia trước, với tỷ số 1-0 trong World Cup 2006; Kaka ghi bàn trong trận đó.
- Lễ khai mạc kết thúc, và nay mọi sự chú ý đều dồn vào trận mở màn giữa đội chủ nhà và Croatia, sẽ khai cuộc trong vòng hơn một tiếng đồng hồ nữa.
- Ca khúc chủ đề của World Cup 2014, "We Are One" đang được trình diễn bởi rapper Pitbull, Claudia Leitte, và Olodu. Ca khúc này bị giới truyền thông phương Tây đánh giá là không có gì đặc sắc.
- NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ WORLD CUP 2014Sẽ không còn bàn thắng không được công nhậnTrong World Cup năm nay, công nghệ vạch cầu môn (Goalline technology) sẽ được sử dụng để xác định bàn thắng nhằm hạn chế tranh cãi.Trái bóng không ‘quá tròn’Brazuca là quả bóng thứ 12 được Adidas chế tạo cho các giải World Cup. Các chuyên gia khí động học nói Brazuca có lớp vỏ hơi trũng, tạo độ gồ ghề cần thiết để có quỹ đạo bay thật hơn.Trong trận chung kết vào ngày 13/7 quả bóng sẽ đổi thành màu xanh và vàng của chiếc cúp vô địch.Hòa không bàn thắng hai trận dễ bị loạiChưa có đội nào lọt vào vòng loại trực tiếp với chỉ hai điểm kể từ khi World Cup sử dụng hệ thống 3 điểm một trận thắng vào năm 1994.Trọng tài và sơn xịtĐược trang bị một bình sơn xịt dính vào quần soóc, trọng tài sẽ xịt vào nơi đặt bóng đá phạt gần chỗ phạt penalty, và vạch dấu nơi các cầu thủ đứng phòng vệ.Sơn sẽ biến mất trong vòng 10 phút để tránh nhầm lẫn các điểm đã đánh dấu.Cái nóng BrazilĐội tuyển Anh đã phải mặc áo khoác, áo bó sát và mũ len để tập luyện để làm quen với cái nóng và độ ẩm ở Manaus, nơi họ đá trận đầu tiên với đội tuyển Ý vào thứ Bảy, 14/06.Một quốc gia, ba múi giờBa múi giờ khác nhau của Brazil sẽ khiến các fan theo dõi World Cup dễ nhầm lẫn. Khán giả nhớ kiểm tra rõ xem trận đấu diễn ra ở đâu để kiểm tra được giờ phù hợp ở nơi mình sống.Lùm xùm bài hát khai mạcMặc dù có lo sợ hồi tuần này rằng ca sỹ Jenifer Lopez muốn rút không tham gia lễ khai mạc do có vấn đề về sản xuất, nay ngôi sao Mỹ Latinh quyết định quay lại sân khấu sân vận động Sao Paulo.Bài hát “We are one (Chúng ta là Một) do rapper Pitbull và Jenifer Lopez bị giới truyền thông phương Tây đánh giá là không có gì đặc sắc.Tránh tiếng ồnWorld Cup Nam Phi để lại ấn tượng âm thanh ồn ào của vuvuzela, một loại kèn truyền thống của nước này. Từ đó FIFA quyết định cấm mang vào sân những thứ gây tiếng ồn.
Đụng độ bạo lực trước giờ khai mạc
Người dẫn chương trình của CNN Alex Thomas đăng trên Twitter tin người sản xuất chương trình Barbara Arvanitidis có thể đã gẫy tay trong lúc tường thuật về vụ đụng độ ở Sao Paulo.Khu vực xảy ra bạo lực chỉ cách 13 cây số sân vận động nơi Brazil gặp Croatia trong trận mở màn.Người biểu tình hô vang trên đường phố: "Sẽ không có Cúp".- Sân vận động huyền thoại Estadio Maracana ở Rio de Janeiro được xây dựng nhằm phục vụ World Cup 1950, và khi Brazil thua Uruguay trong trận chung kết, 200 ngàn người chết lặng.Sân vận động từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Brazil, như cú ghi bàn thứ 1.000 của Pele và buổi lễ tưởng niệm đầy cảm động dành cho Garrincha, một trong những cầu thủ bóng đã vĩ đại nhất và được yêu mến nhất của Brazil.Nhà trọ ở Brazil nổi tiếng cho những cuộc gặp đầy đam mê (nhưng cũng rất chóng phôi pha).Chúng ta không thể biết liệu giá phòng cho World Cup có giảm xuống hay không, nhưng các căn phòng chắc chắn sẽ... cuồng nhiệt hơn.
- Cảnh sát ở thành phố Sao Paulo đụng độ với người biểu tình ngay trước giờ diễn ra lễ khai mạc World Cup.Lực lượng an ninh dùng hơi cay để giải tán đoàn biểu tình phản đối giải đấu bóng đá, và ít nhất một người đã bị bắt giữ.“Tình hình đã ổn trở lại, nhưng trực thăng vẫn bay lượn và cảnh sát vừa mới phát một tiếng nổ lớn. Căng thẳng vẫn tái diễn ở bến tàu điện ngầm, nhưng không có lý do gì để cảnh sát can thiệp, bởi người biểu tình khá ôn hòa,” phóng viên BBC Richard Conway nói từ Sao Paulo.Tuy vậy sau đó tình hình trở nên phức tạp hơn khi gần đến lễ khai mạc World Cup. Phóng viên Richard Conway cho biết có vẻ như cảnh sát đã phải dùng đạn cao su và lựu đạn gây choáng để giải tán đám đông.
- Trung tâm tài chính của Brazil, trung tâm công nghiệp và là thành phố lớn nhất của Nam Mỹ, Sao Paulo là nơi khởi tranh World Cup 2014.Thành phố luôn tấp nập, với mật độ giao thông dày đặc thường xuyên tắc nghẽn khiến một số người phải di chuyển bằng trực thăng.Xe máy và xe máy ôm là phương tiện di chuyển rất hiệu quả ở thành phố của các tòa nhà chọc trời này.
- Phóng viên BBC Ben Smith tường thuật từ Rio de Janeiro:"Khi nói chuyện với người dân địa phương, cảm xúc của họ rất trái ngược. Một số người thấy giận dữ với khoản chi vào cuộc thi đấu tốn 7 tỉ Bảng Anh, trong lúc bệnh viện, trường học, giao thông công cộng và thị trường việc làm không nhận được gì, khiến người dân lo lắng cho tương lai."Nhưng ở Sao Paulo, khi đội tuyển quốc gia xuất hiện, "hàng ngàn người xếp hàng trên đường phố," Ben Smith viết."Một đôi nam nữ bế mỗi tay bế một đứa con, cả hai đứa trẻ cùng đeo băng màu chủ đạo của Brazil, còn cầm theo lá cờ. Đây là show diễn của niềm tự hào."
Geen opmerkingen:
Een reactie posten