woensdag 21 november 2012

'Đức mẹ đồng trinh' ẩn hiện ở bệnh viện

12/11/2012

Các tín đồ Công giáo trên khắp Malaysia đang đổ về một bệnh viện thành phố để được tận mắt chứng kiến hình ảnh được cho là Đức mẹ đồng trinh, trên một cửa sổ cao.
> 'Mặt Phật' kỳ ảo bên chùa


Hình ảnh được cho là Đức mẹ (ảnh nhỏ bên trái) hiện ra trên một cửa sổ tầng cao của bệnh viện Sime Darby. Ảnh: AFP, The Star

Giao thông quanh khu vực bệnh viện Sime Darby, thành phố Subang Jaya, bang Selangor, trở nên hỗn loạn từ hôm 10/11, khi nhiều người dừng xe ô tô ven đường để chiêm ngưỡng hình ảnh trên và chụp ảnh bằng đủ mọi phương tiện.

Theo The Star, rất đông tín đồ Hồi giáo còn làm lễ cầu nguyện và hát thánh ca ở sảnh bên dưới cửa sổ trên. Một số xe công-ten-nơ đặc biệt cũng được họ sử dụng để thắp nến ở quanh khu vực này.

"Thật tuyệt vời khi Đức mẹ lại đến với chúng tôi ở một bệnh viện, nơi nhiều người bệnh đang đau đớn khẩn cầu sự giúp đỡ", Janet Tong, 45 tuổi nói.

Nhiều nhân chứng, trong đó có những người đã ở lại bệnh viện này vài ngày nay, cho biết màu sắc và vị trí của hình ảnh "Đức mẹ" đã thay đổi và ngày càng trở nên rõ rệt hơn sau hôm 10/11.

Sheree Rao, 21 tuổi, cho biết hình ảnh này chỉ có thể được nhìn thấy từ phía bên ngoài cửa sổ. "Tôi chạm vào kính, đoán rằng hình ảnh này có thể được vẽ bằng màu sơn hoặc một thứ gì đó, nhưng rút cuộc lại không thấy gì cả", anh chàng này kể.

Nicole Jo Pereira, 20 tuổi, sinh viên, tin rằng sự xuất hiện của "Đức mẹ" là một lời kêu gọi mọi người hãy làm những điều thiện.

Rất đông người dân tập trung ở sảnh dưới của bệnh viện để chụp ảnh và cầu nguyện. Ảnh: The Star

Hiện đường tiếp cận với cửa sổ từ bên trong tòa nhà đã bị ban quản lý bệnh viện chặn lại. Giới chức cũng từ chối bình luận về vụ việc.

Trong khi hình ảnh trên chưa hết gây xôn xao thì một số nhân chứng kể rằng một hình ảnh khác hiện lên ở một trong những cửa sổ phía dưới lại tương tự gương mặt của chúa Jesus.

Theo báo Công giáo The Herald, Giáo hội Công giáo sẽ không đưa ra bình luận chính thức nào cho đến khi các nhà thần học và các chức sắc của giáo hội kiểm tra, xác minh hình ảnh trên.

Nhân Mã
 
21/11/2012

Cửa sổ có hình ảnh 'Đức mẹ' được di dời

Chiếc cửa sổ kính có hình ảnh được cho là Đức mẹ đồng trinh vừa được dời từ bệnh viện đến một nhà thờ Malaysia, sau khi thu hút hàng trăm tín đồ Công giáo đổ về cầu nguyện.
> 'Đức mẹ' ẩn hiện ở bệnh viện

Hai tấm kính cửa sổ có hình ảnh được cho là Đức mẹ (ảnh nhỏ góc trái) và chúa Jesus tại nhà thờ ở thành phố Klang, Malaysia.
Theo The Star, trong một thông báo hôm qua, bệnh viện Sime Darby (SDMC), thành phố Subang Jaya, cho biết tấm kính từ cửa sổ tòa nhà phía bắc đã được tháo dỡ lúc 10h sáng. Quá trình này kéo dài hơn một tiếng rưỡi đồng hồ.
SDMC nhấn mạnh rằng việc di dời tấm kính được thực hiện bởi các chuyên gia một cách cẩn thận và tỉ mỉ, trước khi chuyển chúng đến một nhà thờ Công giáo ở thành phố Klang.
Hàng trăm người đã có mặt ở SDMC để theo dõi sự kiện này. Một số nhân chứng cũng tuyên bố phát hiện một hình ảnh khác tương tự khuôn mặt chúa Jesus, tại một trong những cửa sổ phía bên dưới.
Tại Klang, các tín đồ tiếp tục đổ về nhà thờ trên để chiêm ngưỡng "hình ảnh Đức mẹ" kỳ lạ. Một linh mục cho hay nhà thờ mở cửa cho người dân vào quan sát và cầu nguyện trước tấm kính trên từ 7h sáng đến 10h tối hàng ngày.
Michael Ghana, một người đã nghỉ hưu, cho biết ông đã 5 lần đến xem hình ảnh này. Bốn lần trước đó là tại SDMC. "Hôm nay, hình ảnh sáng rõ hơn bình thường. Thật kỳ diệu", ông nói.
Patimary Anthony Raju, 58 tuổi, chia sẻ rằng bà rất vui khi tấm kính có hình ảnh "Đức mẹ" được chuyển đến nhà thờ thuộc giáo xứ của bà. "Tôi có thể cảm nhận thấy sự hiện diện của Đức mẹ khi cầu nguyện", bà nói.
Hình ảnh được cho là Đức mẹ đồng trinh bắt đầu xuất hiện trên cửa sổ tầng 7 của SDMC hôm 10/11. Trong hai tuần qua, hàng trăm tín đồ Công giáo đã đổ về khu vực quanh bệnh viện này để làm lễ cầu nguyện và hát thánh ca. Khi hình ảnh kỳ lạ lan truyền trên Facebook, các tín đồ từ những nước khác, ví dụ như Singapore, cũng không quản ngại xa xôi sang đây để tận mắt chứng kiến hình ảnh này.
Nhân Mã

Geen opmerkingen:

Een reactie posten