Tác giả bài viết thuật lại sự việc bi thương xảy ra vào ngày tháng 11/2011. Trong một lúc giận dữ điên cuồng, một cậu học sinh 18 tuổi đã đánh chết mẹ của mình. Cậu thừa nhận hành vi của mình là không thể nào bào chữa được, nhưng cậu cũng cho biết là không thể chịu đựng nỗi áp lực mà mẹ cậu áp đặt trong chuyện học hành. Mặc dù kết quả học tập của cậu rất tốt, nhưng điều đó cũng không làm thỏa mãn tham vọng của bà mẹ, và bà cũng không ngần ngại đánh đập con mình bằng những cú gậy đánh gôn.
Đối với người dân xứ sở Buổi sáng bình yên này, giáo dục là một cuộc chiến không ngơi nghỉ để leo lên được từng nấc thang trong một xã hội đầy cạnh tranh khốc liệt. Thế nhưng, để có được chiếc mề đay lấp lánh đó, người dân xứ kim chi đang trả một cái giá quá đắt.
Hàn Quốc là quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất hành tinh, nhất là ở giới trẻ. Theo kết quả thăm dò gần đây của Korea Health Promotion Foundation, hơn 50% số thiếu niên được hỏi có nghĩ đến chuyện tự tử. Một kết quả thăm dò khác do National Youth Policy Institute thực hiện cho biết 69% thiếu niên cảm thấy bị « stress » do áp lực học đường. Điều nghịch lý, nếu đánh giá về mối quan tâm của học sinh đối với các môn học được giảng dạy, thì Hàn Quốc lại đứng cuối bảng.
Tác giả cho rằng với kiểu học nhồi nhét và giờ học theo kiểu nô lệ, mô hình giáo dục của Hàn Quốc đang tàn phá các em học sinh. Ngoài giờ học chính khóa tại trường kéo dài từ 8giờ sáng cho đến 16 giờ chiều, các em còn phải tiếp tục giờ ôn bài tại chỗ cho đến 18 giờ 30 tối, đó là chưa kể đến các giờ học thêm bên ngoài. Dù rằng thị trưởng Seoul ban hành lệnh giới nghiêm là 22 giờ, nhưng nhiều lớp học vẫn âm thầm diễn ra đến tận đêm khuya. Kết quả, các học sinh trung học chỉ ngủ có 5 giờ 27 phút mỗi đêm. Các em thường cố lấy lại giấc ngủ trong giờ học.
Ngay từ rất nhỏ, các em đã phải theo học các lớp ngoài giờ như Anh văn, Toán, các môn khoa học kể cả nhạc, hội họa và vi tính. Nếu không học thêm, các em sẽ không thể nào theo kịp các bạn cùng lớp, theo lời thuật của một em học sinh. Tất cả những điều đó chỉ dành cho một ngày trọng đại : Thi tú tài. Kết quả kỳ thi là cánh cửa để bước chân vào các trường đại học danh tiếng như « SKY » chẳng hạn, chữ cái ghép của ba tên trường đại học nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc SNU, Korea University và Yonsei. Le Figaro cho biết chỉ có 4% tú tài là vào được « SKY », cánh cửa thần kỳ để mở mang sự nghiệp sau này tại các tập đoàn lớn như Samsung, Huyndai hay các cơ quan hành chính cao cấp.
Phương pháp giảng dạy thụ động và phương pháp thi cử cũng là điều đáng bàn cãi tại Hàn Quốc. Người học chỉ có ghi chép và học vẹt mà không có phản hồi, thi cử dựa trên câu hỏi trắc nghiệm không tạo ra được tính sáng tạo của học sinh.
Điều đáng quan ngại nhất là kiểu mô hình giáo dục này đang tạo ra một thách thức cho nền kinh tế đất nước. Chứng cuồng học còn là yếu tố chính dẫn đến sự sụt giảm tỷ lệ sinh nở, vốn dĩ đã là một trong những tỷ lệ thấp nhất hành tinh. Bởi một lẽ rất dễ hiểu, trước chi phí dành cho giáo dục quá đắt đỏ, các bậc cha mẹ Hàn Quốc ngày nay có xu hướng hạn chế một con để dễ bề nuôi dạy.
Đối với người dân xứ sở Buổi sáng bình yên này, giáo dục là một cuộc chiến không ngơi nghỉ để leo lên được từng nấc thang trong một xã hội đầy cạnh tranh khốc liệt. Thế nhưng, để có được chiếc mề đay lấp lánh đó, người dân xứ kim chi đang trả một cái giá quá đắt.
Hàn Quốc là quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất hành tinh, nhất là ở giới trẻ. Theo kết quả thăm dò gần đây của Korea Health Promotion Foundation, hơn 50% số thiếu niên được hỏi có nghĩ đến chuyện tự tử. Một kết quả thăm dò khác do National Youth Policy Institute thực hiện cho biết 69% thiếu niên cảm thấy bị « stress » do áp lực học đường. Điều nghịch lý, nếu đánh giá về mối quan tâm của học sinh đối với các môn học được giảng dạy, thì Hàn Quốc lại đứng cuối bảng.
Tác giả cho rằng với kiểu học nhồi nhét và giờ học theo kiểu nô lệ, mô hình giáo dục của Hàn Quốc đang tàn phá các em học sinh. Ngoài giờ học chính khóa tại trường kéo dài từ 8giờ sáng cho đến 16 giờ chiều, các em còn phải tiếp tục giờ ôn bài tại chỗ cho đến 18 giờ 30 tối, đó là chưa kể đến các giờ học thêm bên ngoài. Dù rằng thị trưởng Seoul ban hành lệnh giới nghiêm là 22 giờ, nhưng nhiều lớp học vẫn âm thầm diễn ra đến tận đêm khuya. Kết quả, các học sinh trung học chỉ ngủ có 5 giờ 27 phút mỗi đêm. Các em thường cố lấy lại giấc ngủ trong giờ học.
Ngay từ rất nhỏ, các em đã phải theo học các lớp ngoài giờ như Anh văn, Toán, các môn khoa học kể cả nhạc, hội họa và vi tính. Nếu không học thêm, các em sẽ không thể nào theo kịp các bạn cùng lớp, theo lời thuật của một em học sinh. Tất cả những điều đó chỉ dành cho một ngày trọng đại : Thi tú tài. Kết quả kỳ thi là cánh cửa để bước chân vào các trường đại học danh tiếng như « SKY » chẳng hạn, chữ cái ghép của ba tên trường đại học nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc SNU, Korea University và Yonsei. Le Figaro cho biết chỉ có 4% tú tài là vào được « SKY », cánh cửa thần kỳ để mở mang sự nghiệp sau này tại các tập đoàn lớn như Samsung, Huyndai hay các cơ quan hành chính cao cấp.
Phương pháp giảng dạy thụ động và phương pháp thi cử cũng là điều đáng bàn cãi tại Hàn Quốc. Người học chỉ có ghi chép và học vẹt mà không có phản hồi, thi cử dựa trên câu hỏi trắc nghiệm không tạo ra được tính sáng tạo của học sinh.
Điều đáng quan ngại nhất là kiểu mô hình giáo dục này đang tạo ra một thách thức cho nền kinh tế đất nước. Chứng cuồng học còn là yếu tố chính dẫn đến sự sụt giảm tỷ lệ sinh nở, vốn dĩ đã là một trong những tỷ lệ thấp nhất hành tinh. Bởi một lẽ rất dễ hiểu, trước chi phí dành cho giáo dục quá đắt đỏ, các bậc cha mẹ Hàn Quốc ngày nay có xu hướng hạn chế một con để dễ bề nuôi dạy.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten