maandag 26 januari 2026

Người Úc James Harrison, được biết đến với biệt danh “Người đàn ông có cánh tay vàng” đã hiến máu suốt 63 năm cứu sống 2,4 triệu trẻ sơ sinh

 


Người Úc James Harrison, được biết đến với biệt danh “Người đàn ông có cánh tay vàng”, có lẽ là người hiến tặng cứu sống nhiều mạng người nhất trong lịch sử. Sau một ca phẫu thuật phức tạp khi 14 tuổi, Harrison đã sống sót nhờ những người đã hiến máu cho ông, vì vậy ông quyết định sẽ làm điều tương tự trong suốt phần đời còn lại. Ông bắt đầu hiến máu hai lần mỗi tháng từ khi 18 tuổi và không dừng lại cho đến khi tròn 81, khi mà vì lý do sinh học ông phải ngừng đóng góp. Tuy nhiên, lý do khác khiến ông hiến tặng trong thời gian dài như vậy là vì huyết tương của ông có chứa kháng nguyên gọi là D, được sử dụng để sản xuất các mũi tiêm bảo vệ thai nhi khỏi bệnh tan máu sơ sinh, một căn bệnh mà hệ miễn dịch của người mẹ tấn công các tế bào hồng cầu của thai nhi. Trước khi các can thiệp "chống-D" được đưa vào thực tiễn, cứ hai trẻ được chẩn đoán mắc bệnh này thì một trẻ không qua khỏi. Nhưng nhờ lòng tốt và sự tận tâm của James, 2.4 triệu trẻ sơ sinh đã được cứu sống. James đã qua đời vào tháng Hai năm 2025, hưởng thọ 88 tuổi.
Nguồn: Pham My Lan Sưu tầm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten