dinsdag 14 december 2021

Báo "Người Việt" năm thứ 44: Phục vụ, ân tình, và bước tới…

 Người Việt năm thứ 44: Phục vụ, ân tình, và bước tới…

Ban Biên Tập Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhật báo Người Việt bước sang tuổi 44 vào hôm nay, 15 Tháng Mười Hai. Cách đây 44 năm, Người Việt ra mắt số báo đầu tiên là tờ tuần báo bốn trang dưới tên Người Việt Cali ở San Diego, do cố nhà báo Đỗ Ngọc Yến chủ trương biên tập.

Ấn bản đầu tiên của báo Người Việt bên cạnh các ấn bản của Nhật báo Người Việt ngày nay. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)

Trong thư gởi bạn đọc trên số báo đầu tiên, có đoạn: “Quý vị đang ở Ca Li? Vậy là quý vị đang ở ngay trung tâm điểm của đại cộng đồng Việt Nam hải ngoại… Tờ báo quý vị cầm trên tay là một nỗ lực truyền thông chuyên nghiệp, giúp quý vị theo dõi mọi góc cạnh đời sống hàng ngày của quý vị và toàn thể gia đình.”

Số báo đầu tiên ấy, ngoài cung cấp thông tin, cũng không quên nhấn mạnh “hệ thống Thông Tin Rao Vặt” và quảng cáo nhằm phục vụ cho hàng ngàn cơ sở thương mại của người Việt tại California.

Hơn 40 năm qua, với cả trăm nhân viên qua nhiều thế hệ và hàng chục ngàn số báo, nhật báo Người Việt vẫn không xa rời tôn chỉ và mục đích ban đầu là phục vụ độc giả và cộng đồng Việt Nam bằng “nỗ lực chuyên nghiệp.”

Là công ty truyền thông tư nhân độc lập, như nhiều cơ quan truyền thông khác tại Hoa Kỳ, Người Việt suốt hai năm qua cũng bị cuốn vào vòng xoáy của đại dịch COVID-19 với nhiều khó khăn, thử thách, đặc biệt là tài chính và nhân sự. Nhưng Người Việt vẫn luôn nỗ lực sát cánh với cộng đồng và độc giả khắp nơi vượt qua đại dịch, bằng thông tin nhanh nhất, trung thực nhất, đầy đủ nhất, và có ích nhất.

Và đáp lại, Người Việt cũng nhận được rất nhiều ân tình, sự tin tưởng, động viên, và khích lệ mỗi ngày từ hàng ngàn độc giả khắp nơi, nhất là những độc giả thầm lặng, như email của một độc giả từ Paris, Pháp, mới đây gởi cho tòa soạn.

Bức thư có đoạn: “Cám ơn anh chị em Người Việt rất nhiều đã làm những việc hữu ích cho cộng đồng người Việt ở Mỹ cũng như ở các quốc gia khác. Chúng tôi sinh sống ở Âu Châu nhưng vẫn hằng ngày theo dõi tin tức Hoa Kỳ và phần nào tin tức thế giới qua Người Việt… Điều đáng quý là anh chị em làm báo rất chuyên nghiệp, đưa tin trung thực và ủng hộ những điều tốt đẹp, những người tử tế; nếu được mọi tờ báo, mọi đài phát thanh, truyền hình như thế xã hội mới ổn định, đất nước mới có hòa bình…. Mong anh chị em giữ gìn sức khỏe để làm trọn chức năng của những người cung cấp thức ăn tinh thần cho mọi người Việt Nam ở hải ngoại cũng như trong nước.”

Từ tờ tuần báo bốn trang của những ngày đầu, sau nhiều thập niên không ngừng lớn mạnh và thay đổi, ngày nay Người Việt không chỉ là tờ nhật báo phát hành mỗi ngày mà là một công ty truyền thông bắt kịp thời đại với ấn bản Người Việt Online, truyền hình trực tuyến (Người Việt TV), và có mặt trên hai trang mạng xã hội lớn nhất thế giới là Facebook và Youtube.

Phục vụ nhu cầu của cả triệu độc giả, khán giả toàn cầu mỗi ngày qua nhiều phương tiện khác nhau, đó là niềm vinh dự và cũng là áp lực rất lớn với những người làm ở nhật báo Người Việt ngày nay, dưới danh nghĩa “tờ báo tiếng Việt lớn nhất hải ngoại.”

Bước sang năm thứ 44, trong số những người đang làm việc ở nhật báo Người Việt, nay đã có nhiều gương mặt trẻ hơn, là thế hệ thứ ba tiếp nối thế hệ “tiền bối” sáng lập và xây dựng nên tờ báo này.

Kế thừa tôn chỉ mục đích ban đầu, tiếp tục phụng sự cộng đồng, độc giả và thân chủ quảng cáo, không chỉ là năm thứ 44 mà sẽ tiếp tục trong tương lai để những người làm nhật báo Người Việt bước tới.

Một phần bức tranh của hai họa sĩ Nguyễn Đồng & Nguyễn Thị Hợp mô tả cảnh ban hành Đệ Nhất Tu Chính Án Hoa Kỳ công nhận Quyền Tự Do Báo Chí được treo trang trọng tại nhật báo Người Việt. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)

Nhật báo Người Việt qua 43 năm

-Số báo đầu tiên: Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Hai, 1978

-Số báo 1,000: Thứ Sáu, 3 Tháng Bảy, 1987

-Số báo 2,000: Thứ Sáu, 25 Tháng Giêng, 1991

-Số báo 2,753: Thứ Hai, 21 Tháng Sáu, 1993 (bắt đầu phát hành 7 ngày/tuần)

-Số báo 3,000: Thứ Tư, 23 Tháng Hai, 1994

-Số báo 4,000: Thứ Ba, 19 Tháng Mười Một, 1996

-Số báo 5,000: Thứ Hai, 16 Tháng Tám, 1999

-Số báo 6,000: Chủ Nhật, 12 Tháng Năm, 2002

-Số báo 6,599: Thứ Năm, 1 Tháng Giêng, 2004 (được VAC kiểm toán và chứng nhận số lượng phát hành)

Tổng giám đốc

-Đỗ Ngọc Yến: 1978 – 1981

-Nguyễn Đức Quang: 1981 – 1988

-Lê Đình Điểu: 1989 – 1992

-Tống Hoằng: 1992 – 1994

-Đỗ Ngọc Yến: 1995 – 2005

-Đỗ Việt Anh: 2006 – 2008

-Phan Huy Đạt: 2008 – 2017

-Trương Thanh Quang: 2017

-Đỗ Bảo Anh: 2017 – 2018

-Hoàng Vĩnh: 2018 – Hiện nay

Chủ nhiệm

-Đỗ Ngọc Yến: 1978 – 1999

-Tống Hoằng: 2000 – 2001

-Đỗ Ngọc Yến: 2003 – 2006

-Đỗ Việt Anh: 2006 – 2007

-Phan Huy Đạt: 2007 – 2016

-Nguyễn Khả Lộc: 2017

-Đỗ Quý Toàn: 2018 – 2020

-Hoàng Vĩnh: 2020 – Hiện nay

Chủ bút

-Đỗ Ngọc Yến: 1978 – 1981

-Phan Huy Đạt: 1979

-Nguyễn Đức Quang: 1981 – 1982

-Phạm Quốc Bảo: 1982 – 1986

-Lê Đình Điểu: 1987 – 1995

-Nguyễn Thiện Cơ: 1995 – 1997

-Đỗ Quý Toàn: 1998 – 2004

-Đỗ Việt Anh: 2005 – 2007

-Vũ Ánh: 2007 – 2008

-Đỗ Bảo Anh: 2009

-Phạm Phú Thiện Giao: 2009 – 2017

-Đỗ Quý Toàn: 2017 – 2020

-Đỗ Dzũng: 2020 – Hiện nay

Người Việt năm thứ 44: Phục vụ, ân tình, và bước tới… - Nguoi Viet Online % (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten