Năm 1945, khi quả bom nguyên tử phát nổ trên bầu trời Hiroshima, một nhà xứ nhỏ của các cha dòng Tên—chỉ cách tâm chấn vỏn vẹn 8 dãy nhà—vẫn đứng vững một cách thần kỳ.
Bên trong nhà xứ lúc bấy giờ có các linh mục dòng Tên, trong đó có Cha Hubert Schiffer. Dù ở khoảng cách cực kỳ gần với tâm chấn của một trong những vụ nổ kinh hoàng nhất lịch sử nhân loại, các ngài vẫn sống sót và đáng ngạc nhiên là không phải chịu những di chứng lâu dài nào nghiêm trọng.
Các bác sĩ và nhà khoa học thời đó được cho là đã vô cùng kinh ngạc và không thể giải thích nổi hiện tượng này.
Điều khiến câu chuyện này trở nên phi thường hơn nữa chính là lời chứng của các linh mục về lối sống của các ngài:
Các ngài đã trung thành đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày và sống theo thông điệp của Đức Mẹ Fatima.
Cha Schiffer sau này đã chia sẻ:
"Chúng tôi tin rằng mình sống sót là nhờ sống theo thông điệp Fatima. Chúng tôi đã sống và cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi hằng ngày trong ngôi nhà đó."
Giữa khung cảnh hủy diệt kinh hoàng tưởng chừng không gì sống sót nổi, nhiều người Công giáo đã nhìn thấy sự sống sót của các cha như một dấu chỉ về sự che chở của Đức Mẹ, và là một minh chứng mạnh mẽ cho sức mạnh của lời cầu nguyện.
Lạy Đức Mẹ Fatima, xin cầu cho chúng con. 

Geen opmerkingen:
Een reactie posten