woensdag 21 april 2021

Tòa án Mỹ : Cựu cảnh sát Minneapolis Derek Chauvin phạm tội giết chết người Mỹ gốc Phi, George Floyd ngày 25-5-2020 + Những lời chứng đầy xúc động trước tòa + Nhân viên cứu thương khai George Floyd đã chết khi họ đến nơi

 

Tòa án Mỹ : Derek Chauvin phạm tội giết chết George Floyd

Cựu cảnh sát Derek Chauvin bị còng tay áp giải đến nhà tù sau khi bị tòa án Minneapolis tuyên phạm tội giết người, trong vụ xử liên quan đến cái chết của George Floyd, tại Minneapolis, Minnesota, Hoa Kỳ, ngày 20/04/2021.
Cựu cảnh sát Derek Chauvin bị còng tay áp giải đến nhà tù sau khi bị tòa án Minneapolis tuyên phạm tội giết người, trong vụ xử liên quan đến cái chết của George Floyd, tại Minneapolis, Minnesota, Hoa Kỳ, ngày 20/04/2021. via REUTERS - POOL

Sau ba tuần xét xử, hôm qua, 20/04/2021, tòa án Minneapolis, Mỹ đã ra phán quyết khẳng định Derek Chauvin phạm tội gây ra cái chết của người Mỹ gốc Phi, George Floyd hồi năm 2020.

Theo AFP, Derek Chauvin, 45 tuổi, đã bị sa thải ra khỏi ngành cảnh sát, có thể bị kết án 12 năm rưỡi tù giam, nhưng án tù cũng có thể lên tới 40 năm nếu tòa xác định có « các tình tiết tăng nặng » trong vụ án. Bản án sẽ được tuyên trong 8 tuần nữa.

Sau phán quyết của tòa, hôm qua tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết. Ông nhấn mạnh phán quyết của tòa không làm nạn nhân George Floyd sống lại nhưng đây là « một sự thay đổi có ý nghĩa quan trọng ». Còn tại Minneapolis, hàng ngàn người đã đổ ra đường hoan nghênh phán quyết của tòa.

Thông tín viên RFI Loubna Anaki gửi về bài phóng sự :

« Phía trước trụ sở tòa án, khi phán quyết của tòa được đưa ra, một người biểu tình lấy hết sức hô to « Phạm tội, phạm tội », rồi đám đông vỡ òa trong niềm vui sướng. Ba người phụ nữ lần lượt nói : « Tôi khóc vì vui quá, tôi xúc động không nói lên lời » ; « Tôi thấy vui và nhẹ cả người. Lần này công lý đã được thực thi » ; « Điều này có vẻ như phi thực tế. Tôi thấy thật khó tin ! »

Chỉ trong vài phút, hàng trăm, hàng ngàn người đổ về trung tâm thành phố. Nhiều người biết rằng việc kết án Derek Chauvin mang tính lịch sử và có ý nghĩa quan trọng sống còn đối với một thành phố bị tổn thương vì cái chết của de George Floyd và đã trải qua nhiều tháng biểu tình và bạo động.

Một người phụ nữ chia sẻ : « Thành phố này cần điều đó. Đã đến lúc vết thương phải được chữa lành. Cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể thở được sau một năm đau thương ». Còn một người đàn ông nói : « Nếu phán quyết của tòa khác đi thì thành phố sẽ nổ tung mất thôi ». Không xa trụ sở tòa án, một nhóm người đặt lò nướng barbecue và chia món ăn cho nhau. Một phụ nữ phát biểu : « Chúng tôi sẽ ăn mừng. Chúng tôi sẽ cùng ăn uống, ôm lấy nhau trong vòng tay, cười và khóc vì vui sướng. Đây là một ngày để ăn mừng!”

Ăn mừng, nhưng cũng là để suy nghĩ về những việc tiếp theo. Trong số người tuần hành, có rất đông người kêu gọi không nên ngừng đấu tranh sau khi mới chỉ có một thắng lợi, đặc biệt là họ muốn tiếp tục đấu tranh vì Daunte Wright, một người Mỹ gốc Phi khác mà cảnh sát thành phố đã giết chết cách nay 10 ngày ».

Tòa án Mỹ : Derek Chauvin phạm tội giết chết George Floyd (rfi.fr)

Hoa Kỳ: Những lời chứng đầy xúc động trước tòa về bối cảnh cái chết của George Floyd

bà Geniève Hansen, nhân viên cứu hỏa, làm chứng tại phiên tòa xét xử  cảnh sát  Derek Chauvin, bị tố cáo sát hại George Floyd. Ảnh ngày 30/03/2021.
bà Geniève Hansen, nhân viên cứu hỏa, làm chứng tại phiên tòa xét xử cảnh sát Derek Chauvin, bị tố cáo sát hại George Floyd. Ảnh ngày 30/03/2021. © Court TV Pool / AP

Được mời làm chứng trong phiên tòa xét xử Derek Chauvin, viên cảnh sát đã giết chết George Floyd, ngày hôm qua, 30/03/2021, một số người có mặt tại hiện trường lúc xẩy ra vụ bắt giữ nạn nhân dẫn đến tử vong, đã bày tỏ sự tiếc nuối là đã không thể ngăn chặn thảm kịch.

Nhân chứng gồm một số cô gái trẻ, một nhà võ thuật và một phụ nữ là lính cứu hỏa, tất cả đều đã chứng kiến cảnh George Floyd bị chết trong đau đớn. Họ đã đưa ra những lời khai xúc động trước tòa án Minneapolis, hối tiếc vì không thể « cứu ông ». Đặc biệt là cô Darnella Frazier, 17 tuổi, thiếu nữ đã quay đoạn video về cái chết của George Floyd sau đó đã được lan truyền mạnh trên mạng.

Thông tín viên RFI tại Hoa Kỳ, Eric de Salves, tường thuật:

Không có cô ấy thì tên của George Floyd vẫn sẽ không được ai biết đến. Khi chứng kiến cảnh ông sắp chết ngày 25 tháng 5 năm ngoái (2020), Danella 17 tuổi, đã rút điện thoại và ghi lại cảnh tượng làm cô kinh hoàng.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ đoạn video của cô đã được hàng triệu người xem trên thế giới, và 10 tháng sau trước tòa án cô kể lại, vẫn còn bị chấn động:

“Khi tôi thấy George Floyd, tôi thấy cha tôi, anh em tôi, anh em họ của tôi, chú bác tôi vì tất cả họ đều là người da đen và điều đó cũng có thể xẩy ra đối với họ. Một số đêm tôi vẫn trằn trọc và phải xin lỗi George Floyd vì đã không làm thêm được gì hơn nữa cho ông”.

Một lời chứng khác cũng rất xúc động, đó là của bà Geneviève Hansen, nhân viên cứu hỏa, đã đi ngang qua hiện trường ngày hôm đó, mặc thường phục. Bà đã van nài cảnh sát để bà làm động tác sơ cứu cho George Floyd, nhưng hoài công.

Trước tòa bà đã mặc đồng phục và kể lại với tâm trạng như vẫn còn bị chấn động: “Tôi có thể  bắt mạch, có thể xoa bóp tim, nhưng cảnh sát đã ngăn cản”

Trả lời câu hỏi của luật sư “Lúc đó bà cảm nhận như thế nào ?”, nhân chứng này nói: “Tôi hoàn toàn bị chấn động”.

Không làm được gì, Geneviève Hansen sau cùng đã gọi cảnh sát để ngăn chặn viên cảnh sát Derek Chauvin giết chết George Floyd, nhưng đã quá trễ.

Hoa Kỳ: Những lời chứng đầy xúc động trước tòa về bối cảnh cái chết của George Floyd (rfi.fr)

Phiên xử Derek Chauvin : Nhân viên cứu thương khai George Floyd đã chết khi họ đến nơi

Nhân chứng Derek Smith trong phiên tòa xét xử cựu cảnh sát Derek Chauvin, bị cáo buộc gây ra cái chết cho George Floyd. Tòa án Quận Hennepin ở Minneapolis, Minnesota. ngày 01/04/2021.
Nhân chứng Derek Smith trong phiên tòa xét xử cựu cảnh sát Derek Chauvin, bị cáo buộc gây ra cái chết cho George Floyd. Tòa án Quận Hennepin ở Minneapolis, Minnesota. ngày 01/04/2021. AP

Hôm qua, 01/04/2021, là ngày thứ tư của phiên tòa xử cựu cảnh sát Derek Chauvin tại Minneapolis. Sau lời kể của những người đã trực tiếp chứng kiến cái chết của George Floyd, đến lượt hai nhân viên xe cứu thương và người bạn gái của nạn nhân ra trước tòa để làm chứng.

Goerge Floyd đã chết vào thời điểm nào và chết như thế nào, 12 thành viên bồi thẩm đoàn sẽ dựa trên hai câu hỏi mấu chốt này để xác định Derek Chauvin có tội hay không về cái chết của nạn nhân người Mỹ da đen.

Thông tín viên RFI tại Hoa Kỳ Eric de Salves tường trình:

" Khi xe cứu thương đến nơi, 3 cảnh sát đang ngồi đè lên cơ thể bất động của George Floyd. Một nhân viên cứu thương bấm mạch của người Mỹ gốc Phi, nhưng không nhận thấy một nhịp đập nào. Thế mà Derek Chauvin vẫn ghì đầu gối lên cổ của nạn nhân thêm 3 phút nữa.

Các luật sư bào chữa cố chứng minh là George Floyd đã chết trong xe cứu thương, chứ không phải dưới đầu gối của viên cựu cảnh sát. Nhưng nhân viên cứu thương Derek Smith đã phản bác điều đó: " Khi tôi đến nơi, ông ấy đã chết. Khi tôi đưa đến bệnh viện, tim ông ấy đã ngừng đập".

Được gọi đến tăng viện, viên cảnh sát cấp trên của Derek Chauvin đến lượt mình ra làm chứng trước tòa. Trung sĩ Pleoger, 27 năm kinh nghiệm, khẳng định là cách thức câu lưu nói trên là đúng luật, nhưng không bao giờ kéo dài như thế.

Một thời điểm chủ chốt khác của phiên tòa, đó là khi người bạn gái của George Floyd ra làm chứng. Courtney Ross mô tả ông như một người cha rất thương người và rất sùng đạo, nhưng cả hai người đều nghiện thuốc giảm đau opioïde.  

Bà nói: " Đó là chuyện nghiện chất opioïde như biết bao người khác. Cả hai chúng tôi đều bị những cơn đau kinh niên. Tôi thì bị ở cổ, còn ông ấy bị ở lưng. Hai chúng tôi đều được bác sĩ kê toa cho thuốc này, rồi dần dần trở nên nghiện. Người ta đã cố hết sức để giúp chúng tôi cai nghiện"

Bên bào chữa cố chứng minh chất opioïde là nguyên nhân chính gây ra cái chết của George Floyd. Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận đúng là có chất ma túy trong máu của nạn nhân, nhưng vẫn kết luận đây là cái chết do bị ngạt thở."

Phiên xử Derek Chauvin : Nhân viên cứu thương khai George Floyd đã chết khi họ đến nơi (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten