woensdag 25 juni 2014

Chợ đêm Ðà Lạt mùa World Cup

Chợ đêm Ðà Lạt mùa World Cup 
Monday, June 23, 2014 6:23:38 PM 





Nguyễn Cao Nguyên/Người Việt

ÐÀ LẠT (NV)
 - Khi độ nóng của World Cup tăng dần thì phố núi Ðà Lạt dường như cũng rực rỡ hơn. Du khách tràn ra đường như mưa, đông vui ồn ào náo động dập dìu tài tử giai nhân. 
Ðể tránh cái nóng kinh hoàng của Sài Gòn và chạy trốn cái nắng như thiêu của miền trung, người ta đổ ngược lên Ðà Lạt như một nơi chốn thiên đường có thật.


Một góc chợ đêm Ðà Lạt. (Hình: Nguyễn Cao Nguyên/Người Việt)

Ði đâu người ta cũng thấy quả bóng World Cup đang lăn rào rạo sau lưng. Ở đâu người ta cũng nghe được giai điệu hấp dẫn của World Cup. Nếu bóng đá là ngày hội của hành tinh thì Ðà Lạt cũng chính là ngày hội của sinh viên học sinh trong 3 tháng Hè sôi động.

Vào mùa này câu cửa miệng của các bậc cha mẹ các bạn trẻ là “đi đâu và làm gì” và câu trả lời có ngay là Ðà Lạt rồi sau đó mới tới Nha Trang, Vũng Tàu...

Ðà Lạt là một địa chỉ du lịch không thể không chọn lựa cho những những chuyến đi. Khi đến Ðà Lạt thì chợ đêm cũng là nơi chốn không thể ngó lơ.

Ðó là một nơi lí tưởng để rong chơi mua sắm ăn uống dạo chơi trong đêm. Một nơi mà bạn không thể nào quên được khi phải bước ra đường khi phố đã mù sương lên đèn lung linh mờ mịt.

Nhưng sao lại dính đến World Cup? Câu trả lời cực kì đơn giản. Ðây là nơi chốn ăn đêm của những dân ghiền bóng đá sau một những trận đấu nửa khuya từ vòng loại đến chung kết.

Chợ đêm cũng là nơi “chung độ” cho những tay cá cược. Có thể là một chầu bia, ốc, phở, bún bò hay “cao cấp” hơn là những xấp bạc chuyền từ bàn tay run lạnh này sang một một bàn tay ấm nóng khác.Một nơi mà có kẻ méo mặt buồn trơ trốc ra vì thua cược. Có kẻ hớn hở lưng tưng vì được ăn đậm sau một trận cầu. Không biết bóng đá đã làm cho họ giàu nghèo như thế nào nhưng chắc một điều là ở cái xứ cao nguyên mưa ngập này để kiếm ra cho được vài triệu đồng một tháng là cả một vấn đề.

Nhưng bóng đá đâu có chừa một ai khi đây là một cuộc vui có một không hai của hành tinh. Ðà Lạt cũng không thoát khỏi cơn lốc từ sân cỏ của Brazil xộc tới khi mà trên truyền hình ngày đêm hực lên những hình ảnh quyến rũ bình luận ngất trời dành cho bóng đá.

Những ngày này khắp quán xá ở phố núi đâu đâu cũng trang bị tivi màn ảnh rộng. Các tiệm “điện máy” tung ra nhiều chiêu khuyến mại như mua một tặng một, nghĩa là mua một tivi được tặng thêm một đầu thu kĩ thuật số hoặc băng đĩa đi kèm.

Con nếu muốn chơi sang mà không cần phải tốn tiền nhiều thì có ngay nhu cầu cho thuê máy chiếu cả trăm inch lắp ráp ngay tại nhà để hò hét cho hết mùa Word Cup.

Giá tiền thì cũng mềm thôi chỉ chừng 5 triệu cho đến 3 triệu hoặc bét nhất chỉ có 2 triệu đồng cho hết 64 bốn trận đấu, không ai hơn ai thứ gì chỉ khác là cái màn hình bự hơn thôi. Bạn sẽ được sử dụng 24/24 cho đến hết mùa Word Cup. Ðến khi tiếng còi báo hiệu chấm dứt trận chung thì kết sẽ có người của bổn tiệm đến thu hàng về nhưng nếu bạn thấy cái tivi ngon quá muốn mua luôn thì cũng sẽ được bán đúng giá thị trường tất nhiên là đã có kèm khuyến mãi là đã được “coi chùa” một tháng không tính tiền.

Và dĩ nhiên sau khi đã ê lưng vì trái bóng đói rã ruột vì phải hoạt động xuyên đêm thì chợ đêm vẫn là nơi cho người ta đến để xả “xú páp.”


Những gánh hàng ăn dành cho những người thích thức khuya xem đá banh trong chợ đêm Ðà Lạt. (Hình: Nguyễn Cao Nguyên/Người Việt)

Chợ đêm hay chợ Âm phủ hôm nay ở Ðà Lạt vẫn vậy. Nghĩa là được lên đèn từ lúc 7 giờ đêm ngày hôm trước cho rạng sáng ngày hôm sau. Hồi xưa chợ Âm phủ là con đường chợ dành cho những người buôn rau cải củ họp mặt để trao đổi hàng hóa trước khi đóng thùng chuyển xuống Sài Gòn.

Bây giờ thì Chợ Âm Phủ đã khác xa, thay vào cho những ngọn đèn dầu hỏa hột vịt tù mù trong mưa khuya về sáng là dãy hàng ăn uống sáng rực ánh đèn cao áp, thêm vào đó là những cửa hàng quần áo mũ nón bằng len của xứ lạnh đã được sắp xếp quy củ chạy dài từ nhà lồng chợ Ðà Lạt ra đến tận Hồ Xuân Hương.

Với lưu lượng du khách mỗi ngày một tăng bởi tính chất đặc biệt của không khí lạnh quanh năm, Ðà Lạt như một cái máy điều hòa khổng lồ hút mọi người khắp nơi về trốn nóng.

Với những dịch vụ phải chăng cho dù có bị chặt chém thê thảm đến cỡ nào đi chăng nữa thì Ðà Lạt vẫn là một nơi lí tưởng để có thể “chịu đựng” được vì ở đây người ta cũng hét giá trên trời nhưng bạn vẫn có quyền trả giá dưới thấp. Biết là bị “hớ” nhưng cũng không bao nhiêu nhưng nếu không muốn bị “hố” cũng không vấn đề gì ngoài chuyện nhìn nhau cười xuê xoa rồi đi mất.

Dạo một vòng quanh khu trung tâm phố Hòa Bình Ðà Lạt rồi đi xuyên xuống chợ đêm chỉ cách chừng 100 mét đường dốc tam cấp. Nơi đây tập trung nhiều nhất những Cửa Hàng Ðiện Tử Ti Vi Computer, đặc sản bánh mứt. Tự nhiên nhớ lại những mùa World Cup năm xưa khi mà cả xóm chỉ có một cái tivi trắng đen. Tất cả đều châu đầu vô hò reo vang động cả thành phố.

Cho đến khi trận đấu đã tàn với nhiều tiếc nuối thì những gánh hàng bún cháo ở Chợ Âm Phủ ở Nguyễn Thị Minh Khai bờ hồ Xuân Hương vẫn là nơi để dân chơi tấp vào làm một cái gì đó lót dạ.

Không biết có ai còn nhớ cái cảm giác của Chợ Âm Phủ ngày xưa không. Riêng tôi vẫn thấy đó mới đúng là “chợ đêm” âm phủ. Vì nó làm cho những ai có cảm giác lạc lõng trên trần gian cô quạnh vì thua độ cá cược này sẽ thấy ấm áp hơn khi ngồi trước những nồi bún bò bốc khói và nhìn những gánh hàng hoa quả đang theo sương xuống phố.

Trước khi bình minh lên tiếng thì những con người nông dân kia cũng bắt đầu trở về với mảnh vườn của mình, họ không biết là trong đêm qua đã có những trận cầu tóe lửa đang chạm vào nhau trên màn hình Họ cũng không cần biết ai sẽ thắng thua hôm qua. Không biết đội nào sẽ vô địch nhưng có một điều chắc chắn những kẻ đang sì sụp ăn húp kia là những khách hàng vui nhất mà họ biết được vì không biết họ vui buồn chuyện gì mà rủ nhau đi ăn đông vui dữ thế.

Câu trả lời chỉ có thể là...bóng đá. Chỉ có thể là chợ đêm âm phủ.

Nếu một ngày nào đó bạn đến Ðà Lạt trong những ngày mưa tháng sáu này bạn hãy nhớ đừng quên cuộc đời mình đừng quên địa chỉ đặc biệt cần phải đến này.

Dù không cá cược bóng đá cũng được những hãy thử “bắt độ” ăn thua một chầu nhậu hay một chầu ăn khuya bạn sẽ thấy cuộc sống nơi đây không giống bất cứ nơi nào.

Vì ở tận trên non cao này vẫn cón một cái chợ mà người ta không thể lãng quên được. Bây giờ nó có thể hiện đại màu sắc hơn nhưng nếu bạn muốn làm một cuộc phiêu lưu về sáng thì hãy ra đường trước khi mặt trời ló lên từ sương mù. Biết đâu bạn sẽ gặp một gánh bún bò xưa nào đó vẫn còn đang thơm tho bốc khói...

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=190514&zoneid=310#.U6qJDZR_vD4

Geen opmerkingen:

Een reactie posten