zondag 31 januari 2016

Danh hài Hoài Linh nhận ‘kiều nữ bolero...Hoài Linh’ làm con nuôi... thứ 6

Danh hài Hoài Linh nhận ‘kiều nữ bolero’ làm con nuôi

Danh hài Hoài Linh vừa nhận đỡ đầu cho một thí sinh của cuộc thi Solo cùng bolero. Điều đặc biệt là thí sinh này có tên và chữ lót trùng với nam danh hài, chỉ khác họ.
Danh hài Hoài Linh nhận ‘kiều nữ bolero’ làm con nuôi
0Shares

Hoài Linh và con nuôi Ánh Linh – Ảnh: NVCC
Phạm Hoài Linh là thí sinh của cuộc thi Solo cùng bolero mùa thứ hai – năm 2015. Dù dừng chân ở liveshow 7 của chương trình nhưng cô gái đến từ Tuyên Quang này được các giám khảo Ý Lan và Phi Nhung đánh giá cao và dự đoán rằng cô sẽ là một nhân tố triển vọng trong tương lai.
Trong một dịp tình cờ diễn chung sân khấu với danh hài Hoài Linh, Phạm Hoài Linh đã ngỏ ý nhờ nam danh hài đổi tên cho mình vì cô sợ hai cái tên trùng nhau sẽ gây nhầm lẫn cho khán giả. Trước lời đề nghị đó, Hoài Linh đã yêu cầu nữ ca sĩ trẻ hát cho anh nghe một vài ca khúc.
Sau khi nghe ca khúc Con đường xưa em đi do Phạm Hoài Linh thể hiện quá ngọt ngào, quá xuất sắc, Hoài Linh đã chấp nhận lời đề nghị của “kiều nữ bolero” và đồng thời nhận cô làm con nuôi, đỡ đầu cho cô trên con đường nghệ thuật.
Hoài Linh đã đổi tên của Phạm Hoài Linh thành Ánh Linh, với mong muốn cô sẽ trở thành một nghệ sĩ vừa có đức vừa có tài và tỏa sáng như chính nghệ danh anh đặt cho cô.
Danh hài Hoài Linh nhận 'kiều nữ bolero' làm con nuôi - ảnh 1Phạm Hoài Linh từ nay có nghệ danh là Ánh Linh – Ảnh: NVCC
Chia sẻ cảm xúc sau khi được danh hài Hoài Linh đỡ đầu, giọng ca Tuyên Quang nói: “Linh cảm thấy rất vinh dự, hạnh phúc khi bước vào nghề chưa được bao lâu đã được ba Hoài Linh nhận đỡ đầu và đặt nghệ danh mới. Đây là điều hạnh phúc lớn lao mà Linh nghĩ không phải bất cứ ai mới vào nghề đều có được. Hạnh phúc hơn nữa là ba Hoài Linh đã dành lời khen tặng khi nghe ca khúc Con đường xưa em đi do Linh thể hiện. Điều đó đã trở thành một nguồn động lực, cổ vũ tinh thần rất lớn cho Linh trên con đường ca hát”.
Được biết, Ánh Linh là người thứ sáu được nam danh hài nhận đỡ đầu, sau nam ca sĩ Hoài Lâm – quán quân Gương mặt thân quen 2014; người mẫu, ca sĩ Cao Hữu Thiên; ca sĩ bị bệnh hiểm nghèo Thái Trân; diễn viên nhí bé Ben – Nguyễn Hồng Quân và bé Kim Cương, con gái của diễn viên Hồng Tơ.
Sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Ánh Linh sẽ cho ra mắt album bolero đầu tay của cô.

http://www.datviet.com/danh-hai-hoai-linh-nhan-kieu-nu-bolero-lam-con-nuoi/

zaterdag 30 januari 2016

Băng đảng TRG (Côn đồ Tí hon), gốc Á lớn nhất tại Mỹ với 10.000 thành viên mà kẻ vượt ngục gốc Việt tham gia

Thứ sáu, 29/1/2016 | 07:42 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 29/1/2016 | 07:42 GMT+7

Băng đảng 10.000 thành viên mà kẻ vượt ngục gốc Việt tham gia

TRG tham gia vào nhiều hoạt động phạm tội nguy hiểm như buôn ma túy, vũ khí, và từng thực hiện một vụ thanh toán thành viên băng nhóm gốc Việt.
bang-nhom-ma-tu-nhan-vuot-nguc-goc-viet-tham-gia
Băng đảng Tiny Rascal. Ảnh: unitedgangs.com
Jonathan Tieu, 20 tuổi, Bac Duong, 43 tuổi, và Hossein Nayeri, 37 tuổi hôm 22/1 trốn thoát một nhà tù ở thành phố Santa Ana sau khi cắt đứt ít nhất 4 lớp lưới sắt. Trong đó, tù nhân gốc Việt Jonathan Tieu là thành viên của Tiny Rascal (TRG, tạm dịch Côn đồ Tí hon), băng đảng đường phố và tội phạm có tổ chức đặt địa bàn chính tại Long Beach, California, Mỹ.
TRG được coi là băng đảng đường phố gốc Á lớn nhất tại Mỹ. Phần lớn thành viên là người gốc Campuchia. Việc thiếu kiến thức về văn hóa, và hạn chế về ngôn ngữ đã tạo ra rào cản, khiến họ không hòa nhập được vào cộng đồng. 
Theo Press Democrat, vào giữa những năm 1980, một trận ẩu đả giữa một sinh viên gốc Latin và một người di dân Campuchia ở Long Beach đã dẫn đến sự hình thành của Tiny Rascal. Các thanh niên di dân Campuchia thành lập các băng đảng đường phố để bảo vệ lẫn nhau. 
Tuy xuất phát điểm là một băng đảng người Campuchia, vào đầu những năm 1990, TRG đã thu nhận cả người dân tộc khác và phụ nữ. Chúng có nhiều thành viên là người gốc Việt, Lào, Philippines, Hàn, Samoa, Hmong, Tây Ban Nha, Caucasia và người Mỹ gốc Phi. Theo seri phim tài liệu Gangland, đến năm 2014, nhóm này có khoảng 10.000 thành viên.
Các thành viên trong nhóm thường xăm hình và cạo đầu. Hình xăm phổ biến nhất là chữ "TRG", hoặc hình ba dấu chấm hay 5 dấu chấm. TRG chọn màu xám làm màu đại diện. Nhóm có sự hiện diện ở nhiều nơi trên nước Mỹ, như Washington, Oregon, Hawaii, Alaska, Colorado, Nevada, Missouri, Kansas, Massachusetts, Texas, Georgia, California, New York và cả nước láng giềng Canada.
Theo Police Magazine, TRG tham gia vào một loạt các hoạt động tội phạm như tống tiền, cướp tài sản, trộm cắp, đòi tiền bảo kê, và giết người. Các thành viên lâu năm của nhóm còn tỏa chân rết vào thế giới tội phạm có tổ chức. Chúng duy trì quan hệ với một băng đảng Đông Nam Á có tên Asian Boyz, đồng thời liên minh với các tổ chức thuộc Hội Tam Hoàng của Trung Quốc như Bóng Ma, có địa bàn chính tại New York. TRG cũng tham gia vào các hoạt động tội phạm quy mô lớn như buôn ma túy, buôn vũ khí, mại dâm và cờ bạc bất hợp pháp. Nhóm được tin là sở hữu thuốc nổ C-4 (thuốc nổ dẻo có sức công phá bằng 1,34 lần so với TNT) và lựu đạn.
Một phương pháp phổ biến để gia nhập TRG là "so găng" với hai hoặc ba thành viên băng đảng trong một khoảng thời gian nhất định. Trận đánh chỉ mang tính tượng trưng, ​​để kiểm tra xem người muốn gia nhập có đủ gan và quyết tâm hay không.
Phụ nữ có thể gia nhập TRG bằng cách quan hệ tình dục với một số thành viên. Nhiều "nữ quái" chọn hình thức này vì nó ít bạo lực. Đôi khi số lượng bạn tình được quyết định bằng cách tung xúc xắc.
Thành viên TRG từ các bang khác nhau trên nước Mỹ còn liên kết để phạm tội. Tháng 7/1995, hai người trong một gia đình gốc Việt đã bị sát hại trong một vụ đột nhập, cướp tài sản tại Sacramento, California. Cơ quan hành pháp Sacramento xác định 4 thành viên TRG dính líu đến vụ việc. Một tên từ Portland, Oregon, ba kẻ kia đến từ California.
bang-nhom-ma-tu-nhan-vuot-nguc-goc-viet-tham-gia-1
(Từ trái sang) Ba tù nhân vượt ngục Bac Duong, Hossein Nayeri và Jonathan Tieu. Ảnh: AP
Theo OC Weekly, TRG và đồng minh của nhóm là Hellside có thù hằn với các băng đảng gốc Việt như Viet Together (VT) , Power of Viet (POV) và Asian Family (AF). Hai bên thường phá hoại nhà cửa của đối phương ở Westminster, Garden Grove, Fountain Valley và Santa Ana.
Vào đêm 20/3/2011, các thành viên TRG tiệc tùng chè chén rồi lên kế hoạch phục kích nhóm đối thủ. Họ lái xe đến một quán karaoke ở Little Saigon, nơi các phần tử VT, POV và AF thường lui tới. Chúng dùng khoảng 7 chiếc xe để chặn bãi đỗ xe, nhằm ngăn người thoát thân.
Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, một chiếc SUV chở thành viên VT, POV và AF đã phá vòng vây và chạy trốn, nhưng TRG đuổi theo và bắn 3-5 phát súng. Thành viên POV Scottie Bui, 19 tuổi, chết còn một tên khác bị thương nặng. Kẻ vượt ngục Jonathan Tieu, khi đó 16 tuổi, là một trong số những phần tử TRG dính líu đến vụ việc này. Y sau đó bị bắt giam và ngồi tù từ tháng 10/2013 với các tội danh giết người, âm mưu giết người và nã súng vào một nhà dân.
Sau khi Tieu và hai tù nhân vượt ngục, cảnh sát đã gây sức ép với những băng nhóm người Việt mà tên này có liên kết, nhằm tìm kiếm thông tin về nơi trú ẩn. "Đây là những tên tội phạm hết sức nguy hiểm", cảnh sát Jeff Hallock nói. "Trong cuộc điều tra này, chúng tôi sẽ sử dụng mọi nguồn có thể".
Phương Vũ
44
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/bang-dang-10-000-thanh-vien-ma-ke-vuot-nguc-goc-viet-tham-gia-3349471.html?utm_source=detail&utm_medium=box_recommend&utm_campaign=boxtracking

Thứ sáu, 29/1/2016 | 16:33 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 29/1/2016 | 16:33 GMT+7

Mỹ bắt nữ giáo viên nghi tiếp tay tù nhân gốc Việt vượt ngục

Một giáo viên 44 tuổi bị cảnh sát Mỹ bắt giữ với cáo buộc giúp ba tù nhân, trong đó có người gốc Việt, bỏ trốn khỏi nhà tù ở California. 
Nghi phạm Nooshafarian Ravaghi. Ảnh: ABC News
Nghi phạm Nooshafarian Ravaghi. Ảnh: ABC News
ABC News cho hay bà Nooshafarian Ravaghi đang là giáo viên tiếng Anh tại trường Cao đẳng Cộng đồng Rancho Santiagom, thành phố Lake Forest, quận Cam. 
Ravaghi cũng là giáo viên của nhà tù Central Jail ở thành phố Santa Ana, nơi ba tù nhân vượt ngục. Một trong những tên này, Hossein Nayeri, từng học tại lớp của bà. Chi tiết về mối quan hệ giữa họ hiện chưa rõ.
Các nhà điều tra cho hay Ravaghi đã cung cấp cho các tù nhân thông tin để hỗ trợ kế hoạch vượt ngục, trong đó có bản đồ mà bà lấy từ Google. Nữ giáo viên phủ nhận việc đưa vũ khí hay công cụ để giúp các tù nhân cắt lưới sắt trong buồng giam và trốn ra ngoài.
Hệ thống an ninh cho thấy lần đầu tiên bà vào nhà tù là vào tháng 7/2015. 
Nayeri, cùng Jonathan Tieu và Bac Tien Duong biến mất khỏi Central Jail tối 22/1. Cả ba được cho là đang lẩn trốn trên chiếc xe màu trắng mang biển số 8U66466, văn phòng cảnh sát quận Cam hé lộ.
Chiếc xe được rao bán bị đánh cắp hồi cuối tuần khi Duong lái thử nó và chuồn đi. Biển số và các tấm dán trên xe có thể đã bị gỡ bỏ.
CCả ba được cho là đang lẩn trốn trên một chiếc xe nhỏ màu trắng
Ba kẻ vượt ngục được cho là đang lẩn trốn trên chiếc xe màu trắng này sau khi đánh cắp nó. Ảnh: ABC News
10 người đã bị bắt vì tình nghi dính líu tới vụ vượt ngục. Một vài người trong số này là thành viên của một băng đảng gốc Việt. Tieu là người Mỹ gốc Việt, còn Duong là người Việt đến Mỹ năm 1991 và đã có thẻ xanh thường trú tại Mỹ.
Cảnh sát kêu gọi cộng đồng gốc Việt ở quận Cam hỗ trợ truy bắt những tên tù nhân nguy hiểm và treo thưởng 200.000 USD cho ai cung cấp thông tin liên quan.
Anh Ngọc
27
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè

John Willis 'Quỷ trắng' - trùm mafia phố Tàu khét tiếng ở Boston, Mỹ

Thứ năm, 28/1/2016 | 12:09 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 28/1/2016 | 12:09 GMT+7

'Quỷ trắng' - trùm mafia phố Tàu khét tiếng ở Mỹ

Không còn nơi nương tựa, John Willis, 16 tuổi, gọi một cuộc gọi điện thoại làm thay đổi đời mình, đưa hắn đến thế giới mafia người Hoa tại Mỹ.
quy-trang-tu-thieu-nien-my-thanh-trum-mafia-trung-quoc-tai-boston
John Willis có cơ thể vạm vỡ ở tuổi thiếu niên. Ảnh: Vice
Mất cả cha lẫn mẹ, John Willis, xuất thân từ Dorchester, Massachusetts, dùng Steroid (thuốc kích thích cơ bắp) để làm cơ thể vạm vỡ hơn, khiến một chủ câu lạc bộ ở Boston tin rằng cậu ta đủ 18 tuổi để làm bảo vệ.
Sau khi giúp một thanh niên châu Á có biệt danh Woping Joe thoát khỏi một cuộc ẩu đả ở câu lạc bộ, Willis được trao cho một chiếc card với một số điện thoại. Woping Joe bảo cậu ta hãy gọi số đó nếu cần giúp đỡ.
Vài ngày sau, khi trong túi chỉ còn 76 cent và không có nơi nào để trú ngụ, Willis đã gọi cho số điện thoại đó để xin đi nhờ. Chỉ vài phút sau, hai chiếc xe BMW chở đầy thanh niên người gốc Hoa đến đón anh ta.
Vào thời điểm đó, Willis chỉ muốn có một bữa ăn và chỗ ngủ, nhưng một thập kỷ sau, anh ta trở thành kẻ quyền lực thứ hai trong băng đảng mafia người Hoa tại khu phố Tàu ở Boston, Mỹ, có biệt danh là Bac Guai John, nghĩa là John "Quỷ trắng". Willis hiện 44 tuổi.
FBI nói rằng anh ta là người đàn ông da trắng, không có gốc gác châu Á, duy nhất vươn lên được vị trí đầu sỏ của mafia người Hoa, nhóm thường hoạt động khép kín và hiếm khi liên kết với nhóm tội phạm khác.
Băng đảng Ping On đã thu nhận Willis vào cuối thập niên 1980. Anh ta nhanh chóng học tiếng Trung theo hai phương ngữ khác nhau là Quảng Đông và Thái Sơn. Ngoài ra, Willis cũng học cả tiếng Việt.
Willis nhận ra hắn phải học ngôn ngữ thật nhanh, không chỉ vì phải giao tiếp với những người không nói được tiếng Anh, mà còn để tán tỉnh phụ nữ. Sau khi học qua giao tiếp, xem phim và nghe nhạc Trung Quốc, Willis nhanh chóng nói tiếng Trung lưu loát, theo Vice.
quy-trang-tu-thieu-nien-my-thanh-trum-mafia-trung-quoc-tai-boston-1
John Willis khi bị bắt. Ảnh: Cảnh sát Boston
Ban đầu, Willis chỉ là một kẻ đòi nợ, nhưng lòng trung thành khiến hắn nhanh chóng leo lên các vị trí cao hơn, cho đến khi trở thành vệ sĩ trưởng của Bai Ming, một thủ lĩnh cấp cao trong băng đảng.
Nhiệm vụ của Willis là kiểm tra xe của Ming để đề phòng bị gài bom và thu tiền từ các tụ điểm cờ bạc ngầm. Hắn làm bất cứ điều gì để hoàn thành nhiệm vụ và nhờ vậy, hắn trở thành cánh tay phải của Ming.
Ming khi đó chỉ là chỉ huy đứng hàng thứ 6, thứ 7, nhưng sau khi những kẻ cấp cao hơn bị bắt giữ và bị thanh toán, hắn leo lên vị trí đứng đầu của băng mafia, và "Quỷ trắng" trở thành kẻ quyền lực số hai.
Willis từng ngồi tù vào thập niên 1990, nhưng thoát được ra ngoài nhờ móc nối với những kẻ bán cần sa. Các thành viên trong băng đảng, những người chủ yếu kiếm lợi từ sòng bạc, các quán massage và mại dâm, đã cảnh báo Willis tránh xa ma túy. Tuy nhiên, Willis vẫn bán chất cấm vì lợi nhuận khổng lồ.
Hắn buôn cocaine và sau đó chuyển sang buôn oxycodone (thuốc giảm đau gây nghiện tương tự morphine), chuyển chúng từ Florida tới Boston và cũng bán chúng ở Mũi Cod, Massachusetts. Hắn được cho là đã chuyển 260.000 viên ma túy trị giá 4 triệu USD, nhưng nói dối các nhà điều tra rằng chúng có giá nhỏ hơn mức đó 10 lần.
Willis cuối cùng bị bắt vào năm 2011. Hối tiếc lớn nhất của Willis không phải là hắn đã làm hại nhiều người bằng ma túy, mà là hắn không còn có thể gặp người bạn gái gốc Việt và con gái của cô ấy, theo Bob Halloran, người đã phỏng vấn Willis trong tù.
quy-trang-tu-thieu-nien-my-thanh-trum-mafia-trung-quoc-tai-boston-1
Bạn gái gốc Việt của Willis. Ảnh: Facebook
Theo Rolling Stone, Willis ở bên Anh Nguyen vào ngày sinh nhật thứ 9 của con gái cô này khi bị cảnh sát tóm. Họ lần đầu gặp nhau vào năm 2005, khi hắn tiếp cận cô và nói với cô bằng tiếng Anh rằng cô "tuyệt đẹp".
Khi đó, Anh Nguyen chỉ nghĩ Willis là "một anh chàng da trắng với lòng yêu thích đặc biệt dành cho người gốc Á", nhưng cuối cùng, cô phải lòng Willis sau khi chứng kiến hắn can một đám ẩu đả bằng tiếng Trung.
So với những thành viên băng đảng khác, cuộc sống của Willis tương đối ổn định. Hắn giữ cuộc sống gia đình tách biệt với hoạt động tội phạm, nhưng vẫn sống rất vương giả với những chiếc siêu xe, xuồng cao tốc và căn nhà bên bờ biển ở Florida. Willis chỉ thừa nhận với bạn gái rằng anh ta là một tay xã hội đen sau khi cô hỏi về những vết cắt trên tay hắn.
Khi hầu tòa và bị kết án 20 năm tù vào năm 2013, hắn bị gọi là "tên trùm, tên tổ chức và đầu sỏ của một băng đảng lớn".
Bob Halloran, người phỏng vấn Willis trong tù, cho biết điều ông ấn tượng về Willis là hắn vạch rõ ranh giới trong việc phạm tội. "Một trong những điều đầu tiên mà Willis chỉ ra là bọn côn đồ giết côn đồ và tội phạm giết tội phạm", Halloran cho biết. "Anh ta nói rằng chỉ có lũ ngốc mới giết hại dân thường".
Đặc vụ FBI Scott O'Donnell nói rằng ông chưa từng thấy tên tội phạm nào giống như Willis. "Hắn có thể nói được nhiều thứ tiếng, lợi thế này giúp hắn luồn lách sâu vào thế giới ngầm", O'Donnell nhận xét. "Không phải tên tội phạm nào cũng làm được điều đó".
Phương Vũ
56
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè