Hai mươi lăm năm sau.. chúng ta vẫn còn nhớ những gì Betty Ong đã làm trong những phút cuối cùng của cuộc đời mình.
Betty Ong là tiếp viên hàng không của American Airlines được 14 năm.
Vào sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001 -Cô đang làm việc trên chuyến bay số 11 từ Boston đến Los Angeles..chỉ là một chặng bay bình thường -vào một ngày thứ Ba bình thường.
Rồi những kẻ không tặc đã chiếm buồng lái.
Betty tìm đến chiếc điện thoại Airfone ở phía sau máy bay và gọi cho American Airlines dưới mặt đất.
Trong vài phút sau cùng đó..giữa khung cảnh hỗn loạn xung quanh..Cô đã giải thích những gì đang xảy ra…một cách bình tĩnh.
Cô nói với họ rằng buồng lái không có phản hồi.
Cô nói đã có người bị thương..và phi hành đoàn gần như không thể thở được.
[Tôi nghĩ chúng ta đang bị không tặc]. Cô cảnh báo các quan chức rằng nước Mỹ đang bị tấn công.
Cô đã bình tĩnh cung cấp số ghế của những người đàn ông đã chiếm máy bay -những chi tiết giúp những người dưới mặt đất bắt đầu lần ra danh tính của chúng..trước khi hầu hết cả nước biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô không phải là người duy nhất.
Đồng nghiệp của cô.. tiếp viên Amy Sweeney cũng đã gọi điện từ cùng chuyến bay đó.
Phi hành đoàn trên những chiếc máy bay bị không tặc khác cũng làm điều tương tự.
Không ai trong số họ biết rằng thế giới sắp thay đổi đến dường nào!
Lúc 8 giờ 46 phút sáng -chuyến bay số 11 đã đâm vào Tháp Bắc.
Hai mươi lăm năm sau..Betty Ong được tưởng nhớ không chỉ đơn thuần là một trong những người mà nước Mỹ đã mất vào buổi sáng hôm đó..mà còn là một tiếp viên hàng không vẫn tiếp tục giúp đỡ những người khác…
Đừng bao giờ quên Betty Ong. Đừng bao giờ quên những người hùng của ngày 11.9.2001 ( I- Lanna Nguyen)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten